07:00
|
Mua bán xe qua mạng coi chừng bị lừa!
Nhiều
vụ lừa bán xe máy là tang vật trộm, cướp… mà người mua không xem kỹ rất dễ bị
dính bẫy.
Hình thức mua
bán hàng qua mạng Internet ngày càng mở rộng và giúp người dân có nhu cầu
giao dịch thuận tiện hơn, tuy nhiên bên cạnh đó cần cảnh giác kẻ xấu lợi dụng
để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Vờ coi xe rồi
chiếm đoạt
Mới đây, Công
an quận Bình Thạnh tiếp nhận một vụ lừa lấy xe máy đắt tiền của một người rao
bán qua mạng Internet. Cận tết, anh Trương Đ. (tạm trú phường 3, quận Bình
Thạnh) rao thông tin bán xe tay ga PS còn mới trị giá 70 triệu đồng. Trưa
3-2, có hai người xưng tên là Đặng Công T. và Nguyễn Anh Thọ đến nhà tìm anh
Đ. để coi xe. Cả hai giả vờ tấm tắc khen xe còn mới, đẹp, Thọ nói anh Đ. cho
chạy xe thử, nếu chạy ngon sẽ mua liền. Thấy khách nhiệt tình và còn một
người ở lại làm tin nên anh Đ. đồng ý giao xe cho Thọ chạy thử. Tuy nhiên, chờ
nhiều tiếng đồng hồ, anh Đ. vẫn không thấy Thọ quay lại. Nghi ngờ bị dàn cảnh
lừa đảo, anh Đ. dẫn người tên T. đến công an phường trình báo.
T. khai chỉ mới
quen Thọ, không biết gì về thân nhân, nơi cư ngụ của Thọ. T. biết Thọ trước
đây có tiệm kinh doanh điện thoại trên đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân
nhưng đến thời điểm xảy ra vụ việc thì Thọ cũng đã đóng cửa tiệm.
![]()
Người đi cùng Thọ đến lừa lấy xe máy của anh Đ. bị Công
an quận Bình Thạnh tạm giữ để làm rõ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Lên mạng, mua
phải xe gian
Một vụ việc
khác đang được Công an TP.HCM điều tra. Theo trình báo của anh M. (ngụ quận
1, TP.HCM), vào tháng 1-2013, do muốn mua xe đi lại nên anh tìm kiếm trên
mạng Internet, anh thấy có người rao bán các loại xe tay ga với giá rẻ. Khi
anh M. liên hệ với người này thì được khuyến khích nên mua xe hiệu Air Blade
Fi đời 2011 còn mới với giá 29 triệu đồng. So sánh với giá thị trường, thấy
xe bán trên mạng rẻ hơn rất nhiều nên anh M. rất muốn mua.
Sau đó có người
đem xe đến tận nhà cho anh M. xem, người bán hứa chắc đầy đủ giấy tờ hợp lệ.
Khi xem, anh M. thấy xe mang biển số tỉnh nên yêu cầu chủ xe phải sang tên
đổi chủ cho mình. Người bán đồng ý và giao xe luôn cho anh M. với điều kiện
anh đưa trước 22 triệu đồng, khi nào sang tên xong thì đưa tiếp 7 triệu đồng.
Bất ngờ một
ngày sau, người bán xe nhắn tin qua điện thoại cho anh M.: “Tôi làm chủ tiệm
cầm đồ, trước đó bị cướp làm giả giấy tờ rồi cầm cố xe Air Blade. Do bị mất
tiền, tôi tìm cách lên mạng bán lại xe. Anh mua xe này đi lại phải cẩn thận,
nếu không sẽ bị công an bắt”.
Hoảng vía, anh
M. đành mang xe đến công an trình báo để khỏi bị liên lụy. Qua truy xét, công
an nắm được xe Air Blade trên bị cướp ở Hóc Môn. Trong một buổi sáng sớm, nạn
nhân bị cướp dùng roi điện khống chế cướp xe.
(Theo Pháp luật TP HCM) H.TUYẾT
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét