Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Phi công máy bay mất tích từng mời 2 cô gái vào buồng lái?
Cập nhật lúc 09:41
 
Cô Jonti Roos và phi công Fariq Abdul Hamid.
Hãng hàng không Malaysia Airlines đang điều tra một bản tin của đài truyền hình Australia nói rằng, phi công phụ trên chuyến bay MH370 mất tích từng mời 2 cô gái vào buồng lái trong suốt chuyến bay 2 năm trước.
Trò chuyện trong chương trình "Chuyện đương thời" của đài truyền hình này, cô Jonti Roos đã đưa ra rất nhiều bức ảnh chụp trong buồng lái, trong khi các phi công dường như đang điều khiển chuyến bay.
Trong một tuyên bố cuối ngày hôm qua, Malaysia Airlines cho biết sẽ không bình luận về bản tin cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, nhưng thừa nhận đã bị sốc trước những thông tin chấn động này.
"Chúng tôi chưa thể xác nhận tính hợp lệ của những bức hình và video cáo buộc. Như các bạn đã biết, chúng tôi đang tích cực điều tra vụ máy bay mất tích, chúng tôi không muốn bị phân tâm bởi chuyện này" - tuyên bố của Malaysia Airlines cho biết.
Roos cho hay cô và một người bạn được phép ở lại trong buồng lái trên chuyến bay 1 giờ từ Phuket, Thái Lan đi Kuala Lumpur vào tháng 12.2011. Cô thừa nhận việc này là không được phép đối với phi hành đoàn.
Cô Roos kể, Fariq Abdul Hamid (phi công phụ trên chuyến bay mất tích) và một phi công khác nói chuyện với các cô, hút thuốc và chụp ảnh trong chuyến bay.
Roos nói rằng cô rất ngạc nhiên khi biết Hamid là một trong hai phi công trên chuyến bay bị mất tích. "Khi tôi nhận ra đó chính xác là anh phi công ấy, tôi không chỉ đã gặp mà còn chụp ảnh cùng trong buồng lái, tôi rất sốc" - cô nói.
Hamid, 27 tuổi, đã có khoảng 2.800 giờ bay tích lũy và làm việc cho Malaysia Airlines từ năm 2007.
(Theo Lao động) Vân Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét