|
11:11
Vụ Văn Giang:
Vì sao sau hai tuần
các nhà báo bị đánh mới lên tiếng?
(GDVN) - Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cho rằng, mình và đồng nghiệp đã bị tổn hại
nghiêm trọng về mặt tinh thần.
Sự việc 2 nhà báo bị hành hung khi đi tác nghiệp trong vụ
cưỡng chế ở Văn Giang- Hưng Yên đã được ghi lại trong một clip dài hơn 1 phút
và được phát tán trên mạng ngay trong ngày 24/4/2012.
Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi vì sao từ đó tới nay đã 2
tuần, những nhà báo này mới lên tiếng vè vụ việc. Về điều này, báo điện tử
Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng
Phòng Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, một trong 2 nhà báo bị hành hung.
Ông Năm nói rằng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông đã làm
bản tường trình sự việc bị bắt và hành hung tới ông Trưởng công an huyện Văn Giang-
Hưng Yên yêu cầu giải quyết với tinh thần hết sức hợp tác và kiên nhẫn.
Thậm chí Đài Tiếng nói Việt
Theo lời ông, trong bản tường trình, ông đã yêu cầu ông
Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên trả lời những vấn đề sau: Thứ nhất, yêu cầu
lãnh đạo công an Tỉnh Hưng Yên có một cuộc làm việc riêng với lãnh đạo Đài
Tiếng nói Việt Nam về vấn đề trên; thứ hai, chỉ rõ ai là người ra lệnh đánh
phóng viên, những ai thực thi lệnh này, họ bị xử lý, kỷ luật như thế nào?;
Công an Tỉnh Hưng Yên phải có trách nhiệm bồi thường tổn hại sức khỏe, tinh
thần cho các nhà báo bị hành hung.
Báo cáo trước Thủ tướng sáng 2/5, Phó chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đánh giá, cuộc cưỡng chế "đảm
bảo an toàn, không ai bị thương". Ông này cũng cho rằng, "các phần tử
chống đối trong và ngoài nước" đã "dàn dựng clip giả để vu khống,
bôi nhọ chính quyền", nhưng không nói cụ thể clip nào.
Ông Hào cũng cho rằng, vụ cưỡng chế Văn
Giang "các cơ quan thông tấn, báo chí chính thức đưa tin tuyên truyền
ít, phản ứng chậm", trong khi các mạng xã hội "phản ứng nhanh, đưa
tin liên tục".
Trước đó, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bùi
Huy Thanh đã yêu cầu các các nhà báo không được có mặt tại khu vực cưỡng chế
để "bảo đảm tuyệt đối an toàn".
Cuộc cưỡng chế ngày 24/4, dưới sự chỉ đạo
của cả Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và sự hỗ trợ của 1.000
người thuộc các lực lượng nhằm hoàn tất bàn giao 72 ha đợt 2 cho chủ đầu tư
dự án khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark)- Theo VNE
Nói về suy nghĩ của mình xung quanh sự việc bị hành hung,
ông Năm tâm sự: Tôi cảm thấy bị tổn hại tinh thần nặng nề. Tôi và những đồng
nghiệp của mình đang hoạt động một cách công khai, trên lãnh thổ Việt Nam, là
cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước nhưng lại bị chính những người có
trách nhiệm bảo vệ Pháp luật, bảo vệ Nhà nước hành hung.
Một công dân bình thường ở Việt
Tôi đề nghị chính quyền địa phương cần phải xử lý nghiêm
vụ việc này. Bởi vì, có như thế mới lấy lại lòng tin của nhân dân, lấy lại
lòng tin cho các nhà báo. Văn Giang còn phải cưỡng chế rất nhiều và nếu những
hình ảnh này xuất hiện thêm nữa thì chính cơ quan bảo vệ pháp luật ở đây đang
làm xấu hình ảnh của chính quyền, làm méo mó chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Như đã đưa tin, 24/4/2012, khi đang tác nghiệp ở khu vực
cưỡng chế Văn Giang, Hưng Yên, 2 nhà báo là Nguyễn Ngọc Năm (44 tuổi) và Hán
Phi Long (33 tuổi) của Đài Tiếng nói Việt Nam đã bị một nhóm người xông vào
đánh túi bụi. Trong clip có thể thấy rõ, một số người còn mặc trên người sắc
phục công an.
Sau đó, 2 nhà báo này bị giải về trụ sở Viện kiểm sát nhân
dân huyện Văn Giang để lấy lời khai. Sau 8 tiếng bị giam giữ, 2 nhà báo mới
được thả. Từ đó tới nay đã 2 tuần trôi qua, nhưng bất chấp những văn bản,
công văn mà ông Năm và Đài Tiếng nói Việt
Nhóm phóng viên
|
Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét