Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013


13:31
 Bà Hélène Luc - Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt:

“Chúng tôi là gia đình Pháp của các đồng chí Việt Nam

“Chúng tôi là gia đình Pháp của các đồng chí Việt Nam”
Bà Hélène Luc.

 Tham gia phong trào chống chiến tranh xâm lược thuộc địa của Pháp, rồi của Mỹ từ khi còn ngồi ghế nhà trường, bà Hélène Luc luôn mang trong mình sự cảm phục lớn lao đối với cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc của Việt Nam.


Với bà, việc sát cánh bên các đồng chí Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và công lý là “câu chuyện tình yêu” không bao giờ ngừng lại.

Khó có thể hình dung bà Hélène Luc đã bước sang tuổi 81, với mái tóc óng vàng bao quanh khuôn mặt vẫn còn gìn giữ nét đẹp của một thời xuân sắc. Bà giữ nhịp nói sôi nổi, đầy cảm hứng và thuyết phục khi trò chuyện với các phóng viên; đến mức người phiên dịch than thở: “Bà giống như ngọn núi lửa vẫn đầy tràn năng lượng, khiến tôi theo không kịp”.

Đây là lần thứ tư bà Hélène Luc trở lại Việt Nam. Bà vẫn còn giữ rất nhiều kỷ niệm về chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1973, ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết. “Khi đó Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do chiến tranh gây ra” – bà nhớ lại. Gần 10 năm sau khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất, bà đã trở lại Việt Nam theo phái đoàn của thành phố Choisy le Roi, do chồng bà (khi đó là thị trưởng) dẫn đầu.

Tại Hà Nội, đoàn đại biểu Choisy le Roi được tới thăm nhà sàn của Bác Hồ và có cuộc gặp cảm động với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Tôi còn nhớ lời Đại tướng nói: “Chúng tôi chưa bao giờ hoài nghi về chiến thắng, ngay cả vào những thời điểm khó khăn nhất. Vì để chiến đấu thì cần con người và vũ khí. Người Mỹ có rất nhiều vũ khí tối tân, nhưng họ lại không có những con người nhiệt huyết. Chúng tôi thì có” – bà kể.

Bà Hélène Luc tự hào vì đã luôn kiên định với lý tưởng cộng sản, cùng bước trên con đường với các bạn Việt Nam, ngay từ khi mới 17 tuổi. Vào thời điểm đoàn Việt Nam sang Pháp để đàm phán Hiệp định Paris, bà Hélène Luc – với cương vị Bí thư Thị ủy thành phố Choisy le Roi - đã cùng các đồng chí khác trong Đảng Cộng sản Pháp nỗ lực tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho đoàn. Phái đoàn Việt Nam được sắp xếp ngụ tại trường đào tạo cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Pháp. Từ đó, người dân Choisy le Roi quen gọi ngôi nhà này là “nhà Việt Nam”. “Chúng tôi ít nhiều giống như gia đình của các đồng chí ấy tại Pháp” – bà tự hào.

Vào khoảng tháng 3 tới, Choisy le Roi sẽ khánh thành “Quảng trường Hiệp định Paris” tại thành phố. Tòa thị chính thành phố cũng sẽ cho trình chiếu bộ phim tư liệu mang tên “Hiệp định Paris”, với những góc nhìn đặc sắc về quá trình đàm phán và cuộc sống của đoàn Việt Nam tại Choisy le Roi.

Bộ phim do đạo diễn Daniel Roussel – người từng gây tiếng vang qua 2 bộ phim về Việt Nam: “Cuộc chiến giữa hổ và voi” và “Tù binh Mỹ ở Hà Nội” – thực hiện.

Phim “Hiệp định Paris” cũng sẽ phát sóng trên truyền hình Pháp và truyền hình VN. “Bộ phim sẽ vinh danh tất cả những tình nguyện viên đã thay nhau đảm bảo an ninh cho đoàn đàm phán Việt Nam trong suốt 5 năm, cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức Pháp và nước ngoài đã sát cánh cùng Việt Nam” – bà Hélène Luc cho biết.
An Phong (Báo Lao Động)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét