Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Thực hư vụ mang rơm thui “vùng kín” hàng xóm ở Hà Nội: Có phải chỉ vì đốt vía?

Cập nhật lúc 20:45

 
Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Không hài lòng với việc gia đình nhà ông H xây nhà vệ sinh làm ảnh hưởng đến lối đi lại ra ruộng, chị P cùng nhiều bà con đứng lên tố cáo với chính quyền và nhà vệ sinh bị dỡ bỏ. Ngay sau đó, chị P tố cáo việc mình bị cả gia đình nhà ông H hành hung, châm lửa đốt vùng kín. Tuy nhiên, phía gia đình ông H phủ nhận điều này. Vậy đâu là sự thật?

Hành hung, thui "vùng kín” hàng xóm  
Nhiều tháng nay, người dân thôn Vệ Sơn (xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn bàn tán xôn xao về vụ một phụ nữ trong thôn bị hàng xóm đốt vùng kín. Nạn nhân là chị Đàm Thị P (SN 1973) tố người nhà gia đình ông Nguyễn Văn H dùng rơm đốt vùng kín và dùng gạch đập vào đầu khiến chị phải đi bệnh viện cấp cứu và điều trị.
Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của chị P thì gặp chị đang ốm, nằm ở nhà. Kể lại sự việc, chị P vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sự việc xảy ra cách đây khoảng 8 tháng, chính xác là vào lúc 7h sáng 29.10.2014. Tôi không ngờ là họ lại có những hành động như vậy, cùng là hàng xóm láng giềng với nhau mà… Sự việc tôi đã nói nhiều lần trong đơn trình báo tới cơ quan chức năng”.
Theo lời chị P, sáng hôm đó, chị đi mua mì ăn liền cho con, qua cổng nhà ông H thì chị bị con trai cả của ông này chửi mắng thậm tệ. Sau đó, vợ ông H là bà Đàm Thị T bất ngờ chạy ra, tay cầm bắp ngô đấm thẳng vào mặt khiến chị P chảy máu miệng. Sợ hãi, chị P chạy về nhà em trai cầu cứu nhưng vẫn bị gia đình ông H đuổi đánh.
Tiếp đó, đến khoảng 10h cùng ngày, chị P đạp xe đi mua bánh cho con thì tiếp tục bị vợ ông H cùng hai cô con dâu xông đến chặn lại, túm tóc đập đầu xuống đường, lấy gạch đập vào đầu. Lúc đó, mẹ con bà T còn tụt quần của chị P ra, rồi cho rơm vào vùng kín của chị để đốt. Vừa đốt vùng kín chị P, mẹ con bà T vừa chửi bới và nói “nướng đến khi nào vùng kín của mày chín mới thôi, để cho chừa”.
Lúc đó, chị P hoảng sợ, vùng vẫy kêu cứu, nhưng không thoát được. Trong lúc bà T và hai cô con dâu đang hành hung, đốt vùng kín của chị P thì ông H và các con trai đứng ngoài cổ vũ, ngăn cản không cho ai vào can ngăn. Khi lửa ở mồi rơm tắt, những người này làm nhiệm vụ châm lửa để mẹ con bà T tiếp tục “thui” chị P.
“Tôi liệt gần như nửa người từ mấy năm nay nên khi bị hành hung, tôi chỉ còn biết nằm yên tại trận chứ không chống cự được. Họ hành hung tôi đến tơi tả, đốt tôi cháy cả quần và vùng kín. Nhiều người không thể làm ngơ nên đã lao vào cứu tôi. Sau khi bị hành hung, tôi đã phải nằm điều trị nhiều ngày ở Bệnh viện Bạch Mai mới khỏi chấn thương và khủng hoảng tâm lý", chị P cho biết.
“Thui” hàng xóm vì bị khiếu nại?
Lý giải cho nguồn cơn dẫn đến sự việc này, chị P cho hay: “Có thể sự việc xuất phát từ sự thù địch của gia đình họ với tôi và người dân trong thôn. Trước kia, tôi và hơn 20 người khác đã ký vào đơn tố cáo gia đình ông H lấn chiếm 3,5m2 đất đường đi ra nghĩa trang và ruộng lúa của nhiều hộ dân trong xóm để xây nhà vệ sinh khiến cho việc đi lại và sản xuất của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi làm đơn tố cáo, nhà vệ sinh của gia đình ông bà H đã bị dỡ bỏ.
Cũng theo lời chị P thì: “Nhà tôi cùng những người trong thôn có mấy ngôi mộ của ông bà tổ tiên ở nghĩa trang này và cũng có mấy sào ruộng ở gần đó. Để đi ra mộ và ruộng thì chỉ có con đường đó là gần nhất, nếu không thì phải đi vòng xa đến hơn 1km mới có đường bờ ruộng để đi vào khu vực.
Trước đây, con đường dẫn vào khu nghĩa địa và khu ruộng này rất rộng, mọi người đi lại rất dễ dàng. Tuy nhiên, năm 2012 nhà bà T cho xây một cái nhà vệ sinh lấn chiếm gần như toàn bộ phần đường của người dân.
Bức xúc về việc này, tôi cùng nhiều người trong xóm đã làm đơn gửi lên UBND xã tố cáo việc chiếm đường của nhà ông H, trong đó, tôi là người trực tiếp cầm đơn đi đến từng nhà để họ ký vào đơn. Sau đó, chính quyền xã đã xuống xác minh và yêu cầu nhà ông bà H phải đập bỏ nhà vệ sinh. Chính vì vậy mà gia đình ông H thù ghét tôi, cho rằng tôi dồn gia đình ông ấy vào đường cùng nên mới ra tay hành hung và đốt
vùng kín của tôi để dằn mặt”, chị P chia sẻ.
Sau khi sự việc xảy ra, chị P đã làm đơn gửi lên Công an xã Tân Minh và Công an huyện Sóc Sơn yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời cho chị đi giám định thương tật, chiếc quần bị đốt của chị cũng được giữ lại làm vật chứng. Tuy nhiên, phải 5 tháng sau khi vụ việc xảy ra, chị P mới có giấy gọi đi giám định. Vụ việc đến nay đã hơn 7 tháng nhưng chưa thấy có kết quả điều tra của cơ quan công an và cũng chưa có một lời giải đáp chính thức nào.

 
Chị P phản ánh với PV. 
Chỉ dùng rơm “đốt vía” chứ không có chuyện đốt vùng kín?
Tuy nhiên, theo lời vợ chồng ông Nguyễn Văn H thì sự việc hoàn toàn ngược lại. Bà T một mực khẳng định, không có chuyện bà dùng lửa đốt vùng kín của chị P. Tất cả chỉ là do chị P bịa đặt, vu khống để hạ bệ danh dự của gia đình bà.
Theo lời bà T thì: “Nhà tôi làm nghề mộc, ngày nào khách khứa cũng nhiều. Vậy mà nhiều hôm sáng sớm bảnh mắt ra chị P đã đến trước cửa nhà tôi chửi bới đủ điều. Sáng 29.10.2014 cũng vậy, mới 7h sáng, chị P đã đứng trước cửa nhà tôi chửi, tôi bực quá có ra bảo chị P về đi để gia đình tôi làm ăn nhưng chị P không về. Tôi tức quá mới bảo con dâu lấy một nắm rơm đốt lửa đưa cho tôi với mục đích là đốt vía nhưng chị P lại vu là tôi đốt vùng kín thì oan cho chúng tôi quá. Sáng hôm đó, nhiều người chứng kiến việc tôi đốt vía và có thể làm chứng là không hề có việc đốt vùng kín hay hành hung chị P. Tôi mà làm việc đó thật thì công an đã gô cổ tôi đi tù rồi chứ không còn ngồi ở đây”.
Theo vợ chồng ông bà T, nguyên nhân xâu xa của việc gia đình chị P liên tiếp chửi bới, gây gổ, vu khống gia đình bà xuất phát từ chuyện đất đai, nhưng không phải từ việc gia đình ông bà xây dựng nhà vệ sinh lấn chiếm 3,5m2 đất. Ông H nói: “Nguồn gốc của mọi vấn đề giữa gia đình tôi với chị P xuất phát từ thời ông nội tôi. Tôi và gia đình nhà chị P là chỗ họ hàng với nhau. Ông bà có để lại cho gia đình tôi một mảnh đất ở ngoài này. Đến bây giờ, thấy đất mặt đường lên giá, anh em nhà chồng chị P mà tiêu biểu là ông Th (chồng chị P) mới ghen tỵ với nhà tôi và từ đó suốt ngày kiện cáo nhà tôi. Kiện chán thì quay ra xúi dục chị P ăn vạ nhà tôi”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đàm Ích Thân - trưởng thôn Vệ Sơn Đoài - cho biết: “Đúng là giữa chị P, ông Th với gia đình ông H có mâu thuẫn với nhau từ lâu trong việc chia đất từ thời cụ thân sinh của những người này. Ông Th và chị P nhiều lần đưa đơn kiện cáo ông H nhưng ông H cũng đã khắc phục xong những việc làm sai. Còn việc chị P tố cáo vợ ông H và hai người con dâu thì công an xã và công an huyện họ đã về điều tra, kết quả ra sao tôi cũng chưa được biết”.
Đại diện công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị này đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ việc sang VKS huyện Sóc Sơn. Đồng thời, Công an huyện Sóc Sơn sẽ kiểm tra lại hồ sơ để giải quyết những khúc mắc của chị P
(Theo Lao động) Nguyễn Khang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét