Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Lũ kinh hoàng tại Văn Chấn - Nghĩa Lộ, 12 người chết và mất tích

Cập nhật lúc 14:35  
               
Rạng sáng nay (11/10), cơn lũ cực lớn đổ về khu vực Mường Lò (Nghĩa Lộ) và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đã khiến 11 xã bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt 2 xã Phúc Sơn và Hạnh Sơn bị cô lập, giao thông ách tắc nhiều tuyến miền Tây tỉnh này. Cơn lũ xảy ra được xác nhận từ ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục tăng cường kết hợp với rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới.

Báo cáo nhanh tính đến 9h sáng nay của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn, cho biết có 4 người bị mất tích tại xã Phúc Sơn, 8 nhà bị cuốn trôi, 13 nhà bị ngập phải di dời, 3 nhà bị sạt lở taluy, hàng chục ha lúa và ngô đông bị ngập, 220m đường bị sạt lở. Tổng giá trị thiệt hại hiện chưa thể ước tính.
Trận lũ được người dân vùng Mường Lò và các xã liên quan thuộc huyện Văn Chấn cho rằng chưa từng có từ hàng chục năm qua. Nước đổ về qua suối Thia dâng cao liên tục đang đe dọa trên diện rộng khu vực mặt bằng thung lũng.
 Lũ kinh hoàng tại Văn Chấn – Nghĩa Lộ, 12 người chết và mất tích  - ảnh 1
Trao đổi nhanh với Tiền Phong, ông Hồ Đức Hợp – Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, cho biết, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các huyện liên quan vùng miền Tây đã huy động tối đa các lực lượng, trong đó Quân đội, Công an, dân phòng và đoàn Thanh niên là chủ lực, đã khẩn trương di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, tổ chức khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, thống kê thiệt hại, thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, khắc phục những thiệt hại để đảm bảo, ổn định đời sống cho nhân dân.
Tính đến 10h 20 sáng nay: đã có 14 nhà ở huyện Văn Chấn bị lũ cuốn trôi, trong đó xã Phúc Sơn 11 nhà; Hạnh Sơn 2 nhà; Thạch Lương 01 nhà. 15 lồng cá trị giá hàng trăm triệu đồng của người dân tại xã Suối Quyền bị lũ tàn phá, cuốn mất. Số gia cầm vật nuôi bị mất tích khoảng 500 con.
Hiện vẫn chưa tìm thấy 4 người trong một gia đình tại xã Phúc Sơn, Văn Chấn bị lũ cuốn mất tích.
 Lũ kinh hoàng tại Văn Chấn – Nghĩa Lộ, 12 người chết và mất tích  - ảnh 2
Nhiều hộ gia đình tại Nghĩa Lộ bị lũ cô lập.
Hiện tại tổng cộng 12 người chết và mất tích: 4 người ở Văn Chấn mất tích, ở Trạm Tấu có 5 người mất tích và 3 người chết.

Cập nhật:

7 người chết và mất tích, Nghĩa Lộ và Trạm Tấu bị chia cắt với vùng xuôi

Đến 12h 15 phút trưa nay (11/10), toàn Thị xã Nghĩa Lộ đã có 24 tổ dân phố, thôn, bản bị ngập, 2 người bị thương.

Lũ kinh hoàng tại Văn Chấn – Nghĩa Lộ, 12 người chết và mất tích  - ảnh 3

Con số thiệt hại về người và tài sản do lũ miền tây Yên Bái tăng lên từng giờ, theo báo cáo nhanh của Ủy ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này. Đến 12h 15 phút trưa nay (11/10), toàn Thị xã Nghĩa Lộ đã có 24 tổ dân phố, thôn, bản bị ngập, 2 người bị thương. Đáng chú ý, cầu bắc qua suối Thia phía cửa ngõ đi vào Thị xã đã bị lũ đánh sập trưa nay khiến Thị xã đã bị cô lập với vùng xuôi.
Tại Văn Chấn, 4 người mất tích trong một gia đình ở xã Phúc Sơn vẫn chưa được tìm thấy, 300 nóc nhà bị ngập trong đó 15 nhà ngập hoàn toàn, 6 nhà bị cuốn trôi, 1 nhà văn hóa bị sập. Huyện này cũng xác nhận có 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
Phía vùng cao Trạm Tấu cũng chịu đựng mưa giông và lũ lớn từ đêm và rạng sáng đã khiến bản Hát (xã Hát Lừu) có 5 người bị cuốn trôi mất tích hiện chưa tìm thấy, 3 người bị chết, 5 người bị thương. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cố gắng giải thoát được 28 người ra khỏi vùng nguy hiểm Đường từ Thị xã Nghĩa Lộ lên huyện Trạm Tấu bị chia cắt hoàn toàn.
Được biết, đập thủy điện Trạm Tấu có nguy cơ bị vỡ.
Trực tiếp có mặt tại vùng lũ sáng nay, ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các lực lượng trập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm người bị nạn, huy động thêm nhân lực và phương tiện di dời dân đến nơi an toàn. Ông cho biết tỉnh Yên Bái sẽ có giải pháp, chính sách hỗ trợ, ổn định đời sống cho người dân bị thiệt hại.
Tin mới nhận lúc 1h chiều nay, PV Đinh Hữu Dư, thường trú của TTXVN tại Yên Bái, đã bị lũ cuốn trôi trong lúc tác nghiệp, hiện các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm.
(Theo Tiền phong) Tùng Duy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét