21:22
Cảnh sát
thờ ơ nhìn côn đồ đánh dân
(Cộng đồng Việt)- Một clip do các
phóng viên báo Thanh Niên tung ra vào ngày 15/7 đã cộng đồng mạng choáng
váng, trong clip đó, người vi phạm luật giao thông phản ứng lại công an đã bị
đánh, các CSGT thì đứng nhìn. Nhiều người nói họ không thể tin vào mắt mình,
không còn tin vào những người đang đại diện cho luật pháp.
Để ghi hình được clip này, các nhà báo đã có nhiều ngày
theo dõi điểm chốt của cảnh sát giao thông (CSGT) tại đường Nguyễn Hữu Cảnh
(Q.1, TP.HCM), họ phát hiện có một người đàn ông to con đi chiếc xe gắn máy
màu đỏ thường bám theo tổ CSGT lập chốt trên tuyến đường này, khi tổ CSGT di
chuyển đến đâu thì người đàn ông nói trên đều theo đó. Người này không hành
nghề xe ôm, chỉ đứng liếc ngang liếc dọc và hỗ trợ cho các CSGT khi có xe chở
quá khổ vi phạm luật giao thông.
Cuối cùng, một vụ việc nghiêm trọng đã bị ghi hình, khi có
một thanh niên bị thổi dừng xe vì vi phạm luật giao thông, có đôi co với cảnh
sát thì người này đã bị người đàn ông nói trên lao vào đánh. Các CSGT đứng
thờ ơ thản nhiên chứng kiến vụ đánh người này, sau khoảng 2 phút mới vào can
và vẫn tỏ ra “bất lực” không ngăn cản nổi người đàn ông nhặt đá ném theo
thanh niên bị vi phạm đang bỏ chạy.
Có lẽ nhiều người cũng giống tôi, cứ ngỡ mình đang xem
cảnh trích ra từ một bộ phim hình sự Mỹ nào đó nói về cảnh sát biến chất,
nhưng không, đó là cảnh thật 100% ở giữa TP.HCM. Bức xúc, bất bình, uất ức...
là những cảm xúc của rất nhiều người xem khi bình luận về clip này.
Quả thực là quá xót xa, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa
chốn người xe qua lại đông đúc, nhưng những CSGT đó đã đứng thản nhiên nhìn
hành động côn đồ xảy ra trước mắt mình. Họ là cảnh sát nhân dân, họ ăn lương
từ tiền thuế của dân, được hưởng rất nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt để bảo vệ
sự bình yên cho cuộc sống, vậy mà...
Đã có biết bao nhiêu nạn nhân bị đối xử, bị hành hung như
thế, mà vì phận con sâu cái kiến, không có bằng chứng trong tay nên đành nuốt
hận cho êm chuyện? Còn nhớ hồi tháng 4, cũng tại TP.HCM, một người đã bị 2
tên côn đồ đánh chết sau khi cãi cọ với CSGT vì vi phạm luật giao thông. Hai
kẻ sát nhân này khai: “Thấy nạn nhân cãi cọ với công an nên bức xúc quá đánh
dằn mặt cho hả giận”. Ai tin nổi lời chúng? Tại sao lại có sự trùng hợp ly kỳ
như vậy, cứ cãi cọ với CSGT xong là bị côn đồ đánh “dằn mặt”, bọn chúng được
gì từ việc đi theo “bảo vệ ngầm” CSGT như vậy?
Clip cảnh sát đứng nhìn côn đồ đánh người vi phạm luật
giao thông đã làm hỏng sự tử tế của lương tâm con người vốn dĩ mong manh và
ngày càng hiếm hoi giữa chúng ta. Sự trục lợi, tham lam, vô cảm đến tàn nhẫn
đã thắng thế, đã chiếm lĩnh mọi chỗ mọi nơi trong cuộc sống này, giữa thanh
thiên bạch nhật và tệ nhất là chúng được một vài cảnh sát- những người đại
diện cho pháp luật che chở.
Tôi và rất nhiều người khác đang trông chờ ông Giám đốc Sở
Công an TP.HCM lên tiếng giải thích rõ trước công luận về trường hợp vi phạm
pháp luật nghiêm trọng này. Người dân cần một sự xử lý thật nghiêm minh, rõ
ràng, cụ thể, đúng người đúng tội chứ không thể chỉ thông báo chung chung
“đang điều tra làm rõ và sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật” và rồi sự
việc lại chìm xuồng và rơi vào sự im lặng đáng sợ.
Nếu không mạnh tay với những kẻ đã biến chất, đã đánh mất
lương tâm mà vẫn thừa hành công vụ thì cái điều mà Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La
Thăng lỡ miệng nói về nạn "bảo kê" khiến tai nạn giao thông ngày
càng nghiêm trọng sẽ trở thành hiện thực ở mọi nơi, mọi chốn.
(Theo Cộng đồng
Việt) Mi An
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét