|
Cựu tình báo Edward Snowden bất ngờ xuất hiện giữa New York
bằng… một bức tượng!
Cập nhật lúc
08:13
Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Edward
Snowden tại Moscow.
(Nguồn: AFP/TTXVN)
Cư dân
thành phố New York (Mỹ) đã tỉnh dậy trong
sáng thứ Hai và ngỡ ngàng trước một bức tượng bí ẩn được dựng lên tại công
viên Fort Green
ở khu Brooklyn.
Đây thực tế là thành quả của một nhóm nghệ sỹ vô danh,
những người đã dựng trái phép bức tượng cao 1,2 mét, nặng 30kg, mô tả cựu
chuyên viên phân tích tình báo Edward Snowden.
Bức
tượng được đặt trên một cây cột thuộc về khu tưởng niệm cuộc Chiến tranh Cách
mạng Mỹ ở trong công viên.
Các
nghệ sỹ nói với Tạp chí Animal: "Khu tưởng niệm Prison Ship Martyrs nằm
trong Fort Green dành để tưởng nhớ các tù binh
chiến tranh người Mỹ đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ."
Họ cho
biết thêm: "Chúng tôi đã cập nhật khu tưởng niệm này để nêu bật các cá
nhân hy sinh sự an toàn của họ, trong cuộc chiến chống lại những kẻ độc tài
thời hiện đại."
Các
nghệ sỹ tin rằng việc dựng tượng là cách để tôn vinh sự tự do mà người ta đã
cố gắng giành lấy trong cuộc Cách mạng Mỹ.
"Chúng
ta sẽ làm ô danh những người được tưởng nhớ ở đây, nếu không tôn vinh các cá
nhân đã nỗ lực bảo vệ lý tưởng của họ, như Edward Snowden đã làm khi mang các
hoạt động giám sát của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) ra trước ánh
sáng)"- họ nói.
Theo
lời các nghệ sỹ, dự án tốn kém hàng ngàn đô la, được chi bằng tiền túi của họ
và mất sáu tháng để hoàn thành.
Bất
chấp bỏ ra nhiều công sức, tiền của, họ chấp nhận một thực tế rằng bức tượng
này sẽ bị nhà chức trách phá hủy.
Trang
tin Sputnik News cho biết bức tượng đã nhanh chóng bị cảnh sát che đi và dỡ
khỏi khu tưởng niệm trong chiều ngày thứ Hai tuần này. Tuy nhiên các nghệ sỹ
không sớm bỏ cuộc.
Các
nghệ sỹ nói: "Chúng tôi có một cái khuôn cỡ lớn có thể được dùng để đúc
tượng lần nữa. Ngoài ra chúng tôi cũng đã tạo hình 3D của tượng để có thể in
ra các phiên bản với tỷ lệ nhỏ hơn."
Trong
thời gian là một chuyên gia phân tích dữ liệu của NSA, Snowden đã hé lộ
chương trình do thám thông tin khổng lồ của chính quyền, nhằm vào người dân
Mỹ.
Anh
hiện đang sống ở Nga để tránh việc bị dẫn độ về Mỹ./.
HOÀNG LONG (VIETNAM+)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét