14:29
Chua
chát hạt lúa
TT
- Đầu tuần, Tuổi Trẻ có bài phản ánh tình trạng lúa hè thu ở đồng
bằng sông Cửu Long chín rục, nảy mầm khi chưa thu hoạch mà không có người
mua. Nhiều nông dân khóc ròng: “Lúa thóc thế này chỉ có nước cho vịt ăn chứ
ai mua mà bán”.
Thật là chua chát! Câu nói của nông dân trồng lúa đã cho thấy bức
tranh sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long thời điểm này.
Đó là giá lúa rất thấp mà cũng không có người mua, nhiều nông dân
phải bỏ lúa lên mộng chứ không thể thu hoạch. Với cây lúa, chuyện này chưa
từng xảy ra trong quá khứ.
Chỉ mới một hai năm trước đây thôi, Hiệp hội Lương thực VN (VFA)
liên tục tung hô thành tích xuất khẩu gạo của VN đã đứng hàng thứ nhì và có
lúc lên số 1 thế giới. Ngành nông nghiệp thì ca tụng nông dân ở vựa lúa đồng
bằng sông Cửu Long là những người hùng, có vai trò quan trọng trong việc đảm
bảo an ninh lương thực cho cả thế giới. Nhưng những người hùng thế nào? Họ
thường xuyên bị rơi vào hoàn cảnh bi đát: những ruộng lúa bị mưa dông quật
ngã nằm bẹp dưới nước, những đống lúa khổng lồ thu hoạch xong chất đầy đường
vì không ai thèm hỏi mua.
Trong khi đó, thương lái mua lúa cũng than đứt ruột rằng bị doanh
nghiệp bỏ rơi. Họ mua lúa về xay gạo xong cũng đành chất đống chứ doanh
nghiệp không mua. Nhiều người phải bỏ tiền đặt cọc mua lúa của nông dân để
“bỏ của chạy lấy người”, bởi nếu mua lúa sẽ lỗ nặng hơn. Hỏi doanh nghiệp thì
họ giải thích gạo tạm trữ vụ đông xuân trước đó vẫn còn đầy kho nên giờ không
dám mua thêm. Đa số doanh nghiệp giảm tới 90% sản lượng mua vào, có một số
ngừng hẳn cho an toàn. Doanh nghiệp xuất khẩu “án binh bất động” như thế thì
nông dân không chết sao được?
Còn nhớ cách đây hơn một tháng, lãnh đạo các tỉnh Đồng Tháp, Tiền
Giang đã đồng loạt kiến nghị Chính phủ và Bộ NN&PTNT cho địa phương tự
chủ việc mua tạm trữ vì lịch thời vụ của mỗi tỉnh khác nhau. Các tỉnh cho
rằng cách làm những năm qua là giao VFA làm “chủ xị”, sau đó VFA giao chỉ
tiêu cho các doanh nghiệp thành viên và đề xuất thời điểm mua khi lúa thu
hoạch gần hết thì không có hiệu quả và không công bằng. Và trong lúc các cơ
quan thẩm quyền tổ chức các cuộc họp để... cãi nhau chuyện tạm trữ thì ngoài
đồng đã có khoảng 200.000ha thu hoạch xong và phải bán với giá rẻ như bèo. Từ
thực trạng này, cuối tháng 5-2013 Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo
mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ hè thu. Đây cũng là thời điểm hàng ngàn hecta
lúa ở Đồng Tháp và Tiền Giang nằm bẹp dưới ruộng, lên mộng. Tình hình bi đát
đến mức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương và Phó giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Tiền Giang Cao Văn Hóa phải thốt lên: “Nếu không mua tạm trữ
ngay bây giờ thì nông dân sẽ chết”.
Giao doanh nghiệp mua tạm trữ để ổn định thị trường, giúp tiêu
thụ lúa của nông dân là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp
tình thế, không thể giải quyết tận gốc vấn đề sản xuất - tiêu thụ lúa ở đồng
bằng sông Cửu Long. Có ý kiến cho rằng hãy chọn giải pháp để nông dân tự tạm
trữ. Vốn, lãi suất ưu đãi thay vì giao cho doanh nghiệp thì hãy đưa tận tay
nông dân thông qua ngân hàng, bởi vì cái mà họ cần sau mỗi vụ thu hoạch là
tiền trả nợ đại lý vật tư nông nghiệp, tiền thuê máy gặt đập liên hợp, tiền
thuê nhân công... Khi có tiền giải quyết hết các khoản này, họ sẽ giữ lúa lại
phơi khô, quạt sạch, vô bao chờ khi nào giá tăng, thấy có lãi thì bán. Làm
như vậy thì nông dân sẽ không phải đem lúa cho vịt ăn nữa!
(Theo Tuổi trẻ)
VÂN TRƯỜNG
Giá mà được
như xăng dầu
Giá xăng dầu thế giới
chỉ cần tăng liên tục mươi ngày là các DNXD đã nhấp nhổm đòi tăng giá. Các cơ
quan chức năng (Bộ Tài chính, Công Thương) thường cũng rất sốt sắng, đồng
thuận với DN. Cuối cùng thì chẳng bao giờ họ lỗ dù ra rả kêu lỗ. Họ còn có
cái quỹ bình ổn XD làm “bảo bối”. Giá nhà nông cũng được ưu ái cho một cái
quỹ "Bình ổn giá lúa" thì sướng biết bao! Những cái “gói” ngàn tỉ đồng
hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ lúa cũng chỉ “tưới” được đến Nhà buôn lúa mà
thôi.
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét