Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012


20:02

Kích hoạt thuốc nổ cướp tiếp vàng giữa Hà Nội


ANTĐ - Một đối tượng ôm thuốc nổ vào cửa hàng vàng trên phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội), rồi kích hoạt.

Theo một số nhân chứng, vụ việc xảy ra khoảng 11h00 trưa nay (21-6), ở cửa hàng vàng 124 Nguyễn Thái Học (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội).
Hiện trường xảy ra sự việc
Vào khoảng thời gian trên, 2 đối tượng mặc áo dài tay đi xe máy đến cửa hàng vàng Hoàng Tín. Đối tượng mang theo một tờ giấy ghi nội dung đại ý là: “Hãy hợp tác với chúng tôi nếu không muốn việc đáng tiếc xảy ra”.

Thiện trường vụ nổ trước nhà 124 Nguyễn Thái Học
Chủ hiệu vàng khi đó khá bình tĩnh, “hợp tác” làm theo lời các đối tượng. Anh ta lấy tiền đưa cho đối tượng, nhưng có vẻ như chúng không đồng ý muốn đòi thêm. Thấy vậy, chủ cửa hàng vàng khuyên can hắn mang túi xách, nhiều khả năng chứa chất nổ ra ngoài để tránh nguy hiểm cho mọi người.
Khi một người có mặt trong cửa hàng xách túi nghi vấn có thuốc nổ ném ra ngoài, thì bất ngờ túi này phát nổ, làm rung chuyển cả đoạn phố.  
Sau vụ nổ, hiện trường sự việc tan hoang. Sức công phá của thuốc nổ làm hư hỏng cả ngôi nhà 4 tầng bên cạnh. Một số phương tiện đi ngang qua thời điểm đó bị hư hỏng nặng.

Quang Tấn

Chân dung kẻ cướp tiệm vàng Hoàng Tín

ANTĐ - Thanh mua thuốc và kíp nổ tại Lạng Sơn, về hỏi mấy người cách chế tạo mìn, rồi tự làm lấy. "Sản phẩm" được đối tượng mang xuống hiệu vàng Hoàng Tín (HN) "ứng dụng".

Hàng chục người dân thường bị sát thương do mìn nổ gây nên đã càng làm cho hàng nghìn người đi đường thấy bàng hoàng. Rất may, cơ quan công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và kịp thời khống chế đối tượng an toàn. Hiện cho đến thời điểm này, tính mạng những người dân đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Đối tượng Thanh tại cơ quan CSĐT
Điều nguy hiểm, đối tượng Tạ Văn Thanh (1987) có HKTT tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang đã chế mìn một cách tinh vi để làm công cụ đi cướp. Khi được hỏi lý do, Thanh buông câu thản nhiên: “chán, vì muốn có tiền tiêu”. Thái độ thờ ơ của đối tượng gây ra vụ án nguy hiểm này liệu có phải xuất phát từ nguyên nhân gia đình tan vỡ từ khi Thanh còn nhỏ hay không thì chưa thể khẳng định. Song, trích ngang hồ sơ lời khai của đối tượng Thanh đã phần nào nói lên nguyên hành động này.
Khi Thanh 2 tuổi người mẹ bỏ đi đâu không rõ. Cho đến năm 2000, Thanh cũng bỏ nhà đi lang thang làm thuê tại các tỉnh Lạng Sơn, Hà Nội, Vũng Tàu… Đầu năm 2012, Thanh quay về tỉnh Lạng Sơn sống bằng nghề phụ hồ. Cái cớ do hoàn cảnh nghèo đói nên đối tượng Thanh đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng làm sao có thể biện minh được hành động vi phạm pháp luật một cách tàn ác như vậy.
Khi hỏi, những tang vật gây án lấy từ đâu, đối tượng Thanh đã thản nhiên: “Em tìm mua thuốc nổ, kíp nổ, dao nhọn, dùi cui điện của một đối tượng lạ mặt ở khu vực chợ Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn rồi mang về nhà, hỏi mấy người cách chế tạo mìn rồi tự chế thành một quả mìn. Sáng ngày 20-6-2012, em đi xe máy Honda Dream BKS: 98F6 - 9163 từ nhà đi xuống Hà Nội để thực hiện hành vi cướp tiệm vàng”.

Thật nguy hiểm, đối tượng Thanh đã đi vòng vèo qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội để tìm hiệu vàng. Y đã nhìn thấy nhiều tiệm vàng nhưng chưa thuận lợi để cướp nên đã bỏ qua. Cuối cùng hiệu vàng Hoàng Tín địa chỉ 124 Nguyễn Thái Học, nơi gây án kinh hoàng đã được Thanh cho rằng đó là hiệu vàng dễ dàng gây án.

Tang vật đối tượng Thanh dùng gây án
Và vụ án chấn động Hà Nội đã xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng nay 21-6. Thanh cầm theo “tư trang” đã chuẩn bị, xông vào cửa hàng vàng Hoàng Tín đặt túi xách xuống đất đưa cho chủ cửa hàng một tờ giấy trắng nghi sẵn nội dung “Tôi chỉ cần tiền, đừng động vào chiếc túi này”. Tuy nhiên, chủ cửa hàng đã rất tỉnh táo, vờ hỏi Thanh cần bao nhiêu tiền, đồng thời cầm chiếc túi vứt ra đường và tri hô. Bị động, đối tượng Thanh đã bỏ chạy ra ngoài, chạy vào phố Lý Văn Phúc, trèo lên mái nhà dân và chạy ra ngõ 20 Cát Linh phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nhảy lên xe máy của người đi đường thì bị lực lượng công an tóm gọn.
Đức Tuấn- Quang Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét