Hội chứng “chuyến tàu vét” trước khi
nghỉ hưu
Cập nhật lúc 08:22
“Chuyến tàu vét cuối cùng” có rất nhiều biểu hiện, như tranh thủ vơ
vét nhiều tài sản công, đất công, nhà công, rồi ký các dự án lớn để được
hưởng phần trăm… “Chuyến tàu vét cuối cùng” còn thể hiện qua việc bổ nhiệm
hàng loạt cán bộ khi chuẩn bị nghỉ hưu”, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc
hội trò chuyện với PV Tiền Phong.
Ông Lê Như Tiến.
“Đầu vào thì nát như tương. Đầu ra chất lượng tương đương đầu vào”
Khi vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh và một số vụ việc khác chưa qua
thì mấy ngày gần đây lại xuất hiện một trường hợp tương tự là ông Vũ Đình
Duy, từng điều hành doanh nghiệp nhà nước để thua lỗ nghìn tỷ vẫn được bổ
nhiệm thăng tiến ở Bộ Công Thương. Ông thấy sao về hiện tượng này?
Ở Bộ Công Thương gần đây lùm xùm khá nhiều
vụ việc nổi cộm. Trước hết là vụ ông Trịnh Xuân Thanh, ở một tổng công ty
thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã nợ đến 3.200 tỷ đồng lại được bổ nhiệm lên
cấp cao hơn, sau khi về Bộ Công Thương rồi luân chuyển về Hậu Giang làm Phó
Chủ tịch UBND tỉnh như chúng ta đã biết.
Tôi lại được nghe những lùm xùm về việc con
trai ông Vũ Huy Hoàng được đưa về làm lãnh đạo Sabeco, sau đó đến việc bổ
nhiệm trợ lý của ông Vũ Huy Hoàng. Bây giờ tôi lại được biết đến ông Vũ Đình
Duy từ điều hành doanh nghiệp, để xảy ra thua lỗ 1.700 tỷ đồng nhưng vẫn được
đưa về Bộ Công Thương ở cấp lãnh đạo cục…
Nếu xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện, chúng
ta đều thấy dường như tất cả những người có vấn đề ở doanh nghiệp, làm thất
thoát tài sản Nhà nước lại được đưa về làm quản lý Nhà nước ở vị trí, chức vụ
cao hơn.
Điều này trái hoàn toàn với quy định của
Nhà nước về đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Lâu nay chúng ta thường nói đề bạt, bổ
nhiệm cán bộ phải chọn người có năng lực, có phẩm chất, nhưng tại sao để xảy
ra thua lỗ, thất thoát lớn như vậy lại được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn? Hình
như công tác đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ của chúng ta có vấn đề.
Nhưng nhiều trường hợp bổ nhiệm, luân chuyển “có vấn đề” người ta vẫn
khẳng định “đúng quy trình”?
Đó là việc không thể chấp nhận được. Đã từ một lãnh đạo doanh nghiệp
làm ăn thua lỗ hàng nghìn tỷ như ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đình Duy, lẽ ra
phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xem làm ăn thua lỗ do đâu? Do trình độ
năng lực yếu kém, hay do thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng? Hay trong đó có tham ô, tham nhũng?
Ông Lê Như Tiến
Chúng ta cứ nói quy trình rất đầy đủ, nhưng vấn đề đặt ra là đầu vào
của quy trình thế nào? Nói quy trình đầy đủ, nhưng quy trình ấy có phải hợp
thức hóa cho đầu vào hay không? Quy trình có làm chặt chẽ bao nhiêu mà đầu
vào kém chất lượng thì đầu ra cũng sẽ kém. Có người nói với tôi một cách ví von
thế này: “Đầu vào thì nát như tương. Đầu ra chất lượng tương đương đầu vào”.
Cũng giống như chuyện làm giò chả vậy, quy trình làm rất đúng, nhưng nếu
nguyên liệu (đầu vào) là thịt ôi thiu, thì đương nhiên sản phẩm đầu ra chắc
chắn sẽ là giò chả ôi thiu.
Vậy theo ông phải làm thế nào để quy trình đúng và vẫn có đầu ra chất
lượng?
Muốn vậy chúng ta cần phải xem lại hai
việc: Đầu vào đã đủ chất lượng chưa và quy trình ấy có nghiêm túc không, hay
cũng chỉ là để hợp thức hóa? Điều này phải được nghiên cứu, cân nhắc, nếu quy
trình chưa chuẩn cần xem lại, trên cơ sở đó sửa đổi các văn bản quy phạm pháp
luật cho chuẩn. Ngoài ra cũng phải kiểm lại xem, tại sao rất đúng quy trình
nhưng chất lượng đầu ra vẫn rất kém, kể cả công tác cán bộ và các công tác
khác. Tại sao một Bộ như thế mà lại để rất nhiều vụ việc lùm xùm xảy ra?
Qua đây cũng cần phải xem lại trách nhiệm
của lãnh đạo Bộ Công Thương như thế nào, rồi trách nhiệm các cơ quan quản lý
cấp cao hơn ra sao? Vì có những chức danh không chỉ cấp bộ mà phải qua cấp cao
hơn, như từ cấp thứ trưởng, phó chủ tịch UBND tỉnh, phải có ý kiến của Ban Tổ
chức Trung ương, Chính phủ.
![]()
Ông Vũ Đình Duy được cấp tập bổ nhiệm qua nhiều vị trí.
Muôn kiểu “chuyến tàu vét cuối cùng”
Điều đáng chú ý khác quanh vụ việc của ông Vũ Đình Duy là việc bổ
nhiệm từ Phó Cục trưởng về giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Hóa chất Việt Nam chỉ đúng một ngày trước khi ông Vũ Huy Hoàng rời nhiệm sở.
Thực tế này gợi cho ông điều gì?
Nhân việc này tôi lại nhớ đến cách đây
không lâu, trong một thời gian rất ngắn trước khi nghỉ hưu, ông Tổng Thanh
tra Chính phủ Trần Văn Truyền lúc đó cũng đã ký hàng loạt quyết định đề bạt,
bổ nhiệm cán bộ từ cấp Cục trưởng, Cục phó, Giám đốc Trung tâm, rồi cán bộ
cấp phòng. Đó là việc làm không bình thường mà tôi đã nói trên diễn đàn Quốc
hội. Đó chính là “chuyến tàu vét cuối cùng” trước khi “hạ cánh”.
Cũng phải nói thêm rằng, “chuyến tàu vét
cuối cùng” có rất nhiều biểu hiện, như tranh thủ vơ vét nhiều tài sản công,
đất công, nhà công, rồi ký các dự án lớn để được hưởng phần trăm lớn… Bên
cạnh đó, “chuyến tàu vét cuối cùng” còn được thể hiện qua việc tranh thủ bổ
nhiệm hàng loạt cán bộ khi chuẩn bị nghỉ hưu. Còn đằng sau chuyện đề bạt, bổ
nhiệm đó là cái gì, chắc chúng ta đều hiểu.
Tôi đã đưa ra cảnh báo và đã đề nghị Chính
phủ, trước khi nghỉ hưu trong một thời gian cố định, chẳng hạn từ 3 tháng,
hay 6 tháng thì không được ký đề bạt bổ nhiệm, cất nhắc luân chuyển, hoặc
không được ký những dự án lớn, cũng không được đi những chuyến đi nước ngoài.
Không chỉ lùm xùm việc bổ nhiệm của ông
Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ trước, rồi cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ
Huy Hoàng vừa qua mà tôi còn được biết ngay ở các địa phương cũng tranh thủ
đề bạt, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp sở, cấp phòng trước khi kết thúc nhiệm
kỳ. Theo tôi, cần phải có quy định thật chặt chẽ về vấn đề này.
Cảm ơn ông!
(Theo Tiền phong) Dũng Nguyễn thực hiện
Quy trình đúng
nhưng bộ máy vận hành quy trình mới là khâu quyết định. Ví như huyện nọ gần
cả họ trong một cơ quan, cấp ủy toàn người nhà thì lúc đó Đảng là "đảng
nhà ta", thỏa mái dân chủ cũng không "trệch" được. Người cao
nhất làm được thì bộ máy dưới quyền cứ thế học theo, thành một hệ thống đều
núp bóng dân chủ, núp bóng Đảng lãnh đạo.
Thương Giang
|
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét