Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012


07:11

36 giờ truy bắt kẻ cứa cổ nữ chủ quán cà phê

 

Sau khi sát hại nữ chủ quán cà phê, Sự đến nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) thay quần áo, ném dao xuống sông Hồng phi tang. Hung thủ lên xe khách về Tuyên Quang để bán chiếc nhẫn được 12 triệu đồng.
 

Chiều 24/8, nam thanh niên mặc chiếc áo phông đen, đầu húi cua được cảnh sát hình sự Hà Nội di lý từ Thái Nguyên về. Đó là Triệu Quân Sự (21 tuổi ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên), hung thủ sát hại bà chủ quán cà phê Hương Sen (phố Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên Hà Nội).
Thủ phạm vụ án Triệu Quân Sự tại cơ quan công an. Ảnh: Thái Thịnh.
Chiều 22/8, công an Hà Nội nhận được tin báo chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi), chủ quán cà phê bị sát hại, cướp đi một số tài sản. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở khu vực đông dân cư, lãnh đạo công an thành phố đã tung nhiều lực lượng tham gia phá án.
Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc công an Hà Nội cho biết, rút kinh nghiệm từ nhiều vụ án xảy ra trước đó, công an không chỉ tập trung những thành phần nghi vấn ở quanh khu vực quán cà phê, mà những thành phần sống lang thang ở tỉnh ngoài cũng bị đưa vào "tầm ngắm".
4h sáng 24/8, Phòng cảnh sát hình sự cùng công an quận Long Biên đã xác định nghi phạm đang ở Thái Nguyên nên tung quân vây bắt. Tại cơ quan điều tra, Triệu Quân Sự thừa nhận mình là kẻ gây án mạng.
Theo lời khai, trước khi gây án, Sự đã sống lang thang tại Hà Nội được hơn 10 ngày. Khoảng 13h30 ngày 22/8, tên này đi xe buýt từ bến xe Mỹ Đình sang Long Biên và có mang theo một dao găm kiểu gập của Trung Quốc.
Đến quán cà phê Hương Sen, Sự gọi cà phê và hoa quả để ăn uống. Thấy bà chủ chỉ có một mình và đi vào nhà vệ sinh gã đi theo rồi dùng dao găm đâm vào cổ khiến chị Hoa tử vong. Sau đó, Sự tháo chiếc nhãn vàng ta 3 chỉ, đôi hoa tai vàng tây của nạn nhân. Thủ phạm còn lục soát lấy 2 diện thoại di động, 250.000 đồng ở trong quầy hàng.
Sau khi gây án, Sự vào rửa chân tay rồi ra kéo cửa xếp, đóng cửa quán. Tránh bị mọi người sống gần đó phát hiện, thủ phạm còn kéo 2 chậu hoa chặn trước cửa quán. Rời khỏi hiện trường, Sự đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên phố Phan Văn Trường quận Cầu Giấy để thay quần áo. Con dao sát hại bà chủ quán cà phê tên này vứt xuống sông Hồng để phi tang.
"Chiếc điện thoại Sự lấy được mang đến một cửa hàng ở quận Cầu Giấy để bán. Hung thủ sau đó đi xe khách về Tuyên Quang để bán chiếc nhẫn cho một cửa hàng vàng ở thành phố để lấy 12 triệu đồng", cảnh sát nói. Cũng theo lời vị cán bộ này, đôi hoa tai Sự bán ở Thái Nguyên với giá gần 900.000 đồng.
"Vụ án phá chỉ hơn 30 tiếng. Ngoài tinh thần quyết tâm của lực lượng cảnh sát phải kể đến những nguồn tin của quần chúng rất có giá trị...", Phó giám đốc công an Hà Nội, Nguyễn Đức Chung nói.
(VnExpress) Thái Thịnh - Nam Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét