VTV
"dời" Hà Nội sang Trung Quốc: Một sự cẩu thả kinh ngạc!
Cập nhật lúc 10:41
Hầu hết
độc giả gửi phản hồi về tòa soạn thể hiện thái độ bức xúc và khó chấp nhận
với sai sót trong chương trình 'Điệp vụ tuyệt mật' vừa phát sóng cuối tuần
qua trên VTV3.
12 thí sinh tham
gia 'Điệp vụ tuyệt mật'
Ngừng phát
sóng ngay sau số đầu tiên
Ngày 2/5
vừa qua, gameshow truyền hình thực tế "Điệp vụ tuyệt mật" đã bắt
đầu lên sóng VTV3 với sự tham gia của 12 gương mặt đang hoạt động trong
showbiz. Trong chương trình đầu tiên, nhóm nghệ sĩ, người mẫu được đưa sang
Thái Lan quay hình và có chung một nhiệm vụ là tìm ra một nhân vật "điệp
viên".
Tuy nhiên, một sai sót 'không tưởng' đã xảy ra ngay ở những phút
đầu của chương trình. Trên tấm bản đồ hình ảnh minh họa cho giải thưởng dành
cho các thí sinh trong top 4 chung cuộc của chương trình (mỗi người một cặp
vé máy bay khứ hồi đi Thái Lan), vị trí thủ đô Hà Nội lại bị những người làm
chương trình tự ý dịch chuyển sang phần lãnh thổ Trung Quốc. Hình ảnh bản đồ
Việt
Sai sót này ngay lập tức đã gây bão trên
các trang mạng. Ngay sau khi báo chí vào cuộc phản ánh, vào 19h ngày 4/5,
trang web chính thức của VTV đã đăng bản tin: "Đài THVN tạm dừng phát
sóng 'Điệp vụ tuyệt mật'" với nội dung như sau:
"Sau khi để xảy ra sai sót trong đoạn trailer mở đầu chương trình "Điệp vụ tuyệt mật" số phát sóng 02/5, Tổng Giám đốc Đài THVN đã quyết định tạm dừng phát sóng chương trình này. Ngày 02/5/2015, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đã phát sóng chương trình truyền hình thực tế Điệp vụ tuyệt mật (số 1) lúc 20h00 trên kênh VTV3. Đây là chương trình được Đài THVN liên kết sản xuất với Công ty Cát Tiên Sa. Ngay đầu chương trình là trailer giới thiệu, quảng bá về nội dung và luật chơi của Điệp vụ tuyệt mật, cũng do Công ty Cát Tiên Sa sản xuất. Trong đó, có hình ảnh đồ họa về đường bay từ Thái Lan đến Hà Nội để minh họa cho giải thưởng dành cho top 4 chung cuộc của chương trình. Tuy nhiên, trong bản đồ này đã có sai sót khi không có hình ảnh toàn bộ các đảo, đồng thời không có đường biên giới dẫn đến đặt nhầm địa điểm Hà Nội nằm trên địa phận Trung Quốc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đài THVN đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với một Phó Trưởng ban sản xuất các chương trình Giải trí và các cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng để xảy ra sai sót. Đồng thời, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Đài THVN cũng sẽ rà soát toàn bộ quy trình sản xuất của chương trình Điệp vụ tuyệt mật cũng như yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất, phát sóng đã đề ra".
Đây là chương trình thứ 2 của VTV3 phải ngừng phát sóng từ đầu
năm đến nay sau sự cố 'lừa khán giả' của 'Điều ước thứ 7' trong số phát sóng
ngày 10/1/2015. Tuy nhiên, việc 1 chương trình vừa phát sóng số đầu tiên đã
bị ngừng như 'Điệp vụ tuyệt mật' là chưa có tiền lệ trên VTV.
Không thể cứ sai sót rồi
"xin lỗi" là xong
Vị trí Hà Nội bị di dời sang Trung Quốc trong số phát sóng đầu tiên ngày 2/5. Nguy hiểm hơn, trong tấm bản đồ này, Hoàng Sa, Trường Sa đã biến mất!
Sự việc tự ý 'sửa' bản đồ Việt
Bạn Triệu Đồng viết: "Cứ show nào đụng đến Cát Tiên Sa là
dính chưởng. Cứ như kiểu VTV chỉ có lựa chọn duy nhất là công ty này để có
game show mà chiếu vậy". Còn độc giả Tuấn Ngọc gay gắt nói: "Sao
lại đổ cho đối tác Cát Tiên Sa, trách nhiệm kiểm duyệt chương trình thuộc VTV
cơ mà! Đây không phải là sơ suất lần đâu của VTV....".
'Xử lý nghiêm' là nhận xét chung của nhiều người: "Sai sót,
sai sót rồi lại... sai sót, trách nhiệm đương nhiên thuộc về sếp, nếu không
xử lý nghiêm khắc thì sẽ tiếp tục có... sai sót", bạn Hồng Dân Lê bình
luận. Còn độc giả Cao Man thì đặt câu hỏi: "Không biết những người có
trách nhiệm duyệt chương trình này ở VTV làm gì, không đủ trình độ hay thờ ơ
với công việc hay có ý gì khác...?". Độc giả ký tên Lê Nguyễn Nguyễn cảm
thán: "Sai sót đáng sợ! là người yêu nước bạn không thể nhầm đất nước
mình với bất cứ cái gì????".
Nhiều độc giả bày tỏ sự ngạc nhiên vì những lỗi liên tiếp mà VTV
để xảy ra trong thời gian gần đây và cho rằng đây là lỗi "không thể chấp
nhận được" như lời của độc giả Tuan Nguyen. Bạn Hoàng Vũ Đức viết:
"VTV đã nhầm lẫn nhiều lắm rồi! Đài TH Quốc gia mà sai sót quá nhiều.
Nếu nói non kém thì không lẽ Việt
"Một lỗ hổng kiến thức quá sợ, một sự cẩu thả kinh
ngạc!" là nhận xét của bạn Lê Trí khi chương trình 'Điệp vụ tuyệt mật'
tự ý thay đổi vị trí bản đồ Hà Nội. Độc giả Bùi Quang Hưng bình luận:
"Đây là đài truyền hình quốc gia đấy, thử hỏi các cháu mầm non xem đâu
là thủ đô chắc các cháu nó sẽ trả lời hộ".
Bạn Nguyễn Đức Thịnh viết: "Cần phải kỷ luật thật nghiêm
khắc ê kíp "Điệp vụ tuyệt mật" để làm gương cho những cẩu thả của
những phóng sự những chương trình giải trí được phát sóng của VTV. Không thể
cứ sai sót rồi "xin lỗi" là xong. Người làm công tác văn hóa mà
thiếu thận trọng, thiếu cả kiến thức sơ đẳng thì không xứng đáng là người làm
công tác văn hóa nữa".
(Theo VietNamnet)
Linh Anh
Vụ lừa khán giả, tôn vinh kẻ lừa vợ con trong Điều ước thứ Bẩy mới xảy
ra, chữ ký kỷ luật nhóm thực hiện chương trình chưa khô mực thì lại xảy ra vụ
này. Nếu VTV không sớm cải tổ con người và cung cách làm việc thì chắc chắn
đây chưa thể là “sự kinh ngạc” cuối cùng.
Thương Giang
|
Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét