“Có thước đo, không ai chỉ đo
đến nửa chừng”
(Dân trí) - Trao đổi về những vấn đề mới “bật ra” từ phiên xử vụ tổ chức cho
cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, GS. Nguyễn Minh
Thuyết mong các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ làm rõ mọi chuyện, xử lý nghiêm
minh...
Phóng
viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với
Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
của Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết ngay sau khi bản án của TAND Hà Nội được
tuyên, quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước được công bố.
Phiên
tòa xử cựu Phó giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng, với sự có mặt của
Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines đã tỏa “sức nóng”
tới dư luận những ngày qua. Ông có nhận xét gì về phiên tòa xét xử Dương Tự
Trọng và các đồng phạm?
Việc đưa ra xét
xử vụ án tổ chức đưa Dương Chí Dũng chạy trốn ra nước ngoài là một việc đương
nhiên phải làm và tôi thấy công tác xét xử, chứng minh tội phạm của tòa án là
công minh. Lời khai của nhân chứng Dương Chí Dũng đã làm bật ra một thông tin
“chấn động” là người đứng đầu cơ quan chống tội phạm, điều tra đại án tham
nhũng tại Vinalines lại chính là người báo tin, xúi giục Dương Chí Dũng bỏ
trốn. Trước một lời khai như vậy, HĐXX đưa ra quyết định khởi tố là kịp thời.
GS.Nguyễn Minh
Thuyết: "Có thước đo trong tay, không ai chỉ đo đến nửa chừng".
Được biết đã có ý kiến phản bác lời
khai của Dương Chí Dũng. Sự thực thế nào sẽ được làm rõ để không làm oan
người vô tội, cũng không bỏ lọt một tội rất to. Nhưng ai cũng hiểu, chỉ có
cán bộ cấp cao trong ngành mới biết thông tin tối mật trong cuộc họp với Thủ
tướng Chính phủ chiều 17/5/2012 để báo cho Dương Chí Dũng kịp thời chạy trốn
trước khi cơ quan điều tra ký lệnh khởi tố, tạm giam.
Giả
sử lời khai của Dương Chí Dũng là đúng, ông có ý kiến gì về việc nơi để lộ ra
nguồn tin mật báo cho Dương Chí Dũng lại xuất phát từ chính người của cơ quan
điều tra?
Thực ra chuyện mật báo nhiều người cũng
có thể đoán được nhưng dù sao khi Dương Chí Dũng khai ra thì người ta vẫn bị
sốc vì Công an là lá chắn bảo vệ pháp luật, bảo vệ đất nước mà người đứng đầu
cơ quan điều tra của cơ quan này lại sẵn sàng bắt tay với tội phạm, tiết lộ
những bí mật hết sức quan trọng, vạch đường cho tội phạm chạy trốn, thì thật
là …
Qua việc xét xử Dương Tự Trọng, có thể
thấy chính ông sếp công an này cũng che chắn cho một kẻ đang bị Công an TP Hồ
Chí Minh truy nã để nó làm đệ cho mình, đưa anh mình chạy trốn. Như vậy có
nghĩa là chuyện sa ngã, bắt tay với tội phạm không phải chuyện cá biệt của
một cán bộ nữa rồi. Đã đến lúc cần tổ chức lại cơ quan chống tội phạm cho nó
hoạt động hiệu quả hơn.
Ông
nói nhiều người dân sốc với các thông tin từ phiên tòa, còn cá nhân ông thấy
thế nào, ông có có bất ngờ?
Tôi không bất ngờ vì khi có thông tin
Dương Chí Dũng chạy trốn ngay trước khi Công an ký quyết định khởi tố, bắt
tạm giam, tôi đã nghĩ phải có người trong ngành mật báo và chắc chắn người đó
phải ở cấp cao mới làm được việc này.
Tòa
đã khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước nhưng dù sao đến thời điểm này, lời
khai của Dương Chí Dũng mới chỉ là từ một phía. Vậy để đi đến cùng sự việc,
làm rõ đúng sai, theo ông, việc điều tra cần phải tổ chức theo hướng nào?
Đây là một vụ xâm phạm hoạt động tư
pháp, người bị tố cáo lại là người đứng đầu và một số người có chức vụ ở cơ
quan chống tội phạm, bởi vậy, phải giao cho Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân
dân tối cao thụ lý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, những
người bị tố cáo cần được tạm thời đình chỉ chức vụ.
Thực hiện được 2 điều trên là đã gạt bỏ
được những khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong công tác điều tra rồi. Còn nội
dung sự việc thực ra không quá phức tạp. Chỉ cần công tâm là sẽ có kết quả
chính xác.
Thêm
một giả định nữa, nếu lời lời khai của Dương Chí Dũng về những can thiệp vào
nội bộ của Vinalines như vấn đề nhân sự hay chọn nhà thầu là đúng thì vấn đề
về sự can thiệp của lãnh đạo các ngành, dù là ngành “ngoại đạo” đối
với doanh nghiệp nhà nước cũng là chuyện rất đáng ngại, thưa ông?
Tôi cho đây là những hành vi trái pháp
luật nghiêm trọng, xuất phát từ lợi ích nhóm, phải xử lý nghiêm. Đáng tiếc là
luật pháp nước ta không thừa nhận lobby để có quy định điều chỉnh những hành
vi tương tự nên nó phát triển bừa bãi quá.
Tôi cho rằng kết quả xử vụ án tham
nhũng của Dương Chí Dũng ở Vinalines cũng như vụ tổ chức cho Dương Chí Dũng
trốn đi nước ngoài đã cho thấy các cơ quan pháp luật, nhất là tòa án đã làm
việc công minh. Kết quả 2 phiên tòa bước đầu đã khôi phục lòng tin của người
dân vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Nhưng qua phiên xử
lại có những chuyện mới bật ra, rất nghiêm trọng. Bởi vì nếu những lời khai
của Dương Chí Dũng là đúng thì người bị Dũng tố cáo không chỉ phạm tội cố ý
làm lộ bí mật công tác mà còn phạm tội tham nhũng với mức độ không hề kém
Dương Chí Dũng (cũng xấp xỉ 1,6 triệu USD) và là kẻ chủ mưu tổ chức cho Dũng
chạy trốn. Mong rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ làm rõ mọi chuyện, xử lý
nghiêm minh. Có thước đo trong tay, không ai chỉ đo đến nửa chừng.
Xin
cảm ơn ông!
(Theo Dân trí) Cấn Cường - Phương Thảo thực hiện
Mọi người chưa thể quên hình ảnh một bị can Dương Chí Dũng
rạng ngời, lạc quan trước khi tuyên án, thậm chí ông ta còn làm thơ! Phải có
niềm tin thế nào mới có một thái độ tự tin như vậy? Tuy nhiên, cuối cùng vẫn
là án tử hình! Có lẽ Dương Chí Dũng không ngờ đến điều này? Tại phiên xử
Dương Tự Trọng, Dương Chí Dũng đã đột ngột khai ra việc tày đình trên cũng là
hệ quả của việc mua bán, đổi chác bất thành. Mọi người còn nhớ vụ án ma túy
nọ cũng liên quan đến ngành CA, một tử tù chỉ khai ra tình tiết quan trọng
khi đứng trước pháp trường để đưa một cán bộ CA đến án tử hình. Dương Chí
Dũng không có gan chờ đến tận phút đứng trước pháp trường nên đã khai ra hơi
sớm?!
Thương Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét