Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

15:05

Núi tiền mặt bị bỏ ở sân bay Moscow không biết trả cho ai!

Một thùng hàng chứa 20 tỷ euro tiền mặt đã bị bỏ quên tại một sân bay Moscow suốt 6 năm và hiện có tin rằng đó là tài sản bí mật của Saddam Hussein.
  
 Bí ẩn, núi tiền mặt, sân bay, Moscow
Số tiền trên, hiện được canh gác chặt chẽ trong kho chứa hàng, được chất lên 200 tấm pallet gỗ, mỗi tấm chứa 100 triệu euro. Hải quan Nga yêu cầu chủ thật sự của số tiền trên phải ra trình diện để nhận tiền. Tuy nhiên, hàng loạt nỗ lực giả và không đáng tin đã được thực thi để lấy số tiền trên song không ai thuyết phục được nhà chức trách rằng họ đúng là chủ nhân của núi tiền trên.
"Có thể đó là tiền của Saddam Hussein", một nguồn tin tình báo giấu tên nói với báo Moskovsky Komsomolets.
Núi tiền trên, toàn tờ 100 euro, được chuyển từ Frankfurt tới sân bay Sheremetyevo, Moscow vào ngày 7/8/2007 và bị đóng băng ở đây kể từ đó tới giờ.
Các nguồn tin Nga cho hay, nhà chức trách không thể biết được chủ nhân đích thực của số tiền, vốn được chuyển tới sân bay mà không có tên người nhận cụ thể.
Tại sao "kho báu" của Saddam Hussein lại được gửi từ Đức sang Nga sau khi ông này bị lật đổ  4 nămvà 8 tháng sau khi bị hành hình, hiện còn chưa rõ. Tuy nhiên, đây không phải là học thuyết duy nhất về nguồn gốc của núi tiền trên.
Có tin rằng nhà cựu lãnh đạo Iraq đã chuyển gần chục tỷ euro sang Moscow bằng túi xách ngoại giao trước khi bị lật đổ. Số tiền này chỉ là một phần nhỏ trong số của cải mà Saddam tích lũy được.
"Đó là một khả năng khác", một nguồn tin an ninh vừa cho biết. Saddam không phải người đầu tiên tuồn tài sản ra nước ngoài, còn Muammar Gaddafi thì sao?.
"Và có một giải thích khác rằng đó là tiền của mafia Nga, hoặc tài sản của quan chức Nga tham nhũng, và nó trở nên quá nguy hiểm cho ai đứng ra nhận là chủ nhân. Đó là số tiền khổng lồ".
Vận đơn, dù không nêu tên người nhận, vẫn gợi ý về chủ nhân của nó, Farzin Koroorian Motlagh, 45 tuổi. Hộ chiếu của người này cho biết, ông ta là người Iran song hải quan Nga và các cơ quan khác dường như không tin đó là chủ sở hữu đích thực của số tiền trên. Người này cũng không tới Moscow để nhận tiền.
Đêm qua, có các báo cáo cho hay, số tiền trên dành cho một quỹ vô danh có tên Thế giới của những người tốt bụng, có trụ sở chính ở Ukraine song đích đến cuối cùng của số tiền lại là Nga. Chủ nhân của quỹ này là Alexander Shipilov, 53 tuổi, là một trong số những người không thuyết phục được nhà chức trách giao tiền cho ông ta, số tiền có thể làm Shipilov giàu có hơn cả Roman Abramovich, người có 9 tỷ bảng.
Tổ chức từ thiện của nhân vật này được cho là sẵn sàng chi 2 tỷ euro để trả cho các luật sư nếu thắng và lấy được số tiền. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý Nga tỏ ra không mặn mà với vụ này.
Vadim Lyalin, một chuyên gia về các vấn đề hải quan nói: "Người chuyển hàng không nêu cụ thể tên người nhận. Điều này khá là kỳ quặc. Nó cho thấy có gì đó không đúng đắn về số tiền. Chắc chắn là ai đó sẽ nhận hàng từ đầu, song hiện chưa rõ đích xác ai làm. Có lẽ, có một kế hoạch nhất định về việc số tiền mặt trên sẽ được chuyển qua biên giới Nga vì không ai lại định gửi một số tiền lớn như vậy tới hư không. Có gì đó không ổn. Ông X không tới nhận hàng. Sau hàng loạt nỗ lực nhận tiền không thành, người đó quyết định tiến hành thông qua một quỹ. Đó là cách rửa tiền thường thấy".
Cho tới giờ, chính phủ Nga không tịch thu tiền. Lyalin nói: "Chả có cơ sở hợp lý để tịch thu số tiền. Chủ số tiền chỉ có trên giấy trong khi tiền là thật và được chuyển từ một ngân hàng của Đức". Tên ngân hàng là Deutsche Bank Group song ngân hàng này không xác nhận.
"Hải quan yêu cầu người sở hữu phải trình diện. Nhà chức trách muốn chắc chắn rằng chủ nhân số tiền còn sống và không phải là giả", Lyalin nói.
Motlagh (còn có tên là Farzin Ali Karoryan Mutlaq) - người mà năm 2010 bị buộc tội là chủ mưu vụ đánh cắp 14 tỷ USD từ ngân hàng trung ương Abu Dhabi bằng giấy tờ giả - cũng không xuất hiện ở sân bay Moscow để nhận số tiền được cho là của mình.
Hoài Linh (Theo DailyMail)
14:42

 "Đòi cấm sách của Huyền Chip: Đừng làm việc ngớ ngẩn"

 (GDVN) - Trước kiến nghị tạm đình chỉ xuất bản cuốn sách "Xách ba-lô lên và đi" của Huyền Chip, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho rằng, đây là việc làm ngớ ngẩn.

Mới đây, một lá thư kiến nghị dài 21 trang với nội dung yêu cầu dừng xuất bản sách của Huyền Chip tiếp tục trở thành vấn đề bàn cãi của cộng đồng mạng. Theo đó, độc giả có tên là Trần Ngọc Thịnh, hiện đang làm chuyên gia tư vấn độc lập cho các dự án phát triển tại Việt Nam đã soạn thảo và gửi đến Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) bản kiến nghị vào khoảng 14 giờ 30 ngày 26/9.

Với những lập luận khá sắc bén, độc giả Trần Ngọc Thịnh đã đề nghị Cục Xuất bản (Bộ Thông tin & truyền thông) tạm đình chỉ phát hành để thẩm định lại nội dung và tư tưởng cuốn sách hai tập mang tên "Xách ba lô lên và đi" của Huyền Chip.

Trước những tranh cãi nảy sinh từ phía cộng đồng mạng, ngày 28/9, nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã cho ý kiến về việc này. 

Nhà văn khẳng định: "Vì đây là sách, sách đã in ra, nó có Nhà xuất bản hẳn hoi, có giấy phép hẳn hoi thì trước hết phải đặt nội dung sách vào đúng Luật xuất bản.

Chắc chắn sách của Huyền Chip không phạm điều cấm nào mà phải đòi cấm.
 
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh.

Còn khi tiệm cận nội dung, nói là sách nhật ký, bút ký, gì gì ký đi nữa, thấy sai, thấy chỗ này chỗ kia phịa ra, thấy chưa tới đó nhưng hóng hớt viết bằng google chứ không thực tới, đại khái thế, thì viết bài phê bình, nêu ý kiến phê bình để lần sau tái bản chỉnh sửa. Nặng hơn thì tác giả và nhà xuất bản công khai những nội dung hơi quá, xin lỗi độc giả".

Nhà văn cũng nói thêm: "Lại nói, đọc, thấy tác giả kể nào là phải trốn vé, nào là phải visa chui....rồi hô hoán, làm thế là gây hiệu ứng xấu tới lớp trẻ, lớp trẻ sẽ học theo, sẽ bỏ học xách ba lô đùng đùng vượt biên... suy diễn như thế thì suy diễn cả ngày, lo bò trắng răng...

Tiếp cận tác phẩm của tác giả phải tiếp cận tử tế, đọc tử tế, hay thì khen, dở thì chê, có nhiều cuốn mua về đọc vài trang vứt vì nó dở hoặc mình không hợp, chuyện ấy thường, cũng như với sách của cháu Huyền Chip, nghe PR kinh quá thì mua đọc, không thích thì thôi, đừng nhặt nhạnh câu chữ rồi hô lên cấm cấm.

Tác phẩm là tác phẩm, đừng lôi thái độ của tác giả phát biểu, hay trong buổi họp báo, hay trên facebook cá nhân rồi cộng vào hết trong cái gọi là phê phán cuốn sách là cách làm ấu trĩ và mông muội".
 
Huyền Chip - tác giả cuốn Xách ba-lô lên và đi.

Nhà văn cũng cho rằng, việc Cục Xuất bản ra thông báo đến NXB Văn học về lá đơn kiến nghị dừng xuất bản sách của Huyền Chip là không cần thiết: "Một tờ đơn đề nghị của một độc giả gửi đến Cục Xuất bản, mắc chi Cục Xuất bản vội vã làm công văn như thế. Chỉ cần chuyển đơn của độc giả đến nơi xuất bản xem là được, chỉ cần thế thôi. Trong việc này, tôi cừ ngờ ngợ rằng hay đây lại là kịch bản PR tiếp theo của nhà sách, làm nóng lên lần nữa cho độc giả tò mò. Và độc giả này, hài hước làm sao, làm đơn yêu cầu cấm chính cuốn sách mà mình chưa đọc?".

"Tôi đã viết một status gửi Huyền Chip và góp cho cháu vài ý để tỉnh táo hơn trước đòn PR của thị trường, để thấy cái khó của người cầm bút, viết cái gì phải nắm chắc thể loại, nếu Huyền Chip ghi là "truyện ký" là hết bàn cãi - ví dụ thế, nhưng mình phản đối nếu ai đó đặt vấn đề cấm sách này.

Nhắc với Huyền Chip, nếu cháu chưa đi hết 25 nước, như chú đã viết, chỉ đi 10,12, 13 nước thì cũng rất đáng khen rồi, chứ đừng dại chứng minh điều có thể không xảy ra, như cháu mới chứng minh về 22 bức ảnh của 22 nước cháu đã qua, trong đó có 10 bức ảnh chỉ là ảnh phong cảnh thì ở nhà chú cũng kiếm được. Đừng chứng minh với sự nghi vấn theo cách đó cháu ạ", nhà văn Nguyễn Quang Vinh kết luận.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh
14:03

 Vụ tố "tráo thuỷ tinh thể": Đại biểu QH lên tiếng!

 “Vì đồng tiền mà làm trái với lương tâm của người làm y đức là không thể chấp nhận”, bà Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trao đổi với PV Infonet về đơn tố cáo “đánh tráo thủy tinh thể” xảy ra tại Bệnh viện Mắt Hà Nội trong thời gian qua.

Sản phẩm của Mỹ và Ấn Độ được cho là bị đánh tráo khi phẫu thuật mắt
Ngày 24/9 vừa qua, tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hai Bà Trưng của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thủy, Khoa khám bệnh, Bệnh viện Mắt Hà Nội đã trực tiếp tố cáo lên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị về những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. 
Theo lời bác sĩ Thủy, tuy bệnh viện thông báo là thay thủy tinh thể của Mỹ cho bệnh nhân với giá khoảng 6,5 triệu nhưng thực tế thủy tinh thể bệnh nhân được thay là của nước khác và có giá trị chỉ bằng 1/10 so với giá  sản phẩm của Mỹ như đã công bố.
Trước đây đã có không ít bệnh nhân từng đến điều trị tại đây lên tiếng tố cáo sai phạm của Bệnh viện Mắt Hà Nội. Việc tố cáo giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội trong việc mổ thay thủy tinh thể cho bệnh nhân cũng đã được gửi lên Sở Y tế Hà Nội nhưng đơn vị này chưa đưa ra kết luận thỏa đáng, chỉ cho đó là sai sót chuyên môn. Vụ việc khiến cả bệnh nhân và người tố cáo không khỏi nghi ngờ Sở Y tế Hà Nội dung túng và bao che cho Bệnh viện Mắt Hà Nội.
 
Bà Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Trà Vinh). (Ảnh. Xuân Hải chụp bên hành lang kỳ họp thứ 5, QH 13).

Về việc này, bà Khá cho biết, vừa qua Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng đã có buổi làm việc với Bộ Y tế, tại buổi làm việc này, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng đã đề nghị Bộ Y tế phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt vấn đề sai phạm y đức trong ngành y.
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, bà Khá cho rằng, trước mắt thì ngành y tế và UBND TP. Hà Nội phải vào cuộc để làm rõ mức độ vi phạm của từng cá nhân, tập thể để có hình thức xử lý nghiêm. Cần thiết cơ quan Công an phải vào cuộc để làm rõ mức độ vi phạm xảy ra tại bệnh viện này.
“Việc xử lý những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, theo tôi cũng phải phụ thuộc vào từng mức độ vi phạm để xử lý hành chính hay xử lý hình sự, nếu cần thiết phải xử  hình sự và quan trọng hơn là phải xử lý đúng người đúng tội, không được bao che, dung túng cho những sai phạm vì đây là vi phạm đạo đức của người thầy thuốc”, bà Khá nhấn mạnh.
Bà Khá cho hay, việc sai phạm này là vi phạm nghiêm trọng đến vấn đề y đức của người thầy thuốc, ví dụ như nếu người bệnh được dùng đúng chất liệu thay thế khi mổ mắt thì khả năng bệnh tình sẽ tốt hơn khi phải dùng những chất liệu thay thế kém chất lượng. Và người bệnh sẽ được đảm bảo về sức khỏe tốt hơn khi dùng những chất liệu thay thế có chất lượng kém. Nếu bệnh viện thay thế tráo nhân thủy tinh thể cho bệnh nhân bằng những chất liệu kém, là việc làm mất đạo đức. Nếu vì đồng tiền mà làm trái với lương tâm của người làm làm y đức là không thể chấp nhận được.
“Việc sai trái này xảy ra tại bệnh viện mắt Hà Nội, theo tôi, không chỉ quy trách nhiệm của Sở Y tế mà còn có trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Y tế. Vì trách nhiệm của Thành phố Hà Nội là quản lý trực tiếp về mặt con người”, bà Khá nói.
Cũng theo bà Khá, việc để xảy ra những sai phạm tại bệnh viện mắt Hà Nội phải quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại bệnh viện này đến đâu, khi để xảy ra những sai phạm như vậy. Và nếu người đứng đầu để xảy ra sai phạm thì phải xử lý nghiêm theo pháp luật, và khi đã làm rõ sai phạm đúng vào trường hợp nào thì phải xử lý nghiêm trường hợp đó.
Người dân chỉ biết tin tưởng vào bệnh viện mà chính bệnh viện lại để xảy ra sai phạm như vậy là ảnh hưởng đến y tín của cả ngành y chứ không phải riêng bệnh viện mắt Hà Nội.
Nhóm PV TSNC (Infonet)
13:46

Bệnh viện răng hàm mặt mua máy... hút mỡ bụng

Máy móc được mua một cách lãng phí, không theo nhu cầu của các khoa, do vậy xảy ra tình trạng nhiều máy mua về để đó vì các khoa không nhận.

Bệnh viện răng hàm mặt mua máy... hút mỡ bụng
Nhiều máy móc mua về để đó ở Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư - Ảnh: Thanh Tùng
Mua máy để nằm chơi
Gần đây, nhiều khoa, phòng của Bệnh viện (BV) Răng hàm mặt T.Ư TP.HCM (đơn vị trực thuộc Bộ Y tế) bất ngờ khi được trang bị nhiều loại máy móc khoa không có nhu cầu, không đề xuất.
Các nhân viên của Khoa Chẩn đoán hình ảnh - xét nghiệm cho biết, ngày 30.8.2013, Khoa X quang - xét nghiệm nhận được quyết định phân bổ trang thiết bị gồm có: 5 máy X-quang kỹ thuật số, máy rửa phim X-quang tự động, máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số, kính hiển vi 2 mắt, hệ thống xét nghiệm Elisa, tủ ấm 37-50°C, máy phân tích khí máu.
Theo các bác sĩ (BS), các trang thiết bị trên, khoa không hề đề nghị mua (thông thường trưởng, phó các khoa đề xuất cho nhu cầu của khoa, lãnh đạo BV xem xét, nếu thấy cần thiết thì duyệt mua - PV). Hiện những máy móc này được... để đó chơi, nhưng vẫn phải tốn tiền bảo trì!
Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết thêm, BV dù không có Khoa Vi sinh nhưng lại cho mua tủ giữ ấm (loại tủ dùng để nuôi cấy vi khuẩn). Hay việc mua máy phân tích khí trong máu cũng rất lãng phí và không thực tế - bởi gần một năm đưa máy về, chưa hề phân tích một ca nào, trong khi hóa chất dùng để cho máy hoạt động (không sử dụng cũng phải cho máy chạy với hóa chất để bảo dưỡng) là khoảng 20 triệu đồng/3 tháng; và máy phải được cắm điện quanh năm! Như vậy, dù không sử dụng, nhưng BV vẫn phải tiêu tốn tiền hóa chất và tiền điện cho riêng chiếc máy này lên đến gần cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngày 23.9, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đã vào BV Răng hàm mặt T.Ư TP.HCM công bố 2 quyết định: Quyết định thôi chức Giám đốc BV Lâm Hoài Phương, chuyển bà Phương sang công tác tại Trường đại học Y Dược TP.HCM; và Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Lê Trung Chánh làm Phó giám đốc phụ trách điều hành BV. Gói thầu mua sắm trang thiết bị máy móc 32 tỉ đồng nói trên thuộc thời gian BS Lâm Hoài Phương làm Giám đốc BV Răng hàm mặt T.Ư.

Chưa hết, sau 6 tháng, chiếc máy này phải thay điện cực (với giá lên đến cả trăm triệu đồng). Một nhân viên của khoa bức xúc: “Trước khi bán máy cho BV, nhân viên của công ty cũng đã thông báo về những chi phí bảo trì, bảo hành cho máy, nhưng không hiểu sao BV vẫn cứ mua trong khi không hề có nhu cầu (?!). Thiệt là lãng phí!”.
Hàng loạt các trang thiết bị khác mà BV cung cấp cho Khoa Chẩn đoán hình ảnh - xét nghiệm, theo các BS, là quá lãng phí, quá thừa, như: kính hiển vi 2 mắt, máy ly tâm đa năng, hệ thống xét nghiệm Elisa, máy đo độ đông máu, máy phân tích huyết học tự động. Bởi vì, theo nhân viên của khoa này, hệ thống máy hiện có tại khoa đang hoạt động bình thường, và đáp ứng rất tốt nhu cầu của BV hiện nay; hơn nữa BV cũng chưa có Khoa Huyết học.
Chuyên khoa răng hàm mặt lại mua máy hút mỡ bụng !
Do Khoa Chẩn đoán hình ảnh chụp-chiếu của BV không tiếp nhận, thế là các máy X-quang nói trên được đem rải xuống nhiều khoa lâm sàng khác. Việc phân bổ "bất đắc dĩ" này dẫn đến tình trạng nguy hiểm cho bệnh nhân, và nhân viên BV, bởi vì những khoa bị BV “ấn” máy X-quang xuống trong khi không có phòng chì (để chống tia phóng xạ). Các khoa không có phòng chì nhưng được "rải" máy X-quang gồm: Khoa Nha khoa tổng quát (2 máy), Khoa Lão nha (1 máy), Khoa Cấy ghép răng (1 máy), Trung tâm kỹ thuật cao (1 máy).
Nhưng điều lạ nhất là, trong số hàng loạt máy móc trang thiết bị được lãnh đạo BV ký cho mua, có cả máy hút mỡ, trong khi đây là BV chuyên ngành răng hàm mặt, đâu có chức năng về hút mỡ (thuộc chuyên ngành thẩm mỹ). Vậy mua chiếc máy này để làm gì, phục vụ cho ai?
Được biết, tòa nhà mới của BV Răng hàm mặt T.Ư TP.HCM có tổng chi phí đầu tư khoảng 400 tỉ đồng, trong đó Bộ Y tế hỗ trợ khoảng 60 tỉ đồng, số còn lại BV vay từ vốn kích cầu. Phần mua trang thiết bị nói trên nằm trong gói thầu mua sắm trang thiết bị lên đến 32 tỉ đồng, có nhiều điều khuất tất, khiến BS của BV rất bức xúc (Báo Thanh Niên đã từng đề cập về việc gói thầu này trong loạt bài Giám đốc BV lộng quyền, tư lợi).
Cái cần không mua, mua cái không cần !
Điều rất nghịch lý là, trong khi một số khoa lâm sàng thiếu các trang thiết bị, dụng cụ gây khó khăn trong điều trị cho bệnh nhân, các khoa đề xuất nhưng không được mua, mà BV lại đi mua những máy móc mà các khoa chưa cần! Chẳng hạn như ở Khoa Nhổ răng tiểu phẫu, các tay khoan bị hư không được thay thế hơn cả năm nay, khiến bệnh nhân phải chờ đợi từ 1-2 tháng mới được phẫu thuật. Giá mỗi tay khoan này chỉ độ 5 triệu đồng. Các BS bức xúc: “Chỉ cần bớt đi 1 monitor hay tủ giữ ấm vô dụng đắp mền (nói ở trên) là có thể trang bị hàng chục tay khoan hữu ích giúp bệnh nhân không phải chờ đợi.
BS của Khoa Chữa răng nội nha thì nói: “Trong khi các ghế máy ở khoa có tuổi đời gần 20 năm và đang trong tình trạng hư hỏng nặng không thể sửa chữa vẫn chưa được thay thế, thì BV lại đi mua nhiều máy móc chỉ để trùm mền, gây lãng phí tài sản khủng khiếp. Mà tiền phải đi vay”. Ở Khoa Phục hình, ghế máy đã sử dụng cũng mấy chục năm, hư hỏng liên tục gây nguy hiểm cho bệnh nhân trong lúc điều trị; các trang thiết bị dụng cụ tối thiểu cần cho nhu cầu điều trị hằng ngày như bảng so màu, tay khoan dù có kế hoạch mua cả vài năm nay vẫn chưa được đáp ứng...
(Theo Thanh niên) Thanh Tùng
13:20

 Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XI

Sáng nay (30/9) tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bắt đầu họp Hội nghị Trung ương lần thứ 8.


 Hội nghị Trung ương 8 sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến 9/10 - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thông qua các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2014; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về kinh tế, xã hội với trọng tâm là 3 khâu đột phá gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; quy chế bầu cử trong Đảng; thành lập các Tiểu ban bầu cử cho Đại hội Đảng XII.
Hội nghị Trung ương 8 cũng cho ý kiến về Hiến pháp; Báo cáo kiểm điểm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2013; công tác nhân sự; các công việc quan trọng được thực hiện từ Hội nghị Trung ương 7 đến nay; chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).
Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 30/9 - 9/10.
Trong ngày hôm nay, Hội nghị sẽ nghe và thảo luận về Tờ trình 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
10:07

Ném đá ao bèo
(PetroTimes) - Tìm ao bèo tấm ở Hà Nội không khó, khi mà Hà Nội mở rộng tới nhiều vùng thôn quê. Nhưng hiện tượng “mở chiến dịch” phát động nhiều đợt “ra quân” dẹp trật tự ở ngay nội thành, sau đó tình hình đâu lại vào đấy đã khiến nhiều người nhận ra, thủ đô to thứ 9 thế giới “ra quân” chẳng khác gì hình ảnh ném đá ao bèo tấm. Đúng thế! Đâu lại đóng đấy.
Đơn cử như đường Hoàng Hoa Thám, phố Hòe Nhai, đường ven Hồ Tây, đường 32… Nào quận, nào phường mở hết đợt này đến đợt khác… vẫn mất trật tự, vẫn nhốn nháo. Đến nỗi các chủ quán, chủ nhà hàng, dân chợ cóc thấy nhàm.
Một ông cụ ở làng Trích Sài, quận Tây Hồ nói, khi chưa có đường ven Hồ Tây, nhìn quanh hồ chỉ thấy cọc tre, chuồng lợn, tưởng thế là nhếch nhác. Nhưng hóa ra hồ sạch, bởi chất thải chăn nuôi đổ ra là chất hữu cơ, có khi cá còn ăn tốt. Bây giờ hàng trăm tỉ của Nhà nước đổ ra, người dân trông đường sá thoáng đãng nhưng Hồ Tây vẫn đang bị bức tử.
Hàng chục quán bia, quán rửa xe máy, quán hải sản ở ven hồ song song đường Thụy Khuê, hằng ngày thải dầu mỡ, chất tẩy rửa bát đĩa, lau sàn, rác rưởi, tất cả được tuôn xuống nước… chất vô cơ độc hại ấy đang làm hồ bẩn mà chết dần.
Đường ven hồ bây giờ đã bong tróc, khấp khểnh, hầu hết nắp cống đều tạo ra các cú vấp nảy người. 70% nắp cống ở đây làm qua loa đại khái. Đường thì làm được mà cái nắp cống không làm được, ngành giao thông Hà Nội có thấy không?
 
Hồ Tây sắp thành hồ… bẩn nhất HN
Hai bên vỉa hè đường ven Hồ Tây dành cho người đi bộ và dạo chơi nhưng đã bị chiếm dụng hết để bán hàng và làm các loại dịch vụ. Tối đến, các chủ hàng ăn uống hải sản, giải khát còn phân tranh lãnh địa, trải chiếu và kê bàn ghế nhựa kín hết lối đi. Lại còn nạn câu và đánh bắt cá trộm. Xung quanh hồ lúc nào cũng có dăm bảy chục người câu và đánh lưới, mặc dù có mấy chiếc xuồng máy vẫn lượn suốt ngày đêm trên mặt hồ để giữ cá. Từ con cá rô, cá diếc bằng 2 ngón tay đến những con cá chép, cá trắm cỡ 2-3kg được câu và bắt bằng lưới, bày bán công khai ở ven hồ. Xuồng máy lượn vào cách bờ chừng vài ba chục mét thì bị người câu đứng trên bờ ném gạch đá đuổi đi. Người đi đường sợ nhất những người câu cá bằng cách văng chùm lưỡi câu kèm theo nắm mồi to bằng quả trứng vịt. Họ dùng đoạn gậy tre dài 2-3m, lấy đà văng lưỡi câu ra xa 4-5 chục mét, tiếng vun vút xé gió khiến người qua lại hú vía, phải tránh xa, sợ lưỡi câu móc vào mắt. Thỉnh thoảng có một đợt tuần tra, truy quét của công an phường và dân phòng, đường ven hồ lập lại được trật tự dăm bữa, nửa tháng. Hết đợt tuần tra, truy quét thì những cảnh chướng tai, gai mắt lại diễn ra.
Tại sao lại như vậy? Khó khăn gì? Lý giải điều này thì chỉ các chủ hộ cho thuê nhà hàng mới biết. Xây dựng nên đường phố rồi thì quận, phường, các ngành vẫn quản, nhưng chỉ quản bằng lệ nên luật không nghiêm.
Dễ gì mà được phường, quận cho kinh doanh đâu! Các nhà hàng đều có người “giúp đỡ”, không chỉ một “ông”. Nào công thương, nào giao thông, nào môi trường, nào an ninh, đủ mặt hết. Nhiều ngành quản nên không ai chịu trách nhiệm đến cùng, gây hậu quả tai tiếng cho thành phố.
Những người câu và đánh cá trộm tiết lộ rằng, thỉnh thoảng họ “bồi dưỡng” cho nhân viên quản lý hồ 100 nghìn đồng nên cứ buông lưới thả câu vô tư. Ước tính mỗi ngày Hồ Tây cũng mất đi mấy tạ cá do nạn câu và đánh lưới trộm ấy.
Chừng nào các ngành trong quận, phường còn “ngơ” luật mà “trọng” lệ thì trật tự vẫn bị coi nhẹ, đâu vẫn đóng đấy là vậy.
Trên các tuyến phố thì người dân nói trắng ra rằng: Làm nghiêm thì lấy đâu thu nhập. Vẫn biến vỉa hè thành nơi trông giữ xe, vẫn cho chất thải đổ ra đường, ra hồ, vẫn cho nhà hàng kinh doanh trên hè phố, vẫn muốn có tiền cho dân phòng, công an viên trang trải… thì không ai dại gì làm nghiêm cả.
Vấn đề ở chỗ, cấp có thẩm quyền có thực sự muốn giữ gìn trật tự đô thị hay không? Có ngại va chạm hay không? Có đội ngũ cán bộ gương mẫu, thấy “lệ” không tham, thấy vi phạm luật mà lòng đau như thắt hay không?
Suy cho cùng là sự liêm khiết của cán bộ, sự gương mẫu của cấp trên. Một cán bộ phường không dám nặng tay với các vụ vi phạm, vì biết rõ cửa hàng đó là chỗ “làm ăn, chia chác, có cổ phần” của cấp trên thì… chẳng dại!
 
Các hàng nước thải rác trưc tiếp xuống lòng hồ
Bán rong, chiếm dụng vỉa hè đã trở thành chuyện thường ngày… ở quận
Các đợt ra quân, chiến dịch, có kinh phí chi đến cả việc mua cán cờ, cấp xăng xe cho người diễu hành, lại có suất ăn trưa… thì tội gì không khua chiêng đánh trống, bắc loa khí thế một tí. Sau đợt ra quân mà động đâu chạm đó, “không phải đầu thì phải tai”… lại chẳng có bồi dưỡng, thù lao thì chẳng dại mà làm! Trên quyết dưới liệt mà!
Dân các tỉnh bạn có dịp về Hà Nội hay phàn nàn nhiều điều khó coi của người Hà Nội. Nhưng cũng phải nói rằng, tỷ lệ người sinh sống ở Hà Nội bây giờ đa số lại từ các tỉnh nhập cư. Hiện tại có hơn 2 triệu dân không có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội. Phong cách, lối sống tứ xứ được du nhập về Hà Nội nên nếu chê trách Hà Nội nói chung thì cũng có phần oan cho những người Hà Nội gốc.
Dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long là thời điểm khách trong nước và nước ngoài đến thủ đô nhiều nhất. Cái hay, cái dở đều được phơi bày. Ngay ở xung quanh hồ Hoàn Kiếm, những ngày ấy tràn ngập rác thải. Hằng ngày, công nhân vệ sinh môi trường thu gom quét dọn mấy lần cũng không xuể. Ai vứt rác ra đường? Có cả người Hà Nội và khách tham quan! Nhưng tại sao những người sống ở Hà Nội, thủ đô của văn minh hiện đại mà vô ý thức như vậy? Trách gì những người ở nơi khác vãng lai!
Một hình ảnh phổ biến ở ngay những phố chính của trung tâm thủ đô mà người qua đường dễ bắt gặp: những cô gái mặt hoa, da phấn, ăn uống xong, mang ngay giấy gói bánh kẹo và vỏ hoa quả ném ra vỉa hè, lòng đường. Rồi để chống bụi bay vào nhà, có người cứ thản nhiên đứng trước cửa hắt mấy chậu nước ra vỉa hè, bắn tung tóe vào người qua lại. Ai có ý kiến gì là họ sẵn sàng to tiếng xỉ vả. Họ không nghĩ được rằng, vỉa hè, lòng đường là nơi công cộng nhưng là cảnh quan đô thị, cũng là cảnh quan ngay trước mặt nhà họ. Còn những người bán hàng, cứ thấy người có dáng vẻ tỉnh lẻ bước vào là ném ra cái nhìn soi mói, khinh rẻ. Có người còn hỏi ngay: “Có tiền không mà xem những đồ này?”. Khách trả giá rẻ một tý là lên giọng kẻ cả, mắng xơi xơi vào mặt người ta rồi đuổi đi. Thế có còn đáng mang danh người Hà Nội?
Ở các ngõ ngách, chuyện cãi cọ, chửi nhau diễn ra như cơm bữa chỉ vì nhà này vứt rác ra trước cửa nhà kia, để chó mèo phóng uế bừa bãi. Và đến những cuộc họp tổ dân cư, những chuyện quá vặt vãnh như thế đôi khi lại trở thành nội dung chính, chiếm gần hết thời gian họp.
Sự xô bồ, thiếu trách nhiệm, sống ích kỷ đã trở thành thói quen và nếp sống của nhiều người sinh sống tại Hà Nội mà các nhà chức trách ở khu phố, xã phường không thể khắc phục nổi.
Phải chăng, cán bộ cấp quận, huyện, xã, phường nghĩ rằng: Sự nghiệp của thành phố còn dài lâu, nhiệm kỳ của cán bộ thì có hạn nên tốt hơn hết là cứ “phát động”, “ra quân”, còn nó có động, có chuyển hay không thì lâu nay đã quá rõ. Muốn mạnh tay xử lý cái gì cũng ngại va chạm. Vì thế mà rất nhiều việc cứ như “ném đá ao bèo” vậy.
(Theo Năng lượng mới) Trần Dân
 09:15

 VietJet Air chưa lý giải rõ tiền đâu mua 92 máy bay Airbus*

 

Giám đốc VietJet Air nói đã thu xếp phương án tài chính cho đơn đặt hàng...                                   

 VietJet Air lý giải đơn đặt hàng 92 máy bay Airbus
Theo ông Khánh, giá vé máy bay hợp lý sẽ thúc đẩy giao thông, du lịch, đầu tư kéo theo lượng hành khách đi lại tăng nhanh.

VietJet Air vừa có đơn đặt hàng tạm thời 92 máy bay Airbus, với tổng trị giá 9 tỷ USD. Đây được coi là đơn hàng khổng lồ đối với một hãng hàng không tư nhân như VietJet Air.

Theo VietJet Air, trong số 92 máy bay nói trên, 62 chiếc sẽ chắc chắn được mua, còn lại là những chiếc máy bay mà hãng có quyền mua, với ngày giao hàng chưa xác định. 

Trong số 62 chiếc chắc chắn mua, dự kiến có 42 máy bay A320neo, phiên bản tiết kiệm nhiên liệu của A320 - dòng sản phẩm bán chạy nhất của Airbus, 14 chiếc A320, và 6 chiếc A321.

Trả lời VnEconomy về lý do và cơ sở của đơn đặt hàng trên, ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành VietJet Air nói, đơn đặt hàng dựa trên kế hoạch phát triển đội bay của hãng, từ 5 đến 10 chiếc mỗi năm, phục vụ cho phát triển đường bay nội địa và quốc tế và các liên doanh ở nước ngoài. 

Theo ông Khánh, số lượng máy bay mỗi năm mà VietJetAir tiếp nhận là tương đối hợp lý và thận trọng, vì thực tế trong thời gian qua, hãng hàng không giá rẻ này đã tăng từ 3 lên 10 chiếc như hiện nay chỉ trong một năm rưỡi.

Với đơn đặt hàng trên, lô hàng đầu tiên được giao vào quý 4/2014, hợp đồng này được thực hiện từ 2014 - 2022, mỗi năm VietJet Air nhận từ 5 - 10 chiếc. Theo thỏa thuận với Airbus, VietJetAir nhận máy bay theo từng năm, từng quý. Theo thông lệ và cũng như theo thỏa thuận đã ký thì tiến độ thanh toán rải đều theo kế hoạch nhận máy bay.

Theo ông Khánh, giá vé máy bay hợp lý sẽ thúc đẩy giao thông, du lịch, đầu tư kéo theo lượng hành khách đi lại tăng nhanh, trong bối cảnh còn nhiều đường bay quốc tế chưa khai thác hết tiềm năng. VietJet Air tự tin với kế hoạch kinh doanh của mình, chắc chắn các đường bay sẽ được lấp đầy. 

“Dư địa để phát triển ngành hàng không là rất lớn”, ông Khánh nói và dẫn giải, tại khu vực Đông Nam Á - thị trường hàng không năng động bậc nhất thế giới, Malaysia có 7 máy bay trên 1 triệu dân, Thái Lan 2,5 chiếc, Philippine 1,4 chiếc, còn Việt Nam thì mới chỉ có xấp xỉ một máy bay trên 1 triệu dân.

Về nguồn tài chính cho đơn đặt hàng, ông Khánh cho biết đã thu xếp phương án cụ thể và khả thi. VietJet Air chủ yếu làm việc với các định chế tài chính và ngân hàng lớn của nước ngoài trong vấn đề tài trợ mua máy bay. Đến thời điểm hiện tại, mọi việc đang theo đúng kế hoạch đặt ra, bao gồm các thỏa thuận thu xếp tài chính.

Vietjet Air hiện có 14 đường bay nội địa và hai đường bay quốc tế từ Tp.HCM và Hà Nội đến Thái Lan. Hãng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục khai trương thêm các đường bay trong nước và quốc tế, kết nối đến các địa danh du lịch và kinh tế châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Nhật Bản...
(Theo VnEconomy) Mạc Chung
Ông Lưu Đức Khánh - Giám đốc điều hành Vietjet Air ký đặt hàng 100 máy bay của Airbus dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cộng hoà Pháp Jean-Marc Ayrault 
Vietjet Air đầy tự tin với hợp đồng hơn 9 tỷ đô la!
* Như vậy là Vietjet Air cũng không “sẵn” tiền trong túi mà phải đi vay để mua máy bay. Nếu không có Nhà nước bảo lãnh chắc chẳng ngân hàng nước ngoài nào dám đổ tiền cho một hãng tư nhân bình thường ở VN vay trong khi ngân hàng này chưa có thành tích gì đáng nói. Liệu Nhân dân có phải “gánh nợ” giúp Vietjet Air trong tương lai?
Thương Giang
 09:01

 Kinh doanh tại trường, chẳng cần văn minh!

(Người Việt)- Một câu chuyện có thật ở Hà Nội, trường mầm non nọ thu 40.000 đồng/học sinh để tổ chức cho các cháu xem xiếc, nhưng vì không phải tất cả cùng đóng nên các cô bắc loa yêu cầu cháu nào không đóng tiền thì phải ngồi trong lớp. Và những đứa trẻ đã khóc...

 a
Biểu diễn nghệ thuật trong trường mầm non (ảnh minh họa)
Nguyên văn câu chuyện được một vị phụ huynh kể trên trang mạng xã hội thế này: “Nhân kỉ niệm ngày 2.9 trường mầm non T.M – A (Hà Nội) tổ chức cho các con xem xiếc tại sân trường. Chi phí phải đóng của mỗi con là 40 ngàn đồng. Phụ huynh các bạn nhỏ hồ hởi đóng góp cho con. Sáng 30.8, đoàn xiếc về trường, nhạc tưng bừng phấn khởi. Từ phòng giám hiệu, tiếng cô giáo trên loa tròn vành rõ chữ : Alo, alo, đề nghị các vị phụ huynh cho con khẩn trương vào trường ổn định chỗ ngồi vì đã sắp đến giờ biểu diễn. Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân.
Thảng thốt nghe đâu đó tiếng khóc, tiếng sụt sịt, tiếng xì mũi, tiếng nấc của những đứa trẻ mà bản thân chúng nó không hiểu sao bố mẹ không đóng nổi cho nó bốn chục ngàn…”
Tôi đã khóc khi biết câu chuyện này. Thật khó hình dung một ứng xử tàn nhẫn và lạnh lùng như thế lại xảy ra trong một trường mầm non ngay giữa thủ đô. Nó cho thấy trong nhà trường bây giờ, nhiều thầy cô, những bậc được tôn kính gọi là “kỹ sư tâm hồn” đã trở thành cái máy thật rồi. Những cỗ máy không có trái tim, vì nếu là người, ai lại làm như thế.
Tôi đặt ra trường hợp thế này, để thuê đoàn xiếc về trường biểu diễn cho trẻ xem, cần một số tiền là A, mặc dù không phải tất cả phụ huynh đều đóng tiền cho con (vì nhiều lý do, có thể quên hoặc gia đình không có điều kiện) nhưng trường cũng vẫn thu đủ số tiền là A. Bởi bằng chứng là vẫn có đoàn xiếc về trường diễn. Vậy thì tiếc gì một chỗ ngồi mà không cho tất cả con trẻ đều được ra xem?
Nếu đó là những giáo viên có tình người, tất cả các cháu đều được mời ra xem xiếc, mà không cần phải có một thông báo gì hết. Còn giả sử, có máy móc một tý, các cô vẫn có thể nói với các con rằng: “Mặc dù có những bạn không đóng tiền, nhưng các bạn khác đã đóng đủ tiền để cho tất cả các con được xem xiếc hôm nay. Các con hãy vỗ tay cảm ơn các bạn mình vì điều đó và nhớ rằng, trong cuộc sống, chia sẻ với người khác, niềm vui và hạnh phúc sẽ nhân lên”.
Vậy mà cả hai trường hợp đáng lẽ xảy ra đã không xảy ra, chỉ có một thông báo lạnh lùng: “Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân”. Than ôi, công bằng nào ở đây. Những đứa trẻ như búp non, vắt mũi còn chưa sạch thì chúng.
cần quái gì cái thứ công bằng gớm giếc xấu xí đó của người lớn?
Tôi cứ hình dung ra hoàn cảnh những đứa bé bị nhốt trong lớp học vào cái buổi diễn xiếc ấy mà thấy lòng đau thắt. Chúng khóc, hẳn nhiên rồi, làm sao những đứa bé non nớt ấy không khóc cho được khi thấy các bạn bè hò reo vui vẻ ngoài sân, còn chúng thì phải ngồi ở đây. Đứa bé bỏng chưa hiểu chuyện thì ngơ ngác, đứa lớn hơn một chút sẽ biết, vì cha mẹ chúng đã không nộp 40.000 đồng. Chao ôi, có khi nào đồng tiền bốc mùi tanh lạnh như lúc này không?
Mục đích cao cả nhất của giáo dục, theo tôi không phải kiến thức, mà là sự khai phóng và giúp con người ta hiểu thế nào là lòng nhân ái. Vậy mà trong nhà trường này, ở cấp học mà đối tượng học trò cần nâng niu nhất, lại ứng xử theo kiểu “tiền trao cháo múc”, ráo hoảnh lạnh lùng. Có tiền thì được phục vụ, còn không tiền thì xin mời nghỉ cho khỏe.
Những đứa bé ấy, lớn lên sẽ nghĩ gì, sẽ học được gì từ bài học đắt giá mà các giáo viên đã dạy cho chúng, rằng trong cuộc đời này, chỉ có đồng tiền là tối thượng, còn lại tất cả đều vô nghĩa mà thôi.
Sự vô cảm chưa lúc nào lại tràn ngập khắp nơi trong xã hội này, đến mức có cảm giác, nhiệt độ dòng máu nóng ấm chảy trong cơ thể chúng ta, cứ mỗi ngày, mỗi ngày lại nguội đi một chút. Thấy người cơ nhỡ hoạn nạn không chút xót thương, thấy người làm một việc tốt lành tử tế thì ngay lập tức nghi ngờ, không biết nó có định bẫy gì mình không. Nhiều người trong chúng ta đang dần dần hóa đá mà không biết.
Câu chuyện về buổi xem xiếc trong trường mầm non này, tôi ước sao có thể đến được với các vị lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, không phải để truy ra trường nào mà phê bình, trừng phạt. Chỉ cần các vị lấy đó làm một trường hợp cụ thể để cho các giáo viên thảo luận cùng nhau, chúng ta ứng xử như vậy đã đúng với tư cách của những người đang làm trong môi trường giáo dục, trồng người hay chưa. Chắc sẽ có ích cho các thế hệ tương lai nhiều lắm đấy.
Cái khó nhất và cần phải hướng tới trong xã hội này, không phải là một cuộc sống ngày càng no đủ, sung sướng phủ phê hơn mà chính là những ứng xử nhân văn, là tình người. Thiếu nó, mọi thứ vật chất chỉ là của phù vân bèo trôi nước nổi.
(Theo Đất Việt) Mi An
 08:30

 “Tàn sát” gần 50.000 ha rừng, thủy điện trồng lại ngót… 1000 ha

Từ năm 2006 đến nay có hơn 50.000 ha đất rừng các loại được chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng thủy điện nhưng chủ đầu tư trồng bù lại chỉ ngót nghét 1.000 ha

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Ủy ban Khoa học Công nghệ - Môi trường của Quốc hội, Bộ Công Thương đang rà soát tình hình triển khai các dự án thủy điện trong cả nước.
Không có phương án trồng rừng thay thế
Cuối năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) từng báo cáo Thủ tướng về việc chuyển đổi rừng để thực hiện các dự án thủy điện giai đoạn 2006-2012. Theo đó, trong 6 năm, có hơn 20.000 rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng 160 dự án thủy điện. Tuy nhiên, diện tích rừng trồng bù lại chỉ được 735 ha, bằng 3,7% diện tích rừng đã bị mất.

Nhiều diện tích rừng ở khu vực hồ thủy điện Buôn Tua Srah (tỉnh Đắk Lắk) đã bị phá tan nát Ảnh: CAO NGUYÊN
Tuy nhiên, theo rà soát mới đây của Bộ Công Thương, thực tế tỉ lệ diện tích rừng trồng bù còn thấp hơn rất nhiều. Từ khi thực hiện Nghị định 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, đến nay có đến 50.930 ha rừng các loại đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng cho các dự án thủy điện. Trong khi đó, rất ít chủ đầu tư thủy điện có phương án trồng rừng thay thế. Hậu quả, diện tích rừng trồng thay thế chỉ được hơn 1.000 ha, bằng 2% diện tích rừng đã chuyển đổi.
Nguyên nhân là do hầu hết chủ đầu tư chưa bố trí chi phí trồng rừng thay thế trong tổng vốn đầu tư của dự án nên không thể thực hiện. Quá trình trồng bù rừng cũng còn nhiều bất cập. Tại Lào Cai, việc trồng thay thế toàn bộ 215,9 ha rừng đã chuyển đổi mục đích để xây dựng thủy điện được thực hiện bằng nguồn tiền bồi thường rừng của chủ đầu tư kết hợp với ngân sách bảo vệ và trồng rừng hằng năm của tỉnh, việc trồng rừng thay thế lại do các đơn vị lâm nghiệp địa phương thực hiện. Trong khi theo Nghị định 23, việc trồng rừng thay thế là trách nhiệm và thực hiện bằng kinh phí của chủ đầu tư dự án.
Theo Bộ Công Thương, những quy định về đơn giá, chi phí, cách thức tổ chức thực hiện… việc trồng rừng thay thế có sự khác nhau ở mỗi địa phương khiến các chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thực hiện, dẫn đến thiếu tính công bằng giữa các dự án. Để tháo gỡ những bất cập này, Bộ Công Thương kiến nghị cần sớm có các thông tư hướng dẫn việc trồng rừng thay thế và cụ thể hóa các quy định của Nghị định 23.
Tác động xấu, hàng loạt dự án bị loại
Theo thống kê của Bộ Công Thương, cả nước có 1.239 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.
Năm 2012, Bộ Công Thương đánh giá sự phù hợp về quy hoạch các dự án thủy điện. Trên cơ sở đó, tháng 1-2013, Thủ tướng đã đồng ý loại khỏi các quy hoạch đã được duyệt 117 dự án và không xem xét bổ sung vào quy hoạch 156 vị trí tiềm năng xây dựng thủy điện được sơ bộ xác định qua nghiên cứu quy hoạch. Tiếp đến, tháng 5- 2013, Thủ tướng đồng ý loại khỏi quy hoạch 288 dự án và không xem xét bổ sung 16 vị trí tiềm năng. Như vậy, tính đến nay có tất cả 405 dự án thủy điện bị loại khỏi quy hoạch và không xem xét đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng xây dựng thủy điện nhỏ. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tất cả các dự án, vị trí tiềm năng vừa bị loại bỏ đều thuộc đối tượng có hiệu quả kinh tế thấp, tiềm ẩn khả năng tác động tiêu cực đến môi trường - xã hội hoặc do nhà đầu tư trả lại dự án.
Cả nước hiện còn 834 dự án thủy điện. Trong đó, 268 dự án đã phát điện, 205 dự án đang thi công, 254 dự án đang nghiên cứu đầu tư để xem xét cho phép xây dựng trong thời gian tới, còn lại 107 dự án chưa có chủ trương đầu tư hoặc còn vướng mắc liên quan đến tác động môi trường- xã hội cần tiếp tục xem xét hoặc chưa có nhà đầu tư đăng ký thực hiện.
Mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, đưa 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi quy hoạch.

Thủy điện Đakrông 3 lại gặp sự cố
Vỡ kênh thủy điện, nhấn chìm nhiều diện tích cây trồng
Ngày 29-9, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã đến kiểm tra sự cố ở đập Thủy điện Đakrông 3, xã Tà Long, huyện Đakrông và chỉ đạo di dời dân sống ở dưới đập này.
Theo ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, do ảnh hưởng của mưa lớn vừa rồi, một phím tràn của thủy điện Đakrông 3 đã bị vỡ một bên với chiều cao khoảng 3 m, dài 7 m. Thế nhưng, chủ đầu tư thủy điện này vẫn để vậy và phát điện.
Thủy điện Đakrông 3 có công suất 8 MW. Vào tháng 10-2012, đập thủy điện này cũng bị vỡ sau cơn bão số 7 nhưng đã kịp thời khắc phục.
* Khoảng 11 giờ cùng ngày, kênh dẫn dòng Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 4A (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị vỡ một đoạn khoảng 10 m khiến nhiều diện tích cây trồng của người dân ở khu vực này bị hư hỏng nặng. Ngay sau xảy ra sự cố, chủ đầu tư là Công ty CP Điện Buôn Đôn đã điều 2 máy múc, 1 xe ben tới hiện trường khắc phục.
Chị H Wer Hra, ngụ ở thôn 1, xã Ea Huar, cho biết: “Chiều 28-9, khi đi qua khu vực kênh, tôi thấy nước rò rỉ mạnh nên báo với nhân viên thủy điện nhưng họ nói không sao. Đến khoảng 11 giờ ngày 29-9, một đoạn kênh dài khoảng 10 m bất ngờ bị đổ sụp. Chỉ trong giây lát, 8 sào sắn, 3 sào đậu và 6 sào lúa của gia đình tôi bị ngập và hư hỏng nặng”. Cạnh đó, nhiều hộ khác cũng bị thiệt hại tương tự.
Q.Nhật-C. Nguyên 
(Theo Người Lao động) Nhiên Di

 08:03

 Tuy lo lạm phát, Chính phủ vẫn xin tăng bội chi

Chính phủ sẽ đề xuất Quốc hội nâng trần bội chi năm sau lên 5,3% thay vì 4,8% năm nay, do tình hình kinh tế còn khó khăn, nhiều khoản cần chi trong khi nguồn thu eo hẹp.
Thông tin Chính phủ đề xuất nới trần bội chi loan đi từ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu do Uỷ ban Kinh tế Quốc hội tổ chức tuần qua, và được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại buổi họp báo thường kỳ chiều 29/9.
Theo Bộ trưởng, câu chuyện nới trần bội chi ngân sách đã được Chính phủ bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất sẽ đề xuất với Quốc hội vào kỳ họp cuối năm. 
"Nhu cầu đầu tư rất lớn ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Những công trình trước đây phải giãn hoãn theo chương trình cắt giảm đầu tư công, nay đang khởi động trở lại mà thiếu vốn. Trong khi đó, nguồn thu từ thuế và đất đai giảm nhiều do thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường, doanh nghiệp. Trước đây cứ 100 đồng GDP chúng ta có trên 30 đồng để đầu tư, nay chỉ còn 19 đồng", ông lý giải nguyên nhân Chính phủ đưa ra đề xuất tăng chi. 
Mức bội chi Quốc hội duyệt cho cả năm nay là 4,8% GDP, ngân sách dành 185.000 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản, kèm 45.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Theo tính toán, cứ tăng bội chi thêm 1% GDP, Chính phủ có thêm 40.000 tỷ đồng từ ngân sách.
Để đảm bảo kinh tế 2014 tăng trưởng ở mức hợp lý khoảng 5,5-5,8%, Chính phủ dự tính cần tối thiểu 255.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển.
"Cân đối tổng số thu và chi, Chính phủ buộc phải đề nghị tăng bội chi và dành toàn bộ phần bội chi 5,3% GDP này để đầu tư phát triển. Các khoản thu từ đất, khoáng sản, xổ số kiến thiết cũng dành toàn bộ cho đầu tư. Chính phủ mong các đại biểu Quốc hội hiểu tình hình, hiểu nhu cầu vốn đầu tư ở các địa phương và nhìn nhận đây là giải pháp cần thiết trong bối cảnh khó khăn", Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.
Theo ông, khi đề xuất nới trần bội chi, Chính phủ đã tính toán kỹ lưỡng, tuân thủ trần nợ công hiện nay và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. "Ngay như vốn ODA năm nay, một mặt chúng ta vẫn vận động, kêu gọi tài trợ, nhưng cũng kiên quyết nếu dự án nào không hiệu quả thì kiên quyết không nhận", ông cho biết thêm.
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, theo nhận định của Chính phủ, đã chuyển biến tích cực, đúng hướng, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, bước đầu đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,06% so với tháng trước, và tăng 4,65% so với cuối năm ngoái, thấp nhất 4 năm qua. So với cùng kỳ năm trước CPI tăng 6,3%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,14%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm ngoái (5,1%). Tốc độ tăng trưởng tăng dần từ 4,76% của Quý I lên 5% của Quý II và 5,54% của Quý III. 
Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận định nền kinh tế phục hồi chưa vững chắc, lạm phát được kiềm chế nhưng đã có dấu hiệu tăng trở lại, tiến độ thu ngân sách nhà nước thấp so với kế hoạch. Thị trường và sức mua có chuyển biến nhưng chậm và thấp hơn cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động còn cao.
Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, căn cứ chỉ tiêu lạm phát cả năm (khoảng 7%), dư địa còn lại cho 3 tháng cuối năm còn khoảng 2,4%. "Nếu không kiểm soát tốt, mỗi tháng mà tăng với tốc độ trên 1% như tháng 9 thì không thể đạt chỉ tiêu đã đề ra cho cả năm", Bộ trưởng nói thêm.
Tình hình phát triển doanh nghiệp, theo ông, cũng chưa đạt yêu cầu. Qua từng tháng, số doanh nghiệp thành lập mới và số đã ngưng hoạt động nay quay trở lại đang tăng dần. Nhưng số doanh nghiệp ngưng hoạt động cũng tăng cao.
"Nhiều chính sách đề ra từ đầu năm Nghị quyết 01, 02 hay gói hỗ trợ thị trường bất động sản dường như đến với cuộc sống rất chậm. Giờ cần xem doanh nghiệp khó ở đâu, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ trưởng trực tiếp gỡ ở đó", ông nói.
Bộ trưởng Đam cũng dẫn lại câu chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận sau  chuyến công tác nước ngoài để nhấn mạnh doanh nghiệp đang là mối quan tâm đặc biệt của Chính phủ. Trong cuộc hội đàm cấp cao tại Pháp vừa qua, Thủ tướng thấy nước chủ nhà bố trí các chủ doanh nghiệp cùng tham gia, trực tiếp nêu thắc mắc, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong làm ăn, đầu tư tại Việt Nam.
"Qua việc này, Thủ tướng nhìn nhận các nước đều rất quan tâm, gỡ khó cho doanh nghiệp của mình", Bộ trưởng nói. Ông cho biết thêm, Việt Nam đang tích cực đàm phán, ký kết một loạt các hiệp định kinh tế đối ngoại để mở rộng thị trường xuất khẩu, qua đó đẩy mạnh tình hình sản xuất trong nước.
Những tháng còn lại của năm, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu cũng là những giải pháp Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo, xử lý, để phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
Riêng nhiệm vụ đặt ra với lĩnh vực ngân hàng khá rõ. Chính phủ yêu cầu điều hành chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ các công cụ chính sách tiền tệ, tài khoá, kiểm soát giá cả thị trường; đồng thời đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đảm bảo đạt mục tiêu cả năm là 12%. Tính đến 20/9, tốc độ tăng dư nợ tín dụng đạt khoảng 6,05% so với cuối năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ (2,35%). Ngân hàng Nhà nước trước đó cũng tin tưởng cả năm nay có thể đạt chỉ tiêu tăng trưởng 12% Quốc hội đã đề ra.
9 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 96,6 tỷ USD, tăng 15,5%. Nhập siêu chỉ tương đương 0,1% kim ngạch nhập khẩu.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và giải ngân ODA đạt khá. 9 tháng đầu năm vốn FDI đăng ký ước đạt 15 tỷ USD, tăng 36%, vốn thực hiện đạt 8,62%, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Giải ngân ODA ước đạt 3,13 tỷ USD, bang 69,5% kế hoạch năm.
Lũy kế đến 15/9 tổng thu ngân sách ước đạt ước đạt 509,7 nghìn tỷ đồng, đạt 62,5%;  tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 640,37 nghìn tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán năm.
Mặt bằng lãi suất huy động hiện giảm 2-3% và lãi suất cho vay giảm 3-5% so với đầu năm. Trần lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 9-11,5%, trung và dài hạn là 11,5-13%. Đến cuối tháng 8, lãi suất của gần 75% các khoản vay cũ về mức 13% (tỷ lệ của cuối 2012 là 33,4%); các khoản vay có lãi suất 13-15% còn khoảng 16,8% (cuối năm 2012 là 46,1%).
(Theo VnExpress) Song Linh
Tựa đề của Kinh Bắc
 07:49

Bộ Tài chính đòi cắt giảm lương tối thiểu

Trước tình trạng hụt thu của ngân sách, Bộ Tài chính đề xuất ngoài các giải pháp tăng nguồn, triệt để giảm chi, có thể năm tới sẽ cắt giảm 100.000 đồng lương tối thiểu.

Không được giảm lương tối thiểu 
Các bộ ngành cần tạo mọi điều kiện để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh: A.V
Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu dù khó khăn đến mấy cũng không được giảm lương, bởi trong 3 năm qua người dân đã rất khó khăn vì giá cả tăng cao.
Giảm lương sẽ rất phản cảm !


Nhưng tăng bội chi mà dành cho phần chi thường xuyên thì gay go. Chúng ta vay tiền không phải để ăn, để chi mà để đầu tư 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 29.9, nền kinh tế sau 3 quý đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó tăng trưởng GDP ước đạt 5,1% cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng cao hơn các tháng trước, nhưng tính chung 9 tháng tăng 4,63% cũng là mức tăng thấp nhất trong 4 năm qua.
Trước tình hình khó khăn của ngân sách nhà nước, tại cuộc họp, Bộ Tài chính đề xuất bên cạnh các giải pháp tăng thu, có thể năm tới sẽ giảm 100.000 đồng từ tiền lương tối thiểu. Cho ý kiến, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Bộ cần rà soát để tăng thu các nguồn khác, cắt giảm chi thường xuyên 2.000 tỉ đồng. “Không nên giảm lương vì mức 100.000 đồng vừa mới tăng hồi tháng 7.2013, nếu giảm sẽ gây ra sự phản cảm” - ông Ninh nói. Về đề xuất này, Thủ tướng khi nghe thảo luận xong cũng chỉ đạo không được giảm lương, vì trong 3 năm qua lương tăng được 35% nhưng giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng tăng tương ứng với mức này, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn.
Tăng tỷ lệ bội chi lên 5,3% GDP
Tiếp tục bàn về cân đối ngân sách, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, Bộ Tài chính thông báo con số hụt thu năm nay ước khoảng 59.000 tỉ đồng, nhưng con số thực có thể cao hơn. Năm tới, tình hình cũng khó bội phần khi các dự báo đều cho thấy, doanh nghiệp (DN) khó khăn nguồn thu tiếp tục giảm; do chính sách thuế thu nhập DN và thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực (dự kiến giảm thu ngân sách 30.000 tỉ đồng).
Để tháo gỡ khó khăn này, Chính phủ nhất trí cần giải pháp đặc biệt. Bộ Tài chính đề xuất lên Chính phủ tăng mức bội chi năm 2014 lên 5,3% GDP (mức dự định theo kế hoạch đến 2015 là 4,8% GDP). Ông Ninh đề nghị, Bộ Tài chính đề xuất, nếu Quốc hội đồng ý số này phải tăng cường đầu tư để đảm bảo mục tiêu tăng GDP, đồng thời phải giảm chi thường xuyên vẫn còn khá lớn hiện nay. Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng ủng hộ, nhưng trong bối cảnh ngân sách khó khăn, ông Thăng đề nghị điều hành ngân sách nên theo tinh thần thu bao nhiêu chi bấy nhiêu. Đặc biệt, phải có thái độ kiên quyết rà soát và cắt bỏ các khoản chi quá nhiều nhưng không mang lại hiệu quả như: tham quan, học tập nước ngoài…
Cho ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý tăng tỷ lệ bội chi lên 5,3% GDP để tăng đầu tư công và đồng ý cho phép phát hành thêm trái phiếu chính phủ trong 2014, nhưng không được vượt quá giới hạn nợ công 65% GDP. Đặc biệt, một chủ trương mới sẽ cho phép thu cổ tức tại các DN có cổ phần nhà nước chưa giao về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trong năm 2013 và 2014. Con số này khoảng 15.000 tỉ đồng, bổ sung về ngân sách, tăng đầu tư cho hạ tầng giao thông.
“Bội chi dành cho đầu tư năm nay 4,8% GDP, lẽ ra năm tới phải giảm đi, nhưng vì tình hình khó khăn quá nên phải xin tăng lên 5,3%. Nhưng tăng bội chi mà dành cho phần chi thường xuyên thì gay go. Chúng ta vay tiền không phải để ăn, để chi mà để đầu tư” - Thủ tướng lưu ý và đề nghị các bộ, ngành phải có giải pháp tính toán, dành đủ nguồn tiền xin tăng thêm từ bội chi đầu tư cho các công trình dang dở, lãng phí sớm đưa vào sử dụng, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.
Chỉ 34,2% doanh nghiệp có lãi



Không quy định “cứng” số lượng Thứ trưởng
Liên quan đến thực trạng số lượng thứ trưởng các bộ hiện vượt quá quy định tối đa 4 người (Nghị định 36 của Chính phủ), theo ông Đam, nghị định này cho phép số lượng nhiều hơn nhưng phải do Thủ tướng quyết định. Nguyên nhân thực trạng này do quá trình tiến hành sắp xếp lại các bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Bên cạnh đó, mỗi bộ máy cả nhà nước, Đảng có những nét đặc thù riêng. Hiện Chính phủ đã yêu cầu các bộ báo cáo tình hình và kiến nghị số lượng cần thiết cụ thể. Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, Chính phủ sẽ bàn riêng về việc này sau đó báo cáo lên Trung ương Đảng ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ không chỉ thứ trưởng, mà cấp vụ, cục đều có thể nhiều hơn quy định.

Nhận định về kinh tế 9 tháng, Thủ tướng cho biết phải tập trung đạt mục tiêu năm 2013. Thứ nhất, vẫn tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để duy trì tăng trưởng GDP ở mức 5,4%, giữ lạm phát ở mức 7% trong năm 2013. Thủ tướng đề nghị phải lập được hàng rào kỹ thuật, có giải pháp bảo vệ, để tránh DN trong nước phá sản, người lao động mất việc.
Trước đó, báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, tính đến hết tháng 9.2013 cả nước có khoảng 42.460 DN giải thể và ngừng hoạt động. Qua tổng hợp có 306.290 DN nộp tờ khai tạm tính thuế thu nhập DN thì chỉ có 104.818 DN có lãi trước thuế, chiếm 34,2%. Trong đó, 201.472 DN kê khai lỗ, chiếm 65,8%, với tổng số lỗ trên 50.400 tỉ đồng. Sốt ruột với khó khăn này, Thủ tướng chỉ đạo: “Từng đồng chí bộ trưởng có chức năng quản lý nhà nước tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn cho DN”.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý cần phải kiểm soát thật chặt chẽ các DN cố tình “té nước theo mưa”, lợi dụng khó khăn chung, dừng hoạt động giải thể để trốn nghĩa vụ nộp thuế. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết,  tình trạng buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại đang diễn ra khá nghiêm trọng, đặc biệt tại một số địa bàn như Đắk Lắk, Gia Lai. Riêng các DN kinh doanh, buôn bán cà phê, hồ tiêu khu vực Tây nguyên, do cố tình trốn thuế giá trị gia tăng nên thời gian qua nhà nước không thu được tiền thuế, thất thoát gần 1.000 tỉ đồng. Ngay tại Hà Nội, hàng nghìn DN lợi dụng, kê khai sai chứng từ, hóa đơn trốn thuế giá trị gia tăng, các DN đầu tư nước ngoài (FDI) báo lỗ giả lãi thật, trốn thuế. 
“Tôi tin rằng chúng ta rất buồn..."
Cũng trong buổi chiều qua, tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Vũ Đức Đam trả lời nhiều vấn đề “nóng” dư luận quan tâm. Liên quan vụ nhân bản xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài Đức (Hà Nội) chưa xử lý xong, mới đây lại xảy ra việc tráo thủy tinh thể ở Viện Mắt Hà Nội, ông Đam cho biết, đây là một ví dụ buồn về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cũng theo ông Đam, thái độ của Chính phủ là nghiêm túc nhìn nhận. “Chúng ta không quên cố gắng của ngành y, nhiều gương y bác sĩ tốt, nhiều người tận tụy. Tôi tin rằng chúng ta rất buồn nhưng những người đó sẽ còn buồn hơn chúng ta” - ông nói thêm.
Cũng liên quan đến ngành y và vụ chôn thuốc trừ sâu tại Thanh Hóa, ông Đam cho biết, Chính phủ yêu cầu Thanh Hóa báo cáo, tỉnh đã xử phạt hành chính, các cơ quan công an đang điều tra. Quan điểm của Chính phủ liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân phải kịch liệt lên án và nếu có dấu hiệu vi phạm thì xử lý nghiêm.
Về vụ hai bộ Y tế - Tài chính “đá bóng” trong quản lý khiến giá sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi tăng giá gấp nhiều lần, ông Đam nói: “Tôi đã ký văn bản thông báo ý kiến Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trước ngày 5.10 phải ban hành danh mục sữa và sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kiểm soát giá trong luật Giá. Dựa vào đó Bộ Y tế phải kiểm tra chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng làm giá”.
(Theo Thanh niên) Anh Vũ