Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Trên thế giới, sướng nhất là làm quan… xứ mình!

Cập nhật lúc 08:52  

(Người Việt) - Ông Bí thư Huyện ủy “nuôi nhầm” dê của người nghèo còn được trả công, ông chủ tịch xã rút tiền ngân sách được thăng chức lên... Phó huyện!


a
Một trong 2 con đường bị cán bộ xã lập hồ sơ khống. Ảnh: VietNamNet

Cho đến giờ tôi và chắc nhiều bạn đọc khác nữa, nghĩ nát óc vẫn không hiểu được câu chuyện ông Bí thư Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) “nuôi nhầm” 12 con dê của người nghèo, tưởng bị kỷ luật ai dè có thể được trả công nuôi vì...tình người là thế!
Chuyện xảy ra tưởng sẽ là một vụ “án điểm” thế nhưng sau khi cử đến 4 đoàn kiểm tra, thành lập hội đồng kỷ luật này kia, thì quyết định cuối cùng lại làm dư luận té ngửa: trả công chăm sóc dê cho các đồng chí “nuôi nhầm”.
Rồi đến chuyện đàn gà 1.250 con ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam), 23 đồng chí cán bộ xã Quế An đã chia nhau đàn gà đều bị chung mức kỷ luật là...kiểm điểm. Không ai bị nghỉ việc cả, vì huyện giải thích: 23 đồng chí, số lượng quá đông, nghỉ việc hết thì lấy ai mà làm cán bộ nữa?
Mới đây nhất, ngoạn mục và ly kỳ hơn là vụ các cán bộ lãnh đạo UBND xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cố ý lập hồ sơ khống công trình xây dựng đường do dân góp vốn, mua hóa đơn giả để lấy tiền ngân sách chi cho cán bộ xã đi du lịch.
Báo Vietnamnet cho biết: “Ngày 22/6/2011, xã Thới Xuân tổ chức cán bộ đi du lịch Nha Trang – Đà Lạt với tổng số tiền là 81 triệu đồng, trong đó chi phí của cơ quan là 41 triệu đồng và mượn của bà Lương Thị Cẩm Tú (vợ ông Lương Phát Đạt – Chủ tịch, Bí thư xã Thới Xuân) 40 triệu đồng.
Để bù khoản tiền mượn đi du lịch, ngày 15/2/2012, thường trực xã gồm ông Lương Phát Đạt – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Thới Xuân chủ trì; ông Nguyễn Văn Thum (Chủ tịch HĐND); ông Từ Thanh Hải (Phó Chủ tịch) và Huỳnh Phi Hoàng (thư ký) thống nhất chỉ đạo bộ phận tài chính kế toán lập khống 2 bộ hồ sơ công trình đổ đá dăm ở ấp Thới Trường II và ấp Thới Trung A số tiền hơn 86 triệu đồng.
Tuy nhiên, thực tế 2 công trình này do nhân dân tự bỏ tiền xây dựng và Nhà nước chỉ bỏ ra hơn 12 triệu đồng. Quá trình lập hồ sơ khống để rút tiền 86 triệu đồng, ông Lương Phát Đạt chỉ đạo cho ông Từ Thanh Hải ký làm thủ tục cùng bộ phận kế toán”.
Cái này gọi là chiêu “mượn đầu heo nấu cháo”. Tiền làm đường thì dân đóng góp, thế nhưng cán bộ xã lại “mượn” con đường ấy để lập hồ sơ khai khống lên trên, rút tiền ngân sách cùng nhau đi du lịch.
Kết quả, ngày 26/9/2013, Uỷ ban Kiểm tra huyện có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lương Phát Đạt – Huyện ủy viên, Bí thư xã Thới Đông vì “cố ý làm trái Luật Ngân sách, vi phạm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí”.
Thế nhưng chỉ 3 tháng sau, khi chưa hết thời gian kỷ luật 1 năm, ông Lương Phát Đạt được nhận quyết định điều động lên giữ chức vụ Phó Chủ tịch MTTQ huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ).
Quyết định thăng chức của ông xã này được ông Đinh Công Út – Phó Trưởng Ban Nội chính TP.Cần Thơ lý giải như sau: “Tôi thấy là họ đã bị kiểm điểm, kỷ luật khiển trách, cảnh cáo và khắc phục hậu quả rồi. Chuyện này không phải là to tát gì, có mấy chục triệu đồng. Xử lý hành chính là vừa với mấy anh này. Cái này cũng tạo điều kiện cho anh em đi học tập kinh nghiệm, giao lưu”.
Thế đấy, lập hồ sơ khống rút tiền đi du lịch thì được cấp trên thông cảm, bảo là có vài chục triệu chẳng to tát gì, mà đi du lịch cũng tốt chứ sao, đó là cho anh em đi học tập kinh nghiệm, giao lưu ấy mà.
Trần đời tôi chưa thấy ai sung sướng như làm quan ở xứ mình.
Nuôi nhầm dê của hộ nghèo thì được trả công. Chia cả đàn gà của người nghèo thì kiểm điểm xong lại làm việc tiếp vì “đông quá, kỷ luật hết thì lấy ai làm cán bộ”. Rút tiền ngân sách đi chơi thì được thăng quan.
Đó chẳng phải là những chuyện lạ đời “có tội lại được thưởng” hay sao?
Chỉ có làm quan thôi, thì mới sung sướng thế này, chứ các vị cứ thử làm dân  rồi tơ hào một đồng một xu vào của công mà xem liệu có thoát cái án ghè cho tận mạng hay không?
Đấy, sướng như thế bảo sao người đời không cố công cố sức để làm cán bộ.
Nhưng cứ nhìn vào những vụ xử lý cán bộ này mà xem chúng ta đang dạy những bài học gì cho con cháu?
(Theo Đất Việt) Mi An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét