Cơn sóng ngầm phía sau vụ chủ tiệm vàng Quang Quyên vỡ nợ
Một tháng qua, kể từ khi cặp vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên bỏ trốn vì vỡ nợ hơn 400 tỉ đồng, hàng trăm người dân huyện Đan Phượng, (Hà Nội) rơi vào cảnh trắng tay vì trót “cho vay lấy lãi cao”.
Tuy nhiên, theo ghi nhận tại địa phương, phía sau vụ vỡ nợ tiền tỷ đó vẫn đang âm ỉ một cơn sóng ngầm nữa khiến không ít những người được coi là “chân rết” của vợ chồng Quang Quyên đang rơi vào cảnh điêu đứng, tan của nát nhà, lưu lạc tứ xứ trốn nợ…
Những “chân rết” điêu đứng…?
Tìm về xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội), nơi được coi là ít nhiều bị ảnh hưởng bởi dư âm của vụ vợ chồng Quang Quyên vỡ nợ. Thấy chúng tôi là người lạ đến làng, nhiều người dân tỏ ý dò xét, không ít người tưởng lầm chúng tôi cũng là nạn nhân của một số cặp vợ chồng trong xã vốn được coi là “chân rết” đi thu gom tiền của người dân trong xã, rồi cho vợ chồng Quang Quyên vay lại.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, những “chân rết” than tín của vợ chồng Quang Quyên phải kể đến vợ chồng Lai Oanh. Theo như người dân ước chừng thì cặp vợ chồng này đã dùng lời lẽ ngon ngọt đi vay tiền của vài chục hộ gia đình trong xã, thậm chí trong danh sách những nạn nhân của vợ chồng Lai Oanh còn có cả anh rể, cháu ruột và nhiều người là họ hàng thân thiết.
Được biết, sau khi người dân đọc báo nghe đài biết chuyện vợ chồng Quang Quyên vỡ nợ, bỏ trốn, nhiều người nghi ngờ cặp vợ chồng Lai Oanh là một trong số những “chân rết” của ông chủ tiệm vàng Quang Quyên liền “sực tỉnh” rằng gia đình mình có cho vợ chồng Lai Oanh vay tiền, khi đó nhiều người trong xã đã “ồ ạt” tìm đến căn nhà 3 tầng khang trang đang được hoàn thiện của vợ chồng “chân rết” này để đòi nợ.
Theo bác V. là người cho vợ chồng Lai Oanh vay khoảng 500 triệu đồng. Hiện bà vẫn ngẩn ngơ vì đó là số tiền huy động từ vay, cầm “họ” của người khác. Bây giờ, hàng tháng bà phải trả hàng chục triệu tiền lãi cho các chủ nợ.
Chúng tôi tìm đến căn nhà 3 tầng khang trang vừa mới được xây dựng của vợ chồng Lai Oanh thì căn nhà vẫn đóng im ỉm. Hàng xóm cho biết, khoảng chục ngày trước, người ta đến nhà đòi tiền gắt quá, vợ chồng con cái của gia đình này đã phải dắt díu nhau bỏ trốn, nghe đâu trốn mãi tận huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang.
Cách đây vài hôm, một buổi tối, sau khi vợ chồng Lai Oanh bỏ đi, có người quá khích đã mang xăng và bình gas mini đến ném vào nhà, châm lửa đốt. Lửa cháy to, chó sủa, bố mẹ của anh Lai phát hiện, hô hào hàng xóm hỗ trợ dập lửa và báo lên UBND xã Thượng Mỗ nhờ can thiệp.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ cho biết: “Thời gian gần đây có nghe thấy người dân bàn tán chuyện vợ chồng anh Lai có vay tiền của người dân trong xã, có người vài chục triệu, có người cả trăm triệu đồng, mọi người nghi là anh này gom tiền cho vợ chồng Quang Quyên vay. UBND xã cũng có nhận được đơn của anh Lai trình bay về việc gia đình anh bị ném 3 bình gas mini vào nhà và tẩm chút xăng đốt, nhưng do phát hiện kịp thời và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa nên hậu quả không nghiêm trọng. Anh Lai có đề nghị công an xã có phương án bảo vệ gia đình anh ấy. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa thể khẳng việc gia đình anh Lai bị ném bình gas vào nhà là do các “chủ nợ” làm mà chúng tôi còn phải xác minh làm rõ thêm vấn đề này, vì bản thân anh Lai cũng có mối quan hệ rất phức tạp, liên quan đến cả việc chơi cờ bạc nữa”.
Mất cơ nghiệp vì tin tưởng vị phó chủ tịch hội doanh nghiệp trẻ?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, một chủ doanh nghiệp thành đạt trong xã cũng bị người dân ráo riết đến đòi nợ là gia đình anh Cương. Bà Tâm, mẹ anh Cương tâm sự: “Đứa con thứ hai của vợ chồng tôi cũng bị vợ chồng Quang Quyên lừa vay mất khoảng 35 tỉ đồng.
Nhìn bề ngoài thấy vợ chồng Quang Quyên rất giàu có, là ông bà chủ của một cửa hàng vàng bạc lớn và là giám đốc một công ty thương mại, chú Quang lại là Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ của huyện Đan Phượng, lại hảo tâm trong các chương trình từ thiện của huyện, vì thế mà không chỉ vợ chồng con trai tôi mà rất nhiều bạn bè khác của vợ chồng Quang Quyên cũng không mảy may nghi ngờ gì về khả năng tài chính của cô chú ấy, thấy cô chú ấy nói ngon nói ngọt và hứa hẹn nhiều điều, nên ai cũng dốc hết gia sản mà cho vợ chồng họ vay”.
Bà Tâm đưa tay chỉ về phía ngôi nhà mấy tầng đang xây dở của gia đình mình mà xót xa: “Đấy trước đây gia đình tôi có 3 cái ô tô, giờ thì đã phải bán sạch để mà trả nợ. Khi biết nó bị lừa 35 tỉ đồng, tôi như rụng rời chân tay, chẳng thiết làm gì, nhưng rồi nghĩ lại nếu mình cứ ở nhà mà nghĩ ngợi lung tung thì có lẽ đổ bệnh mất, thế nên tôi lại ra chợ buôn bán thêm rau quả cho khuây khoả tư tưởng và đi lễ cầu trời phật phù hộ cho con làm ăn phát đạt, trong nay mai sớm trả hết nợ. Hiện con trai tôi cũng trả được kha khá số tiền nợ, chỉ còn lại khoảng gần chục triệu đồng là tiền đi gom của người khác”.
Nói về gia đình anh Cương, một người dân trong xã cho biết: “Mặc dù vợ chồng anh Cương làm ăn, buôn bán bất động sản cũng khá nhưng vẫn đi gom thêm tiền cho vợ chồng Quang Quyên vay. Sau khi vợ chồng Quang Quyên bỏ trốn, việc làm ăn của anh Cương nghe nói cũng trì trệ, người ta thường xuyên đến gây sức ép đòi nợ”.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.Thiên Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét