TỪ VỤ LẬT TÀU DU LỊCH “CHUI” TRÊN SÔNG HÀN:
Báo động buông lỏng quản lý giao thông
đường thủy
Cập nhật lúc 09:00
Vụ chìm
tàu chấn động trên sông Hàn (Đà Nẵng) làm 56 du khách rơi xuống sông, 3 người
thiệt mạng đã phát giác chiếc tàu du lịch này là tàu cá hoán cải, hoạt động
“chui” nhưng cơ quan chức năng sở tại không biết. Vụ tai nạn này cho thấy
công tác quản lý giao thông đường thủy ở các địa phương còn lơi lỏng. Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, tăng
cường kiểm soát giao thông đường thủy và đúc rút kinh nghiệm nghiêm túc từ vụ
tai nạn nghiêm trọng trên.
![]()
Chuyến
tàu tử thần
Khoảng
20h ngày 4.6, ông Nguyễn Văn Hốt (SN 1966) - chủ tàu Hàn Giang 2, đang chuẩn
bị khởi hành vận chuyển khách xuống đi tham quan thì phát hiện một chiếc tàu
lật úp, bị chìm hoàn toàn chưa đầy 30 giây. “Từ xa, tôi nghe thấy tiếng kêu
cứu của nhiều phụ nữ và trẻ em đưa tay chới với, ngay lập tức tôi cắt neo,
đến nơi tàu gặp nạn để ứng cứu. Thời điểm đó, tôi quăng 50 cái áo phao và vứt
dây để các nạn nhân bám vào để kéo lên” - ông Hốt kể lại.
Ngay
trong đêm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh
Đức Thơ cùng nhiều lãnh đạo đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo
công tác cứu nạn. Hàng trăm chiến sĩ được huy động gồm Bộ Chỉ huy quân sự TP,
Bộ Tư lệnh Quân khu V, biên phòng, cảnh sát PCCC, công an… phối hợp tham gia
cứu nạn.
Vừa được đưa lên bờ lúc
21h30, bà Đặng Thị Xuân ngồi thẫn thờ, dõi mắt nơi dòng sông một màu đem sẫm.
Suốt nhiều giờ liền, bà Xuân luôn day dứt, tự trách bản thân vì không thể cứu
được 2 đứa con của mình. Chỉ cách đây vài tháng, cô bé Trịnh Thị Phượng (7
tuổi) và cậu bé Trịnh Huy Hoàng (5 tuổi) vừa kết thúc năm học được cha mẹ
thưởng cho một chuyến du lịch miền Trung. Ấy thế mà chuyến du lịch của 2 chị
em ruột lại là chuyến đi tử thần. Nhiều gia đình trên con tàu có hoàn cảnh
tương tự.
Cơ quan
chức năng không biết tàu “chui”
Hoạt
động vận tải hành khách trên sông Hàn chủ yếu phục vụ khách du lịch ngắm
cảnh. Việc du lịch đường thủy phát triển nhanh chóng thời gian qua đã kéo
theo sự ra đời ồ ạt của các thuyền du lịch “chui”. Nghiêm trọng hơn, những
con tàu du lịch “chui” này thay vì hoạt động lén lút, chủ tàu lại công khai
bán vé, đón khách.
Ông
Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - khẳng định, tàu ông Chí không
được phép lưu hành khai thác du lịch trên sông Hàn. TP sẽ làm rõ trách nhiệm
của các sở, ban, ngành trong công tác buông lỏng quản lý, sẽ truy cứu trách
nhiệm của từng cá nhân, đơn vị và kiên quyết xử lý nghiêm.
Ông Chí
điều khiển tàu Thảo Vân chỉ có chứng chỉ thuyền viên cấp 1 trong khi để điều
khiển tàu du lịch phải cần có bằng thuyền trưởng hạng 3. Trong giấy phép đăng
kiểm của tàu Thảo Vân chỉ cho phép tàu vận chuyển tối đa 28 người nhưng khi
sự việc xảy ra, số lượng khách trên tàu được xác định là 56 người. Điều này
chứng tỏ chủ tàu chỉ vì lợi nhuận bất chấp mạng sống du khách đi trên tàu.
Một điều khó hiểu nữa là con tàu này xuất bến tại khu vực chỉ cách cảng vụ Đà
Nẵng và đồn biên phòng vài trăm mét nhưng những đơn vị này hoàn toàn không
hay biết?
Ông Khuất Việt Hùng - Phó
Chủ nhiệm Uỷ ban ATGT Quốc gia - cho biết, việc tàu cá hoán cải hoạt động du
lịch thực ra là chuyện bình thường. Để được hoạt động hợp pháp, chủ tàu cần
đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và được cơ quan sở tại cấp giấy chứng nhận
đăng kiểm. “Rất lâu rồi ở Việt Nam mới xảy ra vụ việc tàu cá hoán cải thành
tàu du lịch... “chui” gây tai nạn như vậy. Việc tàu Thảo Vân hoạt động “chui”
công khai trên sông Hàn thời gian qua thì trách nhiệm chính là ở Cảng vụ Đà
Nẵng”.
Ngay
trong chiều 5.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến hiện trường vụ
lật tàu để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau khi nghe báo cáo
sơ bộ của lãnh đạo Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá vụ lật tàu
trên sông Hàn vào tối 4.6 là vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Việc con tàu du
lịch chở gấp đôi số lượng khách theo quy định chứng tỏ sự coi thường pháp
luật của chủ tàu.
Thủ
tướng cũng yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ án,
xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội những người có liên quan trong vụ lật
tàu này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các sở GTVT tổng rà soát
kiểm tra tất cả các phương tiện giao thông đường thủy trên cả nước để không
xảy ra vụ việc tương tự.
Chiều
5.6, tất cả 56 danh tính du khách trên tàu đã được xác định. Theo đó, 19 du
khách quê Thái Nguyên, 2 người Đà Nẵng, 9 người quê Đắc Lắc, 4 người quê Bình
Định, 13 người quê Hà Nội, 2 người quê Nam Định và 4 du khách người Malaysia.
Chiều 5.6, ba nạn nhân
cuối cùng đã được tìm thấy. Thi thể hai chị em ruột Phương, Hoàng được tìm
thấy tại khu vực giữa cầu Thuận Phước với cầu sông Hàn, cách hiện trường vụ
lật thuyền 800m. Thi thể ông Tấn Cường tìm thấy ở bãi biển Xuân Thiều, cách
khu vực tàu đắm 4km.
(Theo Lao động) Nhóm PV
|
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét