18:10
|
Phiếm
Sức mạnh của chiến tranh nước bọt
Sáng nay, biết tin nước láng giềng ngang nhiên đưa tàu chở du
khách ra Hoàng Sa, một đàn yến Khánh Hoà buồn rầu nói với nhau:
– Họ cứ lấn riết thế này chắc tụi mình phải bỏ xứ mà đi!
– Bậy nà! Quê mình mình cứ ở, với lại loài người có câu “Cái gì
của Caesar phải trả lại cho Caesar”, trước sau gì quần đảo ấy cũng trở lại
với chủ nhân của nó. A, hay tụi mình bay lòng vòng trên đảo, rồi đồng thanh
chĩa mỏ xuống “cực lực phản đối”?
Cả đàn lắc đầu quầy quậy:
– Chiến tranh nước bọt mà ăn thua giề!
Một con trông có vẻ đang bệnh nặng, lông lá xơ xác, bỗng yếu ớt
phản đối:
– Đừng nói thế… Chiến tranh nước bọt cũng… hiệu quả lắm… nhất là
nước bọt của yến... Nếu không tin… hãy để em thử… Em sẽ trả lại cho… Caesar
thứ… của Caesar!
– Chà, hừng hực khí thế chiến đấu thế này, chắc do chú mày mới
đọc được bài báo anh hùng Nguyễn Thành Trung tiếc không được chết vì Hoàng
Sa! Nhưng chú em đang sốt, bay được bao xa, mà chú định oanh tạc họ bằng cái
chi?
Con chim kia thều thào trả lời:
– Em đã bảo bằng… nước bọt mà… Em mới du lịch ở bển về…
– Trời! Cái xứ đó đến loài dơ như heo còn chịu không nổi mắc bệnh
mà chết, sao chú lại qua đó?
– Nhờ qua đó… em mới… có thứ mang về để… trả lại cho họ...
– Trả, nhưng trả thế nào?
– Em sẽ bay trên tàu du lịch của họ rồi… phỉ nhổ xuống đầu họ…
Bảo đảm dính phải nước bọt của em là… họ mắc bệnh liền…
Cả đám hốt hoảng:
– Trời ơi, vậy có phải chú em đã mắc…
– Dạ phải… H7N9!
(SGTT) NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét