Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012


 14:23

Bắc Kạn:

Tàn phá rừng quốc gia Ba Bể

 

Những cây nghiến hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ, hàng trăm thớt nghiến nằm la liệt giữa rừng sâu… Với tốc độ phá rừng chóng mặt như hiện tại, chẳng mấy chốc, rừng nghiến ở Ba Bể bị cạn kiệt.
 

Thực trạng tàn phá rừng nghiến diễn ra ở Bắc Kạn từ nhiều năm nay. Tình hình tàn phá rừng chỉ rầm rộ lên trong mấy năm trở lại đây, khi giá trị loại gỗ này được thương lái đẩy lên chót vót.

Sau khi những cánh rừng nghiến ở các cánh rừng thuộc huyện Na Rì, Bạch Thông… bị cạn kiệt, lâm tặc bắt đầu chuyển hướng khai thác sang các khu vực thuộc vùng lõi rừng quốc gia.

Những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi ngủ quên trong các khu rừng già bỗng chốc bị triệt hạ không thương tiếc. Rừng quốc gia Ba Bể cũng không nằm ngoài số phận đó, dù rằng nơi đây, các chốt chặn của kiểm lâm được mọc lên dày đặc để giữ rừng.

Chùm ảnh được thực hiện vào đầu tháng 6/2012 tại khu vực lõi rừng Quốc gia Ba Bể:
Để đi vào khu vực lâm tặc triệt hạ rừng nghiến, phải cải trang để qua mặt hệ thống "chim lợn" cảnh giới này
Hệ thống 'chim lợn' dày đặc sẽ cảnh báo cho lâm tặc biết nếu có cơ quan chức năng đến kiểm tra
Hệ thống 'chim lợn' dày đặc sẽ cảnh báo cho lâm tặc biết nếu có cơ quan chức năng đến kiểm tra

Cảnh rừng nghiến bị tàn phá:









Theo Hoàng Sang
VietNamnet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét