10:43
Trung Quốc và “giấc mơ lú lẫn”!?
(Dân trí) - Lịch sử nhân loại đã hơn một lần chứng minh,
một quốc gia, thậm chí là một phe phái dù có nền quân sự hùng mạnh đến đâu
nhưng không có chính nghĩa, bất chấp lẽ phải, dùng cường quyền đe dọa các dân
tộc khác đều chuốc lấy thất bại…
![]()
Thời gian qua,
Trung Quốc liên tiếp gây hấn với các nước láng giềng. Ngày 15/4/2013, một đại
đội Trung Quốc, với sự yểm trợ của trực thăng, đã vượt qua lằn ranh gọi là
Đường Kiểm soát thực tế (LAC), được thiết lập sau cuộc chiến tranh giữa hai
nước vào năm 1962 và được coi như là đường biên giới Ấn-Trung.
Ngày 26/4/2013,
Bắc Kinh đã lên án việc Philippines kiện bản đồ đường “lưỡi bò” của Trung
Quốc ra trước tòa án của Liên Hiệp Quốc. Báo chí do Nhà nước Trung Quốc kiểm
soát thì thẳng thừng đe dọa chiến tranh với Việt
Ngày 29/4/2013,
ba tàu hải giám của Trung Quốc lại xâm nhập khu vựcSenkaku/Điếu Ngư - vùng
tranh chấp với Nhật Bản.
Cuối tháng
3/2013, lực lượng đặc nhiệm của hải quân Trung Quốc đã được triển khai đến
bãi ngầm James mà Malaysia cũng giành chủ quyền, chỉ nằm cách bờ biển
Malaysia có 80km và nằm cách Hoa lục đến 1.800 km…
Đặc biệt là
ngày 30 tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã đưa du khách tới Hoàng Sa của Việt Nam
kèm với lời lẽ “đe dọa” trên
tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) rằng nếu chuyến đầu thành công, giới chức
Trung Quốc sẽ mở các chuyến thăm mỗi tháng một, hai lần.
Mặc dù trước
đó, ngày 12/4, ngay khi kế hoạch du lịch bất hợp pháp này được truyền thông
Trung Quốc loan báo, Bộ Ngoại giao Việt
Trước việc làm
sai trái trên của Trung Quốc, ngày 30/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt
Nam tiếp tục phản đối với lời lẽ kiên quyết: “Chúng tôi yêu cầu phía Trung
Quốc chấm dứt các việc làm sai trái nêu trên, không làm ảnh hưởng đến hòa
bình, ổn định ở biển Đông”.
Cùng ngày, Chủ
tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khẳng định: “Quần đảo Hoàng Sa là một
huyện đảo của TP. Đà Nẵng, một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt
Chúng tôi phản
đối mạnh mẽ hành động phi pháp trên và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc
tổ chức du lịch cũng như các hoạt động khác tại quần đảo Hoàng Sa”.
Có thể
nói Trung Quốc ngày càng lộ rõ bản chất tham lam, cố tình gây hấn với
các nước láng giềng và coi
thường luật pháp quốc tế.
Điều này khiến
không chỉ các nước láng giềng mà dư luận thế giới cũng đang lo ngại về
điều mà họ gọi là “Giấc mơ Trung Quốc” như trong sách trắng quốc phòng được
Bắc Kinh công bố 16/4, trong đó khẳng định vai trò của quân đội là bảo đảm
hiện thực hoá “giấc mơ Trung Quốc”.
Tô Hải Long -
nhà nghiên cứu ở Viện Đông Nam Á, Đại học Tế
Với những lời
lẽ trên, phải chăng cái gọi là “giấc mơ Trung Quốc”chả lẽ lại gồm cả việc
dùng sức mạnh quân sự để xâm chiếm đất đai, bờ cõi của các nước làng giềng
bất chấp luật pháp quốc tế? Phải chăng những hành động leo thang trắng trợn
gần đây đã công khai bộc lộ ý đồ này mà không còn là “phép thử” như lâu nay
nhiều người vẫn lầm tưởng?
Người Việt
Và nếu như sự
tham lam đã khiến Trung Quốc mờ mắt thì đó là “giấc mơ lú lẫn” của họ bởi dân
tộc Việt Nam và các nước trong khu vực cũng như cộng đồng thế giới không để
cho Trung Quốc làm điều đó.
Khi đó, Trung
Quốc sẽ cô độc trên lộ trình tìm đến “giấc mơ lú lẫn” của mình.
Lịch sử nhân
loại đã hơn một lần chứng minh, một quốc gia, thậm chí là một phe phái gồm
một nhóm nước dù có nền quân sự hùng mạnh đến đâu nhưng không có chính nghĩa,
bất chấp lẽ phải, dùng cường quyền đe dọa các dân tộc khác thì đều chuốc lấy
thất bại, phải không các bạn?
(Theo Dân trí) Bùi
Hoàng Tám
Hít
le và chế độ Đức quốc xã cũng từng có giấc mơ lú lẫn rằng “thế giới chỉ có
giòng giống Giéc - manh là thượng đẳng”, có quyền đứng trên đầu mọi dân tộc
khác. Sự lú lẫn đó đã mang đến cho nhân loại một thảm họa chưa từng có trong lịch
sử. Chỉ riêng nước Nga đã có 27 triệu người bỏ mạng. Nếu Trung Quốc cũng trở
thành một gã phát xít khổng lồ thì thảm họa của thế giới sẽ “vĩ đại” hơn
nhiều lần thảm họa do phát xít Đức gây ra!
Thương
Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét