Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Bắt cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội liên quan vụ Nhật Cường

Cập nhật lúc 14:09   
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có cựu PGĐ Sở và Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội vì liên quan tới vụ Nhật Cường "Buôn lậu", "Rửa tiền"...



Trưa 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.


Các bị can trong vụ án lần lượt là Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuân.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Hiện đang bị truy nã) cùng tội trên.

Các quyết định đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.


Cảnh sát khám xét nhà bị can Phạm Thị Kim Tuyến tại toà chung cư 36 Hoàng Cầu.

Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

(Theo Tiền Phong) NGUYỄN HOÀN
Lấy đất công viên, lấp sông phân lô bán nền
Cập nhật lúc 09:49    

 Đất quy hoạch làm công viên, đất hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch đang bị người dân và cả doanh nghiệp vô tư xẻ thịt để biến làm của riêng mình. Tình trạng này diễn ra khắp nơi trước sự bất lực của chính quyền địa phương.


Khu biệt thự nằm sát bờ sông ở P.Thảo Điền (Q.2, TP.HCM). Ảnh: Ngọc Dương
Đất sông thành đất “ông”

Dọc bờ sông Sài Gòn, đoạn đi qua địa bàn P.Thảo Điền, Q.2, được xem là khu vực nhà đất có giá đắt đỏ nhất TP.HCM với những căn biệt thự, cao ốc, nhà hàng sang trọng mọc san sát nhau. Điều đáng nói gần như toàn bộ diện tích đất hành lang bảo vệ sông Sài Gòn dọc đường Nguyễn Văn Hưởng đã thành sở hữu của các cá nhân, không còn đất công cộng phục vụ cộng đồng. Người dân muốn tiếp cận bờ sông hóng mát cũng không còn khoảng trống để đứng. Những hẻm nhỏ để người dân tiếp cận ra sông cũng đã bị chủ các biệt thự ở đây làm cổng kiên cố, có bảo vệ túc trực 24/24.


Đất hành lang bảo vệ sông Sài Gòn giờ đã thành đất của các “ông”. Ảnh: Ngọc Dương

Theo ghi nhận của PV, sát mép bờ sông Sài Gòn đoạn ở Thảo Điền, gần như tất cả đất mặt tiền sông đã có chủ. Tại những vị trí này, các chủ đất xây dựng hàng rào kiên cố và khép kín, để bảo vệ và phục vụ nhu cầu sử dụng riêng. Như tại hẻm 189D Nguyễn Văn Hưởng, các chủ đất đã lập chốt barie, có bảo vệ ngồi túc trực, không cho người lạ vào. Mới đây, UBND Q.2 đã ra quyết định cưỡng chế hàng loạt hồ bơi xây trên đất hành lang bảo vệ sông Sài Gòn tại dự án biệt thự ven sông Holm Residences (hay còn gọi là Thảo Điền Sapphire).
Không chỉ mặt tiền sông, mặt tiền rạch cũng bị lấn chiếm. Từ một bãi đậu xe nhỏ khoảng 2 - 3 chiếc ngay trước Bến xe Miền Đông, số 397 đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh (đoạn gần cầu Bình Triệu 2), chủ bãi xe đã lấp rạch Thủ Tắc để hiện nay lên đến hàng ngàn mét vuông làm bến xe với sức chứa hàng trăm xe. Theo các hộ dân tại đây, ban đầu chủ bãi đổ xà bần lấn rạch để làm chỗ đậu xe cho gia đình, với quy mô 2 - 3 chiếc. Tiếp theo đó, cứ đêm đến, chủ bãi xe chở đất đá đổ lấn thêm ra và nay đã tăng lên hàng chục chiếc xe tải, xe khách loại lớn. Không dừng lại ở đó, hiện nay chủ bãi xe này vẫn tiếp tục đổ đất lấn dần rạch ngay trước mắt cơ quan chức năng.
Lấy đất công viên, đất sông phân lô
Các hộ dân sinh sống tại chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) hàng chục năm qua sống chung với bức xúc vì chủ đầu tư là Công ty phát triển nhà Bình Thạnh đã ngang nhiên lấy đất công viên, lấp sông để phân lô bán nền. Theo bà Vương Thị Thanh Dung, cư dân chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, năm 1994 TP.HCM quy hoạch khu này gồm 10 block chung cư và 1 công viên vườn hoa. Tuy nhiên đến khoảng năm 2004 -2005 khu vực được quy hoạch công viên, vườn hoa đã bị Công ty phát triển nhà Bình Thạnh phân ra hàng chục lô đất, diện tích lô nhỏ nhất 85 m2, bán mỗi lô tại thời điểm đó với giá 80 cây vàng 24K. “Khi tôi mua nhà tại đây, chủ đầu tư nói có công viên vườn hoa. Nhưng khi dọn về sống, công viên vườn hoa đã bị chủ đầu tư “xẻ thịt” phân lô bán nền và chia nhau”, bà Dung bức xúc.


Dãy nhà phố của Công ty phát triển nhà Bình Thạnh bị người dân tố là xây trên đất công viên, đất sông rạch lấn chiếm. Ảnh: Đình Sơn

Không những vậy, 6 hộ dân bị giải tỏa để lấy đất làm công viên của dự án khu nhà ở Bắc Đinh Bộ Lĩnh đang khiếu nại và tố cáo khắp nơi về việc Công ty phát triển nhà Bình Thạnh và chính quyền địa phương thuê Công ty vệ sĩ Đông Á Hậu Giang đến cưỡng chế tháo dỡ nhà của họ vào năm 2005 mà không bồi thường suốt mười mấy năm qua, đẩy họ vào thế phải dựng 6 căn chòi tạm để ở. Bà Trần Thị Tố Nga, một trong 6 hộ dân bị cưỡng chế nhà, bức xúc chính quyền và Công ty phát triển nhà Bình Thạnh lấy lý do chỉnh trang kênh rạch để giải tỏa nhà của dân nhưng sau đó chính công ty này lại lấy đất đó để phân lô, bán nền. Hiện nay toàn bộ những lô nền và con đường phục vụ cho việc đi lại của những căn nhà phố, biệt thự trong dự án là đất nằm hoàn toàn trên sông.
Điều này được bà Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ 31, khu chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, P.26, xác nhận. Không những vậy, từ khi chủ đầu tư lấp sông làm dự án đã bít toàn bộ cống thoát nước duy nhất của cả khu vực khiến khu vực này mỗi khi mưa là ngập. Người dân ở đây đã khiếu nại nhiều nơi nhưng không ai giải quyết.
Khu Văn Thánh (Q.Bình Thạnh) được quy hoạch là công viên công cộng cấp đô thị với diện tích khoảng 10 ha, nhưng hiện nay phần đất thuộc công viên này khoảng 6,4 ha đang được biến thành của riêng là khu du lịch Văn Thánh với các dịch vụ nhà hàng, hồ bơi, sân tennis, nhà hàng tiệc cưới... để kinh doanh thu lợi nhuận. Những người dân sống ở đây cho biết, họ bị hạn chế vào vui chơi. “Nếu vào ăn uống, sử dụng các dịch vụ thì không sao chứ vào để tập thể dục thì sẽ bị hạn chế, vô cùng khó khăn bởi bảo vệ không cho chạy bộ, không cho đạp xe, chỉ cho đi bộ. Thậm chí, một khu chung cư sát bên là Mỹ Đức đã bị đơn vị quản lý khu du lịch rào đường lại không cho người dân vào vui chơi”, ông An Văn Quang, một người dân sống ở gần đó, bức xúc.
Cần xử lý hình sự
Việc lấn chiếm đất hành lang bảo vệ sông rạch đã gây nên rất nhiều hệ lụy không chỉ cho người dân mà cho cả nền kinh tế. Cách đây không lâu, Tập đoàn Tuần Châu đã đề xuất làm tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn nối từ khu vực Q.1 đến H.Củ Chi. Tập đoàn Tuần Châu khi đó đã bỏ ra khá nhiều tiền để thuê đơn vị tư vấn, thiết kế và đã trình UBND TP.HCM cũng như T.Ư phê duyệt. Nhiều chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách cũng ủng hộ đề án này bởi nó không chỉ là tuyến đường “chia lửa” cho QL22 đã quá tải mà còn giúp vực dậy cả một vùng đất rộng lớn ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Q.12, giúp TP.HCM giãn dân về vùng đất cao ở phía tây nhằm đối phố với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tuy nhiên, đến nay TP.HCM đã khẳng định không khả thi, bác đề án bởi quá nhiều diện tích đất dọc bờ, ven sông đã thành nhà cửa khiến việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.
“Đất hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, đất công viên chủ yếu là cây xanh, đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo cảnh quan, môi trường trong lành phục vụ người dân. Đồng thời sông rạch còn mang nhiều ý nghĩa liên quan đến vấn đề thoát nước và cấp nước. Nên, việc một số người, tổ chức lấn chiếm, xây dựng rào chắn để ngăn cản sự tiếp cận của nhân dân với cảnh quan dòng sông là điều chính quyền TP cần phải làm rõ. Muốn khắc phục tình trạng này, chính quyền phải xác định rõ đó là đất công, ai chiếm thì xem như chiếm dụng đất công, của công cần phải xử lý nghiêm bằng hình sự”, ông Võ Kim Cương, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển TP.HCM, khuyến nghị.
(Theo Thanh Niên) Đình Sơn

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thượng nghị sĩ Philippines bị "tố" cắt 49 triệu USD ngân sách tổ chức Sea Games

Cập nhật lúc 14:20    


Một thượng nghị sĩ Philippines bị cáo buộc đã cố tình cắt giảm 49 triệu USD ngân sách dùng để tổ chức Sea Games, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang vướng phải các bê bối tổ chức sự kiện thể thao cấp khu vực một cách kém chuyên nghiệp. 
 


Thượng nghị sĩ Franklin Drilon (Ảnh: GMA)
Inquirer đưa tin, hạ nghị sĩ Ron Salo ngày 27/11 đã cáo buộc Thượng nghị sĩ Franklin Drilon cắt giảm hơn 2,5 tỷ pê-sô Philippines (tương đương hơn 49 triệu USD) ngân sách tổ chức Sea Games 30 và mang khoản tiền này phân bổ cho các dự án tại quê nhà của ông Drilon ở tỉnh Iloilo.

Ông Salo đã đưa ra cáo buộc trong bài phát biểu tại Hạ viện, nhấn mạnh rằng Philippines vẫn có thể tổ chức kỳ đại hội thể thao dù bị cắt ngân sách.
“Tôi muốn khen ngợi những người tổ chức bất chấp việc ngân sách bị cấp chậm và thậm chí bị cắt bởi Thượng nghị sĩ Drilon đi 2,5 tỷ pê-sô, chúng ta vẫn sẵn sàng cho thế giới thấy được văn hóa và tài năng của chúng ta”, ông Salo nói.
“Điều đáng tò mò là, song song với khoản 2,5 tỷ pê-sô cắt đi từ ngân sách tổ chức Sea Games, khoản 2,3 tỷ pê-sô lại được phân bổ vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khác nhau ở Iloilo”, ông Salo nhấn mạnh.
Ông Drilon bị người đứng đầu cơ quan phụ trách tổ chức Sea Games 2019 của Philippines Alan Peter Cayetano cáo buộc là có trách nhiệm trong hàng loạt những bê bối, lùm xùm liên quan tới công tác tổ chức Sea Games ngay cả khi sự kiện này chưa chính thức khai mạc.
Hạ nghị sĩ Mikee Romero cũng cáo buộc ông Drilon và Thượng viện Philippines có trách nhiệm trong vấn đề nói trên. Cả ông Drilon và Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto III đều bác bỏ các cáo buộc.
Hồi tuần trước, ông Salo cũng đã cáo buộc ông Drilon là người chuyển ngân sách tổ chức đại hội thể thao và ông Drilon cũng là người đã đề xuất cắt giảm 33%. Tuy nhiên, khi đó, ông Salo nói rằng Philippines nên tập trung vào việc tổ chức thành công Sea Games trước.
Hàng loạt các vấn đề về khâu tổ chức kém chuyên nghiệp của nước chủ nhà đã được truyền thông Đông Nam Á đưa tin trong những ngày qua từ thiếu sót về mặt đón tiếp, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, chế độ ăn uống không tốt và không phù hợp, vận động viên phải nằm ngủ ở sàn khách sạn chờ nhận phòng trong bối cảnh Sea Games sắp khai mạc trong vài ngày tới.
Tổng thống Rodrigo Duterte đã tỏ ra tức giận khi nghe những thông tin về các bê bối tổ chức xảy ra trong vài ngày qua. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines Salvador Panelo cho biết ông Duterte muốn mở cuộc điều tra về công tác tổ chức sự kiện thể thao lớn của khu vực sau khi quá nhiều lùm xùm xảy ra. 
(Theo Dân trí) Đức Hoàng
Nguồn Inquirer

Trung Quốc gọi việc ông Trump thông qua dự luật Hong Kong là 'ghê tởm, nham hiểm'

Cập nhật lúc 10:15   

 

Chính quyền Bắc Kinh và đặc khu Hong Kong gần như đồng thanh phản đối động thái của Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh sẽ có "các biện pháp đáp trả mạnh mẽ".



Cảnh sát Hong Kong khống chế một người biểu tình ngày 1-10 - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố được phát đi sáng 28-11, Trung Quốc cảnh cáo Mỹ sẽ phải "gánh lấy hậu quả khôn lường" nếu tiếp tục "hành động tùy tiện" và can thiệp vào công việc của chính quyền Hong Kong.
"Bản chất của việc này là vô cùng ghê tởm và chứa đầy những ý định, tính toán nham hiểm", Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ.
Giới quan sát không bất ngờ trước phản ứng của Trung Quốc đại lục. Bắc Kinh đã liên tục đe dọa sẽ có các biện pháp cứng rắn để "bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia".

"Hai đạo luật này rõ ràng đang can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong. Chúng tôi hết sức lấy làm tiếc vì hành động của Mỹ", một quan chức cấp cao Hong Kong nhấn mạnh ngay sau đó.
"Việc làm của Mỹ đang gởi một tín hiệu sai lầm đến những người biểu tình cực đoan ở Hong Kong", vị này tiếp tục chỉ trích.
Các tuyên bố được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi ông Trump đặt bút ký thông qua 2 dự luật liên quan đến Hong Kong, theo Hãng thông tấn AFP.
Trong đó, Đạo luật Nhân quyền và dân chủ Hong Kong yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá, báo cáo mỗi năm mức độ tự chủ của Hong Kong và sự can thiệp của Trung Quốc vào đặc khu.
Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để điều chính các chính sách thương mại đặc biệt mà Mỹ dành cho Hong Kong. Nó cũng cho phép trừng phạt các cá nhân, tổ chức ở Trung Quốc đại lục bị cáo buộc làm xói mòn mức độ tự trị của Hong Kong.
Đạo luật còn lại cấm xuất khẩu và bán các loại vũ khí kiểm soát đám đông cho chính quyền Hong Kong với lo ngại chúng sẽ được sử dụng để trấn áp người biểu tình.
Hôm 20-11, ngay sau khi Thượng viện Mỹ đồng thuận thông qua 2 dự luật, chính quyền Hong Kong cũng thể hiện sự không hài lòng.
Một số chính trị gia Hong Kong đã bóng gió chỉ trích khi nói rằng "sự can thiệp không cần thiết và không chính đáng của nước ngoài đang đổ thêm dầu vào lửa".
Trước đó, Văn phòng đại diện Trung Quốc tại Hong Kong đã ra một tuyên bố cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa, đừng đi sai đường" nếu không muốn "lãnh mọi hậu quả xấu".
Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macao cũng cáo buộc Mỹ áp đặt tiêu chuẩn kép với tình hình Hong Kong, cho rằng các nghị sĩ Mỹ đang "tô vẽ cho các hành động khủng bố" của người biểu tình.
(Theo Tuổi trẻ) BẢO DUY

Vỡ trận Condotel: Lợi nhuận 'trên trời' bẫy người dưới đất

Cập nhật lúc 10:09   
Nhiều chuyên gia cho rằng, sở dĩ hàng vạn người đổ xô mua condotel vì chủ đầu tư cam kết lợi nhuận quá cao. Lợi nhuận mà ngay cả không ít nhà đầu tư cũng thừa nhận là “kiểu trên trời”…


Để làm condotel, biệt thự nghỉ dưỡng, có tỉnh đã cho phá rừng, san núi

Cam kết lợi nhuận khó thực hiện

Sự kiện về một chủ đầu tư dự án condotel tại Đà Nẵng tuyên bố không thực hiện được lời hứa về lợi nhuận lên tới 12%/năm trong ít ngày qua đã trở thành tâm điểm thu hút tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ III diễn ra ngày 27/11 tại Hà Nội. Phát biểu tại Diễn đàn, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận: “Condotel không phải là mới nhưng đang đặt ra nhiều vấn đề về giá, về cam kết lợi nhuận”.

Cùng trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản (BĐS) Việt Nam cho rằng, dự án condotel tại Đà Nẵng phải đàm phán lại với khách hàng vì hứa trả lợi nhuận quá cao, dẫn đến không có khả năng thực hiện. “Điều này cho thấy, nhiều nhà đầu tư còn tham lam, không tính đến tính khả thi.Theo tôi, nếu cam kết lợi nhuận từ 8 đến 12 %/năm thì chủ đầu tư đều phải lấy lợi nhuận từ nguồn khác bù vào”, ông Nguyễn Trần Nam phân tích.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nói: Cách đây từ 5 năm, khi một số nhà đầu tư đưa ra cam kết lợi nhuận cao, chúng tôi đã có nhận định rằng, đưa ra mức lãi suất như vậy chỉ mang tính thời điểm. Lúc nào chủ đầu tư cân đối được nguồn tiền thu được từ giá bán và trong khai thác dự án thì mới có thể thanh toán được. Chúng ta có thể thấy rằng, ngay cả những dự án nghỉ dưỡng-khách sạn cực kỳ hấp dẫn cũng phải mất khoảng 5-7 năm trở lên mới có thể thu hồi được vốn đầu tư, chưa nói đến chuyện khó có thể lãi được ngay. Với mô hình condotel tạm gọi là căn hộ nghỉ dưỡng mà chủ đầu tư cam kết trả lãi 8-12 % trên giá bán thực chất doanh nghiệp phải trả cho nhà đầu tư lên tới khoảng 25%. Thực tế làm gì có kiểu kinh doanh nào lại dễ dàng đạt mức lợi nhuận cao như vậy?

Trách nhiệm của bộ ngành đến đâu?

Tình trạng bùng nổ đầu tư, mua bán căn hộ condotel trong vòng 5 năm qua cho thấy dường như có dấu hiệu một số bộ ngành, địa phương “bật đèn xanh” cho phát triển condotel. Hàng chục dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng trải dài từ Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang tới Vũng Tàu với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư hàng đầu. Ngay cả khi Thủ tướng có chỉ đạo thì đến nay không ít bộ, ngành vẫn khá “loay hoay” trong xử lý. Ông Nguyễn Trần Nam cho biết, đã nhiều lần kiến nghị nhưng các bộ, ngành vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng về tính pháp lý cho condotel.

Ngay tại Diễn đàn bất động sản Việt Nam, quan điểm của không ít chuyên gia, đại diện bộ, ngành còn khác nhau. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường BĐS khẳng định condotel không phải là nhà ở. Chính phủ và các bộ, ngành cũng khẳng định condotel không phải nhà ở, mà đó là công trình nhà trên đất thương mại dịch vụ, hình thành theo cơ chế thương mại dịch vụ. Chắc chắn trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ ban hành quy chuẩn cho loại hình này, không chỉ condotel mà cả officetel nữa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho rằng: Nếu trả lời condotel là công trình trên đất dịch vụ là chưa chính xác, nó sẽ phụ thuộc vào quy hoạch. Bởi nếu xây dựng condotel trên đất được quy hoạch là đất ở thì đó là đất để ở và công trình để ở. Ví dụ như, nhiều hộ gom và xây, kinh doanh cho thuê condotel, đất để xây là đất ở thì nó phải là đất ở. Luật pháp cũng không cấm xây condotel trên đất ở. Vậy nên việc cấp sổ đỏ cho condotel là loại hình cho thuê dịch vụ hay đất ở tùy thuộc vào quy hoạch của dự án được duyệt.


“Nếu trả lời condotel là công trình trên đất dịch vụ là chưa chính xác, nó sẽ phụ thuộc vào quy hoạch. Bởi nếu xây dựng condotel trên đất được quy hoạch là đất ở thì đó là đất để ở và công trình để ở”, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản VN.
(Theo Tiền Phong) NHÓM PV THỜI SỰ

Ông Nam nói không sai. Tuy nhiên chẳng chủ đầu tư nào lại lấy đất ở để xây Condotel, họ xây chung cư bán được giá lại dễ ăn hơn nhiều. Các Condotel toàn xây trên đất quy hoạch dịch vụ, thương mại, du lịch...
Thương Giang

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Fan Việt yêu sao Hàn vô điều kiện nhưng bị coi thường?
 Cập nhật lúc 16:30                

Fan Việt chờ đợi nhiều giờ, bỏ số tiền lớn để được xem thần tượng biểu diễn. Nhưng đổi lại, họ phải nhận vô số nỗi thất vọng, bức xúc ở Asia Artist Awards 2019.

Kết thúc lễ trao giải Asia Artist Awards 2019, MC của chương trình phát biểu: “Chúng tôi tự hào vì các bạn. Tình yêu của các bạn đã phá vỡ mọi rào cản”. Quả thực, fan Việt yêu thần tượng của họ rất nhiều. Nhiều đến mức họ sẵn sàng bỏ ra số tiền 5,5 triệu đồng để ngắm thần tượng bước lên thảm đỏ, sẵn sàng ngủ vạ vật ở vỉa hè, tranh thủ ăn nhẹ để xếp hàng chờ từ sáng sớm tới 17h30 mới được vào sân.

Nhưng, đáp lại họ là màn xuất hiện chớp nhoáng của các các nghệ sĩ Hàn Quốc ở khu vực thảm đỏ. Họ bị chen lấn, xô đẩy trong tình trạng khu vực khán giả “vỡ trận” chẳng biết mình cần đứng ở đâu. Tất nhiên, khán giả vẫn may mắn khi được tận hưởng những màn trình diễn hết mình với hệ thống âm thanh, ánh sáng tốt

Fan Việt yêu vô điều kiện
AAA có mức giá giao động từ 680.000 đồng đến 5,5 triệu đồng. Trong đó, 5,5 triệu đồng là khu vực SVIP có thể theo dõi phần thảm đỏ. Mức giá được đánh giá là phù hợp với dàn sao hạng A nhưng vẫn khá đắt đỏ so với đối tượng khán giả phần đông là học sinh, sinh viên. Dù vậy, ngay ngày mở bán vé đầu tiên vào 6/10, khoảng 2.000 fan xếp hàng mua vé. Nhiều người trong số đó thậm chí đứng từ 2h tới trưa mới mua được vé.
Không những mua vé, nhiều fandom còn chi số tiền lớn để thực hiện các hoạt động chào đón thần tượng. Cộng đồng fan của Super Junior thậm chí trở thành một trong những nhà tài trợ của chương trình năm nay. Mức tài trợ không được công bố nhưng bên cạnh đó họ tài trợ thêm nước uống cho toàn bộ nhân viên, ELF (tên fan Super Junior) trong sự kiện này.


Khán giả xếp hàng từ sớm để vào xem thần tượng. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thông tin được các fan chia sẻ trên mạng, fandom này chi 2 tỷ đồng mua vé, quyên góp khoảng 100 triệu đồng để thực hiện các hoạt động chào đón như xếp chữ bằng đèn trên khán đài, phát nước, banner… Ngoài ra, họ còn quyên góp khoảng 100 triệu đồng nhằm bình chọn cho thần tượng được giải.

Nhiều fandom khác cũng quyên góp một khoản tiền nhưng nhỏ hơn fan Super Junior để tặng quà các thành viên. Chẳng hạn fan của TWICE chuẩn bị 500 suất quà gồm nước, thiết bị giữ cốc, bánh cookies và banner.


Tình yêu được fan Việt thể hiện bằng vật chất, những tấm vé đắt tiền và cũng được họ thể hiện bằng công sức khi xếp hàng từ sáng sớm ngày 26/11 với mong ước nhanh chóng được vào sân, tìm cho mình vị trí đẹp để nhìn thấy thần tượng dễ dàng nhất. Nhiều khán giả bay từ những tỉnh, thành phố khác tới Hà Nội, bỏ chi phí ăn uống, đi lại cũng với mục đích bày tỏ tình yêu với thần tượng.

Trước giờ diễn ra sự kiện, hàng nghìn khán giả ngồi vạ vật trên vỉa hè với bộ dạng mệt mỏi. Họ chờ đợi như thế nhiều giờ đồng hồ và lót dạ bằng những món đồ ăn vặt, thậm chí nhịn đói để xếp hàng.

Trước đó, khi dàn thần tượng lần lượt đổ bộ Hà Nội vào ngày 25/11, khoảng 600 người hâm mộ cũng tới sân bay Nội Bài từ sáng sớm. Có những người chờ từ chuyến bay đầu tiên tới cuối cùng trong ngày và ra về lúc nửa đêm.

Tình yêu đổi lấy vô vàn nỗi thất vọng
Asia Artist Awards 2019 được quảng bá trong nhiều tháng với những lời hứa hẹn đáng mong đợi. Với mức giá 5,5 triệu đồng thì đây rõ ràng là sự kiện đáng để khán giả kỳ vọng.

Tuy nhiên, ngay khi chương trình chưa bắt đầu, nỗi bức xúc đã sôi sục trong cộng đồng fan Kpop. Hàng loạt diễn đàn chia sẻ những vấn đề bất cập ở AAA ở trước và cả sau khi chương trình diễn ra. Trong đó, những khán giả bực tức nhất lại chính là những khán giả bỏ ra số tiền lớn nhất.


Trong quá trình chương trình diễn ra, khán giả và ban tổ chức nhiều lần tranh luận với nhau. Ảnh: Phương Lâm.

Cụ thể, chờ đợi gần một ngày nhưng đến 17h30, khán giả mới được mở cửa vào sân. Gần 17h, tức thời điểm mà ban đầu ban tổ chức công bố là bắt đầu chương trình, sức chịu đựng của khán giả quá giới hạn. Họ đồng thanh kêu to: “Mở cửa đi”. Nhiều người đã cáu gắt đặt câu hỏi với các nhân viên, bảo vệ nhưng chẳng nhận được lời giải đáp.

Chưa dừng ở đó, 20 phút trước khi chương trình chính thức diễn ra, BTC thông báo lùi thời gian đi thảm đỏ từ 17h xuống 18h40. Từ đây, sự lộn xộn, bức xúc mới đẩy lên đỉnh điểm. 17h30, khán giả được mở cửa vào sân. Họ nháo nhào lao vào để tranh vị trí đẹp, đã có khán giả trật khớp phải cấp cứu.

Trong suốt quá trình thảm đỏ diễn ra, khán giả không ngừng chửi bới BTC vì họ bỏ ra 5,5 triệu đồng nhưng đứng quá xa và nghệ sĩ xuất hiện chớp nhoáng chỉ trong vài giây. Thậm chí, khi thảm đỏ chưa kết thúc thì lễ trao giải đã chính thức bắt đầu và nhóm nhạc ITZY biểu diễn ngay khi các nghệ sĩ khác vẫn đang tạo dáng ở một góc khác của sân khấu. 


ITZY biểu diễn đầu tiên trong khi thảm đỏ chưa kết thúc. Ảnh: Việt Hùng.

Thế là truyền thông, khán giả nháo nhào chạy từ khu thảm đỏ ra sân khấu chính. Tuy nhiên, họ không được chỉ dẫn đâu là khu của mình, nên đứng ở đâu. Mạnh ai nấy chạy, chen lấn, xô đẩy nhau để tìm được vị trí đẹp. Khu đứng hoàn toàn “vỡ trận”. Cuối cùng, vị trí họ có thể tạm đứng khi đó là khu mà theo người của ban tổ chức cho biết là khu kỹ thuật. Thế nhưng, ở khu này, sân khấu cao vài m, hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Khán giả không thể nhìn thấy gì, báo chí cũng buông máy, không thể tác nghiệp.

Gần 30 phút sau, nhân viên mới ra đưa các khán giả SVIP về đúng khu của mình. Họ cũng cho biết khu vực mà lúc nãy một số nhân viên thông báo là của kỹ thuật thì thực chất của… báo chí. Kể cả khi khán giả SVIP đã về đúng khu thì tranh cãi giữa khán giả lẫn ban tổ chức vẫn chưa chấm dứt. Bởi khán giả các khu đứng cứ ra vào tự do và đứng lẫn vào khu của nhau. Nhiều khán giả SVIP bức xúc khi thấy những fan ở khu ít tiền hơn tràn vào và tranh vị trí với họ.

Sự kiện tầm cỡ quốc tế còn có vô số vấn đề khác. Trong đó gây bức xúc nhất là việc không có phiên dịch và phụ đề. Khán giả không thể hiểu MC và nghệ sĩ nói gì. Cộng thêm việc để một nhân viên nam chạy lên chụp hình cùng Quốc Trường khi anh đang phát biểu nhận giải, ban tổ chức bị chê quá lộn xộn, thiếu chuyên nghiệp và đặc biệt là không tôn trọng khán giả.

“Chúng tôi thấy bị sỉ nhục và không được tôn trọng”
Chia sẻ với phóng viên Zing.vn về những hạn chế trong lễ trao giải, bà Nguyễn Hồng Nhung - Tổng giám đốc Đông Nam Media, đơn vị tổ chức sự kiện - cho biết chính bà cảm thấy bức xúc và bị sỉ nhục.

Bà cho biết: “Ban tổ chức Việt Nam không có lỗi nào ở đây, thậm chí chúng tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Riêng vấn đề thảm đỏ, chúng tôi phải làm việc tới 4h ngày 26/11 để tranh đấu câu chuyện cắt thảm đỏ. Sát ngày diễn ra, họ yêu cầu cắt thảm đỏ đi vì nghệ sĩ bận trang điểm, thay đổi phục trang, tổng duyệt cả ngày mệt mỏi, không đủ thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, format chương trình gốc là như vậy và hàng năm họ đều làm như thế. Chúng tôi đã truyền thông tới khán giả, báo chí việc có thảm đỏ. Cắt đi chẳng khác gì lừa khán giả, tôi thậm chí đã nói sẵn sàng hủy hợp đồng nếu họ nhất định đòi cắt”.
Đại diện Đông Nam Media bức xúc vì đối tác Hàn Quốc. Ảnh: Tùng Đoàn.
Theo bà Nhung, sau sau 3 tiếng tranh đấu, 2 bên thống nhất thay đổi địa điểm làm thảm đỏ. Ban đầu phần này được dàn dựng tại khu rộng rãi nhưng sau đó được đưa về khán đài D, sát sân khấu để nghệ sĩ có thể lập tức lên ghế ngồi. “Chúng tôi chỉ có nửa ngày để chuẩn bị theo ý họ muốn. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng thực sự bức xúc. Nếu vì lợi nhuận thì không có đơn vị nào dám làm sự kiện này”, bà nhấn mạnh.

Về vấn đề phiên dịch, bà Nhung giải thích: “Chúng tôi đã chuẩn bị đội ngũ phiên dịch theo đúng thỏa thuận ban đầu để dịch trong những lời phát biểu nằm ngoài kịch bản. Những nội dung trong kịch bản được chạy phụ đề trên màn hình lớn. Tuy nhiên, sáng 26/11, đội dịch của chúng tôi bị yêu cầu ra về vì bên Hàn Quốc bảo không cần. Đến tối, mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi vừa cảm thấy bức xúc vừa thấy tủi thân vì bị oan khi bây giờ khán giả nhắc đến BTC đều nghĩ tới phía Việt Nam thay vì Hàn Quốc”.

“Ngay sau lễ trao giải, tôi đã nhắn tin cho họ với nội dung là tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Bạn đến đất nước tôi nhưng bắt khán giả nghe tiếng của bạn, chẳng khác nào bạn thuê sân và mang văn hóa của bạn sang đây. Đây là sự không tôn trọng khán giả. Nhưng họ chỉ đọc và không trả lời”, đại diện đơn vị tổ chức nói.

Bà Nhung nhấn mạnh việc công ty của bà bỏ tiền mua bản quyền, thuê sân khấu và mọi thiết bị nhưng nhân viên của bà phải đáp ứng mọi yêu cầu do bên Hàn Quốc đưa ra.

“Đây là vấn đề con người, họ đến Việt Nam biểu diễn nhưng không tôn trọng con người Việt Nam. Cảm giác họ chỉ coi chúng tôi như công nhân để họ mang văn hóa của họ đến. Tôi cảm thấy họ đến đây không dành cho khán giả mà dành cho nghệ sĩ của họ được phô diễn nhiều hơn”, bà bức xúc.

“Về trường hợp của Quốc Trường, đó là nhân viên trong ê-kíp của nghệ sĩ Hàn Quốc. Khu vực nghệ sĩ ngồi và quanh sân khấu, toàn bộ nhân viên kiểm soát đều là người Hàn Quốc nên để lên được đó thì phải là người trong ê-kíp nước họ. Thậm chí, trước khi chương trình diễn ra, toàn bộ thẻ do chúng tôi in đều không được họ công nhận. Thay vào đó, họ chỉ đưa cho chúng tôi 3 thẻ trong khi ê-kíp người Hàn có 120 thẻ”, bà Hồng Nhung chia sẻ thêm./.
(Theo Zing.vn) Lan Phương

Bị coi thường, sỉ nhục là hệ quả tất yếu của thực trạng fan cuồng, mù quáng. Nhóm nhạc nổi một tí, ở nước họ coi rất bình thường mà sang ta fan hâm mộ hôn cả chỗ họ vừa đặt mông! Cuồng theo cách hạ nhục đất nước như vậy, họ không coi thường mới lạ!
Thương Giang

Chính trường Philippines "dậy sóng" vì bê bối tổ chức Sea Games kém chuyên nghiệp

Cập nhật lúc 14:30

    

Bê bối tổ chức Sea Games 2019 một cách kém chuyên nghiệp đang gây ra mâu thuẫn trong nội bộ chính trường nước chủ nhà Philippines. Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ xem xét các cáo buộc và nếu có bất thường sẽ mở cuộc điều tra, nhấn mạnh rằng ông không dung thứ cho hành vi tham nhũng. 
 

Cầu thủ Campuchia ngủ dưới sàn để chờ nhận phòng khách sạn (Ảnh: Facebook)


Một sân vận động mới sơn xong một nửa, một trung tâm truyền thông trông như là một nhà kho, những con đường kém chất lượng dẫn tới các nhà thi đấu chưa hoàn thành, các vận động viên nằm chờ hàng giờ đồng hồ để được đưa đón và một số phải ngủ trên sàn khách sạn.

Chủ đề chính của Sea Games 2019 mà Philippines lựa chọn là “Chúng ta chiến thắng như một thể thống nhất”, tuy nhiên, theo SCMP, sự kiện dự kiến khai mạc vào ngày 30/11 dường như đang khởi đầu với chủ đề mang tên: “Chúng tôi chưa sẵn sàng”.
Sự thiếu chuẩn bị thể hiện trên mọi khía cạnh từ cơ sở vật chất tới phương tiện di chuyển, chế độ ăn uống của vận động viên. Trên mạng xã hội, người Philippines tỏ ra tức giận với cách thức tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Họ thậm chí còn đẩy lên dòng hashtag có nội dung “Sea Games 2019 thất bại”.


Phòng họp báo của Sea Games được mô tả như một nhà kho (Ảnh: Twitter)

Sau hàng loạt các sự cố, giới chính trị Philippines đang “lục đục” nội bộ và đang quy trách nhiệm cho bên gây ra bê bối này.
Theo SCMP, việc Philippines trở thành chủ nhà Sea Games 2019 ngày từ đầu đã có vấn đề. Tháng 7/2017, chính phủ Tổng thống Rodrigo Duterte, bên ban đầu đã thông qua kế hoạch tổ chức giải đấu, tuyên bố rằng họ muốn dùng nguồn ngân sách để khôi phục lại Marawi, thành phố từng bị các phần tử thân IS chiếm đóng.
Trước sự không chắc chắn của Manila, Thái Lan khi đó đã tỏ ý sẵn sàng thay thế vị trí chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Philippines lại đổi ý một lần nữa và vẫn quyết tổ chức giải thể thao vào năm nay.
Cuối tuần qua, sau hàng loạt những phàn nàn về khâu tổ chức, chủ tịch ủy tổ chức Sea Games 2019 của Philippines Alan Peter Cayetano tuyên bố rằng “họ đã hơn cả sẵn sàng để tiếp đón các đoàn thể thao với đẳng cấp thế giới nhưng chúng tôi chỉ là con người. Chúng tôi có lúc chưa hoàn hảo”.
Chỉ một ngày sau đó, ông Cayetano lại lên xin lỗi các đội tuyển vì “sự bất tiện, thiếu hiệu quả” trong việc tổ chức vì các đội đến sớm hơn dự kiến.
Vào ngày 25/11, căng thẳng nội bộ Philippines bắt đầu bùng phát khi nghị sĩ Mikee Romero đổ lỗi cho Thượng viện nước này vì đã không phê duyệt ngân sách tổ chức Sea Games đúng hạn, gây ra sự chậm trễ trong việc tổ chức.
Ông Romero cáo buộc thượng nghị sĩ đối lập Franklin Drilon là một trong những người làm chậm quá trình thông qua ngân sách, tuy nhiên, ông Drilon bác bỏ. Ông phản pháo rằng việc duyệt ngân sách bị chậm vì Hạ viện đã có những khoản “bổ sung” ngân sách một cách vi hiến.
Chủ tịch Thượng viện Philippines Sotto III sau đó tiếp tục “thêm dầu vào lửa” khi cáo buộc ngân sách bị chậm duyệt vì Hạ viện nộp lên Thượng viện quá muộn.


Ngọn tháp đuốc gây tranh cãi trị giá gần 1 triệu USD (Ảnh: EPA)

Một trong những công trình khiến các thượng nghị sĩ băn khoăn chính là tháp đuốc trị giá gần 1 triệu USD dựng ở thành phố New Clark. Công trình này dự kiến được thắp sáng vào hôm khai mạc Sea Games, nhưng các ý kiến chỉ trích cho rằng nó quá đắt so với giá trị của một ngọn tháp đuốc. Hơn nữa, công trình này lại không đặt gần nơi tổ chức lễ khai mạc.
Ông Cayetano đã lên tiếng bảo vệ tháp đuốc, nói rằng đó là “công trình nghệ thuật” và bác bỏ cáo buộc rằng nó bị “thổi phồng giá”, nhấn mạnh công trình này rẻ hơn so với ngọn tháp mà Singapore xây năm 2015.
Hồi tháng 7, Thượng nghị sĩ Christopher Go, một đồng minh thân cận của Tổng thống Duterte, nói rằng việc làm chủ nhà Sea Games sẽ cho thấy “Philippines đã tiến bộ thế nào, đặc biệt dưới thời ông Duterte”.
Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng, ông Go phát biểu rằng: “Các ông không thể sửa chữa (bê bối tổ chức) chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi xin nhắc lại là các ông sẽ phải trả lời tổng thống và đặc biệt là người Philippines”.
Tổng thống Duterte công du ở Hàn Quốc khi các bê bối liên tiếp xảy ra. Phát ngôn viên Salvador Panelo của ông nói rằng ông Duterte “không hài lòng” khi nghe tin về công cuộc tổ chức Sea Games và sẽ chỉ đạo xem xét những cáo buộc gian dối xuất hiện tràn lan trên mặt báo chí nước này trong những ngày qua.
Ông Panelo khẳng định những bên có liên quan tới công cuộc tổ chức sẽ bị điều tra vì ông Duterte không dung thứ cho hành vi tham nhũng.
(Theo Dân trí) Đức Hoàng
Nguồn SCMP, Phil Star

Một thiếu nữ tố bị hiếp dâm trong 2 năm ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương

Cập nhật lúc 14:14    

Một em gái tố cáo nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương) có hành vi xâm hại, hiếp dâm em nhiều lần tại trung tâm từ năm 2017 đến 2019. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra


Em H. làm đơn tố cáo và trên tay còn những vết cứa có ý định tự tử - Ảnh: CTV

Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của em H. (sinh 28-11-2001) tố cáo một nhân viên của Trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương) có hành vi xâm hại tình dục, hiếp dâm em H. trong thời gian em ở trung tâm này.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.
Theo nội dung tố cáo, khoảng giữa năm 2017, em H. bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương). Trong quá trình sinh sống ở trung tâm, em H. đã bị một nhân viên của trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương) có hành vi xâm hại, hiếp dâm. Khi em H. chống cự và phản kháng thì bị nhân viên này đánh.
Theo em H., em bị nhân viên này có hành vi xâm hại, hiếp dâm nhiều lần trong khoảng thời gian em ở trung tâm (từ năm 2017 đến năm 2019).
Đến năm 2019, em H. được chuyển về Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Tại đây, em H. có những biểu hiện tâm lý bất thường. Qua công tác chia sẻ, tìm hiểu, bước đầu phía Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM nhận định em H. bị sốc tâm lý nặng do bị hãm hiếp nhiều lần trong thời gian ở Trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương).
Đến ngày 24-11-2019, em H. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Cuối đơn tố cáo, em H. chia sẻ: "Khi bản thân tôi bị như vậy, tôi không biết nói với ai để cầu cứu giúp đỡ mình. Khi bị hãm hiếp, tinh thần tôi bị hoảng loạn, ám ảnh, đêm nào cũng gặp ác mộng giật mình khi ngủ.
Tôi bị mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống khi trải qua sự việc khủng khiếp. Nay tôi làm đơn tố cáo này để đưa sự việc ra ánh sáng, nhờ pháp luật lấy lại công bằng cho tôi".
Sáng 27-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Đình Lương, phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM, cho biết phía trung tâm đã cung cấp hồ sơ vụ em H. tố cáo bị xâm hại cho Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh. Phía Công an quận Bình Thạnh cũng đã đến trung tâm tiếp xúc, làm việc với em H..
Hiện em H. đang ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM. Trung tâm cũng mới có văn bản hỏi ý kiến của cơ quan điều tra về việc trung tâm sẽ tiếp tục quản lý, nuôi dưỡng em H. để thuận tiện cho công tác điều tra.
Theo ông Lương, thời gian chăm sóc em H. ở tại trung tâm thì em H. luôn tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn, ngủ hay giật mình, xa lánh với nam giới... Qua tìm hiểu em H. thì mới hay sự việc.
"Ngoài ra trên cổ tay của bé H. cũng có các vết cứa tự tử trước đây. Có thể xuất phát từ hoàn cảnh của  bé không có người thân thích, cảm giác bị bỏ rơi, lại bị xâm hại nhiều lần…" - ông Lương nói.
Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Minh Quốc Cường, giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, xác nhận sở đã nhận được văn bản của Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu làm rõ vụ việc.
Trong ngày 27-11, phía sở đã cử một phó giám đốc và phòng chức năng xuống Trung tâm bảo trợ xã hội (tỉnh Bình Dương) để xác minh, yêu cầu cá nhân và tập thể có liên quan báo cáo. Đồng thời, sở cũng chỉ đạo trung tâm phối hợp khi có cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.
NHÓM PV BÁO TUỔI TRẺ