|
21:23
Phi Thanh Vân: Buồn vì mỗi tháng
"chỉ" 60-100 triệu !
(VnMedia) - Nhân nói
chuyện người đẹp bán dâm lắm tiền, Phi Thanh Vân kể khổ: “Làm diễn viên, ca
sỹ như tôi, lao động quần quật từ sáng tới khuya mà mỗi tháng chỉ có từ 60
đến 100 triệu”.
Thu nhập mà
người đẹp dao kéo chê ít, khối người thèm. Thế nên, thiên hạ đua nhau nhảy vô
làm diễn viên, ca sỹ. Diễn thường thường chẳng nổi cũng được cái mác, chẳng
thành diva mà thành thảm họa vẫn lắm tiền.
Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn báo chí, Phi Thanh Vân luôn rất tự tin cho rằng mình là người biết xài tiền đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. "Em luôn biết mình là ai. Em chỉ là một ngôi sao trẻ, không phải giới thượng lưu, cũng không phải ngôi sao Tự nhận mình là người mê hàng hiệu và shopping, nhưng cô không vung tiền cho những món đồ đắt tiền đó mà đợi đến mùa sale. "Em là người cần những chiếc đầm đẹp chứ không cần mốt. Cũng có thể đôi khi thấy một cái đầm hàng hiệu đẹp, không phải mùa sale, em cũng ok, nếu lúc đó làm ăn được, coi như đó là phần thưởng cho mình. Mình làm thì cũng phải hưởng thụ chứ, không nên keo kiệt" - Phi Thanh Vân nói.
Cô cũng cho
biết không thể ngăn chặn được việc có những người mẫu đi bán dâm kiếm sống.
Bởi "cơ quan chức năng dẹp lớp này thì lớp mẫu khác, trẻ hơn, không hiểu
đời, không biết sợ lại lên và vì không biết sợ nên sẽ có một số người trong
đó mắc sai lầm như Hồng Hà. Lại thành cái vòng luẩn quẩn thôi. Không lẽ bây
giờ phải dậy người mẫu cách sống không được bán dâm song song với chương
trình đào tạo người mẫu!", Phi Thanh Vân thở dài.
Trong số các người mẫu, hoa hậu bán dâm vừa bị phát giác, Phi Thanh Vân chơi thân với Mỹ Xuân. Tuy nhiên từ rất lâu, cô không còn liên lạc với người đẹp Sóc Trăng, phần vì do công việc, phần vì nhiều người trong giới bàn tán về nhân cách của Hoa hậu nên dần dần cô lạnh nhạt với mối quan hệ này, bởi không muốn mọi người hiểu sai cũng như tránh liên lụy.
Nói về câu
chuyện buồn của Hoa hậu Mỹ Xuân, người đẹp dao kéo trải lòng: “Tôi cảm thấy
thương, tiếc cho một cô gái trẻ. Ở độ tuổi đẹp này, lại có nhan sắc, đáng ra
cô phải yêu một người đàn ông tốt, hay có một tổ ấm hạnh phúc nhưng cuối cùng
thì lại tai tiếng như thế này. Tôi thương Mỹ Xuân nhưng biết làm thế nào
được, đến nước này thì cũng không cứu nổi nữa rồi”.
(Theo VnMedia)
|
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét