Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012


06:56
 Thị trấn Trường Sa chờ đón trường mới


Nhiều đơn vị, cá nhân tiếp tục đóng góp cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 20-10, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã được khởi công nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Vùng 4 Hải quân (26-10-1975 - 26-10-2012). Công trình gồm sáu phòng học từ mầm non đến lớp 5, thư viện, sân chơi, nhà công vụ cho giáo viên, khu vệ sinh, bể chứa nước ngọt… Số tiền xây trường được huyện tiếp nhận từ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính và báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện (đợt 1 là 5 tỉ đồng).
Tham dự lễ khởi công có chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, chủ tịch HĐND thị trấn Trường Sa, chỉ huy đảo Trường Sa cùng quân và dân trên đảo. Các đại biểu đến dự lễ khởi công cho biết rất xúc động trước việc hình thành ngôi trường mang nhiều tình cảm đặc biệt của người dân cả nước.
Cô giáo Bùi Thị Nhung cho biết tình hình học tập của các em trên đảo những năm qua còn nhiều khó khăn do phải học nhiều lớp trong một phòng học mượn tạm của nhà văn hóa. Tuy nhiên, phụ huynh, học sinh và nhà trường cùng nỗ lực xem việc học của con em trên đảo là ưu tiên hàng đầu nên chất lượng giáo dục trên đảo vẫn theo kịp chương trình quốc gia. Các em rời đất liền vào đảo để học chương trình cấp 2 đều đạt học sinh khá giỏi, có em còn đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Khi nghe nói sẽ có ngôi trường mới trên đảo, phụ huynh, học sinh và giáo viên đều rất vui vẻ, hào hứng.
Theo cô Nhung, ngôi trường được xây trên mảnh đất có nhiều đá san hô, nơi đó đang có vườn thuốc Nam và một vườn chuối với 20 bụi chuối dạ hương trĩu quả. Chuối trồng trên đảo cho trẻ nhỏ ăn và mang ra chùa cúng. Khi đơn vị thi công đến đo đạc đất, bà con trên đảo đã bứng chuối và cây thuốc Nam đi trồng nơi khác để lấy đất xây trường.

Cô, trò ở Trường Sa vui mừng dự lễ khởi công xây trường. Ảnh: A.TRUNG

Được biết, cô giáo Nhung đã nộp đơn xin được tiếp tục ở lại đảo để dạy thêm năm năm nữa. “Từ hồi nào đến giờ dạy học cho các em trong căn phòng nhỏ, giờ có trường rồi mà về đất liền thì tiếc lắm!” - cô Nhung nói.
Cùng góp sức xây trường học ở Trường Sa, chiều 20-10, nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức “Hội thi nấu ăn và bán gian hàng từ thiện”. 10 đơn vị trực thuộc sở tham gia hội thi với ba nội dung là thi nấu ăn, bán gian hàng từ thiện, bán đấu giá những vật kỷ niệm của các lãnh đạo Sở. Tất cả số tiền thu được (142.159.000 đồng) đều dành cho việc xây trường học ở Trường Sa.
Mang một bình hoa đẹp ra bán đấu giá, bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, chia sẻ: “Đây là chiếc bình đã trải qua ba đời giám đốc Sở và sẽ được truyền lại cho các đời tiếp theo. Nhưng hôm nay tôi quyết định mang ra bán đấu giá để ủng hộ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Rất mong các đồng chí đời sau sẽ không buồn và ủng hộ hành động của tôi”.
Chiều 19-10, tại lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới do Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM tổ chức, nhiều học viên đã nhiệt tình ủng hộ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Tổng số tiền thu được trong buổi hội thu này là 9.704.000 đồng.
Học viên Nguyễn Bảo Trung, cán bộ Công ty Dầu khí TP.HCM, cho biết: “Rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội, chung tay góp sức xây dựng trường học cho các em vùng biển đảo”.
Đấu giá tranh “Trống đồng Đông Sơn” để ủng hộ Trường Sa
Tại hội nghị doanh nhân toàn quốc do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu, Liên hiệp Khoa học Kinh tế Đô thị Nam Bộ, CLB Chủ Doanh nghiệp (Boss Club), CLB Doanh nhân Đất Việt, Viện Quản trị Quốc tế phối hợp với tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo tổ chức tại Bình Dương vừa qua, Công ty Đại Khang Phát đã tặng ban tổ chức bức tranh “Trống đồng Đông Sơn” để bán đấu giá ủng hộ chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Bức tranh có giá khởi điểm 20 triệu đồng.
Phần trả giá diễn ra sôi nổi với các mức giá được lần lượt đề nghị 30 triệu đồng, 50 triệu đồng, 100 triệu đồng… Cuối cùng, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thảo (nhà thuốc Thanh Xuân, số 7 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã trúng đấu giá bức tranh với mức 200 triệu đồng.


Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thảo (bên trái) đã mua bức tranh với giá 200 triệu đồng để đóng góp cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Ảnh: T.HƯƠNG
Ngay sau đó, các doanh nhân, doanh nghiệp còn lại đã tiếp tục đóng góp để thể hiện tấm lòng yêu thương của mình dành cho các em học sinh ở Trường Sa. Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân Thuận Lợi: 50 triệu đồng; Công ty Yến Sào An Nam: 10 triệu đồng; Công ty Molly’s Coffee: 20 triệu đồng; Công ty An Việt: 20 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Thế Linh: 30 triệu đồng. Riêng Công ty TNHH TM&DV Gia Định gửi tặng sách (trị giá 10 triệu đồng) cho thư viện của trường học ở Trường Sa. Tổng số tiền đóng góp tại hội nghị là 330 triệu đồng.
T.HƯƠNG
(Theo Pháp luật TP HCM) THANH MẬN - NGUYỄN HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét