15:30
TÌNH TIẾT MỚI VỤ THU GIỮ TRẦM Ở
KHÁNH HÒA
Hứa ăn chia 50:50
rồi... “xù”
Những người may mắn
tìm trúng trầm khẳng định họ được một số cá nhân đội liên ngành cho phép đào
để ăn chia tỉ lệ 50:50 nhưng sau đó, có người được chia, người lại không
Ngày 12-10, thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Cơ
quan Quân sự huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa, cho biết đoàn thanh tra quốc phòng
thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm việc với Huyện đội Khánh Sơn về việc 11
cán bộ và chiến sĩ của huyện đội nhận 220 triệu đồng của người dân trúng
trầm. Số tiền trên đã được giao nộp lại cho đoàn thanh tra.
Được chia để hưởng lộc?
Theo ông Tuấn, trong đêm 26-9, các cán
bộ và chiến sĩ này được phân công ở vòng ngoài để hỗ trợ lực lượng công an huyện
lập lại an ninh trật tự khu vực đào trầm. Những người đi tìm trầm được một số
cá nhân trong đội liên ngành cho phép vào đào và chia tỉ lệ 50:50. Khi người
dân tìm được trầm đã giao cho một số cán bộ, chiến sĩ công an để bán và chia
cho mỗi người thuộc huyện đội 20 triệu đồng. Những cán bộ và chiến sĩ này
không báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, chỉ cho biết những người đào trầm
nói theo “luật” khai thác trầm, những ai có mặt đều được chia để cùng hưởng
lộc rừng.
Những người dân đào trúng trầm đang
kể lại sự việc
Trong một diễn biến khác, vào ngày 8-10, các ông Bùi Văn
Khánh, Bùi Hữu Thảo, Thái Tùng, Chung Minh Hòa (cùng ngụ xã Sơn Trung, huyện
Khánh Sơn), đại diện cho 56 người đào trầm tại rừng Gộp Ngà, đã có đơn kiến nghị
gửi UBND và Công an huyện Khánh Sơn về việc họ được người của công an huyện
hứa ăn chia số tiền từ trầm đào được. Trong đơn nêu rõ họ đã đào được 4 cục
trầm. Công an huyện (gồm các ông: Hà, Kiên, Trung và một số người khác) đã
hứa ăn chia với họ theo tỉ lệ 50:50.
Ngày 12-10, ông Thái Tùng, người viết đơn kiến nghị, cho
biết vào hôm đào trúng trầm, hàng trăm người chứng kiến và họ nghe có người
nói công an cho phép đào. Sau khi đào được trầm, ông Kiên bắn một phát súng
chỉ thiên và nhóm công an này lấy toàn bộ 4 cục trầm. Tuy nhiên, sau 14 ngày,
những người đào trầm không nhận được đồng tiền ăn chia nào nên bức xúc. Ông
Tùng ước tính tổng cộng 4 cục trầm này nặng khoảng 1,5 kg và có giá khoảng
10-15 tỉ đồng.
Anh Huỳnh Ngoái (ngụ xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc - Quảng
Dân quân xã không liên quan
Anh Vũ Mạnh Quyền (Quyền “quần đùi”), có mặt khi đào trúng
trầm, cho biết anh là người trực tiếp lập danh sách hơn 200 người và đưa cho
một người tên Bốn Niệm để gửi cho các anh công an để ăn chia. Sau khi tổng hợp
từ các “bầu” (những người đứng đầu các nhóm), số người được chốt sổ là 315.
Tuy nhiên, hiện tại, có người được chia, người lại không. Anh Quyền cho biết
đã được chia 1,1 triệu đồng.
Ông Cao Văn Bường, Chủ tịch UBND xã Sơn
Trung, cho biết sau buổi họp với UBND huyện Khánh Sơn vào chiều 26-9, lực
lượng dân quân xã được lệnh rút khỏi chốt rừng và ra bảo vệ vòng ngoài. Về
việc ăn chia trầm, sau khi tổ chức họp kiểm điểm, UBND xã khẳng định nhóm 16
người của dân quân xã không hề liên quan.
(Theo NLĐ) KỲ
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét