Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

10:01

Ông bố bị con ruột nhốt không tâm thần

Ngày 26-11, UBND xã Hậu Thành (huyện Cái Bè, Tiền Giang) gửi ông Nguyễn Văn Chính (nhân vật trong bài “Con nhốt cha ruột”) về Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang khám bệnh theo yêu cầu của UBND huyện.
 
Ông Chính nhìn ra khung cửa sổ từ “phòng giam“.
Ba người con của ông Chính đã tháp tùng theo cha đến bệnh viện. Bác sĩ Huỳnh Thị Đông, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, trực tiếp khám và kiểm tra các dấu hiệu tâm thần cho ông Chính suốt buổi sáng 26-11.
Bác sĩ Đông kết luận ông Chính không hề bị bệnh tâm thần như các con ông đã nghĩ. Hiện ông Chính bị sa sút trí nhớ ở người già.
Theo bác sĩ Đông, độ tuổi từ 65 trở lên thì người già rất cần tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của người thân.
Tuy nhiên mấy năm nay ông Chính bị con ruột bỏ bê, thậm chí nhốt trong “phòng giam” biệt lập với thế giới bên ngoài nên ông bị sa sút trí nhớ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần của người già.
Bác sĩ yêu cầu gia đình cho ông Chính nhập viện điều trị khoảng 3-4 tuần, chắc chắn sẽ cải thiện được tình trạng hiện nay.
Sau khi được điều trị tại bệnh viện, ông Chính rất cần được con cái đối xử tử tế, chăm sóc chu đáo như những người khác.
Theo Thành Bắc – Thanh Tú Tuổi Trẻ
Có lẽ bệnh viện cần kiểm tra các con của ông Chính xem chính họ có bị chứng bệnh “tâm thần phân liệt đạo đức” không!
                                           Kinh Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét