Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012


21:34

 Thêm một người tử vong sau khi uống rượu

 

(TNO) Ngày 28.10, ông Nguyễn Văn Ba (46 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tử vong sau khi được gia đình đưa về nhà.


Như Thanh Niên Online đã thông tin, trước đó, trong 2 ngày 23 - 24.10, ông Nguyễn Văn Ba, Y Cu (49 tuổi, quê Vĩnh Long), Phạm Quốc Phong (28 tuổi) cùng 2 anh Chí, Nghĩa (cùng ngụ xã Long Sơn) uống rượu tại nhà ông Ba.
Đến 16 giờ ngày 24.10, mọi người phát hiện ông Y Cu nằm bất tỉnh nên đưa vào Trạm Y tế xã Long Sơn cấp cứu nhưng ông Y Cu đã tử vong.

Bác sĩ điều trị cho ông Ba, trước khi bệnh nhân được đưa về nhà - Ảnh: N.L
Sau đó, ngày 25.10, gia đình của ông Ba và anh Phong phát hiện 2 người này hôn mê nên đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.
Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và tiến hành lọc thận.
Đến 10 giờ 30 ngày 28.10, do bệnh tình ông Ba không có tiến triển tốt nên gia đình xin Bệnh viện Bà Rịa cho đưa về nhà và bệnh nhân tử vong sau đó.
Hiện tại, anh Phong vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng khá nguy kịch.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại rượu mà những người này uống được mua tại quán tạp hóa của bà T.H (gần nhà ông Ba).
Mồi nhậu của họ chỉ là vài loại trái cây như ổi, xoài…
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành điều tra vụ việc.
Theo đó, bà T.H mua rượu tại lò của ông B.Q.T (ngụ thôn 10, xã Long Sơn) về bán lại cho khách.
Tại nhà ông B.Q.T, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều can rượu mới nấu, trong đó có cả một gói men nấu rượu có nguồn gốc Trung Quốc.
(Theo Thanh niên) Nguyễn Long - Thành Tín

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét