Đâu
có ai bán được nước sông Hàn!
Cập nhật lúc 21:01
![]()
Trung tâm hành chính Đà Nẵng.
Giám đốc Sở KHCN Đà Nẵng Thái Bá Cảnh làm việc ở tầng 22
của Trung tâm hành chính Đà Nẵng bắt đầu câu chuyện “thiếu ôxy” bằng cái tuổi
của mình: “Tôi đã nhiều tuổi rồi nhưng vẫn không thấy vấn đề gì. Thời gian
qua tôi cũng không nghe ai đề cập việc thiếu ôxy”.
Nói công bằng, thiếu hay không, ảnh hưởng thế nào đến sức
khỏe dứt khoát phải là khảo sát, đo lường chứ không thể bằng cảm tính, hoặc
“không thấy vấn đề gì” hoặc ngược lại - những lời than: Bịt bùng kín mít thế
này chắc thiếu ôxy, chắc... khó thở, chắc... không chừng ngất xỉu.
Nhưng rất kỳ lạ, những than vãn giời ơi nóng, khó thở,
thiếu ôxy chưa hề được định lượng ấy, trong một cuộc họp chính thức, đã trở
thành lý do để Đà Nẵng tính chuyện di dời trụ sở Trung tâm hành chính ngay cả
khi tòa nhà chọc trời này còn mới toanh
long lanh!
Nóng và thiếu dưỡng khí. Tội nghiệp cho những người lao
động đang trần mình ngoài nắng cả đời không biết cái máy lạnh là gì. Nếu nóng
và thiếu dưỡng khí một cách cảm tính vậy mà cũng được coi là lý do, nếu cao
và kính đồng nghĩa với nóng và thiếu ôxy chắc có lẽ Trung Đông sẽ là nơi
không người ở, còn Nevada, mãi chỉ là hoang mạc.
Cao 37 tầng, với “lớp vỏ” 20.400m2 kính chống hấp thu
nhiệt, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tòa nhà này từng được coi là biểu tượng
của Đà Nẵng với tạo hình ngọn hải đăng - cánh buồm vươn ra khơi, từng được tự
hào “Cao nhất miền Trung; Kiến trúc hiện đại nhất miền Trung”. Mà còn là “đột
phá” trong mô hình trung tâm hành chính cho cả nước nữa cơ!
Nhưng chỉ cần 3 năm để nhiều người hiểu rằng “Cao, đôi khi
chỉ là dài”. Và chiều cao chưa chắc đã phản ánh tầm nhìn.
Có một chi tiết rất đáng chú ý trong buổi họp “thiếu ôxy -
di dời” ấy là việc đương nhiệm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhắc đến chuyện “lấy ý
kiến rộng rãi nhân dân”. Có thể, đó là một điểm mới, tiến bộ khi mà “tòa nhà
Hải Đăng” khi xây mấy năm trước đâu có thèm đếm xỉa đến ý kiến dân!
Nhưng không nên, không thể coi nhân dân là cái bung xung
để nói chuyện bỏ cũ xây mới với những lý do hết sức cảm tính!
Nhưng sẽ có một khả năng: Người dân Đà Nẵng nói riêng và
người dân đóng thuế nói chung sẽ không đồng ý bỏ đi hơn 2.000 tỉ, để tốn thêm
vài ngàn tỉ cũng chỉ cho vấn đề trụ sở, chỉ vì nó “nóng và khó thở”. Đâu có
ai bán được nước sông Hàn mà dư dật tiền đóng thuế.
Huống chi nếu di dời, xây mới thì tòa nhà cũ sẽ dùng vào
việc gì? Không lẽ cán bộ thấy nóng và khó thở, còn dân thì không? Không lẽ xô
luôn nó xuống sông Hàn hay bán... bêtông vụn?
(Theo Lao động)
Đào Tuấn
|
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét