Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc -
Campuchia tình như thủ túc
Cập nhật lúc 07:47
Ông Tập Cận Bình đã nói với hai vị quốc khách: "Bắc Kinh là
nhà của quý vị, chào đón quý vị thường xuyên về thăm nhà".
Tân Hoa Xã ngày 3/6 đưa tin, cùng ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình đã chủ trì lễ đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sang thăm
chính thức Trung Quốc 3 ngày.
Trong khi tiếp Quốc vương Sihamoni, ông Tập Cận Bình nói rằng,
quan hệ Trung Quốc - Campuchia là anh em như tay với chân, tình như thủ túc,
bạn bè chân thành của nhau.
Ông Bình cũng hối thúc hai nước tăng tốc độ đàm phán các dự án
hợp tác giữa hai chính phủ theo sáng kiến Một vành đai, một con đường. Hai
bên cần tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực và "hỗ trợ nhau, phối hợp
chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương".
Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết, Quốc vương Campuchia Sihamoni
đồng ý với ý kiến của ông Tập Cận Bình về việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa
hai nước. Phnom Penh sẵn sàng tăng cường hợp tác thiết thực với Bắc
Kinh trong mọi lĩnh vực.
Đa Chiều ngày 4/9 đưa
lại bản tin này của Tân Hoa Xã và lưu ý, tháng 9/2014 khi tiếp mẹ con Quốc
vương Campuchia tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã nói với hai vị quốc khách: "Bắc Kinh là nhà của quý vị, chào đón quý vị thường xuyên
về thăm nhà".
Đây là lần thứ hai ông Sihamoni thăm chính thức Trung Quốc kể từ
khi lên ngôi năm 2004. Thông thường hàng năm ông và mẹ mình hay bay qua Bắc
Kinh để kiểm tra sức khỏe và nghỉ dưỡng.
Tháng 9/2015, Quốc vương Campuchia cũng đã tham dự lễ duyệt binh
của Trung Quốc kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới II. Campuchia cử
cả một đội nghi lễ quân đội tham dự duyệt binh.
(Theo Giáo dục
VN) Hồng Thủy
Nghe ông Bình nói tôi chợt rợn tóc
gáy nhớ tới chế độ “ruột rà” của TQ - Khơme Đỏ cùng mấy triệu dân CPC xương
trắng những cánh đồng chết!
Thương Giang
|
Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét