Gần đây, trên trang Ozbargain của Australia đã
nổi lên một cuộc tranh luận thú vị về phở. Tại đây, các thành viên đã so
sánh phở Australia với phở
ở các quốc gia khác, trong đó có cả Việt Nam - “nguyên quán” của món ăn này. Và nhiều ý kiến
về vấn đề này chắc hẳn sẽ làm người yêu phở Việt Nam cảm thấy… tự ái.
Theo các thành viên Ozbargain, các quán phở có mặt tại nhiều thành phố lớn
của Australia, nhưng đặc
biệt ngon thì chỉ có phở ở Melbourne.
Về độ ngon, phở ở đây… ăn đứt luôn phở tại các quán ở Việt Nam, thậm chí chí có thể nói rằng phở Melbourne ngon nhất thế
giới!
Thành viên nick Whatevet chia sẻ: “Tôi không hiểu tại sao phở ở Melbourne vị thậm chí còn ngon hơn so với phở ở Việt Nam. Tôi nghĩ
rằng đó là do loại bánh phở dày họ sử dụng cùng các món ăn đi kèm. Quả thực, phở
Melbourne có một hương vị đặc trưng, khác hẳn
với loại phở bánh nhỏ hơn được phụ vụ tại Việt Nam. Sau khi ăn phở ở Việt Nam, tôi đã thất vọng khi nhận ra rằng mình
không thể cảm thấy khoái khẩu với một bát phở ở nơi nào khác ngoài Melbourne.
Bên cạnh đó, những bát phở tại Việt Nam rất nhỏ. Tôi luôn phải gọi
thêm một bát nữa. Điều này quả là khó chịu. Phở là một món ăn gây nghiện, và bạn
không thể thỏa mãn chỉ với một bát nhỏ. Ở Melbourne, tôi có thể gọi một bát phở ngoại
cỡ để đáp ứng cơn thèm phở của mình”.
“Chắc chắn phở ở Melbourne
là ngon hơn!”, thành viên SpendLess phụ họa.
Thành viên Jason đưa ra một sự lý giải cho điều này: “Phở Australia nói chung là ngon hơn phở ở Việt Nam nhờ các
loại thịt hảo hạng và các phụ liệu khác mà chúng ta có. Một bát phở được nấu
tại Việt Nam không có nghĩa
rằng nó sẽ ngon hơn một bát phở nấu tại Australia. Phở Australia cũng
được nấu bởi những người Việt, chỉ khác ở nguyên liệu được sử dụng mà thôi”.
Có thành viên còn đưa ra một công thức: "Phở Australia
>> Phở Việt Nam
>> Phở Mỹ".

Đáng ngạc
nhiên là không chỉ người Australia
mà cả người Việt chính gốc cũng phải thừa nhận phở Melbourne là… nhất.
Thành viên NewVegas chia sẻ: “Tui có cái may mắn là được đi rất nhiều nơi,
nơi nào tui cũng serach google coi hàng phở Việt ngon nhất nằm đâu rồi chiều
chiều rỗi việc chui vô thưởng thức. Trước giờ tôi nghĩ phở Hà Nội là ngon
nhấy thế giới nhưng sau hai năm ở Melbourne
trường kỳ sì sụp phở Chú Thể ở North Richmond
thì tui quên phở Hà Nội luôn rồi.
Ở đây nước phở được nấu từ hài cốt bò mới mổ. Giá gas cũng rẻ nên nồi nước để
qua đêm cũng chả tốn mấy. Các loại hồi, quế... thuốc bắc gia giảm thêm thì
không thiếu. Bảnh phở đóng gói nhưng rất tươi, sáng sớm có xe chuyển tới các
nhà hàng. Cái này cũng được làm ở khu người Việt. Thịt bò Australia thì
khỏi bàn, vừa ngon, vừa mềm, thái mỏng mà vẫn dai, cho vào mồm cảm giác tan
ra nhưng không vụn. Mỗi thịt gà là ăn chán, gà ta cũng có nuôi nhưng gầy đét
như mo cau nên thịt không ngon.
Các loại rau ăn kèm như giá đỗ, húng chó ... thì khỏi nói, tươi ngon và thơm
vô cùng. Mấy hàng bán cơm phở tạp pí lù thì mới dùng bột gia vị bán sẵn chứ
những hàng chuyên thì người ta có công thức riêng. Nói chung ăn phở bên này
cảm giác mát mẻ, sạch sẽ, thơm tho và đầy đặn vì bát phở to như… cái máng cho
lợn ăn”.
Tuy vậy không phải ai cũng đồng ý với điều này. Một thành viên đã sống hơn
05 năm ở Melbourne
bày tỏ: “Mình được cái ăn phở hơi bị nhiều, đa số tuần nào cũng ăn, nhưng phở
ở đây so sánh thế quái nào được phở ở Hà Nội. Phở ở Hà Nội mới gọi là ngon
nhất ý. Lúc nào về Việt Nam phải thử ăn lại, tại lâu rồi cũng không ăn phở ở
Hà Nội, hi vọng là chất lượng vẫn không thay đổi. À, xin bổ sung thêm là phở
ở đây đa số là phở làm theo phong cách miền Nam, tức là có rau húng quế với
lại ít giá ý, nói thật mình chỉ thấy tô phở to hơn thôi, chứ chất lượng thì
không bằng phở ở Hà Nội được. Tuy nhiên ở Hà Nội thì cũng tùy từng quán, nếu
là quán làm phở ngon, thì 100% hơn phở ở đây”.
Có thành viên còn cho rằng chỉ cần được ngồi ở bên vỉa hè Hà Nội thì bất cứ
loại phở nào cũng trở thành… ngon nhất thế giới.
Văn Hòa (tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét