Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013


 11:13
Năm nay lễ hội vẫn sặc mùi tiền

Lễ hội văn hóa bát nháo, nhạt nhòa bản sắc, còn lễ hội tâm linh thì lôm côm, sặc mùi thực dụng. Tưởng đâu năm nay, vấn nạn này được khắc phục phần nào nhưng lại có phần tồi tệ hơn

Mùa cao điểm lễ hội vẫn còn tiếp tục diễn ra đến hết “tháng ăn chơi” trên khắp cả nước. Ở hầu hết các lễ hội, ban tổ chức (BTC) và cả du khách đều cảm thấy đuối sức. BTC thì đổ lỗi cho lượng người trẩy hội quá tải, trong khi ý thức của phần đông du khách cũng còn nhiều điều đáng nói.
 
Để chấm dứt tình trạng xô bồ, bát nháo mỗi mùa lễ hội, việc cải thiện năng lực tổ chức, điều hành của BTC hay kêu gọi du khách nâng cao ý thức vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là cơ quan chức năng cùng những nhà tổ chức và quản lý lễ hội phải thẳng thắn đặt ra và giải quyết câu hỏi: Tổ chức gần 8.000 lễ hội mỗi năm (theo thống kê năm 2009) vì mục đích gì?  Duy trì bản sắc văn hóa, biến lễ hội trở thành ngày của lễ -hội thực sự hay chỉ để thu tiền, làm đầy ngân sách địa phương?
 
Với du khách thập phương, trẩy hội chỉ với mục đích bỏ tiền thỏa sức ăn chơi hay cầu xin tài lộc một cách thái quá, bất chấp các quy định của BTC thì sẽ khiến lễ hội ngày càng mai một ý nghĩa.
 
 
Đông nghẹt, chật cứng, xô đẩy… là khung cảnh chung ở nhiều lễ hội. Ảnh chụp tại Hội Lim - Bắc Ninh ngày 22-2 
Tại ga cáp treo ở chùa Hương - Hà Nội, du khách phải nghẹt thở chen lấn 2-3 giờ để mua vé.
Nếu có sự cố thì hậu quả khó thể hình dung nổi
 
Quy định của BTC lễ hội bị phớt lờ. Nhiều lễ hội đề nghị không thắp hương nhưng du khách vẫn cố tình bỏ qua  
 
Du khách nhét tiền lễ vào bất cứ chỗ nào. Trong ảnh là một bức hoành phi ở phủ Tây Hồ - Hà Nội lèn chặt tiền lễ  
 Hội Lim năm nay, các liền anh, liền chị vừa hát bằng micro vừa vô tư nhận tiền boa của du khách
rồi bỏ vào hòm “bảo tồn văn hóa quan họ” 
Ăn xin vây kín đền Củi - Hà Tĩnh. Đây là “đặc sản” ở bất kỳ lễ hội nào.
Có nơi, một người ăn xin kiếm được tới cả triệu đồng mỗi ngày 
Chọn mua vàng mã để “hóa” tại đền Bà Chúa Kho - Bắc Ninh.
Không ít người xin “lộc rơi lộc vãi” đốt tới vài chục triệu tiền vàng mã 
Xem tướng “ 9 sao”
Một “đặc sản” khác có mặt ở hầu như mọi lễ hội là “dịch vụ” xem tướng, coi bói. Tại các lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang, chùa Bà - Bình Dương, đền Trần - Nam Định…, người xem tướng số, chỉ tay, bói bài, xin xăm… rất đông, tập trung thành khu vực hay “cơ động” khắp nơi để chèo kéo, mời mọc du khách. Trong ảnh là một cụ già đeo bảng trước ngực “Chuyên xem tướng, chuẩn xác chín sao, thượng hạ cực đúng” đang tìm khách ở đền Trần - Nam Định.
 
V. Duẩn
(Theo Người lao động) MẠNH DUY thực hiện 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét