Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Ông Chủ tịch VFF là “siêu cầu thủ”!

 Cập nhật lúc 09:27     
           
- Với tư cách đứng đầu LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Lê Hùng Dũng đưa ra ý kiến đầu tiên về việc ĐTQG bị nghi ngờ có tiêu cực. Thoạt tiên, người ta nghĩ ông muốn một nền bóng đá sạch…

1. Ngay sau khi ĐTVN thua thảm 2-4 ở trận bán kết lượt về AFF Cup với Malaysia, Chủ tịch Lê Hùng Dũng nói chuyện một cách hào hứng rằng ông đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc “điều tra những bất thường”.
Không đề cập thẳng đến hai từ “bán độ”, nhưng thái độ và những câu chữ mà ông Dũng đưa ra đều hướng người nghe về việc có tiêu cực thực sự trong trận thua của ĐTVN.
“Vậy thực sự có phải là nó lột xác từ con thiên nga trở thành con vịt què như vậy trong 4 ngày không? Nếu không phải thì nó là cái gì? Chúng tôi thấy cần nhờ cơ quan chức năng giúp làm rõ là ý tứ ở chỗ đó thôi chứ chưa đặt vấn đề ABC gì. Hiện tại chúng tôi mới chỉ dùng từ “bất thường”, vậy thôi” - ông chủ tịch VFF nhấn mạnh khi trò chuyện với môt tờ báo.

Chủ tịch VFF có những phát biểu khiến cầu thủ cũng phải bức xúc lên tiếng
Kể từ khi được nhận chức chủ tịch VFF, ông Dũng nhiều lần nhấn mạnh đến việc mạnh tay với tiêu cực. Ông luôn tuyên bố bản thân mình muốn hướng đến một nền bóng đá sạch không tì vết.
Vì thế, liệu có thể hiểu rằng, tuyên bố của ông Dũng sau khi ĐTVN thua trận bán kết lượt về là một điều tích cực?
2. Thoạt tiên, trong lúc đang thất vọng về trận thua của đội nhà, từ mặt tỷ số đến vấn đề chiến thuật và thái độ thi đấu, rất nhiều người hâm mộ sẽ tin vào tuyên bố của ông chủ tịch.
Ban đầu, có một số tờ báo đưa tin không bằng chứng về cái gọi là “quyền nghi ngờ”, nhấn mạnh đến tiêu cực trong đội. Báo chí đưa, người hâm mộ sẽ nghi ngờ. Nhưng việc người đứng đầu VFF công khai suy nghĩ của mình, người ta sẽ chuyển từ nghi ngờ sang tin đó là sự thật. Bản thân tôi, một CĐV bóng đá Việt, cũng nằm trong số này.
Thế nên, không thể nói rằng ông Dũng đang muốn hướng đến bóng đá sạch. Không chỉ bóng đá, mà trong mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội, chỉ ra những tiêu cực thuộc về cơ quan điều tra, chứ không phải chuyện cứ bô bô lên nói là được.
Cách làm của ông chủ tịch VFF đơn giản là đang cố né tránh trách nhiệm.
ĐTVN là sản phẩm của VFF. Khi đội tuyển thất bại, ông Dũng và bộ máy VFF phải chịu trách nhiệm, chứ không chỉ thầy trò HLV Miura.
Người hâm mộ trên khắp cà nước mới chỉ được nghe lời xin lỗi của nhà cầm quân đến từ Nhật Bản, cùng một số tuyển thủ có mặt trong trận thua ở Mỹ Đình hôm 11/12. VFF thì không, và họ chỉ nói đến việc nhờ cơ quan chức năng can thiệp, một hình thức phủi bỏ trách nhiệm của mình.
Việc điều khiển dư luận vào hướng có tiêu cực trong đội tuyển, ông Dũng và VFF như trở thành những người đứng ngoài cuộc. Báo chí gần như không nói gì về trách nhiệm của VFF sau khi đội nhà thất bại.

Trước thất bại lẽ ra họ cần những lời an ủi chân thành từ lãnh đạo chứ không phải một gáo nước lạnh!-KB
Ấy thế mà khi có chút thành công nào đó, họ - tức ông Lê Hùng Dũng và VFF - lại là những người đầu tiên nhảy vào nói về vai trò quản lý của mình. Điểm nhấn bất ngờ của U19 thời gian qua là một ví dụ, cho dù đấy là sản phẩm của cá nhân bầu Đức, không có chút công lao nào từ VFF.
3. Ở World Cup 2014 vừa qua, khi Italia thất bại, không chỉ HLV Cesare Prandelli từ chức, mà cả chủ tịch LĐBĐ nước này (FIGC) - Giancarlo Abete - cũng làm điều tương tự. Giancarlo Abete, vị chủ tịch FIGC tại vị lâu nhất trong vòng hai thập niên trở lại đây (7 năm), giải thích lý do từ chức, “tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại”.
Trước đó, LĐBĐ Brazil (CBF) phải điều trần trước Quốc hội nước này vì đội nhà thua Pháp trong trận chung kết World Cup 1998.
Bóng đá Việt Nam không thể so với Italia và Brazil, nhưng về góc độ các Liên đoàn thì không khác nhau. Tất cả đều là cơ quan lớn nhất nền bóng đá đất nước, là “cha” của ĐTQG. Hơn nữa, giấc mơ AFF Cup của BĐVN cũng to không kém gì tham vọng giành World Cup của Italia và Brazil.
VFF đã không có phản ứng như FIGC hay CBF. Đây là một trong những lý do để giải thích, vì sao nền bóng đá nước nhà với hơn 10 năm làm chuyên nghiệp vẫn chỉ là vùng trũng mà thế giới không chú ý (sự chú ý, nếu có, chỉ là những mặt xấu).
Trên cương vị đứng đầu VFF, ông Lê Hùng Dũng cho thấy "tài chuyền bóng" của mình tốt thế nào. Ông vừa chuyền bóng chính xác hơn cả những cầu thủ lao động cật lực trên sân, để rồi cứ mỗi trận thua họ lại bị chụp lên người chiếc áo tiêu cực.
Vừa giữ chắc chiếc ghế, ông vừa chuyền được quả bóng trách nhiệm, tài đến thế là cùng! Hoan hô ông chủ tịch VFF!
Nguyễn Huy (Đồng Nai)
Tựa đề của Kinh Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét