10:10
Có
có không không
SGTT.VN - Hội thảo mùa hè năm nay của giới học
giả âm ty diễn ra với chủ đề “Có hay không có”, dựa trên những gì đang diễn
ra trong giới khoa học trần gian nhưng làm xôn xao tận cõi âm. Các linh hồn thay
nhau tranh cãi xem “hạt của Chúa” hay quái vật hồ Lochness có đúng là có
thật, còn xác chết biết đi hay nàng tiên cá thì không hề tồn tại như chính
phủ Mỹ vừa ra thông cáo? Cuối cùng, đăng đàn là hồn bộ trưởng Thông tin
Goebels của Đức quốc xã:
–
Thưa quý vị, chuyện thật hay không thật, có hay không có tưởng đã ngã ngũ mà
giờ quý vị còn đem ra mổ xẻ là sao? Trong thời gian chờ xuất hiện truyền nhân
để có thanh thản đi đầu thai, tôi luôn nghiền ngẫm và cuối cùng sau bao năm
vẫn thấy lý thuyết nguỵ trá thông tin của mình là chính xác. Hãy nhớ tuyên
truyền tự nó không phải là một cứu cánh, nhưng là phương tiện cho cứu cánh;
phương tiện nào giúp chúng ta đạt được cứu cánh thì phương tiện đó tốt. Nếu
hạt của Chúa có lợi, nếu quái vật hồ Lochness có lợi, thì có thật. Nếu xác
chết biết đi và nàng tiên cá không có lợi thì không nên có, thế thôi! Hãy ghi
khắc lời tôi: “Sự thật là điều không có thật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần”!
Một
học giả Trung Quốc giơ tay:
–
Thế thì ngộ tuyên bố quái vật bạch tuộc lưỡi bò ở Biển Đông là có thật, và
nơi nào chim xứ ngộ bay tới đó thì là đất của ngộ!
Sau
vài giây ngỡ ngàng, Goebels chợt thốt lên:
– Ta
đã tìm thấy truyền nhân!
Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét