08:32
|
Viết tiếp bài: Người dân ở Dự án thuỷ điện Dăk
Rin trắng tay vì những người biết trước chủ trương
“Phải hoàn trả
tiền cho người dân”
SGTT.VN - Không chỉ chiếm lượt đọc cao nhất so với các bài báo khác
trên http://sgtt.vn, bài viết Trắng tay vì những người biết trước chủ trương kể về câu chuyện những
người dân vừa mất đất cho thuỷ điện vừa mất luôn cả tiền đền bù đã nhận
được nhiều ý kiến bức xúc của bạn đọc.
Để
rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục ghi nhận và đăng tải lời của những
người được coi là trong cuộc ở câu chuyện vừa xảy ra tại vùng cao tỉnh Quảng
Ngãi.
Dùng cân để
chia tiền
Ông Đinh Văn
Trí, phó bí thư Đảng uỷ xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi), cho biết
trong đợt nhận tiền hỗ trợ tổ chức tại trụ sở UBND xã Sơn Liên vào ngày 25.6
vừa qua, các đối tượng xưng là chủ nợ tập trung trước cổng UBND xã đông gấp
đôi số người nhận tiền. Vì có nhiều người dân quá thật thà nên đã bị lừa gạt,
ví dụ như trước đó họ mua chịu hàng hoá và bị ghi vào sổ nợ, đến giờ chủ nợ
thêm vào một hai con số không khiến bà con phải trả rất nhiều tiền.
Còn việc mua bán
đất đai của người dân, theo ông Trí, có hộ bán đất rồi nhưng chờ lâu Nhà nước
chưa bồi thường nên người mua đã bán tiếp cho người khác, nên đã xảy ra tranh
chấp. Ông Trí khẳng định, xã đã tuyên truyền cho đồng bào không được bán đất,
nhưng nhiều người vẫn bán.
Trong khi đó,
nói với phóng viên, già làng Đinh Văn Sỏ, ở cách UBND xã chỉ hơn 1km thì
khẳng định, “Già làng cũng không biết việc Nhà nước quy hoạch thuỷ điện nên
đã bán đất với giá rẻ”. Từ vụ việc một đám đất bán cho 2 – 3 người, nên khi
nhận tiền mang ra người dân không biết nộp cho ai nên đề nghị hai chủ đất bỏ
cục tiền lên cân để chia đôi. Tuy nhiên, cũng chính nhờ việc tranh chấp này
mà đã rõ mặt nhiều người đã lừa phỉnh mua đất của đồng bào.
Ăn
quá dày
Ông Đinh Văn
Sáu, trưởng công an xã Sơn Liên, xác nhận có nhiều hộ bán đất cho người khác,
trong đó có đám đất bán cho nhiều người. Khi xảy ra tranh chấp, công an xã đã
chuyển hồ sơ lên huyện giải quyết. Nói về việc đồng bào bị lừa gạt bán đất,
ông Sáu cho biết: “Trước đây họ mua bán này kia, bao nhiêu tiền thì tôi không
rõ, nhưng tôi nghe họ mua của người dân không có bao nhiêu, ví dụ mua 200.000
đồng, nhưng giờ (được đền bù – PV) trúng mấy trăm triệu đồng. Nhiều người bị
lừa lắm”.
Anh Đinh Văn
Gàng (còn gọi là Ghành), trưởng thôn Tu Mít, cho biết sau khi bị giật mất 365
triệu đồng tiền đền bù hiện không còn tiền để mua sách vở và quần áo cho hai
đứa con đi học. Anh Gàng là người có trình độ hơn so với đồng bào trong bản,
nhưng vẫn hoàn toàn không hay biết về chủ trương Nhà nước thu hồi đất, di dời
dân để làm công trình thuỷ điện. Ngày 8.7, anh Gàng nhận được 365 triệu đồng
nhưng phải nộp lại cho đối tượng Đ.T., vì trước đó đã bán rẻ đất cho Đ.T. với
giá 5 triệu đồng. Vợ anh Gàng khóc kể: “Ra khỏi cổng uỷ ban huyện là nó lấy
hết tiền. Em chạy theo năn nỉ xin lại 50.000 đồng để đổ xăng chiếc xe chạy về
bản, nhưng mà nó nhất định không cho”.
Theo anh Gàng,
“mong mỏi của người dân là Nhà nước can thiệp thu hồi lại số tiền mà các đối
tượng xấu lừa lấy để trả lại cho đồng bào làm nhà, mua gạo”, vì nghe đâu
trước đó “tại các địa phương lân cận, công an huyện Sơn Tây đã tiến hành thu
hồi và trả lại cho đồng bào hàng chục tỉ đồng”.
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét