Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Cảnh giác lừa đảo chữa bệnh:

 13:30

Máy thần kỳ trị bá bệnh (?)
 Những năm gần đây, rất nhiều loại máy móc xuất hiện tại Việt Nam được “nổ vang trời” với khả năng chữa đủ loại bệnh, thậm chí là nan y.

Máy thần kỳ trị bá bệnh (?)
Chi nhánh Ceragem trên đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú - Ảnh: T.T - H.M
Máy thần kỳ trị bá bệnh (?)
Hình ảnh máy Ceragem được giới thiệu trên mạng
Nhiều người bán máy còn không ngần ngại rêu rao quảng cáo trên internet rằng ẩn sau sự đơn giản, sản phẩm của họ có thể trị khỏi những căn bệnh mà bác sĩ tại các bệnh viện lớn cũng phải bó tay.
“Bệnh từ đau lưng mà ra”
Mới đây, từ thông tin của một thầy thuốc phản ánh về một điểm quảng cáo và bán máy trị bệnh có dấu hiệu lừa gạt người bệnh, PV Thanh Niên đến chi nhánh bán máy có tên Ceragem nằm trên đường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú, TP.HCM). Trong vai người bị đau lưng đi tìm nơi chữa trị, chúng tôi được một nhân viên của chi nhánh Ceragem săn đón ngay khi vừa dừng xe. Người này liên tục liến thoắng: “Đau lưng là tình trạng nhẹ mà. Chúng tôi chủ yếu điều trị cột sống, nên đau lưng sẽ càng nhanh hết. Ở đây nhiều người bị bệnh nặng như có khối u, tiểu đường, bệnh thận cũng tìm đến thử máy”.
Sau khâu đón tiếp, chúng tôi được hướng dẫn vào trong. Một phụ nữ giới thiệu tên Phương, xưng là Giám đốc chi nhánh Ceragem ở đây tiếp đón chúng tôi. Sau một hồi dò xét, bà Phương mới tỏ ra yên tâm, và bắt đầu tiếp thị máy móc trị bệnh. Bà Phương thuyết giảng như một bác sĩ, rằng bệnh từ đau lưng mà ra, đau lưng dẫn đến đau thần kinh tọa và các bệnh lý khác. “Ở đây cũng có nhiều người trẻ bị đau lưng; ngoài ra với người đang chạy thận, có bệnh tiểu đường cũng tìm đến thử máy. Có nhiều người bị khối u đi chữa ở các bệnh viện không đỡ cũng đến đây thử máy. Cứ thử đi rồi sẽ biết, chị không quảng cáo đâu”, bà Phương nói.
Máy... tống bệnh ra khỏi cơ thể 
 
Chiếc máy này chữa bệnh chủ yếu nhờ phát ra tia hồng ngoại, máy hoạt động trên nguyên tắc ấn huyệt, châm cứu để "tống... bệnh ra ngoài"!
Một nhân viên của chi nhánh Ceragem 

Thời điểm chúng tôi đến, tại tầng trệt của địa điểm này có gần 40 người đang chuẩn bị thử máy. Sau khi tập trung, nhạc được mở lên, hàng chục người bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu hướng dẫn từ màn hình ở góc phòng. Những người đến đây phần lớn đã có tuổi. Sau màn khởi động một số động tác theo bản nhạc và bài tập trên màn hình, một nữ nhân viên của công ty bước ra và hô lên thật to: “Bố mẹ thấy bệnh trong người mình có giảm không bố mẹ? Bố mẹ đến với Ceragem để tinh thần được thoải mái, cởi mở nha bố mẹ”.
Sau đó, nhân viên này giới thiệu một khách hàng lên nói về bệnh tình của mình. Khách hàng này tự giới thiệu bị thoái hóa cột sống đã hơn 7 năm, đi nhiều bệnh viện mà không đỡ, chỉ đến khi được giới thiệu đến thử máy Ceragem thì đột nhiên thấy bệnh đỡ (?!). Ông này còn nói đã nằm thử nhiều máy mà không máy nào tốt như máy này (ý nói máy của Ceragem - PV).
Tại cơ sở này, những người nằm thử máy được chia làm nhiều ca. Cứ ca này vào nằm thử máy, thì có một ca khác ngồi nghe hỏi han về bệnh tình. Sau màn hỏi bệnh, nhân viên gọi khách hàng (người đã dùng máy) lên nói về thời gian sử dụng máy và bệnh tình đã giảm như thế nào, nhằm thuyết phục những người mới thử máy.
Sau khi đã nghe qua những bài quảng cáo, chúng tôi và một số khách hàng vào cùng ca được hướng dẫn lên lầu và vào phòng để bắt đầu thử máy. Nhân viên ở đây đặt chiếc máy (có hình chữ nhật trên đó có những nốt bấm màu đỏ) lên giường, rồi bảo chúng tôi nằm xuống. Thấy hơi nóng phát ra từ sau lưng, chúng tôi than khó chịu, thì nhân viên động viên: “Cố gắng chịu nóng đi, đau là dấu hiệu tốt chứng tỏ bệnh tật sẽ đỡ (?!)”. Theo họ, chiếc máy này chữa bệnh chủ yếu nhờ phát ra tia hồng ngoại, máy hoạt động trên nguyên tắc ấn huyệt, châm cứu để "tống… bệnh ra ngoài"!
“Chữa tụ máu não, giúp học giỏi...”
Sáng hôm sau chúng tôi lại đến chi nhánh Ceragem trên để đăng ký thử máy lần nữa. Nhân viên ở đây lại dùng “chiêu” cũ - mời người lên nói về bệnh tình và tác dụng của Ceragem. Lần này các khách hàng được nghe câu chuyện rất thần kỳ khi một phụ nữ đứng lên kể về câu chuyện của con trai bà rằng: “Tôi có đứa con trai bị bệnh thần kinh, bị tụ máu ở não, bác sĩ của bệnh viện bảo rằng không còn khả năng điều trị. Và rồi tôi đã đưa con trai đến đây thử máy. Thật bất ngờ, chỉ nằm máy này đến ngày thứ 5, thứ 6 thì tình trạng được cải thiện ngay. Điều trị máy được hơn một tháng thì máu trong não cũng tan dần; đến tháng thứ 3 thì khối máu tụ ở não gần như đã hết”. Vị này còn cho biết thêm, trước đây, con trai bà học không ra gì thì nay (sau khi điều trị qua máy) học hành đã giỏi lên (?!).
Khi người phụ nữ vừa kết thúc câu chuyện, nhân viên của chi nhánh Ceragem ở đây lại hô lên: “Bố mẹ thấy máy mình đang thử như thế nào ạ? Number one phải không ạ? Cậu bé ấy nhờ điều trị máy này nên cơ thể hấp thụ được chất dinh dưỡng, nên đẹp trai và học giỏi lắm, chỉ có môn toán là còn bị hạn chế. Kiên trì nằm máy thêm nữa thì đảm bảo sẽ khỏi 100%!”. Nhân viên này còn đọc nguyên bức thư của em bé "may mắn" gửi cho giám đốc chi nhánh Ceragem với lời lẽ thiết tha: “Con có được ngày hôm nay là nhờ tấm lòng vàng của cô đã cứu sống con. Con đã chết đi sống lại cũng chính nhờ các cô ở đây. Con cầu mong ông địa phù hộ để trung tâm mình làm ăn phát đạt”. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những lời kể không thể kiểm chứng!
Cùng với việc quảng cáo bằng đủ chiêu trò, nữ giám đốc Phương không quên nhắc những người thử máy rằng: “Tại sao Ceragem lại cho nằm thử miễn phí không lấy tiền hả bố mẹ? Vì mục đích chính là quảng cáo, nên bố mẹ không có tiền mua thì giới thiệu người mới có tiền để người ta mua máy. Bố mẹ nằm khỏe thì mua về cho cả gia đình mình dùng; nếu thấy ai đau thì chỉ đến đây, mình không mua được thì giới thiệu người khác đến mua!”. 
Khi chúng tôi tỏ ý mua máy và hỏi giá cả, nhân viên chi nhánh Ceragem trên đường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú) cho biết giá bán là gần 18 triệu đồng mỗi máy. Chiếc máy này trông giản đơn, có hình chữ nhật, chiều dài khoảng 60 cm, chiều cao 40 cm, trên máy có những nút màu đỏ, màu vàng. Theo nữ nhân viên, máy nhập từ Hàn Quốc; máy phát ra tia sáng có sức nóng, đó là tia hồng ngoại.
Trong khi đó, trang mạng của Ceragem chỉ giới thiệu qua loa rằng Ceragem là loại máy mát xa có xuất xứ từ Hàn Quốc, được đưa vào VN hồi năm 2008. Có hai loại: một loại được giới thiệu có công dụng châm cứu bằng nhiệt; một loại là máy mát xa nhiệt. Thế nhưng, phần giới thiệu không hề cho biết máy đã được cơ quan chuyên môn nào của VN chứng nhận và cho phép lưu hành. Tuy nhiên, theo một cán bộ của Sở Y tế TP.HCM, việc cho phép lưu hành một loại máy móc thiết bị nào đó là về mặt hàng hóa. Còn việc quảng cáo, đưa máy móc đó vào sử dụng với mục đích chữa bệnh gì thì phải xin phép và phải được cấp phép bởi cơ quan y tế.


Kỳ 2: “Hồng quang trị liệu” nhái CT Scanner

Máy thần kỳ trị bá bệnh (?) - Kỳ 2: “Hồng quang trị liệu” nhái CT Scanner
Máy “hồng quang trị liệu” nhái máy chụp cắt lớp CT Scanner - Ảnh: T.Tùng
Chiếc máy rỗng ruột, bên trong được gắn một số bóng đèn, và được nhân viên phòng khám giới thiệu là “hồng quang trị liệu”. Nhưng “hồng quang trị liệu” là gì, các thành viên đoàn kiểm tra chuyên ngành y tế cũng bó tay vì chưa hề nghe.
“Điều trị liệt dương...”
Nhưng các phòng khám này sử dụng “hồng quang trị liệu” như một giải pháp thần kỳ. Họ cho người bệnh nằm lên rồi bật đèn xanh, đèn tím gọi là "hồng quang" nhằm phục hồi chức năng, và lấy mỗi người hơn cả triệu đồng/lần nằm! Có nơi, đoàn kiểm tra phát hiện “hồng quang trị liệu” được nhân viên y tế dùng làm... giường nghỉ khi không có bệnh nhân, quên cả kẹp tóc lên đó. “Máy này rất dễ đánh lừa người bệnh, khiến họ lầm tưởng với máy CT Scanner”, một cán bộ thanh tra y tế nói. 
Một chiếc máy khác khiến cả đoàn kiểm tra không... nhịn được cười khi nghe nhân viên phòng khám giới thiệu “chức năng điều trị”. Đó là chiếc máy ký hiệu JTN 2001, được cho là dùng để “điều trị liệt dương, xuất tinh sớm”. Nhưng khi được hỏi “điều trị bằng cách nào” thì nữ nhân viên này bảo “chuyện tế nhị”, rồi biến mất.
Một chiếc máy khác có ký hiệu KEJAN thì được cho là “dùng để trị bệnh tuyến tiền liệt, và phục hồi chức năng nam giới”. Còn loại máy mà phòng khám Trung Quốc trên đường Lý Thường Kiệt (Q.5) sử dụng cắt trĩ khiến một nữ bệnh nhân suýt tử vong (nếu không được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa kịp thời) thì vẫn được rêu rao về tính năng “nội soi bệnh trĩ” thần kỳ.
Nhiều người cho rằng, các phòng khám Trung Quốc đánh vào tâm lý bệnh tế nhị của bệnh nhân nam, ngại đến điều trị ở các bệnh viện, nên gần đây đã nhập chui đưa vào sử dụng ngày càng nhiều những chiếc máy “nam khoa” như thế.
Tăng chiều cao, chữa cả bệnh gout...
Gần đây các loại “máy thần kỳ chữa bá bệnh” cũng xuất hiện nhiều trên các trang mạng.
Trước thực tế nhiều người bị viêm mũi, một số loại máy được rao chữa trị viêm mũi nghe rất “ngon”. Trên một trang mạng giới thiệu về máy trị viêm mũi dị ứng có tên Bio Nase, khi chúng tôi liên lạc vào số điện thoại thì một thanh niên quả quyết: “Nếu bị viêm mũi dị ứng dùng loại máy này thì không cần uống thuốc. Nếu tình trạng nhẹ chỉ cần dùng vài ngày là hết bệnh. Máy trị những trường hợp viêm mũi gây ngứa mũi, bị đau nhức thông lên đầu, viêm mũi dị ứng. Giá khoảng 1,6 triệu đồng/máy”.
Thử gọi vào một số điện thoại khác cũng để lại trên mạng quảng cáo máy trị viêm mũi, chúng tôi được giải thích: “Giá máy từ 1,5 triệu đồng, loại của Israel, còn máy của Đức thì 2,1 triệu đồng. Máy dùng ánh sáng quang học, điều trị viêm mũi 1 tháng là khỏi bệnh, không gây dị ứng, dùng cả cho trẻ từ 7 tuổi”.  
Một số trang mạng còn giới thiệu loại máy khác có chức năng “thần kỳ” hơn nữa, đó là “máy giúp tăng chiều cao, trị bệnh cột sống”. “Máy  kéo giãn chiều cao, Model HJ - 002, có công dụng kéo giãn ngược bằng cách kích thích sự tăng trưởng chiều cao từ bên ngoài thông qua các động tác giúp tác động trực tiếp đến sự phát triển của mô sụn bao quanh các đầu khớp xương. Máy giúp tăng chiều cao bởi sự co kéo phần sụn của xương đùi và cột sống, từ đó kích hoạt khả năng tái sinh chất xương; phòng chống thoái hóa và cong vẹo cột sống...”, thông tin “thần kỳ” được nhấn mạnh như vậy. Chưa hết, “máy tăng chiều cao” còn “giúp trị khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm lên đến 80% mà không cần phải can thiệp phẫu thuật; thích ứng chữa trị đau lưng, đĩa đệm thắt lưng, đau thần kinh tọa, thắt lưng mỏi cơ bắp, xương cột sống thắt lưng...”. Khi chúng tôi gọi điện hỏi mua máy, thì được một người bán cho biết giá bán 4,2 triệu đồng, hàng của Đài Loan...
Nhiều người cũng không hình dung nổi có loại máy được giới thiệu tính năng “chữa trị bệnh khớp, bệnh gout”. Gọi hỏi về máy, người bán nói: “Nếu bị viêm khớp dạng thấp thì máy này trị rất tốt. Ánh sáng phát ra nhiệt soi vào khớp sẽ không cần phải uống thuốc. Với khớp gối bị sưng, soi 2 - 3 ngày là đi lại, chạy nhảy được rồi”. Người này còn nói thêm: “Hàng đang bán chạy là máy trị viêm khớp bằng ánh sáng, máy trị viêm mũi bằng ánh sáng và máy trị mụn, nám, vết thương ngoài da bằng ánh sáng”.
Chứng nhận “an toàn về đồ điện”
Bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, khẳng định: “Cần biết là, một số máy móc được cho phép lưu hành, đó mới chỉ là cho phép lưu hành về mặt hàng hóa. Còn để sử dụng vào mục đích chữa bệnh thì phải xin phép cơ quan y tế. Khi cấp phép, cơ quan chuyên môn buộc nơi sử dụng phải đưa ra cơ sở chứng minh máy đó có khả năng chữa trị được loại bệnh cụ thể nào đó”.  
Năm ngoái, khi một loại máy xung điện được giới thiệu chữa nhiều thứ bệnh bị lật tẩy, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) đã khuyến cáo: Có những loại máy được chứng nhận về tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, hoặc an toàn về đồ điện... chứ không phải chứng nhận của cơ quan y tế về tính năng chữa bệnh. Cũng có trường hợp cơ quan y tế xác nhận loại máy không nằm trong danh mục những thiết bị y tế nhập khẩu phải xin giấy phép Bộ Y tế (để đơn vị nhập máy làm thủ tục trực tiếp với hải quan theo quy định của nhà nước), chứ không phải Bộ Y tế xác nhận về tác dụng chữa bệnh.

(Theo TNO) Thanh Tùng - Hà Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét