Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Báo động đạo đức suy đồi:

19:53

Lại một vụ chồng tra tấn, hành hạ vợ  

Dư luận tỉnh Hải Dương cũng xôn xao vì vụ án chồng cắt tai vợ tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ.

Theo công an xã Hưng Đạo, việc chồng cắt tai vợ là có thật, xảy ra giữa vợ chồng anh Nguyễn Văn Liêu, 43 tuổi với người vợ là chị Nguyễn Thị Thơi, 41 tuổi, ở xóm Trường Chinh.
Hôm đó, khoảng 16h ngày 15/10, phát hiện đàn vịt của gia đình phá tấm đan, tràn ra ngoài cánh đồng, anh Liêu cho rằng lỗi này thuộc về vợ nên đã cầm dao đuổi theo người vợ đang ra sức lùa đàn vịt về, cắt một vết dài 2cm trên vành tai chị Thơi. Bị đau, chị Thơi vùng chạy khỏi bàn tay người chồng vũ phu, đến nhà anh chồng ở gần đó, cầu cứu. Anh Tuốt, anh trai của Liêu đã dùng lá cây cầm máu cho em dâu rồi đưa chị Thơi ra bệnh viện băng bó vết thương.
Theo anh Nguyễn Xuân Bính, phó trưởng công an xã Hưng Đạo thì sự việc không quá nghiêm trọng như đồn thổi. Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương, chị Thơi đã trở về nhà, tha thứ cho người chồng mắc chứng nghiện rượu của mình.
Một vụ bạo hành khác khiến dư luận phẫn nộ: chị Lê Thị Lý, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị chồng đánh đập dã man, đang điều trị tại bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn. Dư luận bất bình bởi không chỉ người chồng Nguyễn Tiến Thịnh, sau khi biết cô bồ của mình bị vợ gặp gỡ nói chuyện đã trút đòn thù một cách hèn hạ lên người chị Lý mà là thái độ vô cảm của những thành viên trong gia đình Thịnh khi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta hành hạ vợ.
Chị Lý khóc kể về những ngày bị chồng hành hạ dã man. Ảnh: GDVN
Trước khi đi xuất khẩu lao động, chị Lý đã từng có một mái nhà hạnh phúc và một đứa con gái kháu khỉnh. Tai họa ập tới khi chị Lý về nước, phát hiện chồng có quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Để giữ hạnh phúc gia đình, chị Lý đã tìm gặp kẻ phá đám giấu mặt, đề nghị chấm dứt mối quan hệ “ngoài luồng” với chồng mình. Tuy nhiên, khi anh chồng biết chuyện, trước sự xuống nước của người vợ là xin lỗi cô gái kia thì Thịnh đã dùng đủ mọi cực hình để tra tấn vợ. Từ việc dùng gậy gỗ đánh, cắt tóc, đấm đá vợ, bẩn thỉu hơn, Thịnh còn bắt chị Lý phải xem clip quay cảnh anh ta ân ái với bồ rồi ép vợ phải thực hiện như cảnh đã xem.
Không chỉ có vậy, Thịnh còn xé ảnh bố vợ đã mất, gí vào những chỗ nhạy cảm trên thân thể để xỉ nhục vợ...Chưa hết, anh ta còn bắt chị Lý viết giấy ly hôn, trong đó thừa nhận việc đi lao động ở nước ngoài có quan hệ bất chính và chối bỏ nghĩa vụ, quyền lợi làm mẹ. Theo lời tâm sự của chị Lý thì “Ngày 19/10 anh Thịnh đóng cửa đánh tôi thậm tệ gây nhiều thương tích. Bắt tôi xem lại video khi anh đánh tôi và video chồng tôi ngủ với phụ nữ khác cả buổi sáng và buổi tối ngày hôm đó”. Nguyễn Tiến Thịnh đã bắt vợ lột trần, quỳ xuống và bò từ buồng của vợ chồng sang phòng của cô em dâu với khoảng cách 10m để vừa đánh vừa quay video.
Trong lúc bị chồng đánh đập tới ngất lên ngất xuống, chị Lý còn bị chồng quay lại video cảnh anh ta hành hạ. Đồi bại hơn, hắn còn quay video trong khi làm tình với bồ và mở lên bắt vợ xem trong tình trạng trên người đầy thương tích, đau đớn tột cùng. “Anh ta cầm đôi đũa, dí vào mắt tôi nói nếu không xem anh ta sẽ chọc thủng mắt của tôi. Đau đớn, sợ hãi nên tôi dù đau đớn đến ngất lịm nhưng vẫn bắt phải xem cảnh quay “ân ái” của chồng với nhân tình” - chị Lý nói trong nước mắt.
Sau khi tra tấn vợ bằng gậy, video làm tình với “bồ”, Nguyễn Tiến Thịnh còn dã man bắt vợ phải phục vụ tình dục cho hắn như cảnh mà cô bồ kia đã làm trong đoạn video mà hắn đã quay lại bằng điện thoại. Cũng có thể vì thế mà chị Lê Thị Lý đã bị chướng bụng và nhiều ngày không thể đi tiểu tiện nổi.
Ngày 27/10, Thịnh lấy Giấy CMTND của vợ đi photo để nộp ra tòa và nhân cơ hội này, chị Lý đã thoát ra khỏi căn nhà bị “giam lỏng”, về nhà mẹ đẻ ở Ba Vì, Hà Nội. Chị cũng đã định nín nhịn song do sức khỏe suy sụp, bản thân bị sốt và ngất do các vết thương sưng tấy nên được mẹ và em gái đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên. Sự việc chỉ vỡ lở khi Thịnh biết tin vợ nằm viện đã tới đe dọa làm hại em gái, mẹ vợ, đẩy chị Lý vào bước đường cùng là làm đơn tố cáo.
                                         Trang Nhung (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét