|
17:33
Phận đời khốn khổ
của bé Hoàng Anh
Cơ quan điều
tra Công an quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) đang tạm giữ Nguyễn Nhân Từ (SN
1983, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi hành hạ con riêng
của vợ là bé Nguyễn Hoàng Anh (3 tuổi) đến rách gan, dập tinh hoàn, đa chấn
thương...
Chào đời không có cha
Theo chị Lưu Thị Mến (SN 1976, ngụ xã Phan Hòa, huyện Bắc
Bình, tỉnh Bình Thuận, người dân tộc Chăm), bé Hoàng Anh là con riêng của chị
với người chồng trước. Tuy nhiên, khi chị Mến mang thai thì người chồng này
bỗng dưng bỏ đi.
Sau khi sinh con, cuộc sống vất vả nên chị lang bạt vào
TP.Hồ Chí Minh tìm việc làm, tính kế sinh nhai. Chị xin làm những công việc
rửa chén, đĩa quán ăn, bưng bê quán nước với những đồng công ít ỏi không đủ
cho hai mẹ con sống.
Một thời gian sau, chị Mến xin vào làm
cho một công ty may ở quận Gò Vấp rồi quen với Nguyễn Nhân Từ, một công nhân
tại đây. Dù biết Mến đã có con riêng chưa đầy 6 tháng tuổi, Từ vẫn tỏ lòng
bao dung, yêu thương chị. Sau đó, hai người đã chung sống như vợ chồng.
“Thời gian đầu,
thấy anh ấy (Từ - PV) thương yêu, hay nựng nịu cháu Hoàng Anh, tôi mừng lắm
vì nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc đích thực. Nào ngờ từ sau khi sinh được
đứa con trai tiếp theo (là con ruột của Từ) được hơn 1 tuổi thì anh Từ lại
trở chứng, bắt đầu căm ghét và thường hành hạ cháu Hoàng Anh. Không biết
thằng bé đã bao nhiêu lần hứng chịu những trận đòn ác nghiệt của cha dượng”,
chị Mến kể lại trong nước mắt.
Không có tiền nuôi con, thấy bé Hoàng Anh thường xuyên bị
cha dượng đánh đập nên chị đành mang gửi con cho người khác nuôi, mỗi tháng
đưa 1 triệu đồng. Vì không được sự chăm sóc của mẹ, Hoàng Anh gầy gò, da xanh
xao. Cách đây chưa đầy 1 tháng, do không không có tiền đóng cho người nuôi bé
Hoàng Anh nên chị Mến đã đón con về sống cùng.
Cũng từ lúc này, Tư lại tiếp tục hành hạ con riêng của chị
một cách dã man. Ngoài ra, chị Mến hằng ngày phải sống chung với gã chồng
không biết làm gì chỉ có “ghiền” xì ke". Có bao nhiêu tiền chị làm ra
cũng đều bị hắn "lột" hết đi “phê” thuốc.
Người cha dượng độc ác
Khi bị công an tạm giữ, người cha dượng mang tên Nhân Từ
khai nhận, tối 29/5, khi về đến nhà, thấy bé Hoàng Anh đi vệ sinh ra quần,
nên tên Từ đã đá vào bụng bé. Tuy nhiên, thương tích nặng nề của Hoàng Anh
cho thấy, hắn đã “xuống tay” rất dã man với cậu bé 3 tuổi này.
Người cha dượng có tên Nhân Từ
nhưng phải gọi là Bất Nhân
Người dân khu vực sống gần nhà gã cha dượng vũ phu này
khẳng định, có lần họ thấy Từ dùng chày đánh vào hai đầu gối của bé Hoàng Anh
trước mặt chị Mến. Tuy nhiên, chị Mến sợ chồng nên không dám tố giác đành
nhìn con bị hành hạ.
Trước đây Từ có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất
ma túy” và “Cướp tài sản”, bị lãnh án hơn 6 năm tù. Sau khi ra tù, đầu 2008,
Từ không trở về địa phương mà sống lang thang ở nhiều nơi. Khoảng hơn 1 năm,
Từ đưa chị Mến về chung sống như vợ chồng. Tuy nhiên, hắn vẫn không cho vợ và
các con nhập hộ khẩu hay đăng ký tạm trú.
Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, khi nhập viện, bé Hoàng
Anh bị sốc rất nặng, phải mổ cấp cứu để khâu gan. Tinh hoàn của bé may mắn
chỉ bị tổn thương phần mềm, đang được điều trị bảo tồn. Bé đã qua cơn nguy
kịch nhưng còn yếu và liên tục bị giật mình do ám ảnh những trận đòn của cha
dượng.
Bà Đỗ Thị Nguyên - Hội phụ nữ khu phố 11 (phường 16, quận
Gò Vấp) nơi bé Hoàng Anh sinh sống cho biết, sau khi bé Hoàng Anh xuất viện
sẽ bàn với mẹ bé, làm việc với UBND phường, tổ dân phố để đưa bé gửi nuôi tại
một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nào đó, bởi mẹ bé không có nghề nghiệp ổn
định và tránh cho bé bị bố dượng tiếp tục bạo hành.
Theo Phương Nam
Pháp luật Việt Nam
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét