Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013


 08:27

Trả lại nhẫn kim cương, được 100.000 USD


(TNO) Gần 100.000 USD đã được quyên góp cho một người đàn ông vô gia cư ở thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ), người đã trả lại một chiếc nhẫn kim cương cho người phụ nữ đã đánh rơi nó vào chiếc cốc của ông.

Theo đài CNN, Sarah Darling, cũng sống tại Kansas, cuối tuần qua cho biết cô đã bỏ chiếc nhẫn vào chiếc ví đựng tiền xu do chiếc nhẫn khiến cô nổi mẩn ngứa. Khi cô nhìn thấy ông Billy Ray Harris, cô đã cho ông ít tiền lẻ nhưng quên mất việc để nhẫn quý trong ví.
Chê nhẫn kim cương, được 100.000 USD
Ông Billy Ray Harris - Ảnh: KCTV
Hai ngày sau, cô tìm thấy ông Harris, và người đàn ông da đen nói rằng ông đã giữ chiếc nhẫn cho người phụ nữ.
“Tôi thực sự cảm thấy mình đặc biệt may mắn khi tìm lại được chiếc nhẫn. Tôi đã rất yêu thích nó và giờ đây càng thích nó hơn”, cô Darling nói.
Darling cùng chồng, anh Bill Krejci, sau đó thành lập một quỹ cho ông Harris trên website giveforward.com. Hơn 3.400 người từ khắp thế giới đã góp tiền cho ông.
Người đàn ông vô gia cư có nghĩa cử cao đẹp sẽ nhận được tiền trong vòng 90 ngày.
Phát biểu với đài KCTV, một chi nhánh của CNN, ông Harris cho biết ông rất thích có được khoản tiền trên nhưng nghĩ rằng mình không xứng đáng để nhận nó. Harris thổ lộ rằng ông thực sự chỉ muốn “trả lại một thứ gì đó không thuộc về mình”.
(Theo Thanh niên) Trùng Quang
Giá nhiều quan chức của nhà nước ta có được phẩm chất của ông Ray Harris của câu chuyện trên đây, hay gần đây ở nước ta là chuyện chị Lành Vé Số thì dân được nhờ biết bao! Tuy nhiên, phẩm chất con người nhiều khi lại tỷ lệ nghịch với cương vị quyền lực của họ.
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét