Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Bắt bạn gái xinh bán dâm lấy tiền cá độ bóng đá?

 Cập nhật lúc 20:35

Bat ban gai xinh ban dam 
Ảnh minh họa

Dân mạng rúng động trước status cô gái xinh tố bạn trai bắt mình đi bán dâm để lấy tiền cá độ bóng đá, sau đó còn chửi cô là “đĩ” và đòi chia tay.

Đánh đập bạn gái, chia tay để chạy theo con gái nhà giàu, lừa tình và tiền, giết bạn gái vì bị phụ tình… Đó là những trường hợp không hiếm từng xảy ra với các cặp đôi ở Việt Nam. Thế còn bắt bán gái bán dâm để lấy tiền cá độ bóng đá thì ít ai ngờ đến.
Vì vậy, status mà cô gái xinh (tạm gọi là P) đăng trên Facebook khiến dân mạng dậy sóng.
Yêu nhau 3 năm song vì thiếu tiền cá độ bóng đá, nam thanh niên bảnh trai, xăm trổ đầy tay nỡ bắt bán gái bán dâm để y có tiền tiêu xài, song đó lại chửi bạn gái là “Đồ con đĩ” và phụ tình?!
 Bat ban gai xinh ban dam
Gái xinh bán dâm lấy tiền cho bạn trai cá độ bóng đá?
Nhiều người sốc nặng khi đọc status nghẹn lòng của P:
Ngày cuối tháng 5.
Đôi lúc em tự hỏi có phải mình quá ngu ngốc khi yêu anh không? Bởi vì khi yêu anh, em đã cho đi quá nhiều, hy sinh quá nhiều. Đến những việc nhục nhã nhất, em cũng có thể làm vì anh. 
Không biết trong 3 năm qua, anh có cảm nhận được tình yêu em dành cho anh không? Nhưng có bạn trai nào lại bắt bạn gái mình đi bán dâm có tiền cho mình tiêu xài chưa?
Em biết, em quá ngu ngốc khi nghe những lời ngụy biện của anh. “Anh đang cần tiền, nếu em yêu anh, em phải hiểu cho anh”. Em bảo: “Anh không tức giận khi em quan hệ với thằng khác ư?”. Anh trả lời: “Không, em giúp anh kiếm tiền mà. Vì sao anh phải tức giận, thậm chí anh còn yêu em hơn”. Anh ôm chầm lấy em và bảo: “Em phải hiểu cho anh. Anh đang cần tiền làm ăn. Khi có tiền, anh sẽ không bắt em đi bán dâm nữa”.
Có lẽ em đã quá ngu muội khi yêu anh, để rồi những đồng tiền mà em mang về cho anh thì anh lại mang đi cá độ bóng đá. Bây giờ, anh đòi chia tay em và chửi em là “Đồ con đĩ”. Mà thôi, con người em cũng quá nhơ nhước rồi. Có lẽ em cũng không xứng đáng với anh nữa. Tạm biệt anh.

Bat ban gai xinh ban dam
Gái xinh tố bạn trai bắt mình bán dâm.

Kèm theo status, P đăng ảnh chụp chung với bạn trai đểu cáng.
Một số người cảm thương cho P song cho rằng gái xinh này quá dại dột, mù quáng không tình yêu và không thể tin nổi cô vẫn yêu gã bắt mình làm trò đồi bại như vậy.
Song song đó, dân mạng chửi mắng gã bạn trai khốn nạn của P không tiếc lời và cho rằng hắn là "gã đàn ông tồi tệ nhất năm".
Dù vậy, cũng có người không tin nội dung status của P là sự thật và cho rằng nó giống kịch bản một bộ phim hơn. Bạn Nam nhận xét: "Có thể cô nàng bịa chuyện câu like và follow của người dùng Facebook, rồi lợi dụng để bán dâm hay bán hàng online. Thử hỏi có ai dám kể chuyện mình đi bán dâm trên Facebook, không sợ công an sờ gáy à?”.
(THEO MỘT THẾ GIỚI) Quang Phương

Cục trưởng Hàng không xin lỗi ông Trần Đình Bá vụ “truy” học vị Tiến sỹ

Cập nhật lúc 20:00

Dân trí Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa lên tiếng xin lỗi ông Trần Đình Bá vì đã đề cập đến vấn đề học vị Tiến sỹ trong công văn phản hồi của Bộ GTVT vụ “tố” sân bay Long Thành “đạo” thiết kế của sân bay Chek Kap Lok - Hồng Kông.

Trong thư xin lỗi gửi tới ông Trần Đình Bá hôm nay (31/5), ông Lại Xuân Thanh cho rằng, đó là hành động không nên có giữa các nhà khoa học khi mọi người đều cùng chung mối quan tâm, cùng đề cao giá trị của lòng chân thành và sự tương kính lẫn nhau về học vấn.
“Tôi thành thật rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra giữa cá nhân tôi và ông… Vì áp lực công việc, vì phản ứng thiếu kiềm chế khi nhất thời cảm thấy cơ quan mình, bản thân mình bị tổn thương trước những thông tin không chính xác của dư luận, tôi đã hành động một cách vội vã.
Khi tham mưu cho lãnh đạo yêu cầu xác minh bằng tiến sỹ của ông, tôi chỉ muốn mọi người không bị tác động mạnh của thông tin (vốn là nhầm lẫn như chính ông xác nhận), mà thông tin đó dẫn đến mọi người hiểu sai bản thân mình, hiểu sai cơ quan do mình phụ trách” - Cục trưởng Lại Xuân Thanh bày tỏ.

Phối cảnh Cảng HKQT Long Thành 
Phối cảnh Cảng HKQT Long Thành 

Với việc đề cập đến học vị Tiến sỹ của ông Bá trong Công văn số 6572/BGTVT-VP ngày 26/5/2015 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh nhìn nhận đã không lường tới hậu quả lớn hơn rất nhiều là hành động đó đã vi phạm nguyên tắc do Bộ trưởng Đinh La Thăng đề ra cho cấp dưới là phải lắng nghe mọi phản biện một cách vô điều kiện, dù người phản biện là ai, làm gì, với động cơ gì. "Chính nguyên tắc đó đã giúp ngành giao thông chúng tôi có thể nhanh chóng đưa ra những điều chỉnh chính sách, kế hoạch, thời gian, nguồn lực, nhân sự…nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội cũng như nguyện vọng chính đáng của người dân, tiết kiệm tối đa nhiều chi phí" - lá thư gửi đến ông Trần Đình Bá của Cục trưởng Lại Xuân Thanh viết.

Người đứng đầu ngành hàng không Việt Nam thể hiện sự trăn trở sau việc nhắc đến học vị Tiến sỹ của ông Trần Đình Bá. Ông Thanh nhấn mạnh, chính tình cảm yêu mến, tin cậy, thẳng thắn mà xã hội (trong đó có ông Bá) dành cho ngành giao thông vận tải nói chung, cho Cục Hàng không Việt Nam nói riêng trong mấy năm qua, một phần quan trọng chính là nhờ ở tinh thần biết lắng nghe phản biện một cách chân thành.
“Vậy mà chỉ bằng một hành động bột phát thiếu cân nhắc, tôi đã làm tổn thương không chỉ cá nhân ông, mà còn làm tổn thương cả với ngành của mình, đặc biệt là với cá nhân đồng chí Bộ trưởng. Chắc chắn sắp tới đây tôi sẽ phải chịu sự phê bình nghiêm khắc nhất của lãnh đạo Bộ, thì điều đó cũng không đủ khiến tôi dễ dàng tìm lại được cảm giác thanh thản khi chưa xảy ra sự cố đáng tiếc này.
Vì thế, tôi quyết định, với tất cả sự bình tĩnh và cầu thị, viết thư gửi tới ông kèm theo lời xin lỗi chân thành. Tôi hy vọng sự việc khép lại ở đây, để chúng ta lại có thể cùng nhau hợp tác, nỗ lực tìm ra những cách thức giải quyết tốt nhất cho những vấn đề không chỉ của riêng ngành giao thông vận tải, mà còn gắn với tương lai phát triển của đất nước, chẳng hạn như Dự án Cảng HKQT Long Thành” - Cục trưởng Lại Xuân Thanh chia sẻ .
Trước đó, ông Trần Đình Bá phản ánh tới một số cơ quan báo chí rằng phối cảnh của Cảng HKQT Long Thành là “đạo” thiết kế của sân bay Chek Kap Lok - Hồng Kông. Liên quan đến vấn đề này, Bộ GTVT đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan thông tấn báo chí khẳng định thông tin ông Trần Đình Bá đưa ra là sai sự thật.
Văn bản nêu lên các cơ sở pháp lý, thông tin quy hoạch Dự án Cảng HKQT Long Thành, các bước tham vấn ý kiến về dự án đặc biệt này nhằm khẳng định Cảng HKQT Long Thành không “đạo” thiết kế của sân bay Chek Kap Lok - Hồng Kông.
Trong văn bản cũng đề cập tới vấn đề học vị của ông Trần Đình Bá với phản biện cho rằng ông Bá không phải là Tiến sỹ về hàng không như ông này thường xưng danh và nêu kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định chính xác học vị Tiến sỹ của ông Trần Đình Bá.
Về phía ông Bá, sau khi công văn của Bộ GTVT được phát hành, ông này cũng thừa nhận chưa từng có chứng nhận nào về học vị Tiến sỹ.
(Theo Dân trí) Châu Như Quỳnh

Trung Quốc ngang ngược nói có quyền thiết lập ADIZ trên Biển Đông

Cập nhật lúc 16:44    

Đô đốc Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, ngày 31.5 lên tiếng bác bỏ việc Mỹ yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, và còn cho rằng hoạt động này có lợi cho thế giới!

Trung Quốc ngang ngược nói có quyền thiết lập ADIZ trên Biển Đông - ảnh 1 
Trung Quốc tăng cường hoạt động xây dựng tại Đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh chụp từ máy bay tuần biển và săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ ngày 20.5.2015 - Ảnh: Reuters
Tại Đối thoại Shangri-La (Singapore) sáng 31.5, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, ngang nghiên nói “tình hình trên Biển Đông nói chung là hòa bình và ổn định, và không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tự do hàng hải”, theo AFP.
“Trung Quốc tiến hành hoạt động xây dựng trên một số đảo và bãi đá ngầm trên Biển Đông vì mục tiêu chính là tăng cường chức năng của chúng và điều kiện sống và làm việc của đội ngũ đồn trú tại đó”, ông Tôn biện bạch.
Ông ta còn nói thêm rằng ngoài việc đáp ứng yêu cầu quốc phòng cần thiết, những đảo nhân tạo còn giúp Trung Quốc tăng cường thực hiện những trách nhiệm và cam kết quốc tế liên quan đến tìm kiếm cứu hộ trên biển, phòng chống thảm họa, nghiên cứu hàng hải, theo dõi khí tượng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tàu bè qua lại, hoạt động đánh bắt thủy sản.
Việc Trung Quốc tăng cường hoạt động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp khiến các quốc gia láng giềng lo ngại Bắc Kinh sẽ tiếp tục thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Trước đó, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố ADIZ trên biển Hoa Đông, chồng lấn ADIZ của Hàn Quốc và Nhật Bản. Seoul, Tokyo và Mỹ đã lên án gay gắt hành động này của Bắc Kinh.
Ông Tôn cho hay Trung Quốc có quyết định thiết lập ADIZ trên Biển Đông hay không là tùy thuộc vào việc có mối đe dọa nào đối với an ninh hàng không và hàng hải của nước này trong khu vực hay không.

Trung Quốc ngang ngược nói có quyền thiết lập ADIZ trên Biển Đông - ảnh 2 
Tôn Kiến Quốc tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La, trong buổi khai mạc ở Singapore ngày 29.5.2015  - Ảnh: Reuters 
Theo AFP, ông Tôn đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, tại Đối thoại Shangri-La ngày 30.5, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức hoạt động xây dựng phi pháp trên Biển Đông.
Bộ trưởng Carter cho biết Washington “cực kỳ lo ngại” về quy mô xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và hoạt động quân sự hóa những đảo này, cho rằng những hoạt động của Trung Quốc sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột, theo tờ The Straits Times (Singapore).
Ông Carter kêu gọi các bên có giải pháp hòa bình trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện trong khu vực, máy bay và tàu chiến Mỹ sẽ hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép để đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.
“Mỹ và các đồng minh của Mỹ sẽ không sẽ không bị ngăn cản thực hiện quyền của họ...”, ông Carter nói. “Biến những bãi đá ngầm thành sân bay không thể tạo ra tuyên bố chủ quyền”, ông Carter chỉ trích Trung Quốc.
Ông Carter cũng đã có cuộc hội đàm ba bên với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Úc bên lề Đối thoại Shangri-La ngày 30.5. Sau cuộc hội đàm này, ba vị Bộ trưởng Quốc phòng đã đưa ra một tuyên bố chung, kêu gọi không dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
“Ba Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Úc, Nhật Bản đề nghị các bên tự kiềm chế, dừng những hoạt động xây dựng, có những biện pháp làm giảm căng thẳng và tránh những hành động gây hấn có thể làm leo thang căng thẳng, kêu gọi chính phủ các bên làm rõ và củng cố những tuyên bố chủ quyền phải tuân thủ luật pháp quốc tế”, theo tuyên bố của ba bộ trưởng.
Tái khẳng định chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á, ông Carter cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực để “có an ninh, cơ hội trỗi dậy và thịnh vượng”. Mỹ sẽ sẵn sàng đảm bảo an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương trong vài thập niên tới, ông Carter nói.
Một biện pháp then chốt trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ là kế hoạch viện trợ 425 triệu USD cho các quốc gia Đông Nam Á để giúp các nước này tăng cường năng lực hải quân thông những cuộc tập trận chung và cung cấp khí tài quân sự, theo The Straits Times.
Trong buổi sáng 31.5, ông Carter sẽ rời Singapore để đến thăm Việt Nam. Dự kiến ông Carter sẽ ký một số thỏa thuận với Việt Nam và Ấn Độ nhằm tăng cường hợp tác quân sự.
Theo tờ The Straits Times, có 26 Bộ trưởng Quốc phòng và khoảng 300 đại biểu các nước đến tham dự Đối thoại Shangri-La năm 2015 (29 - 31.5), thảo luận các vấn đề an ninh khu vực.
(Theo Thanh niên) Phúc Duy

Lời trần tình của Á khôi bán dâm 8.000 USD

Cập nhật lúc 15:00

Đang trong giờ làm việc, anh A. (người yêu của LT - á khôi trong một cuộc thi nhan sắc) bất ngờ nhận được tin sét đánh ngang tai: "Anh ơi, em bị Công an bắt". "Vì sao lại bị bắt?". "Vì em… bán dâm". Hung tin khiến anh A. loạng choạng suýt ngã.
Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, anh A. mới hiểu rằng, anh chỉ là một trong số những chàng trai hiện tại của L.T. và người anh yêu - một nhan sắc hút mọi ánh nhìn, đi đến đâu cũng được nghe những lời ca tụng, lại là một người đẹp bán dâm chuyên nghiệp, có giá 4.000 đô, tương đương hơn 80 triệu đồng.
Công nghệ biến công thành… thiên nga
Vốn dĩ các người mẫu, diễn viên, người đẹp đoạt giải trong vô số các cuộc thi nhan sắc đã rất đẹp rồi, nhưng để họ đẹp hơn nữa, trở nên có giá hơn nữa, trước khi họ được tuyển vào đường dây bán dâm nghìn đô, bao giờ các cô cũng được đàng hoàng lên mặt báo, không báo giấy thì báo mạng, không phải những tờ báo danh giá thì một vài diễn đàn mạng cũng xong.
Một vài khuôn hình kỹ lưỡng, được sử dụng công nghệ photoshop đến từng ngọn tóc, từng lỗ chân lông, có cả người trang điểm, người chụp ảnh lẫn "xì tai lít", ngay lập tức, một cô nàng vừa đoạt giải (trong vô số các cuộc thi sắc đẹp nhan nhản từ đầu năm đến cuối vụ, từ miền Bắc đến miền Nam, từ đồi núi xuống đồng bằng, thậm chí lao ra biển) mà ít người biết tới, bỗng dưng nổi tiếng như cồn, kéo theo cái "giá" cũng cao ngất ngưởng. Nếu như năm kia và năm ngoái, các cô người mẫu bị bắt trong đường dây bán dâm do Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) thực hiện chuyên án chỉ có giá cao lắm đến 4.000 đô, thì trong đường dây này, "giá trần" (hiểu theo nghĩa đen nữa thì tức là "giá ở trần" của một cô đã lên tới 14 nghìn đô/2 ngày bán dâm).
 
Các chân dài bị bắt.
L.T. là một trong hai gái bán dâm bị C45 bắt ngày 25/7, khi đang có hành vi bán dâm cho một đại gia trong khách sạn cực sang ở Quảng Ninh với cái giá 4.000 đô, còn M.L. - một chân dài quê ở An Giang, được trả với mức giá khủng, 14 nghìn đô cho hai ngày vui vẻ.
M.L. được má mì điều từ Sài Gòn ra Quảng Ninh với nhiệm vụ đóng thế cho một cô á hậu. Chẳng hiểu các vị đại gia có mù dở hay không, nhưng khi má mì đưa ảnh và cả bài báo mạng viết về "á hậu" này thì đại gia lập tức tin sái cổ, không ngần ngại trả cho M.L. 14 nghìn đô cho tour 2 ngày. Nghĩa là về danh tiếng, M.L. chưa có tên tuổi gì trong làng giải trí so với L.T., nhưng nhờ có nhan sắc và công nghệ "biến công thành thiên nga" của má mì, M.L. bỗng chốc vượt xa L.T. về giá cả.
Lại nói về L.T. - á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp, đã từng được báo chí tụng ca là "ngọc nữ" tương lai của điện ảnh Việt Nam, là "người đẹp có nụ cười tỏa nắng". Thực tế, nhìn cô ở ngoài đời, một số đại gia vốn quen ngắm các cô gái đẹp cũng không đến nỗi "đập đầu vào tường" như tưởng tượng. L.T. chỉ cao chừng hơn mét sáu một chút, nhưng trên báo, bạn phóng viên nào đó đã hào phóng tặng cho cô thêm gần chục xen-ti-mét nữa, và số đo 3 vòng hoàn hảo chắc chắn được chỉnh sửa nhờ photoshop.
L.T. vốn là bạn thân của người mẫu H.Y. - chân dài cũng từng bị C45 bắt hồi năm ngoái vì bán dâm trong đường dây của má mì Hoàng "mẫu". Cô cũng không tỏ ra quá đau khổ hay buồn chán, dường như cô biết kết cục này của mình. Thậm chí, tôi tin, nếu cho cô được phép nói một cách sòng phẳng, dám cá rằng LT sẽ thản nhiên: "Không bán dâm cạp đất mà ăn à?".
Trào lưu bán dâm trong một bộ phận chân dài ngành giải trí đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Họ vẫn có người yêu, thậm chí vài người yêu một lúc, như L.T., như H.H. và những chàng trai may mắn được làm người tình của họ chí ít cũng phải có tiền, nếu không nhiều tiền thì phải là… rất nhiều tiền. Những người tình của họ chỉ ngã ngửa khi báo chí thông tin rùm beng hoặc bỗng dưng điện thoại của các cô không liên lạc được đến 24 giờ.
Có người yêu giàu có rồi sao vẫn đi bán dâm? Một câu hỏi tương đối khó đối với những cô gái đã quen với cuộc sống vật chất hào nhoáng, với những chiếc túi xách trị giá hàng ngàn đô la. Kiếm tiền dễ hơn… xơi óc chó, nhoáng một cái vài tiếng vào khách sạn, khi quay ra đã có xấp đô la dày cộp trong túi, hẳn là phải cực kỳ bản lĩnh mới không bị cám dỗ.
Tour mại dâm xuyên quốc gia
Để đánh sập đường dây mại dâm giá khủng này, các điều tra viên, trinh sát C45 đã phải bỏ rất nhiều công sức thu thập thông tin, tài liệu. Theo đó, họ dựng được chân dung 3 má mì cầm đầu đường dây là Trần Đức Thùy Liên, 30 tuổi, trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh, có biệt danh là "bé Liên". Trợ giúp đắc lực cho Liên là Đoàn Ngọc Minh, 25 tuổi, trú tại phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh.
 
''Má mì'' Trần Đức Thùy Liên và Huỳnh Xuân Hùng.
Cùng đường dây với Liên còn có Huỳnh Xuân Hùng, 39 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Hùng là người thuộc giới tính thứ ba, rất thích mọi người gọi là "chị Bích Hà". Nhưng cách đây 3-4 năm, Hùng dạt ra Hà Nội, làm quản lý cho 4 quán karaoke khá nổi tiếng về khoản chiêu mộ dân chơi.
Có kinh nghiệm má mì cả chục năm trong Sài Gòn, từ khi ra Bắc, môi trường lại thường xuyên tiếp xúc với các cô gái đẹp, ăn chơi đua đòi, Hùng thì thờ ơ với các cô gái đẹp, nhưng "chị" biết, các thiếu gia, đại gia lại thường lên cơn "đập đầu vào tường" trước các nhan sắc. Và không có gì kiếm tiền nhanh hơn bằng việc rút hầu bao của đại gia bằng cách dâng lên họ một cô gái đẹp. Có danh hiệu càng tốt, mà chưa có danh thì nhất định phải đẹp và nếu gương mặt na ná một chân dài nào đó đã đoạt giải thì càng tốt, khi ấy Hùng chỉ việc trưng ảnh hoặc bài báo đính kèm là đã khiến đại gia ngây ngất. Theo đó, giá sàn sẽ từ 500 đô la đến kịch trần là chục nghìn đô la.
Anh hùng nào chả thích chinh phục mỹ nhân, đằng này không cần mất công chinh phục, chỉ cần nhử mồi bằng nhiều tiền, các mỹ nhân thi nhau cắn câu, đại gia chỉ mất công ngồi… chọn. Ngày 25/5, má mì Liên đưa M.L. (đóng giả một á hậu) ra Quảng Ninh bán dâm và bắt cô này phải thuộc lòng tiểu sử "bản thân" nếu vị đại gia nọ nổi hứng có nhu cầu tâm sự. Đón Liên tại sân bay chính là LT (á khôi xịn). L.T. dắt theo một cô gái xinh đẹp khác, đề phòng đại gia muốn thay đào. Chiều cùng ngày, khi hai "ngọc nữ" đang phục vụ các đại gia thì bị Công an bất ngờ bắt quả tang. Khi đó, má mì Liên và gái mại dâm đi cùng L.T. đang ngồi đợi ở phòng khác.
Cùng thời điểm ấy, một mũi công tác ở Hà Nội đã bắt quả tang Huỳnh Xuân Hùng (tức "chị Bích Hà") có hành vi môi giới cho hai vị khách mua dâm tại một khách sạn thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Một trong hai gái mại dâm bị bắt giữ là một người mẫu tự do, cũng vừa xuất hiện trong một bài báo mạng có tính chất PR cách đây vài ngày.
Quà đắng mừng sinh nhật
L.T. có gương mặt mang một vẻ đẹp dịu dàng Á Đông, rất ra dáng con nhà lành. Kể với các điều tra viên, L.T. cho biết, sau khi đoạt danh hiệu Á khôi một thời gian thì cô cũng bỏ học - một ngôi trường chuyên đào tạo diễn viên. T. là con duy nhất trong nhà, bố cô mới mất được hơn 3 tháng nay. Khi còn sống, bố cô vay người ta tiền xây nhà, còn nợ lại mấy trăm triệu. Một mình T. cáng đáng trả thay bố, đến giờ cũng gần xong.
L.T. cho biết, làm cái nghề này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu pha tốn kém vô cùng. Quần áo, giày dép, túi xách, điện thoại… thường là đồ hàng hiệu. Và, hầu hết các cô hoạt động trong lĩnh vực giải trí nói chung và… mại dâm nói riêng, đều phải trải qua ít nhất một lần nâng cấp sắc đẹp, chưa kể có người còn đại tu tổng thể 3 vòng, tốn kém tiền bạc vô cùng. Chỉ có làm đẹp mình hơn, làm mới mình hơn thì họ mới có thể với tay tới giá "kịch trần".
Ngày 26/5 là ngày sinh nhật, L.T. dự định đi khách xong sẽ về luôn nhà ở Quảng Ninh để bạn trai tổ chức sinh nhật cho. Theo lời T. thì bạn trai cô không giàu có lắm nên cô phải làm cái nghề này để kiếm thêm thu nhập.
- Em học diễn viên, đã diễn được vai nào chưa?
+ Em chưa diễn được vai nào, mới chỉ đóng một vài clip nho nhỏ, chụp hình trên một số báo.
- Em có nợ nần tiền ai, có bí bách về kinh tế không?
+ Cuộc sống của em không khó khăn lắm.
- Em có bạn trai chưa?
+ Em có rồi, nhưng giờ biết em thế này, ai yêu em nữa.
Người mẫu H.H. khi bị bắt cũng sụt sùi kể, chỉ vài ngày nữa là cô và bạn trai tổ chức lễ cưới, còn L.T. thì không ngờ ngày sinh nhật của mình trôi qua trong đau đớn, uất hận của người yêu. Có lẽ, đó là một cái sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô gái này.
Thực tình, hỏi chuyện các cô gái đẹp, trong một tình huống dở khóc như thế, chúng tôi cũng tự thấy thật bất nhã. Nhưng bài học của người mẫu H.H., của người mẫu H.Y., trước đó nữa là M.X., và bây giờ là L.T., liệu có khiến những chân dài khác, những nhan sắc đang nhấp nhổm thò một chân vào thế giới showbiz có kịp tỉnh ngộ, hay rút ra cho mình bài học nào không?
Xưa nay, mua danh thì khó chứ bán danh nào có khó bao giờ!
Theo Cảnh sát toàn cầu

Luật biểu tình, án tử và lời dạy của người xưa


Luật biểu tình và án tử hình, việc cần thì phải làm ngay, việc không cần thì đừng bận tâm, hãy dành thời gian và tiền của giữ đất, giữ trời, giữ biển đảo.
Báo chí đưa tin, trong kỳ họp Quốc hội thứ 9 khóa 11, có đại biểu  “thiết tha đề nghị Quốc hội cho ý kiến dự án Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ thứ 11 vào quý I năm 2016”.
Lý do của đề nghị, như ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: “Đặc biệt, trong tình hình Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, nên người dân rất muốn có điều kiện để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tình cảm, phản ứng của họ. Nếu có Luật biểu tình thì rất tốt”. [1]
Hơn ba năm trước, Quốc hội đã thông qua nghị quyết đưa dự Luật Biểu tình vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật và pháp lệnh nhiệm kỳ 13.
Tại buổi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 25/11/2011 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Luật biểu tình phù hợp với Hiến pháp, đặc điểm lịch sử văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam, thông lệ quốc tế và cũng để đảm bảo quyền tự do dân chủ của người dân. Đồng thời luật này cũng có yêu cầu là ngăn chặn những việc làm, những hành vi gây xâm hại đến an ninh trật tự, đến lợi ích của xã hội và nhân dân”. [2]
Ba năm sau khi Quốc hội ra nghị quyết về Luật Biểu tình, cuối năm 2014 vẫn có ý kiến trong Chính phủ đề xuất rút Dự Luật ra khỏi chương trình xây dựng luật và pháp lệnh khóa 13 và chương trình năm 2015.
Tuy nhiên, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 30/12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: “Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, đồng thời cũng quy định việc hạn chế quyền của người dân phải do luật định. Do đó Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật này cần tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội theo đúng chương trình; nghiên cứu kỹ và chỉ nên xin lùi thời điểm trình Dự án Luật”. [3]
Tranh luận tại kỳ họp này về Luật Biểu tình, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng: “không phải tự nhiên mà Thủ tướng chủ động đề nghị đưa vào chương trình luật pháp về biểu tình. Đương nhiên đây là luật rất nhạy cảm, khó khăn, chúng ta phải có lộ trình thích hợp, thận trọng, nhưng không vì thế mà phủ nhận để biến chúng ta thành một ốc đảo dị thường trong thế giới hiện nay". [2]
Như vậy không thể nói rằng thời gian chuẩn bị là quá ngắn, hay thiếu nhân lực và chuyên gia pháp lý soạn thảo dự án luật.
Một khi Thủ tướng đã hai lần nhấn mạnh về sự cần thiết, đã chỉ thị đích danh cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo mà dự án luật vẫn bị chậm trễ thì phải đặt câu hỏi về nguyên nhân và trách nhiệm của những người chịu trách nhiệm.
Chấp nhận quyền biểu tình, luật hóa quyền biểu tình chính là tôn trọng hiến pháp, tôn trọng quyền công dân. Vậy nên chậm trễ thông qua, chậm trễ ban hành luật sẽ khiến không chỉ người dân mà còn dư luận quốc tế đặt câu hỏi lý do chậm trễ là gì?
Trước mưu đồ và thực tế xâm lược mà nước ngoài đang thực hiện trên biển Đông, không thể không tạo điều kiện cho người dân biểu lộ thái độ.
Trước âm mưu và hành động lợi dụng để gây rối, kích động tâm lý đám đông, đập phá các cơ sở sản xuất, kinh tế như đã từng xảy ra, ảnh hưởng đến hợp tác quốc tế của nhà nước, không thể không nghiêm trị kẻ chủ mưu.
Một dự án luật liên quan đến quyền hiến định của công dân, Quốc hội đã có kế hoạch, Thủ tướng đã hai lần nhắc nhở vậy mà hơn ba năm, sắp bốn năm chưa hoàn thành dự thảo, chưa thể trình Quốc hội, có lẽ đây là trường hợp hiếm hoi trên thế giới.
Nói hiếm hoi vì không chỉ Quốc hội mà cả người đứng đầu chính phủ đều thống nhất quan điểm, chỉ có cấp dưới là chưa xong, vậy là cả Quốc hội, cả Thủ tướng đều phải chờ, còn người dân thì có lẽ là nên tranh thủ làm thơ, xin mạn phép gieo vần như sau:
Quốc hội, Thủ tướng còn chờ (dự án luật)
Bà con nếu vội xem nhờ phim Nga! (phim Hãy đợi đấy)
Còn về ý kiến bỏ án tử hình với tội tham nhũng và tội vận chuyển chất ma túy đang được một số người đề xuất thì nên hiểu thế nào?
Xét về phạm vi ảnh hưởng thì tội phạm ma túy ảnh hưởng đến một số gia đình, một số đối tượng trong đó phổ biến là thanh niên, tuy nhiên nếu dựa vào số liệu đã công bố, rằng mỗi năm ngành công an xử lý khoảng 16.000 vụ án ma túy thì số đối tượng phạm tội và số người bị ảnh hưởng cũng ở mức trên con số ấy.
Trong khi đó thì tội tham nhũng ảnh hưởng đến toàn xã hội, làm băng hoại đạo đức, phá hoại nền kinh tế, làm suy giảm lòng tin của dân vào lãnh đạo, vào chế độ, điều này đã được Đảng khẳng định trong nhiều văn bản, nghị quyết.
Tham nhũng được xem là giặc nội xâm, đã là giặc thì phải tiêu diệt, không bao giờ có chuyện thỏa hiệp với giặc.
Hãy nhìn một số cán bộ từ cấp phường xã trở lên mà xem, tài sản của họ gấp bao nhiêu lần người nông dân? Nói như ông Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng: “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”.
“Kinh khủng hơn cả địa chủ, tư sản ngày xưa” nghĩa là thế nào?
Là ở chỗ không ít người giàu ngày nay vừa có tiền, vừa có quyền, lại còn có chỗ dựa chắc chắn, chẳng thế mà khi rục rịch bị pháp luật sờ gáy họ lập tức chuẩn bị đối phó.
Cách đối phó của họ đâu có tầm thường kiểu Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, không loại trừ giả thiết họ đòi sửa cả luật để miễn án tử hình. Tham nhũng 100 tỷ, trả lại 50 tỷ là “ngon rồi”, ung dung ngồi tù độ trên dưới chục năm rồi giảm án, ân  xá ..., rồi về tiêu nốt 50 tỷ còn lại, có mà buôn vua như Lã Bất Vi cũng chẳng hơn, vậy thì tội gì mà không tham nhũng?
Nhiều báo nêu tên các vị đại biểu phản đối bãi bỏ án tử hình tội tham nhũng như ông Nguyễn Xuân Tỷ, ông Vương Đình Huệ, Tướng Nguyễn Đức Chung… nhưng né tránh không nêu tên những người đề xuất bỏ án tử hình.
Thiết nghĩ họ cũng có “cái lý” khi nêu đề xuất này, có thể cái lý của họ là lòng “nhân đạo”, rằng “mạng sống con người là quý nhất” vân vân… nên những người giàu như quan tham nhũng không nên tử hình họ, nên để họ sống để chuộc lỗi?
Giá mà người dân biết được những ai đề xuất bỏ án tử với tội tham nhũng? Giá mà người dân biết được tài sản của họ, giá mà truyền thông mạnh dạn thêm tí nữa, minh bạch họ tên tài sản của họ cho dân biết.
Nếu mà họ nghèo như những người dân Nghệ - Tĩnh đang mặc áo tơi giữa trời nắng trên 40 độ ngoài đồng thì chắc chắn người dân sẽ thông cảm với đề xuất của họ, và người viết, dẫu không đồng tình với đề xuất của họ, vẫn dành cho họ lòng ngưỡng mộ.
Liệu có phải đang có một sự chuyển hướng, các phần tử thuộc “bộ phận không nhỏ” đang cảm nhận cái nóng của ngọn lửa mà lòng dân hun đúc nên họ đang liên kết lại, đang thay đổi chiến thuật từ “hy sinh đời bố, củng cố đời con” sang “giữ nguyên đời bố, gia cố đời con”?
Mở đầu Bình Ngô đại cáo, cụ Nguyễn Trãi viết:
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân; Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”.
Trừ bạo để yên dân được xem là “việc nhân nghĩa”, vậy thì không trừ bạo để lòng dân bất yên chính là phản nhân nghĩa, chính là việc làm của kẻ bất nhân, người xưa nghĩ thế, vì sao ngày nay có những người không nghĩ thế?
Phản đối ý kiến bỏ án tử hình với tội tham nhũng và vận chuyển ma túy là chưa đủ, còn phải lên án những ai đó vì động cơ không trong sáng đang có ý định cố tình giảm nhẹ hình phạt với những kẻ đang “đè đầu, cưỡi cổ nhân dân” như ý kiến của ông Nguyễn Xuân Tỷ.
Cái họa mất nước không chỉ nằm ở những hành động phản quốc mà còn nằm trong chính những tư tưởng manh nha đi ngược lại lợi ích của nhân dân nhưng lại được không ít  “công bộc” của dân quảng bá.
Luật biểu tình và án tử hình, việc cần thì phải làm ngay, việc không cần thì đừng bận tâm, hãy dành thời gian và tiền của giữ đất, giữ trời, giữ biển đảo./.

Tài liệu tham khảo:
[1] http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Chu-quyen-quoc-gia-bi-xam-pham-can-nhanh-chong-xay-dung-Luat-bieu-tinh-post158661.gd
[2] http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/49902/thu-tuong--luat-bieu-tinh-dam-bao-quyen-tu-do--dan-chu.html
[3]http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-bac-de-xuat-rut-chuong-trinh-lam-luat-bieu-tinh-1014203.htm
 [2] http://soha.vn/xa-hoi/bt-nguyen-van-nen-vn-da-gui-8-cong-ham-phan-doi-tq-xay-dao-20150527195628461.htm
[3] http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/dua-luat-bieu-tinh-vao-chuong-trinh-xay-dung-luat-2806993.html
(Theo Giáo dục VN) XUÂN DƯƠNG

Cầu Long Biên kẹt cứng vì người dân đứng xem xác chết

Cập nhật lúc 14:08  

Sáng 31/5, nhiều người dân hoảng hồn khi phát hiện một xác nam giới nổi lềnh bềnh trên sông Hồng. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem làm cầu Long Biên kẹt cứng.

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem xác chết gây tắc nghẽn giao thông trên cầu Long Biên. 
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem xác chết gây tắc nghẽn giao thông trên cầu Long Biên.

Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 31/5, người dân khu vực chân cầu Long Biên phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt nước trong tư thế úp mặt ở khu vực bãi giữa sông Hồng. 
Nạn nhân mặc áo phông đen, quần bò, đi giày thể thao.
Theo người dân khu vực phát hiện xác chết là một nhánh sông nhỏ thuộc bờ phía Nam của phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

 
Xác nam giới được người dân phát hiện nổi trên mặt nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như xác định danh tính nạn nhân. 
Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng có mặt để phân làn giao thông do quá nhiều người đứng xem sự việc gây ùn tắc trên cầu Long biên.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
(Theo Tiền phong) Thanh Hà  

Chuyện vui:


 Chuyện trong làng

     Cập nhật lúc 11:31

      Mấy hôm nay làng Nam nháo nhác cả lên xoay quanh chuyện 4 cái trạm barie tại 4 cổng Đông, Tây, Nam, Bắc của làng vừa được phép dựng lên. Đáng lẽ có 4 trạm gác sẽ bảo đảm an ninh trật tự tốt hơn, hạn chế lũ choai choai phóng xe máy bạt mạng chứ. Khốn nỗi, bây giờ ai đi xe ra khỏi làng, kể cả xe đạp đều phải nộp tiền!
      Câu chuyện trên bắt đầu là thế này: Năm qua dân làng Nam nhất trí đề xuất của lãnh đạo thôn đóng góp cái “qũy bảo trì đường làng” nên đã tích được chút tiền vốn chung. Rồi theo tinh thần vận động, dân làng còn thống nhất chắt chiu đóng góp, mỗi hộ chừng gần 2 triệu bạc để cải tạo hệ thống đường làng, dù dân làng Nam thuộc diện nghèo nhất huyện. Góp chung và ủng hộ dân làng tiền làm đường còn có 2 đại gia Lượng và Tỷ trên phố huyện, vốn gốc gác quê hương lên phố làm giàu.
      Đường làng bê tông sạch sẽ, khang trang khiến dân làng ai cũng phấn khởi, nghĩ lại chẳng tiếc tiền triệu mình đã bỏ ra. Đường làm xong vừa được 3 tháng bỗng tháng trước thấy 2 đại gia phố huyện Lượng và Tỷ đánh ô tô về mời trưởng thôn và bí thư chi bộ lên phố chiêu đãi. “Hai ông này đã tốt với làng còn chu đáo cả với lãnh đạo” – nhiều người nghĩ. Không hiểu trong bữa tiệc chén chú chén anh ấy họ đã nói với nhau những chuyện gì? Chắc là những lời cám ơn của lãnh đạo thôn hay những hiến kế xây dựng quê hương của hai đại gia phố huyện?
      Sau đó mấy ngày bỗng thấy xe ô tô chở nào gạch, xi măng, cột sắt đổ ngổn ngang tại 4 cổng ra của làng Nam. Chỉ vài ngày là 4 trạm gác chắn barie đã được hoàn thành. Mỗi trạm có ngay hai thanh niên nhìn khá bặm trợn làm nhiệm vụ bán vé cho phương tiện qua trạm. Nghe nói đó là trạm thu phí của hai đại gia phố huyện Lượng, Tỷ.
      Dân làng bức xúc lắm lắm. Chuyện đã được chất vấn với lãnh đạo thôn về cái sự vô lý của thuế đường làng. Lãnh đạo thôn giải thích rằng “người ta là nhà đầu tư, là BOT, đã bỏ tiền ra rồi thì họ phải được thu phí chứ, ai lấy đâu mà cho không?” “Nhưng như thế là phí chồng phí, chúng tôi đã đóng quỹ bảo trì đường làng rồi, sao lại phải mua vé đường lần nữa?” “Quỹ là quỹ của làng, còn tiền vé là tiền trả cho nhà đầu tư BOT, sao lại gọi là chồng phí được!”…
      Thế rồi, với lý do chi phí tăng cao, mấy bà bán thịt, mấy ông xe ôm… lần lượt quyết định tăng giá.
      Thế rồi dù đã rất tiết kiệm, dân làng Nam ngày một thắt chặt chi tiêu.
      Chợ làng vốn chẳng đông đúc, nay ngày một vắng như chùa Bà Đanh.
      Đường làng cũng vắng hẳn người ra vào vì ai cũng lo mất tiền vé…
      Làng Nam tiếp tục ổn định… nghèo!
(Theo blog Dòng quan họ) Đinh Hoàng

Đi chùa bị tai nạn giao thông, 5 người chết

Cập nhật lúc 08:54                  

 Tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) giữa xe container, ô tô 7 chỗ và xe khách vào rạng sáng 31-5.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 31-5, ô tô 7 chỗ BKS 51A – 933.99 và chiếc xe khách BKS 51B – 149.23 (cùng đoàn đang trên đường đi chùa) dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn trước Khu Chế xuất Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) hướng về khu du lịch Suối Tiên. Đúng lúc này, chiếc xe container BKS 51C – 181.44 chạy với tốc độ rất nhanh từ phía sau lao tới, bất ngờ tông mạnh vào đuôi ô tô 7 chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng 
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

 

 

Chiếc xe ô tô 7 chỗ bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn sau cú tông kinh hoàng 
Chiếc xe ô tô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn sau cú tông kinh hoàng
Cú tông kinh hoàng khiến xe ô tô 7 chỗ chồm lên phía trước, đâm mạnh vào đuôi xe khách và bẹp dúm. Hàng chục người dân khi chứng kiến vụ việc đã chạy tới hiện trường, phá cửa xe để cứu các nạn nhân. Tuy nhiên đến thời điểm này, 4 người trong chiếc xe bị biến dạng đã chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện.

Chiếc xe khách chung đoàn đi chùa với ô tô 7 chỗ cũng bị biến dạng phần đuôi sau cú tông kinh hoàng 
Chiếc xe khách chung đoàn với ô tô 7 chỗ cũng bị biến dạng phần đuôi sau cú tông kinh hoàng

Tính đến thời điểm gần 7 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được nhiều đơn vị chức năng phong tỏa để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.
Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:
1.      Lý Văn Sanh (SN 1949, quốc tịch Mỹ).
2.      Lý Thị Đang Thanh (SN 1984,quốc tịch Mỹ).
3.      Phạm Tùng Thanh (SN 1982, quốc tịch Mỹ ).
4.      Phạm Hồng Yến (SN 1975, tài xế, ngụ quận Thủ Đức).
5.      Một người tên Linh (chưa rõ lai lịch).
(Theo Người LĐ) Gia Minh

Lập 20 công ty để lừa đảo và mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ ở TPHCM và Hải Phòng

Cập nhật lúc 08:46
                   
 
        Bà Ngọc Hằng nộp hồ sơ giả lừa rút tiền BHXH thì bị phát hiện bắt giữ (ảnh minh họa).

Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TPHCM vừa phối hợp Công an TPHCM bắt vợ chồng ông Lê Thành Thắng (SN 1979) và Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, cùng ngụ quận 9, TPHCM, là chủ 10 Cty) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”. Tại TP.Hải Phòng, Cơ quan CSĐT cũng bắt 5 đối tượng lập 10 Cty để mua bán hóa đơn có giá trị 800 tỉ đồng để chiếm đoạt của Nhà nước số tiền lớn.

Rút ruột tiền bảo hiểm xã hội bằng hồ sơ giả
Theo điều tra ban đầu, vào ngày 20.5, tại Phòng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận 9 (trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM), bà Ngọc Hằng đến liên hệ, nộp hồ sơ tạm ứng kinh phí thai sản cho nhân viên của Cty. Qua xem xét hồ sơ do bà Ngọc Hằng nộp, Phó Giám đốc Phòng BHXH quận 9 đã phát hiện hồ sơ có nhiều biểu hiện nghi vấn, làm giả mạo các loại giấy tờ, nên vị phó giám đốc bảo hiểm này nhanh trí tìm cách giữ chân bà Ngọc Hằng và bí mật trình báo công an địa phương.
Nhận tin báo, lực lượng công an tức tốc đến Phòng BHXH quận 9, tiếp cận bà Ngọc Hằng và bắt quả tang về hành vi giả mạo các giấy tờ của các cơ quan tổ chức Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi đưa bà Ngọc Hằng về trụ sở công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã phát hiện đồng phạm với bà Ngọc Hằng chính là chồng bà này - ông Lê Thành Thắng. Ngay sau đó, ông Thắng cũng bị bắt giữ. Cơ quan CSĐT cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp ngôi nhà của vợ chồng này tại quận 9, TPHCM, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Lập 10 Cty và nhân viên… “ma”
Qua điều tra xác định, giai đoạn từ giữa năm 2013 đến nay, vợ chồng ông Thắng, bà Ngọc Hằng thuê Cty tư vấn V.L có trụ sở đóng tại quận 1, TPHCM để làm hồ sơ thành lập 10 Cty tư nhân, tất cả Cty này đều do vợ chồng ông Thắng, bà Ngọc Hằng làm chủ, sau đó vợ chồng này thuê người thân đứng tên đại diện pháp luật. Từ những Cty này, vợ chồng lừa đảo đã móc nối với đối tượng tên là Phô (chưa rõ lai lịch) làm giả các giấy tờ nhân viên của các Cty, rồi làm các thủ tục lãnh tiền BHXH, như chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức hồi phục sức khỏe… của các nhân viên “ma”.
Hầu hết các hồ sơ nhân viên “ma” này, vợ chồng ông Thắng, bà Ngọc Hằng mang đến phòng BHXH ở các cấp quận, huyện TPHCM để nộp, nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Tại Cơ quan CSĐT, vợ chồng Thắng, Hằng khai nhận, bằng thủ đoạn nêu trên, họ đã lừa đảo, chiếm đoạt trót lọt khoảng 1,3 tỉ đồng của phòng BHXH các quận, huyện. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra vì có thể liên quan đến một số đối tượng khác và số tiền bị chiếm đoạn có thể chưa dừng lại như lời khai của vợ chồng lừa đảo này.
Trong khi đó, tại TP.Hải Phòng, Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế (PC46) Công an TP.Hải Phòng cũng vừa phá chuyên án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Đến ngày 25.5, PC46 đã bắt 5 đối tượng, thu giữ 14 con dấu Cty và chức danh giám đốc, 8 quyển hóa đơn VAT đang sử dụng, 1 ổ cứng CPU và nhiều giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy nộp tiền, séc lĩnh tiền mặt… liên quan đến việc mua bán hóa đơn.
Từ tháng 4.2014 đến nay, các đối tượng đã thành lập và mua lại khoảng 10 Cty, thuê người làm giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn, bán 906 tờ hóa đơn VAT với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ khống khoảng 800 tỉ đồng. Hiện PC46 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án.
(Theo Lao động) Chí Hải

Đại gia bị bắt vì giao cấu với bé bán vé số?

Cập nhật lúc 07:38    

(Tin tức pháp luật) - Đại gia mua vé số đã bị bắt và khởi tố để điều tra hành vi giao cấu với bé gái bán vé số.

Ngày 30/5, Công an huyện An Phú (An Giang) đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Bùi Văn Sơn (48 tuổi) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em.
Trước đó, ngày 28/5, ông Sơn đã bị khởi tố về hành vi Giao cấu với trẻ em (tạm cho tại ngoại). Ông Sơn bị bé gái bán vé số tên L tố cáo là người đã dụ dỗ, cưỡng ép quan hệ khiến mình sinh con trước 16 tuổi.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 2/2012 khi L. mang thai gia thì đình em đã làm đơn tố cáo ông Sơn.
Lúc đó có người đến gặp gia đình L thương lượng xin bồi thường 270 triệu đồng và chở em đi phá thai kèm theo điều kiện thu lại đơn. Cuối cùng thương lượng bất thành, đến ngày 6/9/2012 cô bé sinh con gái.
Đây là vụ án được nhiều người quan tâm, bởi gia đình bị hại nhiều lần khiếu nại. Nhiều công văn của các cơ quan trung ương, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ.

T.L cùng con gái bán vé số mưu sinh
T.L cùng con gái bán vé số mưu sinh 

Ngày 16/2/2012, Công an huyện An Phú, An Giang nhận được đơn tố cáo của ông Huỳnh Thanh S. (SN 1977) cùng vợ là Nguyễn Thị Chúc L. (SN 1979), đề nghị xử lý ông Sơn, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp thị trấn An Phú, vì có hành vi giao cấu với con gái là T.L mang thai.
Theo trình bày của bà L., tháng 2/2012, bà phát hiện con gái có biểu hiện thai nghén nên dẫn đi siêu âm. Kết quả, T.L có thai 5 tuần tuổi, khi chưa tròn 16 tuổi. Bà L. gặng hỏi con, T.L thừa nhận, hàng ngày bán vé số và quan hệ tình cảm với ông Sơn. Bà L. ngã ngửa bởi ông Sơn lớn hơn vợ chồng bà gần cả chục tuổi.
Theo đơn tố cáo, khoảng tháng 11/2011, T.L ngồi trước cổng sân tennis chờ ông Sơn để mời mua vé số. Hôm đó ông Sơn nổi hứng: “Mày còn bao nhiêu tờ?”, T.L nhỏ nhẹ: “Dạ, 37 tờ”. Chẳng phải xem, ông Sơn lấy hết và nói với T.L: “Đến nhà nghỉ Kim My đi, tao trả tiền”.
Cứ thế, từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2012, điệp khúc “đổi tình mua vé số” được thực hiện. Mỗi lần đánh xong tennis, ông Sơn lại mua vé số của T.L và hẹn đến phòng trọ trả tiền. Tiền bo cho T.L sau mỗi lần quan hệ dao động từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.
Theo đơn tố cáo, có lần vợ vắng nhà, ông Sơn buộc T.L vô phòng mới trả tiền vé số, T.L khẳng định bị ông Sơn quan hệ 7 lần tại nhà nghỉ, phòng trọ và 1 lần tại nhà.
Hơn 2 năm điều tra, vụ việc vẫn không được làm sáng tỏ. Ông Sơn vẫn không thừa nhận quan hệ tình dục với T.L. Cơ quan điều tra 3 lần trưng cầu giám định ADN đứa bé và ông Sơn, nhưng có kết quả không cùng huyết thống.
Ngày 7/5 vụ án được Công an tỉnh An Giang chuyển giao hồ sơ lại cho Công an huyện An Phú để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Sau khi củng cố chứng cứ, thấy đủ cơ sở và được VKSND phê chuẩn, cơ quan điều tra Công an huyện An Phú ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Sơn.
(Theo Đất Việt) Thanh Thanh tổng hợp

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

“Nhà đầu tư Hoa Kỳ háo hức ở VN là chưa từng thấy”

Cập nhật lúc 20:22

 Chiều 29-5, trợ lý ngoại trưởng phụ trách kinh tế và thương mại Hoa Kỳ Charles H. Rivkin đã có buổi tiếp xúc báo chí TP.HCM trong chuyến làm việc tại VN.

Trợ lý ngoại trưởng phụ trách kinh tế và thương mại Hoa Kỳ Charles H. Rivkin - Ảnh: Như Bình
Trợ lý ngoại trưởng phụ trách kinh tế và thương mại Hoa Kỳ Charles H. Rivkin - Ảnh: Như Bình

Khá cởi mở và thẳng thắn trước các câu hỏi liên quan về đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như các chính sách kinh tế, phát triển thương mại giữa Hoa Kỳ và VN, ông Charles Rivkin lạc quan về tiến trình đàm phán TPP sẽ kết thúc trong năm và khẳng định điều này có ý nghĩa không chỉ với VN mà toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ông nói: “Chính phủ Mỹ và Tổng thống Obama đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán TPP trong thời gian tại vị của mình. Mặc dù không thể đưa khung thời gian chính xác nhưng tôi nghĩ với việc Quyền thúc đẩy thương mại (TBA) vừa được hạ viện thông qua sẽ tạo điều kiện cho TPP hoàn tất trong năm nay”.
* Theo ông, VN có những cơ hội sau nào khi hiệp định TPP được ký kết?
- So với 12 nước tham gia đàm phán TPP, VN có nền kinh tế nhỏ nhất nhưng theo tính toán của các tổ chức độc lập, GDP của VN sẽ tăng trưởng 30% trong vòng 10 năm tới sau khi gia nhập TPP. Đáp ứng các tiêu chuẩn cao trong TPP sẽ giúp ngành công nghiệp sản xuất trong nước cải thiện, doanh nghiệp VN tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tôi nghĩ nên nhìn một cách tích cực TPP sẽ giúp VN cải thiện môi trường đầu tư của mình. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi đến đầu tư ở thị trường nào đều mong muốn ba điều: tính minh bạch, khả năng dự báo cao, tinh thần thượng tôn pháp luật và điều này thể hiện rõ trong các cam kết TPP.
Hiện nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn của VN. Sau TPP thuế quan sẽ giảm xuống, cơ hội cho hàng hóa qua thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này rất nhiều. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ thương mại đến nay, từ mức 450 triệu USD sau 20 năm con số này đã xấp xỉ 40 tỉ USD, tăng hơn 100 lần. Do đó, thương mại hai nước chắc chắn sẽ tăng trưởng nhanh chóng nếu hoàn tất TPP.
Cuối cùng, bản thân từng là giám đốc điều hành của một công ty, tôi hiểu cơ hội dành cho các doanh nghiệp trước những hiệp định tự do thương mại như thế nào. Hoa Kỳ có hơn 28.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng này chiếm 98% số doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhưng trong số 19.000 tỉ xuất khẩu mỗi năm, nhóm doanh nghiệp này chỉ chiếm hơn 1%. Tôi cũng biết xương sống của kinh tế VN là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, những rào cản thuế quan hay phi thuế quan đều không quá khác biệt, họ bị chịu ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, tham gia TPP nhóm doanh nghiệp này sẽ có cơ hội tham gia xuất khẩu khi các chướng ngại vật trên được dỡ bỏ.
* Vậy còn quan hệ Hoa Kỳ và VN như thế nào sau TPP?
- Chắc chắn sẽ cải thiện. Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ đều mang tính dài hơi và thường đi kèm nhiều khoản hỗ trợ khác. Hiệp định TPP nâng cao chuẩn mực trên toàn thế giới không chỉ cho khu vực này, không chỉ đem lại lợi ích cho các quốc gia tham gia đàm phán.
Nếu bạn để ý, ngay cả khi mới dự báo TPP sớm hoàn tất đã có làn sóng đầu tư vào VN để đón đầu cơ hội. Hãy tưởng tượng nếu TPP hoàn tất sẽ tạo sức hút như thế nào vào các nước này. Bởi nếu có sự lựa chọn đầu tư, tôi cũng sẽ chọn nơi nào mà các khoản đầu tư được bảo vệ. Các doanh nghiệp nước ngoài dời nhà máy sang VN chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm…
* Vừa rồi ông có buổi gặp tiếp xúc doanh nghiệp Hoa Kỳ tại VN, họ chia sẻ gì với ông về môi trường đầu tư VN?
- Trong các chuyến công du của mình với tư cách là trợ lý bộ trưởng kinh tế và thương mại Hoa Kỳ, đến quốc gia nào tôi đều muốn gặp Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ (Amcham) tại đó. Tôi đã gặp hơn 30 Amcham của các thành phố, nhưng chưa nơi nào tôi thấy được sự hứng khởi như Amcham ở Hà Nội và TP.HCM.
Họ nói đã đầu tư ở đây và mong muốn rót vốn vào VN nhiều hơn nữa. Không chỉ vì chờ đón hiệp định TPP mà sự háo hức này đến từ lợi thế lao động trẻ, tràn đầy năng lượng của VN, sự sôi động diễn ra hằng ngày trên đường phố VN. Có quá nhiều cơ hội đầu tư ở đây.

(Theo Tuổi trẻ) NHƯ BÌNH thực hiện