|
Đồng Nai xây trụ sở nguy
nga, cuộc chạy đua mới?
Cập nhật lúc 20:08
(Tin tức thời sự) - Một trung
tâm hành chính đa chức năng với tòa nhà 15 tầng đang được tính toán xây dựng
tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa.
Đây sẽ là Trung tâm hành chính mới của
tỉnh Đồng Nai. Theo ông Lý Thành Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng
Nai cho biết: “Tỉnh đang bàn phương án để xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy thông
qua. Việc xây tập trung trong một khu nhà hay trong một khu vực vẫn chưa được
chốt”, ông Phương cho biết.
Đúng như nhận định của các chuyên gia
với Đất Việt, dường như có một xu thế càng ngày các địa phương xây dựng trụ
sở càng lớn hơn, nguy nga hơn.
Hiện đề xuất của đơn vị tư vấn, trung
tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai dự kiến được xây với quy mô 10-20 ha ở
xã Tam Phước, TP Biên Hòa và là khu đa chức năng. Tại đây sẽ có khu hành
chính tập trung (cơ quan Đảng, tổ chức đoàn thể - chính trị nhà nước) nằm
chung trong một tòa nhà có chiều cao khoảng 15 tầng và khu dịch vụ công (cơ
quan ngành dọc chịu sự quản lý của trung ương, dịch vụ công cộng...).
Theo tính toán, tổng diện tích sàn xây
dựng là 122.000 m2 với số vốn đầu tư dự kiến hơn 2.200 tỷ đồng. Trong đó bao
gồm vốn đầu tư xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đầu tư hạ tầng và xây dựng
tuyến đường kết nối khu đô thị Tam Phước với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng
Tàu.
Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2025, khi
đó trụ sở văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, trụ sở khối làm việc Nhà nước - HĐND -
UBND tỉnh hiện hữu sẽ được chuyển giao cho TP Biên Hòa sử dụng.
"Phương thức đầu tư chắc chắn là
chỉ sử dụng vốn ngân sách để xây dựng hạ tầng, còn các tòa nhà và công trình
phụ trợ sẽ thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, xã hội hóa ở mức
nào thì cần phải tính toán", ông Phương nói.
Trụ sở nguy nga, dân thì còn
nghèo lắm
Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Ksor Phước từng phản ánh với Quốc hội, rằng ông đi nhiều nơi thấy nhiều tỉnh
nghiêm túc trong xây trụ sở, nhưng không ít tỉnh xây trụ sở như cung điện,
như địa điểm để du lịch.
“Dân mình đang nghèo tại sao mình làm
to như thế!", ông Phước đặt câu hỏi.
Lý giải điều này, ông Nguyễn Văn Hiến,
ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng: "Thực sự các cơ quan công quyền
đang quá tải, nhiều việc, nhiều người quá chứ không phải trụ sở xây to, cao
và để dư thừa”.
GS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ
trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa
học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia
thì cho rằng vòng xoáy của việc không giảm được biên chế vì nhiều việc và
nhiều cán bộ nên phải xây trụ sở nguy nga.
Với xu thế đó, UBND tỉnh Bình Dương đã
xây tòa nhà hành chính cao 20 tầng, gồm hai tòa tháp, sẽ là nơi làm việc
tập trung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và hầu hết sở, ngành. Tổng mức đầu tư 2 tòa
tháp hơn 1.400 tỉ đồng.
Còn Đà Nẵng xây sau Bình Dương thì có
34 tầng nổi (trong đó, khối đế có 4 tầng và khối tháp 30 tầng). Tổng mức đầu
tư xây dựng công trình dự kiến 1.900 tỷ đồng.
TS Nguyễn Hữu Tri cho rằng, thực chất
xây mới cũng thu nhập được tiền, phá cũng có tiền.
“Thực chất đây là hình thức dự án. Qua
nhiệm kỳ vị nào cũng cố chạy cho mình vài dự án. Có dự án kiểu gì cũng được
cắt 10-20%. Cho nên trước đã phá nhiều công trình như trạm máy kéo, nhà văn
hóa… thấy rằng phá không biết bao nhiêu tiền của nhân dân”, ông Tri nói.
Theo ông Tri, sở dĩ việc quyết định xây
hay phá trụ sở có đặc điểm chung là sử dụng nguồn chi công không đụng chạm
đến túi của từng người nên ít phải suy nghĩ. Nhiều dự án đưa ra chỉ để giải
ngân. Vừa rồi có nhiều dự án theo kiểu có dự án có tiền còn thực chất hiệu
quả không được bao nhiêu.
(Theo
Đất Việt) Phương Nguyên
Những năm gần đây mọi người đều thấy điều kiện làm việc
của công bộc ngày càng cao, tuy nhiên chất lượng sản phẩm công bộc ”làm ra”
ngày một đi xuống. Nhiều văn bản vừa “đẻ ra” đã chết yểu, có cái không “chết”
nhưng lại gây hại cho dân hoặc rất bi hài (ví như cái Thông tư 16 của Bộ Xây
dựng về diện tích căn hộ, Quy định ưu tiên điểm thi ĐH cho mẹ VNAH của Bộ
GD-ĐT, Quy định vệ sinh ATTP của Bộ Y tế về thịt chỉ được bán trong vòng 8
giờ vv…). Trụ sở xây là từ nguồn tiền thuế của dân và doanh nghiệp. Kinh tế
đang đình đốn nên cứ mỗi “lâu đài” công sở mọc lên là người nghèo như thấy
xót ruột hơn vì trong những lâu đài ấy không có được những sản phẩm đáng “đồng
tiền, bát gạo”!
Thương
Giang
|
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét