Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012


10:01
 Phiếm
Ba lần xem ảnh

– Ủa, ông bị đau mắt đỏ hả?
– Suỵt! Nói nho nhỏ thôi... Không phải, tại tối qua tôi vô tình xem một trang web đen...
– Thỉnh thoảng lướt web tôi cũng thấy, nhưng mắt tôi đâu có đỏ?
– Chẳng là tôi xem tổng cộng đến ba lần! Khoan cười, nghe kể đã. Đây không phải là ảnh sex dân thường, mà của quan chức nước láng giềng! Ban đầu tôi cứ tưởng là ảnh một đàn heo đang giao phối, đến chừng đeo kính lão vào nhìn lại thì là cảnh giao cấu tập thể của con người! Chủ nhân trang web cho biết đó là ảnh sinh hoạt bầy đàn của bí thư huyện uỷ, chủ tịch và phó chủ tịch huyện, phó bí thư đoàn và giảng viên một đại học Trung Quốc!
– Vô lý! Cái nước ấy vẫn tự xưng mình là nước lớn, sao lại quay về thời nguyên thuỷ mau thế?
– Tôi cũng nghĩ vậy nên xem lại lần thứ hai coi có thể là ảnh giả không, vì lẽ nào một nước từ ngàn năm trước đã xem mình là trung tâm vũ trụ, các quốc gia lân bang toàn là man di nhung địch, mà đến thế kỷ 21 này đột ngột quay về sống như thuở ăn lông ở lỗ? Nhưng không thể giả được ông ạ, vì các góc chụp, ánh sáng, khuôn hình... đều thật đến không ngờ!
– Ông xem hai lần đã rõ thực hư, mắc gì còn coi lại lần thứ ba?
– Khổ nỗi, người tung những tấm ảnh này lên mạng còn độc địa đưa kèm hình ảnh của các quan chức lúc đang khoác áo mão cân đai chuẩn bị chém gió để người xem tiện đối chiếu! Xem xong lần thứ ba thì tôi kết luận mức độ giả là tuyệt hảo!
– Ủa, ông đã kết luận đây là ảnh thật rồi mà?
– Tôi đâu nói mấy cái ảnh, mà khen những cái mặt nạ mà các quan chức này đeo vào khi đăng đàn trước bàn dân thiên hạ!
– Chết thật, đáng lo quá.
– Không sao đâu, tôi mua thuốc nhỏ vào là mắt hết đỏ ngay!
– Tôi đâu lo cho con mắt ông. Điều tôi lo là đã có bao nhiêu cái mặt nạ kiểu này nhập khẩu vào Việt Nam?
Người già chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét