Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Nước Mỹ lại chấn động với vụ giết người hàng loạt ghê rợn
Cập nhật lúc 20:16

 
Ngôi nhà số 413 E, đại lộ số 43 ở Gary, Indiana, nơi xác một nạn nhân được tìm thấy. (Nguồn: ABCNews)

Nghi phạm Darren Deon Vann, 43 tuổi, đã bị bắt giữ sau vụ án mạng của nạn nhân 19 tuổi Afrikka Hardy khi cảnh sát tìm được xác cô tại Nhà nghỉ 6 ở Hammond.

Sau đó, Vann cũng đã chỉ cho cảnh sát nơi giấu xác của 6 nạn nhân khác ở Gary, Indiana.

"Hắn đã hợp tác và theo chúng tôi tới nơi phi tang. Tuy nhiên chúng tôi chưa lý giải được tại sao hắn hành động như vậy," Cảnh sát trưởng John D. Doughty ở Hammond cho biết.

Cảnh sát cho biết, kẻ tình nghi sát hại bảy phụ nữ ở bang này có thể đã từng ra tay tàn sát từ hai thập kỷ về trước.

Hắn đã khai với cảnh sát rằng hắn đã "gây rắc rối" bằng việc gây án ở Hammond, và hợp tác với cảnh sát vì muốn "thỏa thuận với bên công tố."

Các bản ghi chép cho thấy Vann được liệt vào danh sách tội phạm tình dục ở Texas, nhưng các quan chức ở Hammond không đưa ra lời khẳng định nào về thông tin này.

Họ cho biết hung thủ đã tìm hiểu về các nạn nhân trên trang Backpage.com.
Cảnh sát cho biết Hardy, nạn nhân của vụ án được phát hiện, và là chìa khóa để mở cuộc điều tra, từng thuộc một nhóm gái gọi.
Một người làm việc cùng Hardy đã báo cảnh sát sau khi cô mất tích và khai báo số điện thoại của Vann.
Thi thể Hardy được tìm thấy tại Nhà nghỉ 6 hôm thứ Sáu và được xác định danh tính hôm Chủ Nhật. Cảnh sát cho biết cô đã bị xiết cổ.

Vann khai với cảnh sát là hắn rất "ngạc nhiên" khi vụ việc bị phát hiện nhanh chóng như vậy.

Hiện vẫn chưa rõ sáu nạn nhân còn lại của hắn bị giết như thế nào.

Xác của hai nạn nhân được tìm thấy cùng nhau, và có ba người hiện vẫn chưa xác định được danh tính./.
Hoài Anh (Vietnam+)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét