Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012


14:12
 Phiếm
Thứ không nên cướp

Hổm rày, một băng cướp laptop nhận thấy có vài đồng bọn của chúng bỗng đổi tính, tối nào cũng ôm một cái laptop chiến lợi phẩm coi thâu đêm, vừa coi vừa thở ra não ruột, mấy ngày liền mất ăn mất ngủ. Tên đại ca đoán ra nguyên cớ:
– Chết rồi, có phải tụi mày xem mấy trang blog đen không? Tụi bây có biết đó là những thứ vô cùng độc hại, coi riết thì sẽ thoái hoá, biến chất?
Cả bọn xanh mặt:
– Chết cha, độc vậy sao... Nhưng mà đại ca ơi, lỡ coi rồi thì nó... ghiền!
Đại ca cau mặt:
– Dính vô hàng trắng đã khổ, giờ nếu dính thêm cái này nữa thì đời chúng mày coi như tàn thực sự! Từ nay tụi bây phải nhớ: chỉ cướp laptop không chứa blog đen, nghe chưa!
Sau tiếng dạ rân, một tên rụt rè hỏi lại:
– Nhưng làm sao biết laptop nào không có blog đen?
– Đồ ngu, không biết thì hỏi!
Ngày hôm sau, một tên trong băng đang rảo ngoài đường thì phát hiện một thanh niên ra dáng nhân viên văn phòng mang balô đựng laptop trên lưng. Hắn liền rà xe xáp đến, mắt la mày liếc rồi thì thào hỏi nhỏ:
– Này, trong laptop có blog đen không?
Con mồi giật bắn mình, cũng dáo dác tứ bề rồi quát khẽ:
– Suỵt! Biết rồi còn hỏi!
Tên cướp không nói gì, vọt ga biến thẳng.
(Theo SGTT) Người già chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét