Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012


20:16
Bốn tội lỗi của Bạc Hy Lai

TP - Từ chỗ là “người hùng”, đại diện cho trào lưu mới gọi là “mô hình Trùng Khánh”, nay Bạc Hy Lai hoàn toàn “chết” về mặt sự nghiệp, tư cách đại biểu quốc hội cũng đã mất và phải đối diện với một mức án tù thấp nhất là 20 năm cấm cố.

Nếu không “phát lộ” Bạc Hy Lai sẽ tiến tới đâu?
Chiều 28-9, Tân Hoa xã ra thông báo: Hội nghị Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc vừa kết thúc trước đó ít phút đã quyết định khai trừ đảng, bãi bỏ mọi chức vụ công của Bạc Hy Lai - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Trùng Khánh - về những tội lỗi đã phạm phải trong thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Bộ Thương mại và TP Trùng Khánh; đồng thời giao cho cơ quan tư pháp xử lý.
Bạc Hy Lai – Kết cục về sự nghiệp đã được báo trước
Bản tin của Tân Hoa xã cho biết, Bộ Chính trị kết luận: Bạc Hy Lai vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng trong thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo; lạm dụng chức quyền, phạm sai lầm nghiêm trọng, có trách nhiệm lớn trong sự kiện Vương Lập Quân “phản đào” và vụ án Cốc Khai Lai giết người; lợi dụng chức quyền mưu lợi cho kẻ khác để nhận hối lộ số tiền lớn; có quan hệ bất chính và dan díu tình dục với nhiều phụ nữ; vi phạm kỷ luật tổ chức về nhân sự, dùng người sai, gây nên hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra còn điều tra phát hiện thấy Bạc Hy Lai có manh mối phạm tội khác. Tội lỗi chủ yếu của Bạc Hy Lai được báo chí Trung Quốc khái quát lại là “lạm dụng chức quyền, tham nhũng hủ bại, sinh hoạt tha hoá, dùng người sai trái”.
Báo chí đã phân tích các tội của Bạc Hy Lai như sau:
Tội thứ nhất: lạm dụng chức quyền, phạm sai lầm nghiêm trọng, có trách nhiệm lớn trong sự kiện Vương Lập Quân chạy trốn và vụ án Cốc Khai Lai cố ý giết người.
Ngay sau khi Tân Hoa xã ngày 19-9 phát đi thông báo về vụ xử Vương Lập Quân, dư luận trong, ngoài nước đã nhận định: Bạc Hy Lai khó thoát khỏi liên đới.
Trong thông báo đó, tên của Bạc đã bị thay bằng “người phụ trách chủ yếu thành phố Trùng Khánh” có hành vi tát Vương Lập Quân, sau đó điều chuyển Vương khỏi vị trí Giám đốc CA, cho gọi và thẩm vấn các nhân viên dưới quyền bên cạnh Vương Lập Quân, khiến Vương phải chạy trốn vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.
Trong ba vụ án nhỏ được tách ra xét xử (Cốc Khai Lai, 4 cảnh sát và Vương Lập Quân) tất cả đều liên quan đến Bạc Hy Lai, không ai có thể tin rằng hành vi giết người của Cốc Khai Lai diễn ra mà Bạc Hy Lai lại không hề hay biết gì.
Cũng không ai tin là Vương Lập Quân và 4 cảnh sát tham dự bao che tội giết người của vợ Bạc Hy Lai mà ông ta không biết, không can dự vào. Thực chất, tình tiết phạm tội của Cốc Khai Lai, Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai là nhân - quả của nhau, ba vụ án nhưng thực ra chỉ là một.
Theo bản thông báo nội bộ đang được lưu hành trong cán bộ cao cấp từ chiều 28-9 thì Tổ điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đã xác định rõ: Bạc Hy Lai đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ sự kiện. Vì vậy, sau khi giao sang cơ quan tư pháp, tội danh lạm dụng chức quyền của Bạc Hy Lai chắc chắn được khẳng định.
Thứ hai, lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho người khác, trực tiếp hoặc thông qua người nhà để nhận khoản hối lộ khổng lồ; lợi dụng chức quyền, Cốc Khai Lai lợi dụng ảnh hưởng chức vụ của chồng để mưu lợi cho người khác rồi người nhà nhận những khoản tiền và vật dụng giá trị lớn.
Sau khi Bạc Hy Lai bị “song quy” hồi tháng 4-2012, Nhân dân Nhật báo đã bóng gió đề cập đến vấn đề này. Theo bản thông báo nội bộ thì tổng số tiền Bạc Hy Lai nhận hối lộ lên tới trên 20 triệu Nhân dân tệ (7 triệu USD).
Tội thứ ba, có quan hệ hoặc dan díu tình dục bất chính với nhiều phụ nữ (xem phần riêng phía sau bài).
Tội thứ tư, vi phạm kỷ luật tổ chức về nhân sự, dùng người sai lầm, gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tội này trực tiếp ám chỉ việc Bạc Hy Lai tự ý điều chuyển chức vụ của Vương Lập Quân từ Giám đốc CA sang làm Phó thị trưởng (hờ), trực tiếp gây nên việc Vương “phản đào” chạy trốn vào Lãnh sự quán Mỹ, gây nên ảnh hưởng chính trị rất lớn cả trong và ngoài nước.
Trong thời gian họp Quốc hội hồi tháng 3-2012, khi trả lời báo chí, Bạc Hy Lai đã thừa nhận mình phạm sai lầm về dùng người, nhưng có lẽ ông ta không nghĩ đến sai lầm khi điều chuyển Vương Lập Quân lại phá huỷ cả tiền đồ chính trị của bản thân.
Trong trường hợp này, khi chuyển Vương Lập Quân khỏi chức vụ Giám đốc CA cấp tỉnh, lẽ ra ông ta phải hiệp thương với Bộ CA, nhưng ỷ thế mình là Ủy viên BCT, và với tính cách độc đoán của mình, Bạc Hy Lai đã không thèm làm thế.
Ngoài bốn tội danh chính thức trên, thông báo của Tân Hoa xã còn nói: “trong khi điều tra còn phát hiện manh mối phạm tội khác của Bạc Hy Lai”.
Tuy thông báo không nói rõ đó là tội gì, nhưng người ta đoán có thể nhằm chỉ hai vấn đề: liên quan đến việc gây phong trào kiểu cực tả ở Trùng Khánh trái ngược với đường lối của trung ương; hoặc liên quan đến các xưởng gia công chế biến thi thể và buôn bán nội tạng người ở Liêu Ninh.
Bạc Hy Lai, ông vua hiếu sắc
Nữ MC Trương Vĩ Kiệt.
Thông báo do Tân Hoa xã đưa ra chiều 28-9 nêu việc Bạc Hy Lai có quan hệ hoặc dan díu tình dục bất chính với nhiều phụ nữ. Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ vì đó là sự xác nhận những tin đồn trước nay trên báo chí.
Theo hãng tin Hoa ngữ DWNews ngày 28-9, từ lâu dư luận đã bàn luận sôi nổi những thông tin về lối sống dâm loạn của Bạc Hy Lai, trong đó nổi lên là mối quan hệ với một MC truyền hình nổi tiếng, chuyện ông ta cắn đứt đầu nhũ hoa trong khi truy hoan với cô siêu mẫu họ Vu, rồi việc ông chủ tập đoàn Thực Đức Đại Liên Từ Minh sau khi bị bắt đã khai nhận việc cung ứng hơn trăm gái đẹp để Bạc Hy Lai dâm loạn, trong số hơn một trăm cô đó, có mấy chục cô là “của chung” hai người.
Thậm chí có tin Từ Minh còn thừa nhận đã chi tiền để “dùng chung” với Bạc Hy Lai một cô đào điện ảnh nổi tiếng và cô MC họ Nghê.
Vụ việc gây xôn xao nhất là sự mất tích đột ngột của Trương Vĩ Kiệt, nữ MC xinh đẹp của Đài Truyền hình Liêu Ninh cùng lời đồn cô ta đã nhận 10 triệu tệ “phí bịt miệng” rồi mang con gái có với “Bí thư Bạc” đi sống ẩn dật dưới một cái tên giả ở nơi nào đó.
Việc Bạc Hy Lai có quan hệ tình ái với Trương Vĩ Kiệt thì phần lớn người Liêu Ninh đều biết, Cốc Khai Lai cũng biết khiến quan hệ vợ chồng của họ căng thẳng.
Cốc Khai Lai đã lấy bút danh “Vương Hồng” viết bài nói xấu Trương, rồi dùng cả an ninh, công an đe dọa, khiến Trương phải bỏ việc, Trương còn bị giam lỏng ở khách sạn Nam Sơn (Đại Liên), mấy lần tự tử không thành, rồi đột nhiên mất tích một cách đầy bí ẩn, làm rộ lên những lời đồn đoán…
Một cô đào điện ảnh khác là Mã Hiểu Tình - người từng thủ vai trong phim “Người Bắc Kinh ở New York”, hiện đã nghỉ đóng phim, cũng gián tiếp thừa nhận với báo chí việc mình có quan hệ tình ái với Bạc Hy Lai.
Nhà báo nổi tiếng Khương Duy Bình của tờ “Văn Hối báo” (Hongkong) đã viết bài nêu vụ việc thư ký của Bạc Hy Lai là Ngô Văn Khang cùng chủ khách sạn Phú Lệ Hoa (Đại Liên) lập một phòng riêng đặc biệt dành cho Bạc Hy Lai và cung ứng mấy chục cô gái đẹp để Bạc Hy Lai dâm lạc, trong đó có cả những cô diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Việc bị bại lộ do tranh chấp, Ngô Văn Khang phải vừa dọa nạt, vừa chi khối tiền mới bịt được.
Việc Bạc Hy Lai háo sắc còn được thể hiện qua những hành động công khai của ông ta khi đang nắm giữ quyền hành.
Khi làm Thị trưởng Đại Liên, Bạc Hy Lai đã lấy từ ngân sách mỗi năm khoản tiền 6 triệu tệ chi cho trường đào tạo người mẫu trang phục ở khu du lịch Kim Thạch mà giám đốc là Vu X - một siêu mẫu nổi tiếng, chính là nhân vật trong vụ scandale bị ông cắn đứt đầu nhũ hoa.
Một trong những nữ kỵ sĩ cảnh sát xinh đẹp của Bạc Hy Lai.
Ngoài ra, Bạc Hy Lai còn cho lập một Đội nữ ky sĩ cảnh sát toàn các cô gái xinh đẹp. Sau khi về làm Bí thư Trùng Khánh, Bạc Hy Lai lại áp dụng kinh nghiệm Đại Liên, thành lập ở đây một đội nữ ky sĩ toàn những cô gái xinh đẹp, một dạo gây nên những phản ứng trong dư luận, nhưng rồi dần dà, người ta cũng quen dần với sự có mặt của “những bông hoa đường phố xinh đẹp” lúc đầu cưỡi ngựa, nhưng sau chuyển sang đi xe Volvo này.
Theo báo chí Hongkong, bản tính háo sắc và những thông tin về quan hệ lăng nhăng của Bạc Hy Lai là nguyên nhân khiến Cốc Khai Lai bị trầm cảm, rồi trở nên thần kinh thất thường.
Có báo đã tố giác Cốc Khai Lai có dính líu đến cái chết do nhảy lầu tự tử của con gái ông Viên Thiên, cựu Phó thị trưởng Đại Liên và vụ mất tích bí ẩn của Trương Vĩ Kiệt.
Bà ta cũng trả đũa chồng bằng cách dan díu với một số người đàn ông, trong đó có cả thương gia người Anh Neil Heywood - người bà ta đã ra tay sát hại.
Thu Thủy
Tổng hợp theo báo chí Hoa ngữ


19:53
Lại tắc mạch ối, sản phụ 20 tuổi chết đáng ngờ 

(VnMedia) - Ông Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của sản phụ Hằng là do bị tắc mạch ối.
Sản phụ Hằng chết tại bệnh viện phụ sản Trung ương

Sản phụ tử vong bất ngờ

Sản phụ Nguyễn Thị Hằng (SN 1992, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) được đưa đến để sinh con tại bệnh viện phụ sản Trung ương (Viện C), nhưng đã đột ngột tử vong trong sự ngỡ ngàng của toàn gia đình.

Khoảng 8h sáng ngày 29/9, chị Hằng có dấu hiệu chuyển dạ và đã được gia đình đưa vào Viện C để làm thủ tục nhập viện chờ sinh. Sau khi thăm khám, bác sỹ chẩn đoán chị Hằng có thể sinh nở bằng biện pháp đẻ thông thường và được đưa vào phòng đẻ số 1.

Bác sỹ tại Viện C yêu cầu gia đình nộp 1,5 triệu đồng để tiêm thuốc kích thích đẻ. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền đến khi sản phụ Hằng tử vong, các y bác sỹ tại bệnh viện này vẫn không tiêm thuốc cho sản phụ.

Sau khi vào phòng chờ đẻ, thỉnh thoảng sản phụ Hằng lên những cơ đau quằn quại và ra máu. Khoảng gần 10h cùng ngày, sản phụ Hằng được đưa vào phòng đẻ số 1. Cũng trong khoảng thời gian này, gia đình sản phụ nhiều lần đề nghị các y bác sỹ của Viện C cho chị Hằng được sinh nở bằng phương pháp mổ đẻ, nhưng các y bác sỹ không chấp nhận yêu cầu này của gia đình sản phụ.

Đợi mãi không thấy bất kỳ thông tin gì, gia đình sản phụ đã nhiều lần đề nghị được vào xem tình hình của chị Hằng ra sao, nhưng bảo vệ và các y bác sỹ không cho gia đình vào thăm. Khoảng 13h05’ cùng ngày, gia đình sản phụ bất ngờ nhận được tin nhắn cầu cứu của sản phụ Hằng với nội dung “Cô bảo mổ đi, người ta chẳng tiêm kích thích để gì cả”. Quá sốt ruột, gia đình sản phụ lại yêu cầu các bác sỹ mổ đẻ cho chị Hằng nhưng không được.

Tiếp đó, khoảng 14h, sản phụ Hằng tiếp tục nhắn tin cầu cứu “Đau quá, chảy nhiều nước ối, chằng thấy ai ở đây”. Sợ có chuyện chẳng lành, gia đình sản phụ bức xúc và định xông vào phòng đẻ nhưng cũng bị lực lượng bảo vệ ngăn cản và nói bệnh viện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra sự chuyện gì. Gia đình sản phụ đi tìm các y bác sỹ nhưng chẳng thấy ai.

Đến khoảng 15h cùng ngày, gia đình nạn nhân bất ngờ nhận được thông báo từ phía bệnh viện là sản phụ Hằng đã tử vong và phải mổ ngay lập tức để cứu thai nhi.  Lúc này, các bác sỹ đã tiến hành mổ ngay tại phòng đẻ, may mắn, con trai của sản phụ Hằng đã được cứu sống.

Rất nhiều người nhà của sản phụ tụ tập trước cổng viện C

Thai phụ chết là do tắc mạch ối?

Trước cái chết bất ngờ của chị Hằng, sáng ngày 30/9 rất nhiều người nhà của sản phụ đã tụ tập trước cổng bệnh viện, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ.

Trao đổi với báo chí, anh Bùi Thế Hải (SN 1986), chồng của sản phụ Hằng cho hay, nghe danh tiếng của Viện C từ lâu, nên từ khi chị Hằng mang bầu, anh Hải đã đưa chị Hằng đến Viện C khám định kỳ và đăng ký sinh nở tại bệnh viện này.

“Qua tìm hiểu, tôi được biết bác sỹ Trần Danh Cường, Trung tâm chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương là người có danh tiếng nên tôi thường xuyên nhờ bác sỹ Cường siêu âm cho vợ tôi. Trước đó khoảng 1 tháng, sau khi siêu âm, bác sỹ Cường chẩn đoán vợ tôi bị “nhau tiền đạo” và yêu cầu sinh nở phải bằng phương pháp mổ đẻ".

Tuy nhiên, theo anh Hải cho biết, sáng ngày 29/9, sau khi thăm khám, thì bác sỹ lại chẩn đoán chị Hằng có thể sinh nở bằng phương pháp đẻ thường chứ không phải mổ đẻ và yêu cầu nộp tiền để tiêm thuốc kích thích đẻ. "Ai ngờ, sự việc lại xảy ra như thế này. Vợ tôi chết hoàn toàn do lỗi của các y bác sỹ trong kíp trực”, anh Hải bức xúc trước cái chết oan uổng của vợ mình.

Sáng ngày 30/9, trả lời báo chí, ông Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của sản phụ Hằng là do bị tắc mạch ối. Bác sỹ này khẳng định, các y bác sỹ trong kíp trực đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đúng chuyên môn. Việc cứu sống được cháu bé đã là sự nỗ lực hết sức của y bác sỹ.

Được biết, cũng trong sáng nay, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm pháp y để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ. VnMedia sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
(Theo VnMedia) Khánh Công

19:32

 Những hội quái đản trên... Internet


ANTĐ - Những diễn đàn trên mạng internet đã xuất hiện nhiều hội nhóm tích cực như cùng trao đổi về một đam mê, sở thích hay cùng hoạt động từ thiện xã hội. Nhưng cũng có khá nhiều những hội nhóm được lập ra để ăn chơi thác loạn, quái đản đến bệnh hoạn kiểu như “Hội đổi vợ”, “Hội chăn rau” (chăn gái), “Hội chém gió”… Điều đáng nói là gia nhập những hội quái đản, bệnh hoạn bây giờ dường như đang trở thành mốt của các cư dân mạng?

Từ bang hội đổi vợ… 

Hội đổi vợ - đổi vợ, chuyện tưởng đùa nhưng mà có thật. Tại hội này, những người cùng thú vui, sở thích sẽ đổi vợ và người yêu với mục đích duy nhất là thỏa mãn bản năng con người. Và những thành viên trong hội coi chuyện này là chuyện rất bình thường. Một thành viên trong hội cho biết: “Đổi vợ, đổi chồng là hình thức làm mới đời sống thôi. Khi cảm giác quá quen thuộc với người bạn tình, thì việc trao đổi với người khác cùng suy nghĩ và cảm giác giống mình là chuyện bình thường”. Chỉ với một mục đích làm thỏa mãn cho nhau, hội đổi vợ đổi chồng tuyển thành viên không phân biệt giai cấp, tầng lớp, giàu nghèo… Cũng không phân biệt xấu, đẹp… Các trường hợp đồng tính đương nhiên sẽ không được chào đón đến với hội này.

Khi gia nhập vào hội thì sẽ không được quan tâm đời tư của đối tượng, cũng như không ràng buộc, không ép buộc đối phương. Không gây sự đánh nhau, không tranh bạn của nhau, phải tôn trọng nhau… Và quan trọng là không được ghen. Thông thường hội đổi vợ, đổi chồng sẽ họp một lần duy nhất trong tháng và họ sẽ chơi trò “bốc thăm” theo cặp và cứ theo kết quả bốc thăm mà hành sự. Cư dân mạng trên các diễn đàn đều phản đối hội đổi vợ, đổi chồng và không chấp nhận được vì cho rằng đây là lối sống thác loạn, không phù hợp với văn hóa phương Đông…

… đến hội “phi công”

Khác với hội đổi vợ, đổi chồng, hội “phi công” lại có cách chơi và thác loạn kiểu riêng. Cụm từ “máy bay bà già” là một cách nói ám chỉ những người phụ nữ chênh lệch tuổi tác trong những cuộc tình. Trong hội “phi công”, thì thành viên cũng được chia theo cấp độ. Mới gia nhập, chắc chắn chỉ được “lái” những “máy bay” hơn ít tuổi. Trình độ và đẳng cấp sẽ được tăng dần, các “phi công” tiếp tục sẽ được thử cảm giác với những “máy bay” “cũ” hơn. Các “phi công” khi tác nghiệp phải sử dụng những “đường băng”, ở đây “đường băng” được hiểu là nơi để hành sự như nhà nghỉ, khách sạn. Còn “nhảy dù” thì được hiểu là cách… rút êm, và không để vấn vương đến chuyện tình cảm. Những buổi họp hội “phi công” thường diễn ra ở những quán café, quán ăn, các thành viên trong hội đều không xưng hô bằng tên thật, họ chỉ gọi nhau bằng những nick name để bí mật hơn về đời tư. Các thành viên trong hội cũng không quan tâm đến cuộc sống của những thành viên khác trong hội, mục tiêu của họ là đến gặp nhau, nói chuyện tâm sự về những chủ đề chính về gái, “máy bay” và… sex.

Qua tìm hiểu thì các thành viên trong hội “phi công” cũng là những người có tri thức, họ đều là những người trẻ và có kinh tế khá giả. Cũng rất nhiều thành viên tuy đã có gia đình nhưng vẫn ham của lạ tìm đến hội để sinh hoạt. Hầu hết thành viên hội “phi công” đều mang tư tưởng, quan điểm về tình dục một cách lệch lạc, họ tập hợp những danh sách “máy bay”, chia sẻ kinh nghiệm  để “lái” và cho nhau những số điện thoại của các “máy bay”. Các “phi công” cũng chia “máy bay” ra thành nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, hình thức của “máy bay”. Một “phi công” đã có kinh nghiệm trong hội cho biết: Những người đến với hội phi công đa phần đều thích sự yêu chiều, tinh tế và có kinh nghiệm của những người phụ nữ hơn tuổi. Phải nói rằng, những thành viên trong hội “phi công” đều có thể dễ dàng trở thành “hot” trong mắt những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Nhưng chinh phục những “máy bay” lại tạo cho họ sự hứng thú riêng.

Hội “chăn rau”

Một hội khác cũng có quan điểm khác người là hội chăn rau, hay còn được gọi dưới một cái tên khác là hội “nông dân”. Khác với hội “phi công” chỉ đi tìm những người phụ nữ hơn tuổi, hội chăn rau thì chỉ cần dễ dãi và… lên giường với bất kỳ cô gái nào đồng ý. “Rau” ở đây được hiểu là những cô gái trẻ, đang đi học hoặc đi làm, và đặc biệt là sạch, bởi họ không phải là những gái gọi, gái đứng đường… Những thành viên trong “Hội chăn rau” cũng thường tự đặt cho nhau tên gọi chung là những nông dân và nick name khác người. Họ cũng chia sẻ cho nhau những số điện thoại, kinh nghiệm tiếp cận… Điểm chung của những thành viên trong hội này là chỉ cần tình dục, không cần tình yêu. Một số thành viên trong những hội chăn rau cho rằng việc “bóc bánh trả tiền” không làm nên hứng thú đối với họ, họ tìm đến những cô gái trẻ để chinh phục, rồi quan hệ tình dục, sau đó… rút êm mới thực sự thú vị.

Và loạn hội

Ngoài những hội bệnh hoạn, thác loạn, nhiều hội được thành lập trên mạng internet cũng không mang nhiều ý nghĩa tích cực. Có thể đây là nơi vui chơi, giải trí của một số thành viên thừa thời gian. Bản chất của những hội này là tập hợp những nhóm người cùng sở thích, cùng thói quen…

Và từ đó kể cả những sở thích, thói quen kỳ quái cũng được lập nên thành hội. Vào các bang hội kiểu này, các thành viên chỉ việc “chém gió” nhiệt tình, làm quen, nói chuyện với những người cùng sở thích. Khi số lượng thành viên đông dần, sẽ có những buổi “offline” gặp nhau ngoài đời để… tiếp tục “chém gió”. Nhiều hội như “Hội những người đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm”; “Hội những người thích làm việc trong WC”; “Hội những người thích ngắm gái đẹp”; “Hội những người đêm không ngủ toàn chơi”… Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các hội được lập trên mạng internet đã có thể tính đến con số hàng trăm..

Nhiều bang hội “hot” có thể đạt số thành viên vài nghìn người chỉ trong vòng 1 tuần. Nhưng các hội này cũng chẳng thể trụ lại lâu với số lượng thành viên khủng như vậy. Cũng có thể ngay tuần sau, các hội “hot” chỉ còn 30 thành viên cộm cán nhất. Hội “Đi học chỉ để điểm danh” có đến gần 30 nghìn thành viên, hay hội “bóp kem đánh răng” cũng có số lượng thành viên theo dõi lên tới gần 20 nghìn người. Không những thế còn có “Hội những người thích tự tử”, dạy cách tự tử cũng thu hút khá đông cư dân mạng tham gia.

“Hội những người thích vẽ bậy vào sách giáo khoa” cũng có tới gần 21 nghìn người tham gia. Phần lớn thành viên là những người còn đang đi học và có sở thích rất quái đản là… vẽ bậy lên sách giáo khoa. Họ coi đó là một nghệ thuật, và cách để thể hiện cá tính của mình. Nhưng những cuốn sách giáo khoa mang đầy tính sư phạm bị vẽ bẩn, bôi nhọ quả thực khiến nhiều người không đồng tình. Nhưng có vẻ càng nhiều người không thích, thì số lượng thành viên của hội lại càng tăng.

Hệ lụy từ những bang hội

Những bang hội có những thú vui quái đản vẫn đang hoạt động một cách khá phổ biến. Hầu hết những bang hội kiểu này vẫn chọn mạng internet làm nơi “khai sinh” và sẽ tiếp tục hoạt động trên thực tế. Theo Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Minh Ngọc những hội nhóm được lập ra hiện nay đều do một vài cá nhân mang những tư tưởng lệch lạc thành lập, và kêu gọi mọi người trên mạng gia nhập. Với tâm lý chạy theo số đông của các bạn trẻ ngày nay, thì những hội đông thành viên luôn có sức hấp dẫn nhất định. Và họ bị bước vào “vòng xoáy” bang hội từ lúc nào không hay. Người này nhìn người kia, người kia học tập người trước, dẫn đến việc những hội nhóm không tích cực ngày càng đông thành viên. Những hội nhóm quái gở kiểu này dẫn đến quan điểm lệch lạc của người tham gia. Dường như họ chỉ “cắm đầu, cắm cổ” vào những trò vô bổ bệnh hoạn mà quên mất trách nhiệm của mình với cộng đồng, gia đình, xã hội. Nhiều trường hợp gia đình tan vỡ bởi những thú vui quái gở của người chồng với “Hội chăn rau”. Giới trẻ đua nhau tham gia những bang hội bệnh hoạn có thể khiến cho họ không chỉ quên đi trách nhiệm của  mình với gia đình, xã hội mà còn tạo ra những nhóm người có lối sống bệnh hoạn, có quan điểm sống lệch lạc, thậm chí là vô cảm. Và điều đáng sợ nhất là những con người vô cảm.

Có một điều đáng nói là phần lớn những cư dân mạng tham gia các hội quái đản vô bổ là những bạn trẻ. Tuổi trẻ đáng lẽ ra phải dành nhiều thời gian cho việc học hành, nâng cao kiến thức và đóng góp cho xã hội, nhưng các bạn trẻ lại dành quá nhiều thời gian để tham gia vào những nhóm hội có biểu hiện lối sống thác loạn, quái gở. Theo Tiến sĩ  Nguyễn Minh Ngọc cần phải giáo dục tư tưởng cho giới trẻ để họ có cái nhìn đúng đắn về những giá trị chân, thiện, mỹ. Điều đó cũng tiếp thêm cho giới trẻ động lực để có thể tránh xa những thú vui bệnh hoạn và quái gở. Cùng quan điểm trên, nhà báo - nhà xã hội học Hà Ánh Bình cho rằng một số tầng lớp trí thức hiện nay bị ám ảnh, ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây qua những văn hóa phẩm đồi trụy dẫn đến tình trạng lệch lạc về suy nghĩ và tư tưởng trong lối sống. Việc cần làm hiện nay là phải hướng giới trẻ sang những loại hình giải trí có sức hấp dẫn, lành mạnh và mang tính giáo dục cao.

Hơn ai hết, các bạn trẻ cần phải hiểu rằng từ việc tham gia trên mạng đến cuộc đời thực là một khoảng cách rất ngắn. Bởi quan điểm lệch lạc, sẽ dẫn đến lối sống lệch lạc và có những hành động sai trái  thậm chí là vi phạm pháp luật. 
(Theo ANTĐ) Bảo Nam

17:15
 Vấn đề của cỗ cưới hay của cỗ máy?


TP - Cái quy định “cỗ cưới 50 mâm” mang nặng tính chất làng xã mà thành phố Hà Nội vừa ban hành, những tưởng chỉ gặp trong tản văn chuyện cũ Hà Nội trước năm 1945 của cụ Tô Hoài.

Mâm cỗ không có tội...

Thôi thì không nhắc đến cỗ cưới bằng 4 bát bánh đúc trong Vợ nhặt của Kim Lân, hay bằng suất thịt chó (dự định dành cho đứa con trai) của lão Hạc - Nam Cao.
Không muốn nhắc nhớ lại chuyện đau lòng của xã hội cũ một thời. Thế nhưng, trong xã hội mới bây giờ, thấy còn đau lòng hơn với những cỗ cưới hàng trăm mâm bị bỏ phí ề hề nơi những khách sạn 5 sao, trong khi đa số dân tình, người già trẻ nhỏ khắp nơi đang phải sấp ngửa chạy ăn từng bữa.
Có lẽ bởi vậy, nên mới có quy định về 300 người - 50 mâm đối với chuyện cưới xin của cán bộ, quan chức thủ đô.
Có lẽ thấy phí phạm với hàng trăm vòng hoa chồng chất ê hề nơi những đám tang của gia đình cán bộ, quan chức, mà tỉnh Bình Dương ra quy định “không viếng bằng hoa”.
Xót xa sự hoang phí về thời gian, khi cán bộ công chức chủ yếu sử dụng “8 giờ vàng ngọc” để la cà hết quán này, mâm nọ, bỏ lơ việc tiếp dân, nên tỉnh Bình Thuận quyết định “cấm”, và sẽ kỷ luật những ai vi phạm.
Cũng như nhiều địa phương, ban ngành từng có rất nhiều lệnh “cấm”, lệnh “siết”, và những quy định rất chi li, cụ thể vào từng đầu việc như vậy. Tưởng chừng cỗ máy nhà nước đang quản lý rất sát sao mọi chuyện. Nhưng thực ra, trong việc đếm từng mâm cỗ cưới, lại cho thấy cỗ máy quản lý đang có vấn đề.
Về nguyên tắc, bất kể địa phương ban ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị nào, kể cả tổ chức, doanh nghiệp tư nhân ngay từ đầu cũng đều phải xây dựng hệ thống quy định cụ thể đối với cán bộ, nhân viên, các thành viên trong tổ chức. Các quy định trên đều là hình thức cụ thể hóa các luật định hiện hành.
Từ Luật cán bộ - công chức, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, cho đến cả quy định về những điều đảng viên không được làm… bất kỳ biểu hiện vi phạm nào của các thành viên, cũng đều có thể áp dụng theo luật và quy định mà xử lý.
Chứ không thể lâu lâu ngẫu hứng lại tung ra một lệnh cấm này cấm nọ, rồi mạnh tỉnh nào tỉnh ấy thực hiện. Mà thực chất phần lớn chỉ là sự hô hào hình thức, qua “vài trống canh” chẳng còn ai nhớ đến.
...nhưng Bộ máy có thể hư hỏng.

Thực tế xã hội phức tạp, muôn hình vạn trạng. Quản lý nhà nước nếu không dựa trên tính hệ thống bao quát và nghiêm ngặt từ trên xuống dưới, mà chỉ lóc cóc chạy theo để bắt sâu trên ngọn, thì cỗ máy dù có kềnh càng, vĩnh cửu cỡ nào chẳng mấy chốc cũng phải mỏi mệt, khô dầu.
(Theo TPO, tựa của Thương Giang) Trí Quân

16:21

 Cung ứng thịt thối cho bếp ăn công nhân


Chiều tối 29.9, Trạm thú y TX.Thuận An (Bình Dương) phối hợp các "hiệp sĩ" P.Lái Thiêu bắt giữ Phạm Văn Thiện (23 tuổi, quê Nam Định) vận chuyển 110 kg thịt heo không qua kiểm dịch, đã bốc mùi hôi thối.

Thiện khai nhận vận chuyển số thịt heo trên từ Q.12 (TP.HCM) lên cung cấp cho một cơ sở nấu ăn công nghiệp ở H.Bến Cát (Bình Dương). Trạm thú y Thuận An đã tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nói trên.
* Trạm thú y H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, chiều tối 28.9 tổ công tác của trạm phối hợp Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) kiểm tra, phát hiện ông Trương Bạch Phi Long (ngụ H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển ô tô biển số 60L-6330 vận chuyển 425 kg thịt heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi. Tang vật gồm 16 con heo đã giết mổ với tổng trọng lượng 182 kg, 243 kg thịt heo, trong đó một số thịt đã bị xuất huyết, xung huyết, chảy nhớt, có mùi hôi… 
(Theo TNO) Đỗ Trường - Hoàng Việt

15:45
Sách cho “các ông” trẻ con!

 

Dạo qua các cửa hàng sách, có thể thấy ngập tràn các loại sách dành cho lứa tuổi “măng non” với đủ màu sắc sặc sỡ, hình thức bắt mắt. Thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn loay hoay, không biết chọn cho con em mình sách nào vì sách trẻ con nhưng lại toàn chuyện “người lớn”.


Không chỉ NXB Kim Đồng mà nay, cả các NXB Giáo dục, NXB Mỹ thuật, NXB Văn học, NXB Trẻ, NXB Văn hóa - Thông tin… và hàng loạt đơn vị làm sách tư nhân cũng nhập cuộc phục vụ độc giả nhỏ tuổi khiến các cửa hàng sách ngập tràn sách thiếu nhi.
Không chỉ là truyện chữ hay truyện tranh truyền thống mà nay hình thức đã đa dạng hơn rất nhiều, như truyện tranh 3D được thiết kế khá cầu kỳ dành cho lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, sách phát triển trí tuệ được thiết kế theo các hình thù ngộ nghĩnh, bắt mắt.


Thế nhưng nghịch lý là ở chỗ số lượng sách thì nhiều những để chọn được cho con mình một cuốn sách đáng đọc lại là vấn đề hết sức nan giải. Chị Hoàng Hồng Hạnh (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) đang tần ngần đứng trước giá sách cho thiếu nhi trong một nhà sách ở Đinh Lễ than thở: Mình đi mua mấy cuốn tranh truyện cổ tích cho bé gần 5 tuổi, đang tập đọc nhưng thấy nhiều cuốn nội dung mô phỏng các câu truyện cổ tích nhưng bị cắt gọt quá nhiều đến người lớn nếu chưa đọc câu chuyện nguyên gốc cũng khó nắm bắt được nội dung truyện, nữa là trẻ em.
Còn chị Nguyễn Thị Thái Hà ở đường Giải Phóng cũng thở dài vì cho rằng cả các NXB uy tín vẫn biên tập rất ẩu, thậm chí nhiều cuốn có nội dung phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi.

Được trẻ em ưa thích nhất hẳn là truyện tranh. Kéo theo đó là những cơn lốc truyện tranh xuất hiện trên thị trường, trong đó có cả những truyện dung tục không kiểm soát nổi. Dễ dàng bắt gặp những hình ảnh mà người lớn nhìn vào cũng phải ngượng ngùng, những lời yêu thương, hờn giận, miệt thị, thủ đoạn, bạo lực trong các cuốn truyện này.
Một bộ truyện tranh được cho là "hot" xoay quanh nhân vật là một cậu bé 5 tuổi đang học mẫu giáo. Đây là bộ truyện của NXB Kim Đồng đã ra đời cách đây vài năm, nhưng vấp phải sự phản đối của các bậc phụ huynh vì ngôn từ nên phải cắt bớt. Tuy nhiên khi đã cắt xén thì bộ truyện vẫn đầy rẫy những ngôn từ ẩn dụ, ám chỉ những chuyện tế nhị với những hình ảnh nhạy cảm.

Ngay cả những truyện cổ tích nổi tiếng Việt Nam cũng được những người làm sách "tưởng tượng" quá đà với những lời thoại kiểu như: Tấm, mày hâm à, mày câm à, sao mày đâm thủng cái mâm… Đầu mày có bị ấm không, cẩn thận tao cho vài cái đấm… Cùng với đó là những ngôn ngữ rất "hiện đại" như bái bai, thấy chết liền. Hay như Mai An Tiêm khi bán dưa thì nói: Hàng hiếm mà anh…

Những cuốn sách ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tinh thần của trẻ là hậu quả của sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng thì đã rõ. Tuy nhiên việc viết, dịch sách cho thiếu nhi chưa được chú trọng cũng là nguyên nhân khiến sách kém chất lượng có cơ hội tràn lan khắp nơi.
Có thể thấy, việc viết cho thiếu nhi là rất khó, khó viết, khó hay và khó tạo sức nóng như truyện người lớn. Người viết cũng gặp khó khăn khi phải "sống lại" tuổi thơ của mình, phải hiểu trẻ thì mới viết được cho trẻ. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Vấn đề là chưa có một sự khuyến khích xứng đáng để họ viết. Và các nhà làm sách, cũng thiếu đi sự nhiệt tình với dòng sách "khó lãi" này.
Theo An ninh Thủ đô (tựa đề của Thương Giang)

15:30

Tổ quốc là một


Mùa hè năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công phá hoại hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh 02 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tinh thần đoàn kết của người Việt khắp năm châu đã có dịp bùng cháy mãnh liệt. Từ người dân trong nước đến kiều bào, tất cả đều hướng về biển Đông, nơi chủ quyền biển đảo đang bị thách thức.


Điều gì đã khiến những con người quốc tịch có thể khác nhau, sinh sống trong những xã hội khác nhau, chính kiến có thể rất khác nhau - thậm chí đối lập nhau, lại cùng đứng bên nhau? Câu trả lời là: Tổ quốc.
Dịp đó, tôi được xem chương trình hội luận trên Phố Bolsa TV, một đài truyền hình của người Việt ở Quận Cam, California, Mỹ. Chương trình rất dài, nhưng có lẽ chỉ cần một phát ngôn trong đó là đủ để đúc kết lại toàn bộ. “Đừng để những lá cờ cản trở mục tiêu chính của chúng ta là phản đối Trung Quốc xâm lăng". Nhà văn Nguyễn Á Độc Lập, một người tham gia cuộc hội luận, đã nói như thế. Tôi chưa từng biết Nguyễn Á Độc Lập, nhưng câu nói hôm ấy của ông, đã đem lại cho tôi một sự xúc động vẫn vẹn nguyên cho tới tận bây giờ. Điều mà ông nói, cũng như tinh thần của chương trình hội luận, là tấm gương phản chiếu những gì đang diễn ra ngoài kia: người Việt khắp nơi trên thế giới đang sát cánh bên nhau vì chủ quyền đất nước, gạt sang một bên những khác biệt, bất đồng.
Sự thăng trầm của lịch sử từng khiến những người con đất Việt rời xa nhau, nhưng ngay cả trong những ngày tháng mà lòng người còn nhiều cách trở ấy, đất mẹ vẫn là nơi tất cả cùng hướng về. Để đến khi chủ quyền bị nhòm ngó, tất cả cùng đứng bên nhau, tạo nên cái mà người ta thường gọi là sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Chỉ có Tổ quốc mới khiến người ta sẵn sàng vượt qua lằn ranh của chính kiến khác biệt để đến bên nhau, như chưa từng có những chia lìa.
Anh Nguyễn Hùng, một Việt kiều ở Úc rất nhiệt tình tham gia đấu tranh vì chủ quyền đất nước trên mạng, từng nói với tôi: “Người Việt ở đâu cũng coi đất nước này là Tổ quốc. Dù xa quê hương đã lâu, chúng tôi vẫn luôn hướng về. Để đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cần phải gác lại những lấn cấn bên này, bên kia”. Giản dị nhưng thật thấm thía!
Trong cuộc gặp gỡ với gần 1.000 kiều bào tại TP.HCM mới đây, thông điệp “chung một Tổ quốc” lại vang lên, làm nức lòng những trái tim Việt. “Dù có quan điểm, chính kiến khác nhau nhưng chúng ta cùng thống nhất rằng Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm”. Lời của thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), đã nêu bật nguyên nhân cốt lõi tạo nên khối đoàn kết của những người con đất Việt khắp năm châu. Nguyên nhân ấy không gì khác hơn: chúng ta chung một Tổ quốc.
Vì Tổ quốc là một, mà Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn uy dũng lẫy lừng, giữa lúc nước nhà nguy nan, đã khiêm nhường cởi áo thượng tướng Trần Quang Khải để “tắm giùm”, qua đó xóa bỏ bất hòa cá nhân, để cùng nhau chung một quyết tâm “Đoạt sáo Chương Dương độ/Cầm Hồ Hàm Tử quan”.
“Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm”, nguyên tắc ấy là bất di bất dịch, chân lý ấy có tự ngàn xưa, chứ không phải là giá trị của một thời đại. Hôm nay, chúng ta phát huy được tinh thần ấy, bờ cõi sẽ ngàn lần vững chắc, sá gì kẻ giặc hiểm độc nhòm ngó ngoài kia. 
(Theo Thanh niên) Đỗ Hùng

15:11
 Vụ Sông Tranh II:
Phải đền bù chứ sao lại hỗ trợ?


TT - Đó là ý kiến của người dân, chính quyền tỉnh Quảng Nam sau tuyên bố của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) tại buổi họp báo ngày 28-9 rằng đơn vị này chỉ “hỗ trợ” người dân bị ảnh hưởng bởi các trận động đất do thủy điện của EVN gây ra.

Nhà ông Phạm Quang Vinh, xã Trà Đốc, nứt nẻ vì động đất - Ảnh: TẤN VŨ
Phát ngôn của EVN đã được người dân và chính quyền Quảng Nam đón nhận như thế nào? Sau đây là các ý kiến mà Tuổi Trẻ ghi nhận được.

Ông Trần Xuân Thọ (trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam): Chủ đầu tư phải có trách nhiệm!
Nguyên nhân động đất theo các chuyên gia và nhà khoa học là do động đất kích thích ở thủy điện Sông Tranh 2. Hỏi vì sao động đất kích thích, rõ ràng là do tích nước hồ thủy điện. Bây giờ nhà dân hư hại, người người sống trong hoang mang, tâm lý bất an dao động. Tôi nói rõ là dân đã hi sinh nhiều rồi, bao nhiêu cảnh khó khăn mà họ chịu là quá lớn rồi. Tất nhiên nguyên nhân khách quan, nhưng phải nhìn thẳng nguyên nhân chính là do thủy điện Sông Tranh 2 gây nên. Ban quản lý và EVN phải có trách nhiệm đền bù, hỗ trợ, vận động người dân lúc này. Chúng ta phát triển kinh tế - xã hội mục tiêu cuối cùng cũng vì dân, tại sao phải để họ chịu thiệt. Phải đặt mạng sống, an toàn của người dân lên trên hết.

Già làng Đinh Văn Chót (thôn 3, Trà Đốc, Bắc Trà My): Còn tâm trí đâu làm ăn!
Động đất xảy ra cả ngày lẫn đêm, ai cũng sợ, còn tâm trí đâu mà lo làm ăn, cứ luẩn quẩn lo sợ và chạy động đất. Nhà ai cũng hư hết nhưng mới chỉ có nhà bà Hồ Thị Thổ trụ bị gãy là được giúp xây lại trụ mới. Đã có nhiều người lo sợ mất ngủ và bị đau nữa. Những người thuộc diện tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 vừa rồi mới được hỗ trợ 30kg gạo/khẩu. Còn lại đâu có được hỗ trợ, sắp tới chẳng biết lấy chi mà ăn. Nếu dân tui tự gây ra hay do thiên tai tự nhiên làm khổ bà con thì cấp trên thương dân giúp đỡ, hỗ trợ. Còn đằng này dân khổ là do cái hồ thủy điện gây nên chứ trước đây làm chi có. Do đó phải đền bù cho dân chứ không phải nói là hỗ trợ. Mọi thiệt hại phải đền bù, nhà hư thì đền nhà; dân thiếu đói vì không thể lao động sản xuất do sợ động đất thì phải đền bù cái ăn; đau ốm, sức khỏe giảm sút, hoảng loạn tinh thần thì phải đền bù thuốc men, đền bù về tinh thần...

Ông Nguyễn Dương Triều (trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Nam): Ai gánh tổn hại cho dân?
Bắc Trà My là vùng chiến khu cách mạng. Ở đó người dân đã quá kiên cường, cống hiến và hi sinh rất nhiều cho đất nước trong những ngày gian khó. Nay trong thời bình chúng ta xây dựng đất nước, tất cả cũng vì người dân. Ai đó làm sao có thể yên ổn nếu cư dân trong vùng Trà My lại cứ thức trắng đêm, hao hơi tổn sức vì sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2 mang lại. Họ đã hi sinh thì xứng đáng được nhiều hơn chứ tại sao phải chịu khó khăn hơn nữa lúc này. EVN phải có trách nhiệm với người dân, phải đền bù xứng đáng cho dân từ vật chất hư tổn, sức khỏe, tinh thần... chứ không được chối bỏ trách nhiệm và hậu quả do mình gây ra.

Ông Hồ Văn Lợi (chủ tịch UBND xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My): Tôi nói hết với phó thủ tướng
Nhà dân không ai là không nứt. Nhà tái định cư nứt hết, nhà dân cũng bị rách toác, vậy mà EVN chỉ hỗ trợ các căn nhà tái định cư, còn người dân thường thì không có. Động đất đâu phải do chúng tôi gây ra. Dân đã nghèo, không có tiền ăn lấy tiền đâu ra sửa chữa đủ thứ. Tôi vừa được huyện tập huấn ứng phó động đất về, nhưng người dân mới cần biết điều đó. Chừ muốn phổ biến cho dân cũng không có tiền tổ chức, tiền xăng xe chạy để loa phóng thanh, tiền in ấn tờ rơi hướng dẫn cũng cần chứ. Ngày mai tiếp xúc với phó thủ tướng tôi sẽ nói việc này, tôi soạn sẵn lời nói vào giấy rồi, nói hết. Không đền bù thì làm răng dân sống.
(Theo Tuổi trẻ) TẤN VŨ - BẮC BẰNG
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM): EVN phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Động đất kích thích làm thiệt hại nặng nề cho người dân chính là thủy điện Sông Tranh 2, nên chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà công trình này đã gây ra đối với môi trường và người dân xung quanh. Kết luận chính thức của các nhà khoa học, cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân gây động đất, làm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân tại các vùng lân cận là cơ sở để các hộ dân đòi chủ đầu tư EVN phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho mình.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra đã được quy định tại Bộ luật dân sự. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại điều 605 Bộ luật dân sự là thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu do lỗi vô ý gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình. Thiệt hại có thể là về vật chất (nhà cửa, vật dụng, tài sản...), về tính mạng, sức khỏe và về tinh thần.
C.MAI ghi

09:15

 Chính sách đất đai đang vì ai?


TuanVietNamnet- Khó khăn không phải là bởi Chính phủ không sẵn sàng sửa đổi Luật mà bởi thiếu một bộ nguyên tắc hoàn chỉnh cho phép những vấn đề liên quan đất đai (và tài sản) được giải quyết một cách hợp lý và vô tư.

LTS: Tại kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, Luật Đất đai sửa đổi sẽ được đưa ra bàn thảo. Để cung cấp thêm thông tin và các phân tích khoa học cho độc giả liên quan đến vấn đề được dư luận quan tâm rộng rãi. Nhân dịp này Tuần Việt Nam xin giới thiệu nghiên cứu về Chính sách và Luật lệ đất đai do Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD) thuộc Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Đại học Harvard và Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tiến hành. Đây là công trình của nhóm tác giả Hồ Đăng Hòa, Lê Thị Quỳnh Trâm, Phạm Duy Nghĩa và Malcolm F. McPherson trong khuôn khổ dự án "Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai cho  phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam".
Chính sách đất đai được hiểu ở đây như các hành động và hoạt động mà thông qua đó Chính phủ Việt Nam xác định cho các cá nhân và nhóm trong xã hội về quyền của họ đối với đất đai, cụ thể hóa những hoàn cảnh mà trong đó quyền về đất đai có thể được chuyển nhượng, và xây dựng cơ chế để bảo vệ những quyền lợi đó và định hướng xử lý các tranh chấp có liên quan.
Những chính sách đất đai chính thức (de jure) của Việt Nam trước đây được phản ánh thông qua nhiều luật (chẳng hạn như Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003), nghị định, chỉ thị, quyết định và thông tư. Những chính sách này do Chính quyền trung ương thiết lập và do các bộ ngành và những cơ quan có liên quan ở các cấp triển khai thực hiện.
Những chính sách đất đai phi chính thức (de facto) được xác định theo cách các cơ quan quyền lực khác nhau và các đơn vị chức năng trực thuộc diễn giải, thực hiện và tuân thủ các chỉ đạo của Trung ương. Sự gắn kết ý đồ và kết quả đạt được trên thực tế sẽ xác định tính hiệu lực của chính sách đất đai.
Số liệu dưới đây cho thấy bên cạnh những văn bản liên quan đến đất đai được chuẩn bị kỹ lưỡng và áp dụng đúng như dự định vẫn còn khá nhiều văn bản không đạt được mục đích trên.
Kinh nghiệm lịch sử, kể cả ở Việt Nam và các nước khác, cho thấy rằng việc sử dụng, phân bổ, quy hoạch và quản lý đất luôn là những vấn đề nhạy cảm nhất, được tranh cãi nhiều nhất và chịu áp lực chính trị nhiều nhất ở bất cứ xã hội nào. Những điều này cũng đúng ngay cả trong thời đại ngày nay.
Đất có nhiều công dụng. Đất là tài nguyên sản xuất và đặc tính cơ bản của nó là vị trí tương đối tới nơi cung cấp nguyên liệu sản xuất và thị trường cho sản phẩm.Vị trí địa lý của đất được phân biệt bởi khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng và các yếu tố vật  lý khác phục vụ cho các mục đích về môi trường, văn hóa và hành chính. Việc sử dụng đất hiệu quả đem lại công ăn việc làm, tạo ra sản phẩm, thu nhập và là nguồn cung cấp cho chi tiêu của gia đình và kinh doanh.
Đất đai là một tài sản văn hóa đối với mỗi cá nhân và cộng đồng. Đất đai đưa ra ý niệm về "nơi chốn" và nhận dạng vì thế nó đóng góp vào vốn xã hội quốc gia, gồm hệ thống các mối quan hệ và mạng lưới nhằm hỗ trợ và duy trì các cộng đồng và các vùng trong cả nước.
Đất còn được coi là tài sản hữu hình và có thể được định giá trên thị trường, được trao đổi, được thừa kế hoặc cho/nhận như một món quà cũng như được sử dụng để thế chấp. Đối với nhiều cá nhân, đặc biệt là ở vùng nông thôn, đất vẫn là của cải chính và nguồn sinh kế đảm bảo cuộc sống.
Đất đai đóng vai trò mấu chốt để tạo ra và duy trì những dịch vụ phục vụ mục đích công cộng. Ví dụ như Hạ tầng cơ sở, rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển,vùng nuôi trồng thủy sản, rừng, công viên và các khu bảo tồn. Giá trị công của đất còn là nơi thưởng ngoạn chung với giá trị tăng lên nhanh chóng khi các xã hội đô thị hóa và thu nhập bình quân đầu người tăng lên.
Đất đai là một thực thể chính trị trong đó biên giới thể hiện ranh giới của chủ quyền quốc gia và là cơ sở Công nhận quốc tế và hợp tác quốc tế. Cuối cùng, đất đai (hoặc không gian nói chung) là căn cứ để xác định quyền và trách nhiệm giữa các đơn vị hành chính như làng mạc, quận/huyện, cộng đồng, cấp tỉnh và chính quyền trung ương. Tùy thuộc vào mỗi vấn đề, ví dụ như cơ sở hạ tầng, quản lý môi trường, giáo dục, hoặc thu hồi đất mà những lĩnh vực trách nhiệm trên có thể bị chồng chéo.
Ai có quyền tiếp cận?
Hiến pháp của Việt Nam tuyên bố sở hữu toàn dân về đất đai và quản lý Nhà nước đối với đất đai. Tuy nhiên, Hiếp pháp lại không đưa ra hướng dẫn đầy đủ về việc đất đai sẽ được quản lý như thế nào, bởi cơ quan Nhà nước nào, hoặc ai sẽ có quyền tiếp cận đất đai và trong những điều kiện nào.
Những khía cạnh này được xử lý bằng biện pháp hành chính và vì vậy có thể thương thuyết, diễn đạt khác nhau và chỉnh sửa liên tục. Điều này tạo ra sự mập mờ và bất định trong quản lý đất đai. Đồng thời, nó cũng tạo kẽ hở để các quan chức ở các cấp khác nhau tự quyết định quy định nào của luật pháp có nghĩa gì và vì quyền lợi của ai.
Khó khăn không phải là bởi Chính phủ không sẵn sàng sửa đổi Luật mà bởi thiếu một bộ nguyên tắc hoàn chỉnh cho phép những vấn đề liên quan đất đai (và tài sản) được giải quyết một cách hợp lý và vô tư.
Quyền tiếp cận với đất đai còn bị chính trị hóa cao độ và do sự khan hiếm của đất, các quan chức khó giải quyết các vấn đề liên quan tới đất một cách rạch ròi mà không gắn tới các tính toán lợi ích kinh tế, chính trị hay các lợi ích khác.
Nếu có một bộ nguyên tắc được áp dụng thì ít nhất các quyền sử dụng đất, các điều kiện trong việc chuyển giao các quyền này và cơ chế giải quyết các xung đột sẽ được đảm bảo nhất quán như nhau giữa những người có quyền sử dụng đất, theo một quy trình cho trước và được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và không thiên vị.
Hiện nay, Luật đất đai và những quy định liên quan được áp dụng trong một số lĩnh vực và áp dụng trước hết cho cư dân thành thị và người đầu tư nước ngoài. Trong khi đó nông dân và cư dân nông thôn ít được đảm bảo quyền tiếp cận, và sự bảo vệ tương tự.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu kết quả của điều đó không gây ra hậu quả. Tuy nhiên, nhóm cử tri lớn nhất của mình, nông dân và cư dân nông thôn đã chưa được người chủ đất đai đối xử một cách công bằng. Nếu tiếp tục tình trạng này sẽ không giúp củng cố phát triển kinh tế bền vững.
Trong khi có thể dễ dàng đề cập các vấn đề nêu trên trong Luật Đất đai, việc khó hơn là trục trặc trong tư cách pháp lý của tài sản và của cải nói chung.
Không một quốc gia nào có thể chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng từ hệ thống quản lý tập trung sang hệ thống phân quyền trong việc tiếp cận các tài sản dựa trên một bộ quy định nhất quán, công bằng các quyền sử dụng tài sản được phân bổ và bảo vệ theo các phương cách vô tư và phi chính trị. Việt Nam hiện đang và sẽ không phải là ngoại lệ.
Cùng với quá trình hiện đại hóa, Việt Nam sẽ dần có những tiến bộ về vấn đề này. Quan trọng hơn là Việt Nam cần đạt được các thành tựu về vấn đề này nếu Nhà nước muốn đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa. Chính sách đất đai sáng suốt sẽ đóng vai trò mấu chốt để đạt được tham vọng đó.
Hiện nay, tài liệu tham khảo về chính sách đất đai ở Việt Nam tương đối phong phú. Có rất nhiều nghiên cứu đang được thực hiện. Mỗi một nghiên cứu đều nhấn mạnh tầm quan trọng, khả năng ảnh hưởng và gợi ý thay đổi hình thức sử dụng đất cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và toàn cầu hóa.
*Tiêu đề và tiêu đề phụ do Tuần Việt Nam tự đặt
Hồ Đăng Hòa, Lê Thị Quỳnh Trâm, Phạm Duy Nghĩa và Malcolm F. McPherson

Phiếm:


09:01
Thêm một Huy Hoàng?

Sáng nay, ở một tỉnh miền Trung, người đi đường phát hiện một thanh niên có dấu hiệu rất giống cầu thủ Huy Hoàng hôm trước: vừa chạy xe lảo đảo vừa lẩm nhẩm hàng tràng những từ vô nghĩa. Chỉ khác một chỗ: Huy Hoàng chạy xế hộp, còn thanh niên này đi... xe đạp. Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng cảnh sát địa phương lập tức xuất hiện áp giải thanh niên này về đồn.
Buổi tra hỏi diễn ra trong khi thân hình người thanh niên không ngừng lắc lư, đầu đảo liên tục, miệng láp nháp liên hồi. Các cảnh sát nói với nhau:
– Thằng này say rượu chắc?
– Cái này là dấu hiệu phê thuốc lắc chứ say cái mịa giề!
Đang tính sử dụng “biện pháp nghiệp vụ” cho đối tượng khai ra thì một sĩ quan ngăn cản:
– Đừng, coi chừng tối nay nó chọn trụ sở mình để treo cổ thì phiền! Để lục túi nó coi có giấy tờ gì không.
Vừa liếc qua khoản “nơi sinh” trên chứng minh thư người thanh niên, viên sĩ quan đã phá xong vụ án:
– Rõ rồi, nó là dân Bắc Trà My.
– Nhưng “rõ” ở cái chỗ nào?
– Đây là hậu quả sau khi chịu đựng mấy chục trận động đất.
– Ờ hén, nhưng còn miệng nó cứ lảm nhảm là sao?
– Thế cũng hỏi, vì người ta muốn cư dân quanh vùng thuỷ điện Sông Tranh 2 này phải “hy sinh”...
– Thì sao?
– Còn sao nữa: cũng phải tập hô khẩu hiệu trước lúc hy sinh chứ!
(SGTT) Người già chuyện

08:15

 Đẩy thí sinh vào thảm họa để nâng tầm nghề người mẫu


 (VTC News) - Bắt những thí sinh vốn dĩ đã khiêm tốn tài năng thể hiện những tài lẻ, bộ tứ giám khảo đẩy các thí sinh lần lượt vào những thảm họa không liên quan tới nghề người mẫu. Và cố tình nâng tầm nghề này lên bằng những kĩ năng khó khăn.

Trên nền nhạc của bài hát One Night Only, một sân khấu ca nhạc được dàn dựng để các cô gái của Vietnam's Next Top Model sẽ được hoá thân thành những nữ danh ca chuyên nghiệp trong bộ ảnh mang concept Diva.
Trong bộ ảnh này, Minh Nguyệt trở thành “điểm nhấn” đặc biệt khi cô hoá thân thành "Diva nhạc dân ca Việt Nam". Cô đã gây bất ngờ cho toàn bộ ban giám khảo và cả các thành viên trong ekip sản xuất, Minh Nguyệt đã cất cao tiếng hát phần chụp ảnh của mình với ca khúc "Tình Thắm Duyên Quê".
Nhưng với chất giọng “thê thảm” tới mức không còn gì để nói, Minh Nguyệt được ví như thảm họa âm nhạc trong phần thi này của các thí sinh.

Có vẻ như sau thảm họa salsa, các cô gái của Tìm kiếm người mẫu Việt còn bị đẩy vào những thảm họa không liên quan tới catwalk. Mặc dù không ai dám nói những tài lẻ đó có thực sự cần thiết đối với những người mẫu tương lai hay không.
Minh Nguyệt có giành được tấm vé đi tiếp hay không vẫn còn là một ẩn số. 
Và cũng phải trải qua 6 tập phát sóng,  tới tập số 7 phát sóng vào chủ nhật tới đây, các thí sinh mới chính thức bắt đầu bước vào chặng hành trình mới với những kĩ năng cao hơn của nghề người mẫu, kĩ năng catwalk nâng cao.
Nhà sản xuất và bộ tứ giám khảo cũng “nâng tầm” nghề người mẫu với thử thách đòi hỏi cao hơn là sàn diễn thời trang được đặt trên mặt nước và những chướng ngại vật vô cùng khó khăn.
Liệu có phải sau những rùng rợn trong bộ ảnh chụp với rắn xanh, nhà sản xuất muốn các thí sinh và người xem thấy được những vất vả trên trời để khỏi bị nhận xét là chỉ vẽ vời ra những xa hoa ảo tưởng. Và liệu những bài học quá xa vời như thế có thực sự giúp ích cho các thí sinh trên con đường chinh phục sàn catwalk quốc tế?
(Theo VTCNews) Thuần Vũ