Hồn dân tộc nghìn năm không chịu khuất!
Cập nhật lúc 14:25
Tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước
thời nào cũng là bức trường thành vững chắc nhất bảo vệ mầu cờ Tổ quốc, nhất
là ở nơi đầu sóng ngọn gió!
LTS: Trong lúc đất nước gặp khó khăn, chủ quyền lãnh thổ
bị đe dọa, luôn cần những tiếng nói từ nhiều trái tim và khối óc cùng chia sẻ
mối quan tâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.
Tiếp theo bài viết của nhà báo Trần Đăng Tuấn, Tuần Việt
Khi biển Đông dậy sóng, khi chủ quyền Tổ quốc đứng trước
nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng, công luận chính giới, dư luận xã hội và
truyền thông lập tức cùng nhìn về một hướng: Biển đảo Tổ quốc.
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Trên mặt báo hình báo viết, trên màn ảnh nhỏ của cộng đồng
mạng thời xa lộ thông tin toàn cầu, hàng chục triệu người Việt từ Bắc chí
Nam; hàng triệu người Việt trên khắp bốn biển năm châu, hàng triệu tuổi trẻ
và những người lính trẻ đứng nơi đầu sóng ngọn gió đều thấy mầu cờ Tổ quốc
cháy đỏ bầu trời mặt đất mặt nước trong những ngày tháng năm lịch sử.
Màu cờ đỏ là mầu máu của anh hùng liệt sĩ, của đồng bào
đồng chí, của người Việt Nam nhiều thế hệ trong suốt trường kỳ lịch sử chống
ngoại xâm của dân tộc nhằm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước này dân
tộc này.
Dưới lá cờ Tổ quốc đỏ tươi sắc máu và năm cánh sao vàng,
ẩn hiện hình bóng con tầu ra khơi, một bạn trẻ viết những lời thơ cảm khái:
Nếu tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời Hồn dân tộc nghìn năm không chịu khuất!
Không chỉ một bạn trẻ, không chỉ một trăm một ngàn bạn trẻ
mà hầu hết trái tim mang dòng máu Việt thời điểm này đều nghĩ tới "Máu
xương kia dằng dặc suốt ngàn đời". Nói không quá lời, chỉ riêng một cuộc
chiến tranh chống Mỹ cứu nước kéo dài suốt một phần tư thế kỷ, với số lượng
bom đạn khổng lồ của Mỹ trút xuống đầu người Việt chỉ có thể so sánh với số
lượng đạn bom hai cuộc đại chiến thế giới.
Cuộc chiến khốc liệt ấy đã đẩy dân tộc Việt vào thế buộc
phải cầm súng chiến đấu, buộc phải hy sinh núi xương sông máu để giành độc
lập, tự do Tổ quốc. Cả loài người tiến bộ trên thế giới đứng về phía dân tộc
Việt
Đất nước thống nhất, non sông gấm vóc ấy, kết quả của sự
hy sinh không bờ bến ấy của người Việt đâu phải để cho các thế lực bành
trướng coi như một miếng mồi béo bở chỉ rình rập thời cơ tranh cướp theo
chiến thuật "tầm ăn lá dâu", "được đằng chân lân đằng
đầu" vô cùng xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm.
Biển Việt Nam- ao nhà Trung Quốc?
Những ngày vừa qua, dư luận thế giới không thể im hơi lặng
tiếng trước việc dưới bề mặt hoạt động của Cục Hải Sự, chính thể nước láng
giềng phương Bắc đã liều lĩnh chủ động đưa giàn khoan thăm dò và khai thác
dầu khí khổng lồ mang số hiệu HD-981 kéo vào hải phận Việt Nam, nơi Việt Nam
có đầy đủ chủ quyền quốc gia vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa theo Công
ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Điều đáng nói, là để hộ tống giàn khoan khổng lồ gần như
một hàng không mẫu hạm đó, có cả máy bay chiến đấu và đủ loại tầu quân sự vũ
trang hiện đại. Rõ ràng đấy đâu phải là một cuộc thăm dò thông thường như
người ta tuyên bố, mà là một cuộc cướp biển trắng trợn không tiền khoang hậu,
nhất là trong bối cảnh xu thế chung của thế giới và khu vực là hòa bình, hợp
tác, phát triển cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng chủ quyền mỗi quốc gia và
luật pháp quốc tế.
Họ đã coi biển của Việt
Lật giở lịch sử chống ngoại xâm bi tráng và hào hùng, điều
dễ nhận thấy nhất là thực tế khắc nghiệt: Đời nào nước không rộng người không
đông, bản tính hiếu hòa cũng phải đương đầu với những kẻ thù cường bạo hết từ
phương Bắc tràn xuống lại từ phương Tây sang.
Chúng mạnh gấp bội dân Việt về đủ mọi phương diện; từ đội
quân viễn chinh tinh nhuệ "lấy thịt đè người" đến trang bị vũ khí
giết người có tính hủy diệt, cho tới những mưu ma chước quỷ nhằm thôn tính
bằng được dải đất chữ S trên bờ biển Thái Bình Dương, những mong khuất phục
một dân tộc có truyền thống ngàn đời "uy vũ bất năng khuất".
Kết cục lịch sử thế nào, người Việt biết rõ hơn ai hết là
chiến thắng cuối cùng bao giờ cũng thuộc về nhân dân Việt
Và cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước tưởng còn ấm nóng
trái tim người với Ngày 30-4 lịch sử cách đây gần 40 năm, thu non sông về một
mối, chấm dứt nỗi đau, chia cắt, thù hận do "cuộc chiến tranh sai
lầm" của người Mỹ gây ra- như người của chính giới Mỹ thừa nhận trực
tiếp thông qua cuốn hồi ký "Cuộc chiến tranh Việt Nam và những bài
học" của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara.
Người chiến thắng cuối cùng là dân tộc Việt Nam, một dân
tộc trong suốt trường kỳ lịch sử chống ngoại xâm của mình, cứ mỗi khi đất
nước lâm nguy trước hiểm họa ngoại xâm, bao giờ cũng nhìn về một hướng là chủ
quyền tối thượng, thiêng liêng của Tổ quốc. Như người khai sinh ra nước Việt
Nam mới- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào
trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân: Chúng ta thà hy sinh
tất cả chứ nhất định không chịu mất nước!
Đấy là tuyên ngôn của chủ nghĩa ái quốc, của chủ nghĩa anh
hùng Việt
Tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước thời nào cũng là bức
trường thành vững chắc nhất bảo vệ mầu cờ Tổ quốc, nhất là ở nơi đầu sóng
ngọn gió!
(Theo Tuần VNN) Đào Dục Tú
|
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét