Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

21:40

Dương Chí Dũng kháng án tử hình


(Dân trí) - Đến thời điểm này, cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng và cựu Tổng Giám đốc Mai Văn Phúc, 2 bị cáo bị tuyên phạt tử hình trong phiên tòa sơ thẩm vừa qua đều đã kháng cáo án sơ thẩm.

Luật sư Ngô Ngọc Thủy, một trong ba luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Chí Dũng tại phiên tòa sơ thẩm cho biết, thông tin ông có được từ trại tạm giam (trại T16 Bộ Công an), cựu Chủ tịch Vinalines đã gửi đơn kháng án. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, theo quy định, luật sư không còn được tiếp xúc với thân chủ, ông Thủy cũng không được nhận đơn kháng cáo của bị cáo.
Tuy nhiên, luật sư Ngô Ngọc Thủy khẳng định, trong quá trình bảo vệ Dương Chí Dũng suốt giai đoạn điều tra và bào chữa cho bị cáo trước tòa, ông đã tư vấn và được thân chủ nhất trí hướng kháng cáo.
 Dương Chí Dũng kháng án tử hình
Tại phiên sơ thẩm, Dương Chí Dũng vẫn bình thản đọc thơ khi nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Cụ thể, đối với tội danh tham ô tài sản – hành vi mà Dương Chí Dũng bị tuyên phạt án tử hình, cựu Chủ tịch Vinalines kháng án theo hướng kêu oan. Đối với tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng – hành vi mà bị cáo bị phạt 18 năm tù và buộc bồi thường 110 tỷ đồng, Dương Chí Dũng kháng cáo đề nghị xem xét lại mức độ trách nhiệm của bị cáo trong vụ án.
Theo thông tin của luật sư Thủy, cơ bản nội dung đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Vinalines thể hiện đúng tinh thần này.
Đối với bị cáo nhận án tử hình thứ 2 trong vụ tiêu cực tại Tcty Hàng hải – Tổng GĐ Mai Văn Phúc, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cũng khẳng định, bị cáo đã nộp đơn kháng cáo để trại giam chuyển đến tòa từ ngày 24/12 (chỉ 1 tuần sau khi bản án sơ thẩm được tuyên). Ông Thiệp cũng không nhận được nội dung đơn kháng cáo cụ thể của thân chủ.
Như vậy, đơn kháng cáo của 2 bị cáo nhận hình phạt cao nhất trong vụ án đều đã được gửi trong thời hạn quy định. Theo luật, các bị cáo có quyền kháng án trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) kể từ khi HĐXX sơ thẩm tuyên án. Bản án của TAND Hà Nội được tuyên chiều 16/12/2013. Theo quy định, các bị cáo còn có thể kháng án đến hết ngày 6/1/2014 (thứ 2 tuần tới).
Được biết, trước đó, TAND TP. Hà Nội đã nhận được 8 đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại TCty Hàng hải Việt Nam.
(Theo Dân trí) P.Thảo
20:12

'Diện kiến' kiều nữ thích lạm dục tài xế taxi trong phòng ngủ

Để tận mắt chứng kiến kiều nữ có sở thích cưỡng dục tài xế taxi, PV đã trực tiếp thâm nhập vào căn biệt thự và giáp mặt người đẹp có một không hai này.

Nội y bày la liệt trên giường đệm
Sau 2 hồi chuông cửa, kiều nữ N. đon đả ra tiếp với nụ cười đầy ngụ ý. Đưa tôi vào tầng 1, đúng như lời đồn, trên mặt đất là một chiếc chiếu đã trải sẵn, trên đó có vài cỗ bài lơ khơ được xếp khá ngay ngắn. Trên mặt bàn uống nước ngay cạnh, một chiếc khăn được xếp ngay ngắn đầy dụng ý.
Tuy không còn trẻ như cánh lái xe taxi mô tả, nhưng ở N. vẫn toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ từng trải. Mở nắp chai rượu tây còn mới nguyên, N. rót 2 chén và ra sức mời mọc. Do đã biết câu chuyện về các chiêu bài củakiều nữ này nên tôi một mực từ chối.
Chân dung kiều nữ nghiện hiếp dâm lái xe taxi ở Hải Dương.
Chân dung kiều nữ bị đồn cưỡng dâm tài xế taxi.
Nhấp nhanh 2 ngụm rượu, kiều nữ rút một cặp tiền từ trong chiếc túi xách ra và sà xuống chiếc chiếu có mấy bộ bài lơ khơ rủ tôi làm vài ván lấy may mắn cho ngày mới.
Lấy lý do không biết chơi, tôi đứng dậy ngó nghiêng khắp căn nhà. Kiều nữ luôn đi kè kè bên cạnh và thỉnh thoảng có những cái va chạm đầy ngụ ý.
Sau vài câu trao đổi, N. đưa tôi đi từng tầng để tham quan ngôi biệt thự khang trang này. Khắp các phòng, một mùi ẩm mốc do lâu ngày không được lau dọn bao trùm.
Đưa tôi lên phòng ngủ, N cười ra vẻ thanh minh: "Em thông cảm, chị ở một mình, nên chẳng mấy khi lau dọn. Cảnh đơn côi không chồng con nên nhiều khi nó cũng lười. Mong có người đàn ông cho nhà ấm cúng".
Trong căn phòng, một cảnh khó tả diễn ra trước mắt. Những thứ đồ lót được giăng ra khắp nơi. Trên chiếc giường đệm, nội y được bày ra la liệt khiến khách nam cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Lấy lý do mệt mỏi, gạt đống nội y trên giường, tôi ngồi xuống. Kiều nữ nhanh chóng tiến lại ngồi gần. 
N. đặt đôi bàn tay lên vai tôi và thỏ thẻ: "Để chị bóp vai cho đỡ mỏi nhé...". Thấy tôi không nói gì, N. bắt đầu vào cuộc chơi như N. thường làm...
Không được đáp ứng nên N. quay lại ngồi chắn ngang bụng tôi, hai đầu gối đè chặt lên hai bàn tay đỏ ửng của tôi vì đang phải chống đỡ, tiếp tục tìm cách đòi lột trang phục "con mồi". 
Nín thở, gắng hết sức, tôi rút vội đôi bàn tay ra khỏi chân chị và túm lấy khóa thắt lưng. Kiều nữ lồng lộn gỡ tay tôi ra. Lấy sức nặng cơ thể có lẽ xấp xỉ 70 kg đè ép tôi xuống giường.
Do đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nên tôi dùng hết lực, đạp mạnh N. ra khỏi người và lao nhanh ra cửa. N. lao lại phía tôi túm mạnh vào ngang thắt lưng kéo lại. 
Nắm trước sự việc, tôi kêu cứu: "Cứu em với anh Tuyên" (thường gọi là Tuyên Độ, người địa bàn), người đang chờ sẵn ứng cứu tôi từ phía ngoài lao đến bấm chuông và gọi to  tên kiều nữ.
Biết không thể làm gì được nữa, kiều nữ với vẻ mặt chán nản, mở cửa để tôi thoát thân. Kết thúc cuộc đối mặt kinh hoàng này.
Trên đường rời nhà kiều nữ, một cảm giác sợ hãi vẫn cứ bao trùm lấy tôi. Ngượng ngùng chia sẻ với anh Tuyên: "Nếu hôm nay không có anh ứng cứu chắc mai lại phải đón em đi nhập viện cấp cứu hồi sức".
Anh Tuyên cười cho biết: "Giờ thì tin rồi chứ? cứ đi hỏi 1.000 lái xe taxi ở Hải Dương thì có đến 999 người đều sợ bà này".
Kiều nữ nghiện hiếp dâm lái xe taxi.
Căn biệt thự đồ sộ trong bức ảnh minh họa được chị N xác nhận là của mình.
Bị kiều nữ giở trò, có một phần lỗi thuộc về lái xe?
Ông Đỗ Viết Tuấn, giám đốc điều hành hãng taxi M.L Hải Dương thừa nhận, việc tài xế của hãng mình bị kiều nữ ép quan hệ, phải gọi quản lý đến cứu đưa đi nhập viện là có thật. Nhưng  để bị cưỡng dục một phần lỗi là do các lái xe...
Cũng theo ông Tuấn, lái xe của hãng đa phần đều trẻ khỏe, gặp tình huống kiều nữ N. ăn mặc khêu gợi, lại hám của lạ, nên khó cưỡng lại được ham muốn dục vọng.
Ban đầu thì chỉ đơn thuần là ham muốn theo bản năng, nhưng sau khi bị Việt kiều này lừa cho uống mấy loại thuốc kích dục thì lúc sau hối đã không kịp. Và thế là cứ bị kiều nữ lạm dục đến kiệt sức.
Ông Tuấn cho biết thêm, không chỉ bị N. kích dục bằng mọi hình thức, kiều nữ N. còn khá hào phóng, N. thường cho lái xe rất nhiều tiền sau mỗi lần đi, nên nhiều lái xe hám tiền cũng dễ bị đưa vào tròng.

Chính quyền xác nhận có tài xế taxi bị kiều nữ cuồng dâm 'nhốt'

Lết khỏi nhà kiều nữ, tài xế taxi lẩy bẩy nhập viện

Hoang mang kiều nữ có sở thích... cưỡng hiếp lái xe taxi

Về kiều nữ N., ông Tuấn nhận định, Việt kiều này bị mắc bệnh loạn dục, lại có tiền sử thần kinh, nên việc xử lý là rất khó. Nếu có bị bắt quả tang đi nữa thì cũng chỉ xác nhận là do không kiểm soát nổi hành vi.
Về trường hợp lái xe Đ.V.K. bị gục ngay tại chỗ sau 2 ngày trong nhà kiều nữ, ông Tuấn cho hay, khi quản lý đến thì thấy K. chỉ kịp kêu: “Ối chú ơi cứu cháu”. Lúc đó K. mặt mũi phờ phạc, phải nghỉ việc đi bệnh viện cấp cứu hồi sức mấy ngày.
Về nhiều trường hợp lái xe khác của hãng M.L và các hãng trên địa bàn bị N. lạm dục, ông Tuấn nói, hầu hết taxi đã được cảnh báo, nhưng thứ nhất là do ham tình, thứ 2 là do ham tiền nên cứ liều thân. Sau hối không kịp và bị kiều nữ này ép quan hệ đến thân tàn ma dại.
Qua tìm hiểu của báo Người Đưa Tin về vụ việc trên địa bàn, nhiều tài xế taxi không ngại ngùng nói rõ sự thật về kiều nữ N..
Theo lái xe N. của hãng taxi M.L: "Khi vào nhà, N. thường rút rất nhiều tiền dụ đánh bài tú lơ khơ. Thắng hay thua N. thường cho hết taxi. Hơn nữa, trong lúc đánh bài, N. thường ăn mặc rất khêu gợi, mặc quần thường thủng để phơi hết phần kín ra".
Chân dung kiều nữ bị đồn cưỡng dâm tài xế taxi

Ảnh cưới của kiều nữ nghiện hiếp dâm lái xe taxi.

Cũng theo lái xe N., trên phòng ngủ, nơi kiều nữ nhờ lái xe lên xách đồ, nội y giăng khắp phòng. Như thế cánh lái xe khó mà cưỡng nổi ham muốn.
Chia sẻ về kiều nữ này, lái xe X., hãng T.Đ cho biết: "Cánh lái xe thì ngu ngơ, khi vào đón N. thường nhờ khuân vài thùng đồ nặng từ gác 3 xuống. Có khỏe lắm cũng bở hơi tai. Khuân xong N. rót cốc nước chanh đá mời, làm vài ngụm thế là...".
Là một tài xế taxi lâu năm của hãng M.L tại địa bàn Hải Dương, lái xe P. thừa nhận sự việc tài xế bị N. cưỡng dục là có thật. Không chỉ riêng trường hợp của Đ.V.K mà còn nhiều trường hợp khác cũng bị rơi vào tình cảnh như vậy.
Anh B., một tài xế của M.L mới vào nghề thổ lộ: "Em mới vào nghề được 4 tháng, từ lúc bắt đầu cầm vô lăng đã được các anh trong công ty nhắc nhở phải tránh cái địa chỉ đó ra kẻo bị cưỡng dục. Và họ còn chỉ mặt N. cho em để tránh trường hợp, chẳng may bị vẫy ở đường cũng phải nhanh chân mà chạy.
Sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải thông tin, phía công an cũng cử cán bộ đi nắm tình hình và được biết, nhiều tài xế taxi được kiều nữ gọi điện đến chở và sờ soạng đòi quan hệ, nhưng đa phần là chạy thoát được.   
Phó trưởng công an TP. Hải Dương: Luật chưa quy định hiếp dâm nam nên chưa tiến hành xác minh, làm rõ thông tin vụ việc
Thượng tá Cù Ngọc Nam, Phó trưởng công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, công an TP. này vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc trình báo nào của các tài xế taxi liên quan đến sự việc xôn xao ở địa phương này những ngày qua.
Hơn nữa, nếu có thật thì cũng rất khó xử lý theo pháp luật. Vì luật pháp chưa quy định việc nữ hiếp nam.
Thượng tá Nam cũng khẳng định rằng hiện pháp luật nước ta chưa quy định trường hợp nữ hiếp dâm nam nên chưa tiến hành xác minh, làm rõ thông tin vụ việc.
(Theo Người đưa tin) Diệu Nam 
20:04

Hoang mang kiều nữ có sở thích... cưỡng hiếp lái xe taxi

Nhiều tài xế bị qua đêm với “nữ dâm tặc”, ngày hôm sau mắt đẫn đờ, chân bước không nổi, chỉ còn chút sức tàn gọi điện cho quản lý hay bạn bè đến đón đưa về…


Cứ 10 taxi của các hãng vào đón vị khách nữ Việt kiều này thì có đến 9 người bị ả dùng mọi thủ đoạn để cưỡng dục. 
Trong một lần ghé TP.Hải Dương công tác, chúng tôi nghe được câu chuyện khá lạ lẫm từ cánh taxi. Họ truyền tai nhau về một địa chỉ mà bất kỳ lái xe nào gặp phải cũng kinh sợ và né tránh, vì cứ vào là bị một kiều nữ làm mê mẩn, sau đó bị cưỡng dục liên miên, vắt kiệt sức lực.
Chỉ tiếp taxi trẻ khỏe
Theo như anh Bối, tài xế của hãng Mai Linh trên địa bàn, “nữ dâm tặc” này tên N, Việt kiều từ Mỹ về. N khá xinh đẹp lại giàu có, giao tiếp bằng tiếng Việt khá tốt.
N không chỉ sở hữu một nhan sắc mê hồn, một giọng ngọt ngào đi vào lòng người mà còn tỏ ra là một người khá giàu có khi sở hữu căn biệt thự sang trọng lớn nhất nhì TP.Hải Dương.
“Đặc biệt là khả năng tiêu tiền của N khiến cánh nhà giàu trên địa bàn phải phát hoảng. Tuần nào cô ta cũng đi mau sắm hàng chục triệu đồng, toàn đồ hàng hiệu, rượu tây đắt đỏ…”, tài xế N, hãng Thành Đông cho biết.
Cũng theo anh N, hầu có đến 90% tài xế của các hãng đều kiều nữ N lừa vào nhà lạm dâm. Người ít thì bị một lần, nhiều thì bị vài lần trở lên.   
Điều đặc biệt là kiều nữ này đặc biết thích mây mưa là những thanh niên trẻ mới vào nghề lái taxi. Bởi họ còn khá ngu ngơ và dễ bị nhan sắc của N làm mê muội.  


Kiều nữ N không chỉ sở hữu một nhan sắc mê hồn, mà còn có một giọng ngọt ngào đi vào lòng người
Anh H, tài xế hãng Thành Đông cho biết: “Ngay trước cổng biệt thự của N có một chiếc camera lớn. Taxi đến là N ngồi trong nhà theo dõi, nếu trẻ, khỏe là cô ta đon đả ra mở cửa tiếp đón, yêu cầu đánh xe vào trong. Lái xe già và xấu là N không thèm mở cửa, gọi điện không nghe”.
Anh Q, một tài xế hãng Mai Linh, sống cạnh nhà kiều nữ N cho biết: “N chẳng mấy khi tiếp xúc với hàng xóm. Suốt ngày đóng kín cửa, chỉ mở khi có taxi hoặc xe ôm đến đón. Có taxi vào trong đó đỗ đến 2 ngày mới ra”.
“Cả lượng tài xế bị lừa đến và lượng ta xi, xe ôm tự tìm đến, trung bình một ngày có đến cả chục người. Nhưng đến một lần là không ai dám bén bảng đến lần thứ 2. Nhiều người vào gần tiếng đồng hồ đi ra là phờ phạc như mất hồn”, anh Q cho hay.
Ép tài xế "mây mưa" hơn 30 lần/2 ngày
Để thỏa mãn dục vọng, kiều nữ này thường liên tục thay đổi các chiêu câu tài xế của các hãng. Theo anh anh T, tài xế lâu năm hãng taxi Rạng Đông, trên địa bàn cho biết, ở Hải Dương có gần chục hãng taxi, thì gần như 80% nam tài xế đã bị N lừa vào "cuộc yêu".
“Chỉ có những tài xế già, trông yếu ớt thì ả kiều này không "thịt", còn đa phần cứ gặp thanh niên trẻ, khỏe lại cao to là không thể cưỡng được các chiêu bài của ả bày ra”, anh T nói.
Tại bãi đỗ xe của hãng Mai Linh trước cửa Bệnh Viện đa khoa tỉnh Hải Dương, tài xế X chia sẻ: “Ban đầu, thủ đoạn của N hết sức đơn giản. Khi tài xế lái xe đến đón, N thường yêu cầu đánh xe vào trong sân của biệt thự. Sau đó yêu cầu tài xế lên phòng ngủ xách hàng loạt đồ nặng từ phòng ngủ của ả từ tầng 3 xuống. Lúc đó ả đã ra khóa cửa và cho thuốc kích dục vào nước mời tài xế. Xách quá nhiều đồ, mệt, nên hầu như tài xế nào cũng uống vài ngụm nước. Sau những câu chuyện tếu táo, thuốc kích dục trong nước ngấm, tài xế đờ đẫn, kiều nữ này bắt đầu thỏa mãn dục vọng của mình”.


Một tài xế taxi tại địa bàn Hải Dương kinh hoàng kể về kiều nữ nghiện hiếp đồng nghiệp của mình.
Cũng theo anh X, ngoài chiêu bài này, N còn vẽ ra các trò khác để lạm dụng tài xế. Không nhờ xách đồ thì ả kiều này bày trò ăn mặc khiêu gợi, gạ tài xế chơi bài lá ăn tiền. Ả thường giả vờ ỡm ờ vuốt má, tựa ngực vào tài xế rồi giả thua vài trăm nghìn nhưng lại trả toàn bằng đô. Nhiều tài xế hoa mắt vì tiền, rồi bị thị kích thích thế là bị ả kiều thỏa sức làm tình, làm tội.
Cũng có nhiều trường hợp, ả kiều gọi taxi đến đón đưa đi các huyện lang thang, rồi lợi dụng lúc tài xế không để ý cho thuốc kích dục vào chai nước, mời uống. Thế là như ma xui quỷ khiến, tài xế bị đưa vào một nhà nghỉ gần nhất cho ả thỏa sức với cơn khát dục vọng.
Riêng trường hợp của tài xế D, cánh lái xe taxi trên địa bàn vẫn lấy ra kể cho nhau như một câu chuyện để đời về sự khổ cực khi rơi vào bẫy tình của ả Việt kiều N.
Sáng sớm, ả kiều N gọi cho D vào đón, nhưng đã vào chẳng có đường ra. Sau 2 ngày bị N lạm dục, D lê lết bò ra cửa kêu cứu. Do nhà rộng, cửa đóng kín, chẳng ai nghe tiếng D. Phải gắng hết sức D mới bấm được số của quản lý cầu cứu. Khi quản lý đến, D như kẻ mất hồn, thều thào: "Cứu em với, em chết mất, nó bắt em quan hệ hơn 30 lần rồi".
Sau đó, D xin về quê tĩnh dưỡng và lấy lại thăng bằng. Hãng taxi nơi D làm việc nhiều lần gọi D quay lại làm việc, nhưng anh chưa dám bén bảng vì vẫn kinh hồn bạt vía sau 2 ngày kiệt quệ, thân tàn ma dại.
 (Người đưa tin) Diệu Nam

Lết khỏi nhà kiều nữ, tài xế taxi lẩy bẩy nhập viện

Sau khi những thông tin về kiều nữ có sở thích "quan hệ" với cánh lái xe ở TP.Hải Dương lan truyền, thêm nhiều lái xe taxi đã mạnh dạn nói lên sự thật. Ngay cơ quan công an cũng không phủ nhận những thông tin này.


X vẫn nhớ như in cái buổi sáng kinh hoàng đó. Lúc đó khoảng 9h, sau khi nhận được tín hiệu từ tổng đài của hãng, đang ế khách, X vội vàng lao đến địa chỉ củakiều nữ N. N mở cửa sẵn để đón X vào khu biệt thự. Xe vừa lọt vào trong, N đóng kín cửa cổng lại và bảo chờ vài phút.
X thản nhiên ngồi trong phòng khách chờ đợi. Chừng 5 phút N từ trên gác đi xuống, tay cầm bộ bài lá. N yêu cầu X ngồi uống nước, đánh bài giải trí chờ cô bạn khoảng 30 phút nữa đến rồi cùng đi Hà Nội luôn.
“Không chút hoài nghi, mình xuống chiếu ngồi đánh bài. N miệng luôn cười toét, mắt đong đưa nhìn mình. Lúc đó N mặc cái váy ngắn cũn cỡn, cố khép chân lại mình vẫn nhận ra là N không mặc gì ở trong. Sau mỗi ván bài, N tay vào ngực áo rút tiền đưa cho mình. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, kiều nữ nhiều lần phơi cả bộ ngực vĩ đại, trắng mởn ra trước mặt mình”, anh X cho hay.
Bị kích thích, X cố kìm nén bản năng, nhưng sau khi uống vài cốc nước do chính tay kiều nữ N rót cho uống, X cho rằng ly nước có thuốc kích thích...
Sau gần 2 tiếng bị vắt kiệt sức, X cố kêu cứu nhưng không thể nói ra lời. “Chị ấy làm mọi trò kinh khủng nhất trên thế gian này lúc quan hệ. Quá sợ hãi, em cố sức lao ra cửa để thoát thân, nhưng bị túm ngang eo ném lên giường và ép quan hệ tiếp. Chỉ đến khi em thoi thóp thở mới tha cho…”.

Một nạn nhân của kiều nữ N.
Chừng nửa tiếng nằm gục tại chỗ, K cũng dần hồi tỉnh và đủ sức lê thân ra xe rời nhà kiều nữ N. “Từ ngày đó em cũng bỏ nghề lái taxi luôn. Thỉnh thoảng nhớ đến buổi sáng hôm đó em vẫn chưa hết kinh hoàng”.
Trong giới lái taxi ở Hải Dương, tài xế Đ.V.K được biết đến với giai thoại phải gọi cả quản lý đến giải cứu . Sau lần đó, K không một lần nào dám bén bảng đến khu vực đó.
Theo anh L, đồng nghiệp và là bạn thân của K kể lại: “Đó là 2 ngày kinh hoàng nhất trong đời K. Hôm đó, được kiều nữ này gọi đến để đưa đi Thanh Hóa, nhưng vừa vào nhà là bị cô ấy cho uống một loại nước gì đó và ép quan hệ liên miên. Có những lúc tưởng chừng như tắc thở vì không còn chút sức lực nào”.
Khoảng 2 ngày bị nhốt trong nhà N, K bị ép quan hệ rất nhiều lần và bằng mọi hình thức.
“K nó kể chỉ nhớ là sau mỗi lần quan hệ xong, N vất mình nằm sõng xoài trên mặt đất và ngồi chờ hồi tỉnh để quan hệ tiếp. Nhiều lúc tỉnh, cầu xin N tha cho về nhưng kiều nữ chỉ cười nhếch mép và lao vào hành xác mình tiếp”, anh L kinh hoàng nói.
Sau gần 2 ngày đêm, thuốc kích dục đã tan, biết mình K không còn “lên” được nữa, N dúi vào tay K tờ 100 đô rồi cho về. “Nhưng lúc đó chân K run lẩy bẩy không còn bước nổi, gắng sức lắm mới thở được. Vội vàng quơ lấy cái điện thoại gọi cho quản lý đến đón về đi tiêm vài mũi trợ lực tại bệnh viện”, anh L cho biết thêm.
Cũng sau lần đó, K định bỏ nghề taxi luôn. Được anh em bạn bè khuyên dăn, mãi thời gian gần đây K mới ổn. Nhưng mỗi khi nghe thấy tổng đài bảo đến địa chỉ trên đón khách, K vẫn rùng mình, chân run lẩy bẩy.
Khi việc lừa lái xe taxi đến nhà quan hệ đã trở nên nhàm chán. Kiều nữ nghĩ ra chiêu bài mới, ra đường vẫy taxi đi lang thang đến các huyện trên địa bàn tỉnh để rình rập quan hệ.
Theo như anh T, tài xế hãng taxi RĐ, nạn nhân tiếp theo của kiều nữ N kể: “Đang chạy về điểm đỗ thì mình thấy một phụ nữ xinh đẹp vẫy. Như thường lệ mình vào đón bình thường. Sau khi lên xe, kiều nữ này bảo đưa đi huyện Gia Lộc (Hải Dương). Đến trung tâm huyện, kiều nữ cứ bảo đi lòng vòng hết nơi này nơi khác, rồi ghé hết quán giải khát này đến quán giải khát kia”.
Mệt mỏi sau một quãng đường dài dưới trời nắng, T được kiều nữ mời một chốc nước mát và nhờ đưa về nhà nghỉ BL trên địa bàn để nghỉ ngơi. Đến nơi, T ngấm thuốc, không còn biết trời đất đâu. Và thế là bị kiều nữ thỏa sức...
Chập tối, mở mắt ra thấy kiều nữ bốc lửa vẫn liên tục "hí hoáy" trên người, T cố sức hất người đẹp này ra, vùng dậy đạp cửa thoát thân. “Sau khi về mô tả cho bạn bè mới biết đó là chị ấy. Đến giờ vẫn không hết sợ”, anh T cho hay.
Trong số hàng trăm taxi từng bị lạm dụng, chỉ ít người dám nói ra sự thật, còn đa phần chấp nhận ngậm bồ bòn làm ngọt, bởi nói ra thì ngại với bạn bè mà cũng chẳng có ai tin.
Trao đổi với phía lãnh đạo hãng Mai Linh Hải Dương, ông Đỗ Viết Tuấn cho biết: “Về trường hợp lái xe nam của hãng bị lạm dụng tình dục, chúng tôi có nghe thấy, nhưng không thấy lái xe nào báo cáo. Theo tôi nhận định, bà này bị loạn dục, lừa lái xe uống mấy loại thuốc kích dục linh tinh rồi ép họ quan hêh. Về trường hợp của lái xe Đ.V.K, lái xe của hãng, khi gọi được quản lý đến, K nằm chân tay run lẩy bẩy và chỉ kịp kêu: Anh ơi cứu em với. Sau đó quản lý của hãng phải đưa vào viện cấp cứu hồi sức”.
Cũng theo ông Tuấn, về vụ việc rất khó xử lý, bởi pháp luật mình chỉ quy tội hiếp dâm phụ nữ, trẻ em chứ không thấy tội phụ nữ hiếp dâm nam giới. Hơn nữa, nghe lái xe kháo nhau, bà này còn có... "chứng chỉ" thần kinh.
Trả lời báo Người đưa tin, lãnh đạo Công an TP. Hải Dương cho biết, họ không nắm được thông tin về trường hợp này, do không được báo cáo. Hơn nữa, nếu có thật thì cũng rất khó xử lý theo pháp luật.
Sau khi báo Người đưa tin đăng tải thông tin, phía Công an cũng cử cán bộ đi nắm tình hình và được biết, nhiều lái xe taxi được gọi điện đến chở và sờ soạng đòi quan hệ, nhưng đa phần là chạy thoát được.
Thượng tá Cù Ngọc Nam, phó trưởng Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, Công an TP này vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc trình báo nào của các tài xế taxi liên quan đến sự việc xôn xao ở địa phương này những ngày qua.
Thượng tá Nam cũng khẳng định rằng hiện pháp luật nước ta chưa quy định trường hợp nữ hiếp dâm nam nên chưa tiến hành xác minh, làm rõ thông tin vụ việc.
(Theo Người đưa tin) Sa Hà
19:43

 Năm 2014:

Tuổi xông đất và giờ đẹp xuất hành?

Xông đất và tìm giờ đẹp để xuất hành là một trong những tục lệ đẹp của người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về. Dưới đây là gợi ý của TS Nguyễn Văn Vịnh -Chủ tịch hội Phong thủy Việt Nam về vấn đề này.


Theo như Tiến Sĩ Nguyễn Văn Vịnh thì có nhiều cách tính khác nhau về xông đất, xông nhà. Nhân vật đặc biệt này có thể là ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là đã được gia chủ “chọn trước Tết”. Họ có thể là những người hợp tuổi với chủ nhà.
Theo quy luật tự nhiên từ xa xưa các cụ để lại, nếu chủ nhà tuổi Tý thì chọn người tuổi Thân, Thìn (Tam hợp) và tuổi Sửu (nhị hợp). Chủ nhà tuổi Sửu thì chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý. Chủ nhà tuổi Dần thì chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Chủ nhà tuổi Mèo thì chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất. Với tuổi Thìn thì nên chọn tuổi Tý, Thân, Dậu.
Riêng chủ nhà tuổi Tỵ nên chọn người tuổi Sửu, Dậu, Thân. Chủ nhà tuổi Thân chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ. Tuổi Dậu chọn người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn. Tuổi Tuất chọn ai sinh năm Dần, Ngọ, Mão. Tuổi Hợi chọn người quen tuổi Mão, Mùi, Dần. Còn với tuổi Ngọ, gia chủ nên chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi. Và với gia chủ đứng tuổi Mùi chọn Mão, Hợi là rất hợp để xông nhà đầu năm mới.
 Xông đất đầu năm là một tục lệ đẹp của người Việt.
Xông đất đầu năm là một tục lệ đẹp của người Việt.
Tuy nhiên, không phải lúc nào gia chủ cũng nhờ được người hợp tuổi với mình để đến xông đất. Vì thế, theo kinh nghiệm dân gian, họ thường chọn những người tốt vía (nhẹ vía). Trong cuộc sống, đó là những con người tính tình dễ chịu, vui vẻ, nhiệt tình và may mắn.
Theo tục lệ, sáng sớm mùng 1 Tết thì những người đươc chọn sẽ đến xông đất cho gia chủ. Họ sẽ là người đầu tiên trong số những vị khách mời đến thăm vào đầu năm với hi vọng sẽ đem lại may mắn về mọi mặt cho gia chủ. Vì thế, những ai không được nhờ đến xông đất thường kiêng không đến chúc Tết các gia đình vào sáng mùng 1 mà thường để đến chiều.
Để có một năm suôn sẻ về mọi mặt, thông thường vào mồng 1 Tết, các gia đình, đặc biệt gia đình quyền chức hoặc làm ăn sẽ chọn giờ và hướng xuất hành. Giờ được chọn gọi là giờ Hoàng đạo, vào lúc sáng sớm để xuất hành.
Có hai hướng là Hỉ thần và Tài thần nhưng người ta vẫn thích xuất hành về phía Hỉ thần bởi đây là vị thần mang lại nhiều may mắn và niềm vui. Òn Tài thần người ta ít thích với lý do đây là vị thần chỉ mang lại tài lộc mà thôi.
Theo gợi ý của Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh thì: “Ngày mồng 1 Tết âm lịch (31/1/2014) là ngày Nhâm Dần, có 6 giờ hoàng đạo là giờ Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất.
Hướng nên xuất hành là chính Nam (Hỉ thần) và Tây Nam (Tài thần)”.
(Theo Người đưa tin) Cát Tường
14:12

Thống đốc đã biến “Phố Wall” thành “Chùa Bà Đanh” như thế nào?

Trong năm thứ 2 ngồi ghế "nóng", Thống đốc Nguyễn Văn?Bình đã ban hành thông tư 21 siết chặt lại các “Phố Wall” ngân hàng. Ảnh:Giang Huy
Theo danh sách Google Trend 2013 vừa công bố về những từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm, thì hơn cả điệu nhảy ngựa Gangnam Style, hơn cả "bà Tưng", từ khóa được người Việt quan tâm hàng đầu, được tìm kiếm nhiều nhất, chính là “giá vàng”.    
Lạnh lùng, quyết đoán, và bất chấp chỉ trích…
Chẳng có gì lạ cả, khi mà “sòng vàng” đã được dẹp bỏ cơ bản thì việc người dân quan tâm đến giá vàng chỉ có thể là một minh chứng cho một thói quen “tích trữ, phòng sự” đã ăn sâu bắt rễ, đã được kiểm nghiệm qua ít nhất 2 lần đổi tiền.
Số vàng “ống bơ” có lần được ước tính vào khoảng 400 tấn. Bất cứ ai cũng nhìn nhận đó là một nguồn lực đang “chôn đầu giường”, bất cứ ai ngồi “cầm cái” trên ghế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng tìm cách làm sao đưa số vàng "chết" đó vào lưu thông. Và thực tiễn cho thấy chưa có thống đốc nào vượt ải thành công, kể cả ông Nguyễn Văn Bình.
Năm 2013, cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ quyết đoán, và bất chấp điều tiếng “con buôn”, mặc kệ chỉ trích “lấy vốn của dân đi buôn”, bất chấp các vị ĐBQH “lên án”: “Dân chỉ thấy hoạt động nổi bật của Ngân hàng Nhà nước là lo bán vàng”, Thống đốc đã kiên định thực hiện độc quyền nhập khẩu vàng miếng với liên tiếp 70 phiên đấu giá, mang về khoản lợi nhuận trên dưới 8.000 tỉ đồng. “Chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân... Nếu mua vàng giá cao hơn thì cũng bán giá cao, do vậy sự chênh lệch ở đây không phải là thiệt thòi của người mua và bán” - Thống đốc chỉ giải thích vắn tắt như thế.
Kết quả cuối cùng, cần phải nói một cách công bằng là hết đầu cơ, cũng không còn buôn lậu, mà hình ảnh sinh động là “Phố Wall Hà Trung” sau các chính sách quản lý vàng, giờ có vẻ giống với “Chùa Bà Đanh”. Chính Thủ tướng, trong buổi làm việc với ngành ngân hàng cuối năm, cũng đánh giá cao cách điều hành thị trường vàng. “Dù phải chịu nhiều sức ép, dứt khoát phải tiếp tục độc quyền nhập khẩu vàng, vì đó là ngoại tệ” - Thủ tướng nói.
Trong năm thứ 2 ngồi ghế "nóng", cũng với sự lạnh lùng như vậy, Thống đốc ban hành thông tư 21 siết chặt lại các “Phố Wall” ngân hàng, sau khi đã kịp “tái cơ cấu” một loạt các ngân hàng khác. Thông tư 21 đưa thời hạn “tối hậu thư” 2 năm để hoặc các ngân hàng phải tái cơ cấu để nâng quỹ tiết kiệm thành phòng giao dịch, hoặc giải tán. Có thể, chỉ ngay trong năm 2014 thôi, sẽ có thêm nhiều nước mắt, nhưng điều đó là cần thiết cho việc dẹp bỏ tình trạng “ra ngõ gặp ngân hàng”. Có thể tưởng tượng được không, có những “Phố Wall” chỉ 1km mà có tới 16 ngân hàng lớn nhỏ.
Chỉ có điều, những điều hành đó là quá cứng. Quá mạnh. Quá sốc. Quá quyết liệt. Quá thách thức.
Tiếp tục đưa vàng "ống bơ", ngoại tệ "gối đầu giường"… vào lưu thông
Không lạ khi ngay trong kỳ “sát hạch” đầu tiên trong Quốc hội, ông Nguyễn Văn Bình đứng đầu bảng về số phiếu tín nhiệm thấp.
Giờ trở lại với vàng "ống bơ". Đèn xanh đã được bật khi chính Thủ tướng yêu cầu trong năm tài khóa tới, Ngân hàng Nhà nước “có chính sách huy động nguồn lực vàng cất trữ trong dân để đầu tư cho sản xuất kinh doanh".
Nhớ trong lần xuất hiện gần nhất trên truyền hình quốc gia, thống đốc khẳng định chắc nịch “2 năm qua, những ai có tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam đều có lãi và an toàn”. Và “Nếu người dân nào có tiền gửi ngân hàng bằng VND thì nên tiếp tục gửi ngân hàng bằng tiền đồng. Nếu ai còn băn khoăn gửi VND hay đồng tiền khác thì cũng nên sử dụng tiền VN để gửi vào ngân hàng, bởi đây là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất, cũng là mục tiêu điều hành của NHNN”.
Mục tiêu điều hành chắc chắn là không có gì phải bàn. Nhưng có an toàn không thì lại phải hỏi... Huỳnh Thị Huyền Như.
Trong vụ án mà nguyên trưởng phòng giao dịch của VietinBank chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng có một khía cạnh liên quan đến sự an toàn của những đồng tiền gửi.
“Nếu một ngày nào đó bạn đến ngân hàng lấy tiền thì hỡi ôi, có kẻ giả danh bạn, dùng sổ tiết kiệm (hay hợp đồng gửi tiền) làm vật thế chấp ngân hàng để vay ngân hàng. Hiện giờ kẻ ấy đã bị tạm giam và ngân hàng đó cũng không trả tiền cho bạn với lý do: Toàn bộ số tiền đó đã bị lừa đảo hết rồi". 
Một ai đó đã viết, chính xác đến từng milimet, về cái lý của ngân hàng. Và cái lý đó cho biết là đồng tiền gửi có an toàn hay không, lại phụ thuộc vào lương tâm của cán bộ ngân hàng.
Nhưng tôi gửi tiền, hoặc vàng vào ngân hàng cơ mà. Nhưng tôi gửi vào VietinBank qua Huyền Như chứ có phải gửi cá nhân Huyền Như đâu. Nhưng tôi đâu có lừa đảo ai. Nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Nhưng... chắc chắn là những người mất tiền sẽ đặt ra vô số câu hỏi, với bắt đầu bằng một chữ “nhưng” như thế.
Nhưng đó là lừa đảo, và người có trách nhiệm trả tiền là kẻ lừa đảo, đang bị bắt và nhiều khả năng lãnh án đến chung thân. Nhưng đó là quy định của pháp luật. Nhưng không có nhưng nhị gì hết.
Tiền cũng vậy và vàng có gửi cũng thế thôi, ngay cả khi có bảo hiểm tiền gửi.
Nhớ hồi Luật Bảo hiểm tiền gửi được đưa ra thảo luận trước Quốc hội, ĐBQH Trần Du Lịch gây sốc khi tiết lộ rằng, số tiền chi trả bảo hiểm tối đa chỉ 50 triệu đồng cho mọi đối tượng, cho mọi mức tiền gửi.
Còn chính Chủ tịch VietinBank Phạm Huy Hùng cũng thừa nhận, trong con số 50 triệu đồng này có sự “cào bằng quyền lợi của người gửi nhiều cũng như người gửi ít... nếu chẳng may rủi ro thì họ sẽ không biết bấu víu vào đâu”.
Ai cũng biết phải đưa vàng "ống bơ", đưa ngoại tệ "gối đầu giường", đưa tiền trong tủ của dân vào lưu thông thì mới tạo nguồn lực cho nền kinh tế. Nhưng xem ra, đây là nhiệm vụ không dễ.   

TS Lê Xuân Nghĩa – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Thống đốc Nguyễn Văn Bình có một tư duy thông minh, một bản lĩnh hành động
Thống đốc Bình là một nhà Ngân hàng Trung ương chuyên nghiệp. Ý nguyện có được một Ngân hàng Trung ương độc lập, chuyên nghiệp để ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô đã trở thành một ý chí chính sách mạnh mẽ ở con người này, từ các động thái điều hành đầu tiên như xin Chính phủ bỏ chỉ tiêu phát hành tiền, đến việc sử dụng linh hoạt và mạnh mẽ công cụ nghiệp vụ thị trường mở và tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để kiểm soát cung tiền... 
Chính các động thái quyết liệt này đã cho phép NHNN kiềm chế nhanh chóng lạm phát phi mã và ổn định tỉ giá hối đoái. Sau này, nhiều chuyên gia tài chính quốc tế đều đánh giá, nếu Việt Nam không kịp thời kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì chắc chắn hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng nguy hiểm.
Tôi cũng cho rằng, Thống đốc là một người thông minh, có tư duy logic mạch lạc, lại có kinh nghiệm về NHNN nên ít bị nhầm lẫn giữa mục tiêu cốt lõi, kết quả cần phải đạt được và cái giá cần trả cho kết quả đó. Đây cũng chính là nhược điểm cố hữu của nhiều nhà quyết định chính sách hiện nay thường đi tìm những giải pháp vẹn toàn. 
Ví dụ, trong bối cảnh bùng nổ tín dụng và bong bóng tài sản, mà muốn kéo lạm phát đang từ cao xuống thấp thì tất yếu phải trả giá là tăng trưởng kinh tế thấp và nhiều DN gặp khó khăn, nhất là những DN sống dựa vào tín dụng nóng và bong bóng tài sản. Các nhà đầu tư quốc tế và trong nước đánh giá rất cao bản lĩnh này của Thống đốc Bình và cho rằng, đây không phải là kết quả ngẫu nhiên mà là có cơ sở đáng tin cậy.
Một điều khiến dư luận ấn tượng với Thống đốc Bình là sự khá nhất quán giữa nói và làm, là người có bản lĩnh hành động và chỉ đạo quyết liệt. Những gì NHNN đạt được trong một thời gian ngắn (2 năm); kiểm soát lạm phát còn 1/3; giám sát lãi suất còn 1/3; ổn định tỉ giá; tăng dự trữ ngoại tệ gấp 3 lần; ổn định thị trường vàng và loại bỏ tình trạng vàng hóa; củng cố thanh khoản ngân hàng, chấn chỉnh kỷ luật thị trường tiền tệ, xử lý nợ xấu một bước... cũng đủ để chứng tỏ chỉ có hành động bền bỉ, kiên định và dũng cảm mới có thể làm được như vậy. 
TS Trần Du Lịch - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội TPHCM: Tôi đánh giá cao sự quyết tâm, kiên trì của Thống đốc Bình
Tôi cho rằng 2 năm vừa qua, NHNN dưới sự điều hành của Thống đốc Bình đã đạt kết quả hết sức khả quan. Muốn đánh giá được điều này, phải nhìn lại bối cảnh kinh tế của năm 2011-2012, lúc đó hệ thống ngân hàng đứng trước nguy cơ bất ổn nghiêm trọng, trong đó một bộ phận mất thanh khoản, một bộ phận khác có nguy cơ đổ vỡ dây chuyền. Nền kinh tế lạm phát cao và lãi suất cao; nợ xấu vẫn là điểm nghẽn làm nền kinh tế không hấp thụ được vốn... 
Trong bối cảnh như vậy mà phải thực hiện mục tiêu chống lạm phát và giảm lãi suất thì quả là rất khó khăn. Nhưng Thống đốc Bình đã làm được. Cho đến thời điểm này, bên cạnh việc kiểm soát được lạm phát, giảm lãi suất, ông đã tạo được ổn định niềm tin vào tiền đồng; thiết lập trật tự thị trường vàng, xử lý được tình trạng vàng hóa, đôla hoá nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định hệ thống tài chính ngân hàng thời gian tới. Tôi cho rằng, đây là những thành quả rất đáng ghi nhận và phải có sự kiên trì, quyết tâm cao, Thống đốc Bình mới làm được như vậy.     
Phạm Huệ (thực hiện)
(Theo Lao động) Đào Tuấn
10:38

 Tờ Times bầu ông Putin là Nhân vật của năm 2013


Tổng thống Nga Vladimir Putin

Một trong những tờ báo lâu đời nhất của Anh The Times ngày 30/12 công bố Tổng thống Nga Vladimir Putin là "Nhân vật của năm trên trường quốc tế."

Tờ báo nêu rõ những thành công của nhà lãnh đạo Nga trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là thỏa thuận với Mỹ giúp tránh được chiến dịch quân sự ở Syria với điều kiện nước này chuyển tất cả các loại vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ của mình.

Thành công của Tổng thống Putin trên trường quốc tế còn ghi dấu ấn ở việc cung cấp cho Ukraine một khoản vay lớn, điều này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, tạp chí Forbes cũng xếp ông Putin đứng đầu bảng xếp hạng những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Tờ báo cũng đưa ra nhận định Tổng thống Nga đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria./.
Theo VIETNAM+