Bể nước sinh hoạt chung
cư Thăng Long Garden nằm dưới bãi rác
Cập nhật lúc 14:11
Thời gian gần đây, các hộ dân tại khu chung cư
![]()
Cư dân tại dự án
Chủ
đầu tư vô trách nhiệm
Những hộ dân tại chung cư
Ông Bình – Trưởng Ban đại diện cho các hộ dân cho biết:
“Sau nhiều tiếng đồng hồ không có nước sinh hoạt, tôi đại diện cho người dân
xuống hỏi đồng chí Long – thợ kỹ thuật của toà nhà thì được biết là chung cư
đang bị cắt nguồn nước. Tiếp đó, tôi điện thoại lên hỏi đại diện Xí nghiệp
kinh doanh nước sạch Hoàng Mai, vị này bảo rằng 11h sáng (ngày 6/4 – PV) đã
cử thợ xuống cùng Ban quản lý chung cư để tìm hiểu nguyên nhân, kết quả là
đồng hồ cấp nước cho dự án vẫn chạy, sự cố nằm sau đồng hồ thuộc phía chủ đầu
tư. Do đó, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước các hộ dân. ”
Nắp bể chứa nước của toà nhà A3 (Ảnh:
Người dân cung cấp)
Thế nhưng, điều khiến các hộ dân tại đây phản đối dữ dội
không phải là nguyên nhân do mất nước, mà là do thái đồ làm việc vô trách
nhiệm của ban quản lý. Gần nửa ngày mất nước, hàng trăm hộ dân không có nước
sinh hoạt cá nhân, vậy nhưng Ban quản lý không hề thông báo, cũng không đưa
ra được các phương án tạm thời để đảm bảo nước sinh hoạt tối thiểu cho mấy
nghìn con người.
Chỉ tới khi người dân tại đây tụ tập đông người, phản ứng
mạnh mẽ thì ban quản lý mới quyết định đưa 4 xe téc vào để cung cấp nước tạm
thời.
“Nhưng với mấy trăm hộ dân, thì số lượng nước này chỉ như
‘muối bỏ bể’ đâu có thấm tháp gì. Gia đình tôi thậm chí còn chưa kịp sử dụng
giọt nước nào thì đã hết.”
Miệng bể nước sinh hoạt của người dân nằm dưới bãi rác thải (Ảnh
người dân cung cấp)
Bể
nước sinh hoạt nằm dưới bãi rác
Thế nhưng, đến đây lại phát sinh ra một chuyện rợn người
hơn. Khi 4 xe téc được đưa đến để bơm nước vào bể ngầm chứa nước sinh hoạt,
nhiều người lúc đó mới biết rằng nước mình sử dụng hằng ngày được bơm lên từ
bế chứa cạnh bãi rác ngập ngụa mùi xú uế.
“Đây là điều không thể chấp nhận được, ai đời bể nước sinh
hoạt của mấy trăm hộ dân lại được xây ở khu vực chứa rác thải thế này. Chúng
tôi phải ăn thứ nước tởm lợm này suốt từ ngày chuyển tới đây. Chủ đầu tư thật
là quá coi thường sức khoẻ của cư dân rồi, không thể chấp nhận được…” – một
người dân bức xúc.
Theo quan sát thực tế, bể nước ngầm của cả 2 tòa nhà A2 và
A3 đều được đặt phía dưới các điểm tập kết rác xây dựng và rác sinh hoạt của
khu chung cư. Phần thành bể nhô lên chỉ được xây cao chừng 20 – 25cm, nắp bể
làm bằng tôn sơ sài, nhiều thời điểm bị rác lấp kín nên không thể nhìn thấy.
“Khi đó tôi vừa cúi mặt xuống để xem xét tình hình, thì bị
mùi hôi nồng nặc xộc thẳng lên. Tôi không thể ngờ bể nước chúng tôi dùng để
nấu ăn lại được xây dưới bãi rác cao ngút mà bấy lâu nay chúng tôi vẫn bị mùi
ô nhiễm hành hạ. Thêm nữa, ngay bên cạnh là con mương đen ngòm, bốc mùi xú uế
không chịu nổi. Những thứ này nếu ngấm xuống bể thì thật không dám tưởng
tượng” – anh Thanh Tuấn, cư dân tòa nhà A2 kể lại thời khắc mình ngó đầu
xuống bể chứa nước.
![]()
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy
một thùng sơn nằm dưới bể nước và rất nhiều cặn bẩn (Ảnh: Người dân cung cấp)
Cư dân tại đây cho biết: Bãi rác này mới chỉ được chủ đầu
tư mới cho người dọn qua loa cách đây vài ngày, thậm chí phần rác sau khi dọn
vẫn còn lấp kín nắp bể. Với việc xây dựng bể nước trên một “núi” rác như vậy,
không có gì đảm bảo nước bẩn sẽ rò rỉ xuống nước ăn, đây cũng là môi trường
lý tưởng cho chuột bọ và gián sinh sống. Chỉ khi thấy cư dân phản đối quá gay
gắt, xung quanh bể nước mới được dọn rác thải.
Trong thời gian qua, rất nhiều trường hợp trẻ em và cả
người lớn bị mắc các bệnh về da và mắt một cách khó hiểu. Đến khi phát hiện
sự thực về bể nước, nhiều người mới té ngửa vì nghi ngờ nguyên nhân là do lâu
nay sử dụng nguồn nước ô nhiễm.
Chị Trương Mỹ Dung, ở phòng 1901A3 cho hay: “Rất nhiều bọn
trẻ bị nổi mẩn, ngứa ở chân tay và cả ở mắt, thậm chí người lớn cũng bị. Thời
gian đầu cứ ngỡ là do chưa quen nước, nhưng về sau vẫn thấy bị, cũng không
hiểu nguyên nhân do đâu. Đến hôm nay mới ngỡ ngàng, hóa ra là do nước bẩn”.
“Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, lại nằm giữa thủ đô Hà
Nội, 1 trong 4 quận nội thành cũ, vậy mà bị đối xử không khác gì đi ăn mày.
Mình bỏ tiền ra mua nhà ở, đóng tiền phí dịch vụ đàng hoàng, vậy mà chủ đầu
tư để tình trạng này xảy ra, thật là một điều không thể nào chấp nhận nổi.” –
một cư dân tại dự án
|
Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét