Hỗn loạn
|
![]() |
Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk thị sát bức tường biên giới
Stina
|
Tuy nhiên, biên giới với Nga dài 2.300
km, trong đó có hàng trăm km đang trong sự kiểm soát của những lực lượng ly
khai thân Nga. Thông qua địa phận của lực lượng ly khai, Nga vào Ukraine hay
châu Âu lúc nào chẳng được. Và nếu để làm cho quyết liệt, làm cho đến nơi đến
chốn, phải chăng Kiev
sẽ rào cả phần lãnh thổ máu thịt của mình lại?
Vậy đó, đất nước ấy đang bị chia cắt
bởi lợi ích của chính những nhà cầm quyền, và lợi ích đó gắn chặt với những
mục tiêu mà EU, hay cụ thể là Mỹ, là phương Tây theo đuổi. Bằng cách này hay
cách khác, Ukraine
đang tự chia cắt chính mình, tự khắc sâu mâu thuẫn dân tộc, để tìm kiếm những
lợi ích từ lời hứa của phương Tây.
Những màu sắc đang phủ lên Ukraine , đó
là màu của khói lửa bom đạn. Khi miền Đông chưa một ngày yên tiếng súng, dù
đang thực thi lệnh ngừng bắn. Donetsk
trù phú, giàu có, giờ mang hình hài của những nấm mồ, của một thành phố ma
tan hoang, đổ nát. Lugansk vẫn tiếp diễn giao tranh, hơn 100 lính Ukraine đang
bị bao vây bởi quân ly khai và vơi dần do tử trận, bị bắt sống, trốn chạy...
Đó là màu sắc của nghèo đói, bệnh tật.
Hàng vạn người đã phải rời khỏi ngôi nhà của mình, tá túc trong những trại tị
nạn. Họ không có lương thực, quần áo, thuốc men, nước sạch... Ánh mắt
của những người dân này chất chứa nỗi sợ hãi và cả căm hờn.
Bản thân Moscow đã tiếp tục gửi những chuyến hàng
viện trợ. Tổng thống Putin không nói cụ thể sẽ viện trợ miền Đông, viện trợ
những người nói tiếng Nga, mà khẳng định sẽ viện trợ toàn bộ những người đang
chịu cảnh lầm than vì nội chiến. Putin khẳng định: "Nước Nga không thể
khoanh tay đứng nhìn công dân Ukraine
chịu cảnh đói rét, không thuốc men chữa bệnh, không có nước sạch."
![]() |
Khung cảnh đổ nát của
|
Gạt bỏ đi những mâu thuẫn chính trị,
những toan tính lợi ích, mưu đồ, thì thực sự người dân Ukraine đang
cần cấp cứu khẩn cấp. Trong khi đó, EU chưa thấy nhắc gì đến việc hiện thực
hóa những khoản viện trợ nhân đạo hay tái thiết đất nước mà họ thường hứa hẹn
với Kiev .
Bức tranh Ukraine còn là một sắc màu bất ổn
nghiêm trọng về chính trị, xã hội. Tại Kiev, nơi cách xa trung tâm của cuộc
nội chiến, sự bất ổn vẫn bao phủ. Những tân binh biểu tình đòi tiền trợ cấp,
tiền lương, lương thực... nó cho thấy sự thực: ngân khố Ukraine đã
trống rỗng.
Ngày 14/10/2014, bên ngoài tòa nhà Quốc
hội Ukraine, bạo lực bùng phát chỉ vì quyền lợi của các tổ chức chính trị,
các đảng phái không được chính quyền cũng như liên minh cầm quyền hiện tại
đảm bảo. Và trước đó, hồi tháng 9, rồi tháng 8/2014, luôn có những cuộc biểu
tình hay bạo loạn của người dân chống chính phủ cầm quyền. Hoặc giữa các phe
phái, các tổ chức chính trị với nhau.
Nơi yên ổn nhất, thành phố du lịch Odessa cũng bắt đầu phải đứng trước lựa chọn mang tính
then chốt: theo ly khai hay theo Kiev .
Họ luôn giữ thế trung lập, đảm bảo cho người dân sự bình yên, nhưng hiện tại,
một bên họ là lãnh thổ của chính quyền Ukraine , còn một bên, phe ly khai
đã đưa quân áp sát. Đã đến lúc Odessa
phải đưa ra câu trả lời.
Như Ruslan Novikov - một người dân của Odessa trả lời báo chí trước câu hỏi sẽ theo phe nào, ông
khẳng định: "Tôi là người Odessa ."
Câu trả lời của Novikov là ước vọng của người Donetsk, người Lugansk, người
Kiev, người Slavyansk... họ chỉ muốn được yên ổn trong mái nhà, trong thành
phố của họ, thay vì phải lựa chọn theo Nga hay theo EU. Nhưng cuối cùng, họ
dần bị đẩy vào thế phải cầm súng bắn vào đồng bào bởi cuộc chiến địa chính
trị giữa các cường quốc.
![]() |
Chiến sự ác liệt tại Lugansk
|
Cơ hội cho chủ nghía Phát xít?
Trong bức tranh đầy ảm đạm ấy, một màu
sắc dần xuất hiện rõ nét: chủ nghĩa Phát xít, với đại diện là phe Cánh Hữu
(Right Sector). Cuộc bạo loạn trong các tháng vừa qua đều có bàn tay đốt phá
của Right Sector. Tại Odessa, họ đánh đập Nghị sĩ có tư tưởng thân Nga, đốt
phá nhà cửa.
Bất chấp lệnh điều tra của Tổng thống
Poroshenko về việc các thành viên Cánh Hữu này giết người vô tội khi tham gia
vào Vệ binh Quốc gia, Right Sector vẫn đều đặn tuần hành trên đường phố, dập
tắt mọi ý tưởng thân Nga và nắn gân những ý tưởng đối lập với tư tưởng của tổ
chức này.
Phải nói rằng Right Sector đang nổi lên
như một tổ chức ngoài vòng pháp luật, và được trang bị vũ trang. Ở Right
Sector có đầy đủ những đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa Phát xít.
Một là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bài
trừ cộng đồng người nói tiếng Nga, đàn áp mọi phong trào cánh tả như chủ nghĩa
dân chủ, chủ nghĩa phi chính phủ, hay các phong trào yêu cầu quyền lợi dân
sinh... Hai là chủ nghĩa quân phiệt, xây dựng tổ chức theo đường lối bạo lực,
kích động, ủng hộ các hành vi bạo lực, phạm pháp.
![]() |
Đoàn người Euromaidan biểu tình lật đổ chính quyền
|
Bản thân Nga đã chỉ mặt và tuyên bố,
Right Sector chính là hiện thân rõ rệt của chủ nghĩa Phát xít trong thế kỷ
21, và Ukraine đang nuôi dưỡng cho sự phát triển của tổ chức này.
Thực tế thì Kiev không dung túng cho
Right Sector mà là phương Tây, cụ thể hơn là Mỹ. Trong cuộc bạo loạn lật đổ
cựu Tổng thống Yanukovych hồi tháng 2/2014, Vệ binh Right Sector là thành
viên chủ lực trong những người biểu tình Euromaidan (hướng về châu Âu).
Nói cách khác thì dưới sự giật dây,
nhào nặn của phương Tây, Right Sector trở thành bất trị. Và khi đã có một
chính phủ hợp pháp để tiếp bước ý nguyện của phương Tây thông qua cuộc bầu cử
hồi tháng 5/2014, Right Sector bỗng trở thành người thừa, thành đứa con hoang.
Và đứa con ấy sẽ phát triển thế nào?
Đừng quên rằng nghèo đói, bất ổn xã hội, bạo loạn... chính là cái nôi khởi
nguồn, dung dưỡng cho mọi chủ nghĩa cực đoan. Bởi ở đó, con người bị đẩy
xuống cùng cực của bất hạnh, sợ hãi, và họ dễ bị lôi kéo theo những tư tưởng
trả thù.
Những gì Mỹ nhào nặn ở Trung Đông,
những Al-Qaeda, những IS đủ để làm minh chứng cho những phân tích trên, và
Right Sector chính là "quả trứng của quỷ" trên chính đất châu Âu
hoa lệ.
(Theo
Đất Việt) Đỗ Minh Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét