"Chặt khúc" quốc lộ bán
vé: Ma trận thu phí, doanh nghiệp kêu trời
Cập nhật lúc 15:30
![]()
Trạm thu phí cầu Đồng Nai vừa đưa vào sử dụng
cũng là trạm có mức phí cao ngất ngưởng, khiến nhiều DN kêu trời. Ảnh: C.H
Vùng kinh tế
trọng điểm phía nam cũng đang trong tình trạng các trạm thu phí bủa vây
như... ma trận. Riêng tại 4 tỉnh, thành Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và
TPHCM có đến 32 trạm thu phí. Doanh nghiệp “khóc ròng”, vì ra đường là đóng
tiền. Giá cước vận tải gia tăng, gánh nặng này lại bổ đều xuống toàn xã hội.
Mật độ dày đặc
Mật độ trạm thu phí (TTP) ở đoạn đường ĐT 16, từ ngã ba
Tân Vạn (giáp ranh 3 tỉnh, thành Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM) về huyện Tân
Uyên (Bình Dương) có thể nói là dày đặc nhất nước. Chỉ với hơn 5km đường,
nhưng có tới 5 TTP, bình quân 1km/TTP. Người điều khiển phương tiện vừa nộp
phí tại trạm đầu tiên, do Cty CP đầu tư - phát triển Cường Thuận Idico quản
lý, thì khoảng 1km nữa đã gặp TTP thứ 2, cũng của Cường Thuận Idico.
Chưa hết, vừa qua vòng xoay cầu Hóa An để sang nhánh đường
trước mặt, chỉ cách TTP bên kia vòng xoay khoảng 200m, lại thêm TTP thứ 3,
cũng của Cường Thuận Idico. Chừng 1km tiếp theo, sang địa phận huyện Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương, lại mọc lên một TTP thứ tư, do Cty CP lâm sản - xuất
nhập khẩu tổng hợp Bình Dương quản lý. Tiếp hơn 1km nữa, là TTP thứ 5, cũng
của DN này.
Anh Huỳnh Ngọc Hiếu - Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Thuận An -
nói: “Tôi từng dở khóc dở mếu khi đi trên đoạn đường dày đặc TTP này. Từ Bà
Rịa - Vũng Tàu về TP.Thủ Dầu Một, tôi đã phải nộp 10 lần tiền phí tại 5 TTP
liền kề khác thường này (2 lượt đi-về, tổng cộng 150.000 đồng). Cộng thêm 6 lần
nộp phí nữa tại 3 TTP cầu Đồng Nai và QL 51, tốn kém 250.000 đồng. Tốn tiền
một phần, nhưng vô cùng bực bội vì lưu thông giật cục. Biết kêu ai?”.
Thông tư số 70, do Bộ Tài chính (ban hành ngày 7.9.2004,
về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cầu, đường bộ) đã quy
định rõ về khoảng cách giữa 2 TTP trên cùng tuyến đường, tối thiểu phải là
70km. Thế nhưng, ở các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam, quy định trên
hoàn toàn không được tuân thủ.
Ở Bình Phước, đoạn đường QL13 qua tỉnh này dài khoảng
32km, nhưng có tới 2 dự án đường BOT. Bất kỳ xe nào, sau khi vừa nộp phí tại
TTP của dự án Tham Rớt - Bình Long, sang đường BOT của dự án An Lộc - Chiu
Riêu, lại phải nộp phí.
Hay như đường ĐT 741 từ TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) lên
thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) có độ dài khoảng 68km, nhưng mọc lên tới… 3
TTP. Không chỉ bất cập về mật độ phân bổ TTP, những bất cập về giá phí, cách
quản lý của các TTP cũng… rối bời.
Anh Trần Phú (Cty TNHH vận tải Thành Công - Bình Phước)
nói: “Cùng tuyến đường, nhưng giá phí thay đổi chóng mặt. Ví dụ TTP của Cty
Becamex ở Bình Dương thu 15.000 đồng/lượt, với chất lượng đường rất tốt.
Song, qua địa bàn Bình Phước, chất lượng đường kém hơn, nhưng giá phí… 20.000
đồng/lượt. Tại TTP Tân Lập trên đường ĐT 741, giá phí trước đây chỉ 10.000
đồng/lượt, vì đường không tốt bằng đường của Becamex, thì cách đây 1 tháng,
giá đã tăng lên 15.000 đồng/lượt”.
Doanh nghiệp kêu trời
Anh Nguyễn Văn Tài - chủ DN cho thuê xe du lịch ở quận 12,
TPHCM - cho biết: “Trước tình trạng vô số TTP bủa vây khắp các nẻo đường,
chúng tôi chạy xe không lãi, thậm chí còn lỗ. Từ TPHCM đi Vũng Tàu, có 110km,
nhưng xe phải qua 4 TTP, riêng tiền phí đã hết 160.000 đồng”.
Anh Phạm Thế Hùng - GĐ Cty TNHH vận tải Sao Việt (TPHCM)
kể chi tiết: “Một xe tải trên 10 tấn chở hàng cho khách từ Dĩ An (Bình Dương)
về huyện Long Thành (Đồng Nai), đoạn đường chỉ 30km, nhưng phải qua 4 TTP.
Trạm Bình Thung (20.000 đồng/lượt), trạm Bình Thắng (15.000 đồng/lượt); đắt
đỏ hơn là trạm cầu Đồng Nai (60.000 đồng/lượt) và cuối cùng là trạm Tam Phước
- Đồng Nai (80.000 đồng/lượt). Tổng cộng 175.000đ tiền phí cho đoạn đường
30km và 350.000đ cho 2 lượt đi - về”.
Tình cảnh đối với các xe vận tải tuyến TPHCM đi huyện
Trảng Bom (Đồng Nai) cũng thê thảm không kém, khi đoạn đường dài có 40km,
nhưng có tới 3 TTP.
Ông Nguyễn Văn Hoàng - GĐ Cty TNHH ôtô tải Thành Công
(TPHCM) - thở than: “TTP bủa vây đã tác động rất xấu đến sự phát triển, tính
cạnh tranh của nhiều DN. Từ cảng Cát Lái về Long An, xe container của tôi chở
hàng với giá thành khoảng 3 triệu đồng. Thế nhưng, xe phải qua 3 TTP, với mức
phí nộp cả đi - về hết 950.000 đồng (tỉ lệ 30% giá cước vận chuyển)”.
Ông Lương Hoàng Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng
hóa TPHCM - nói: “Quy định nhà nước chỉ cho phép thu phí một lần trên một
tuyến đường cùng một dự án BOT. Tuy nhiên trên thực tế, người ta đã lập khá
nhiều TTP trên một tuyến đường, nhằm thu phí các xe rẽ ngang từ nhánh khác
vào đường mà không qua TTP phía trước. Chính các nhập nhèm này đã dẫn đến rất
nhiều người không biết, phải nộp phí oan uổng 2-3 lần phí trên cùng tuyến
đường của một dự án”.
Ông Phan Kế Lợi - Phó Tổng GĐ Cty CP đầu tư Thái Bình
(Bình Dương) - thẳng thắn: “Hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng phải rà
soát, sắp xếp, điều chỉnh lại toàn bộ hoạt động của các TTP trên cả nước -
nhất là với các tỉnh, thành Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, nơi có lưu lượng xe
vận tải người và hàng hóa đông đúc nhất nước”.
(Theo Lao Động) Nhóm PV điều tra
Điểm đến cuối cùng của Phí không phải là Doanh nghiệp, đó là đôi vai người dân:
|
Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét