Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015


Nghẹn ngào lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh

Cập nhật lúc 17:03                

9 giờ 30 sáng nay (16.2), tại tư gia của ông Nguyễn Bá Thanh (số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng), lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính T.Ư) đã long trọng diễn ra.

Nghẹn ngào lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh - ảnh 1Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Trưởng ban tổ chức lễ tang, đọc điếu văn
Hàng ngàn người là những lãnh đạo T.Ư, địa phương, những người thân, bạn bè và nhân dân Đà Nẵng đã đến tham dự lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh.
Nước mắt tiếc thương ông Nguyễn Bá Thanh đã không ngừng tuôn rơi khi ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Trưởng ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu đầy xúc động.
Ông Tô Huy Rứa nghẹn ngào: “Được tin đồng chí qua đời, mọi người đau đớn như mất đi một người ruột thịt của chính mình. Và hôm nay, đông đảo nhân dân thuộc nhiều tầng lớp đã về đây dự lễ truy điệu đồng chí.
Không những là người cán bộ đã dành trọn cả một đời vì Đảng, vì dân, đồng chí còn là một người con hết mực hiếu thảo, một người chồng thủy chung, một người anh, một người cha, một người ông mẫu mực, hết lòng thương yêu vợ, thương yêu các cháu, mãi mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo...".
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh2Đội lễ binh trong lễ truy điệu
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh3
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh4
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh6Những thành viên trong ban tổ chức lễ tang tiếc thương đưa tiễn người đồng chí của mình
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh8
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh9
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh10Những giọt nước mắt tuôn rơi
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh7 
Lễ truy điệu đầy xúc đầy nước mắt của ông Nguyễn Bá Thanh11Những người thân trong gia đình ông Nguyễn Bá Thanh
Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh, đã gửi lời tri ân đến mọi người:
“Là một người con của quê hương Đà Nẵng, suốt cả một đời ba tôi luôn phấn đấu thực hiện sống trọn nghĩa vẹn tình với đất và người Đà Nẵng. Và trong giờ phút này, chắc chắn rằng ba tôi sẽ ấm lòng trước nghĩa tình trọn vẹn của bà con nhân dân Đà Nẵng. Những tình cảm tiếc thương của mọi người cũng là niềm an ủi và cũng là niềm tự hào với người cha yêu thương.
Bốn câu thơ khi sinh thời ba tôi vô cùng yêu thích:
Mắt nhìn thẳng và chân ta bước tiếp

Xây thành phố này vươn tới những tầm cao
Qua năm tháng những gì ta có được
Một chút tự hào Đà Nẵng của tôi ơi
Gia đình, con cháu trong gia đình xin nguyện tiếp nối truyền thống của gia đình, tiếp làm theo những dòng thơ của ba tôi…”.
Sau lễ truy điệu, từng đoàn người dài tiếp tục xếp hàng vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh.
Nghẹn ngào lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh - ảnh 11Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh, đọc lời đáp từ tri ân
(Theo Thanh niên) Diệu Hiền thực hiện 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét